HMF Confess HMF Confession 248: Đôi lời muốn nói với cậu

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

07/07/2017 18:50:45
Ngày 7/7/2017
Hôm nay với mình là một ngày đẹp trời ^_^. Bởi hôm nay mình vừa bắt chuyện lại với cậu một cách rất vô tư, rất hồn nhiên như quãng thời gian mình vừa mới quen cậu luôn ấy. L**** này, đã rất lâu rồi, mình ko nhớ chính xác là bắt đầu tự khi nào nữa. Đó là quãng thời gian phải nói là đẹp nhất của mình trên thế giới ảo đấy ^^ Lần đầu tiên mình gặp một người tâm đầu ý hợp. Cậu là người đầu tiên cùng mình chém thành tích trên lớp, trao đổi bài và động viên nhau học tập thâu đêm đó ^.^ Hai chúng ta đã chia sẻ với nhau rất rất nhiều thứ cậu nhỉ ? Mình vẫn nhớ dạo đầu gặp bài tập nào khó xơi là mình đều lôi cậu vào hết. Chắc cậu không biết là ngày ấy mình ngồi giúp đỡ thành viên mà toàn hóng thông báo của cậu thôi. Cậu có thói quen rất dễ thương luôn ý. Bài tập nào cậu hỗ trợ, cậu đều bấm like cả, nhờ đó mà chỉ cần thấy nút like của cậu là mình chắc chắn bài đó mình sẽ hiểu thấu đáo. Cậu không biết ngày đó mình điên ra sao đâu! Lúc mình học ko ổn môn cậu chuyên, mình liên tục hỏi bài nhưng tới cái hồi mình học khá ổn, mình lục tìm mấy bài khó trên trời post lên diễn đàn để đánh đố cậu. Cậu mà giải không ra thì tới lượt mình làm khổ. Hihi. Đọc tới đây không biết cậu sẽ nghĩ sao chứ mình thì đang cười no. Mình ngưỡng mộ cậu cũng từ đó :"> Cậu rất giỏi, giỏi vượt bậc hơn các bạn đồng trang lứa mình đã gặp. Cậu cũng rất hiền, tốt bụng và rất khiêm tốn. À, suýt nữa quên, cậu khá là chững chạc và có oai vô cùng "nàng" lớp phó "xênh đẹp" ạ! Không phải nịnh nha, cậu luôn khiến mình bất ngờ về năng lực và phong cách đối nhân xử thế của cậu. Mình đã khá là kiêu kỳ đấy nhưng khi quen cậu mình nhận ra mình còn nhiều thiếu sót ... Nhờ cậu mình dần thay đổi theo chiều hướng tích cực để hoàn thiện bản thân hơn ^^ Và dòng thời gian cứ thế chầm chậm trôi ... trôi một cách lẳng lặng ... nhưng vô cùng nhanh ý ... lúc bận ôn thi học sinh giỏi, mình off diễn đàn một thời gian khá lâu, đùng một phát lúc quay lại diễn đàn mất hết chơn dữ liệu -_- Kỉ niệm ngày trước của mình và cậu bị delete sạch sẽ T_T . Ôi mai chuối, cứ ngỡ như chúng ta chưa từng quen luôn á ... lúc đó mình vô cùng bức xúc luôn ... vì dữ liệu bài viết hay lượt like thì với năng lực thật sự chúng ta hoàn toàn có thể gây dựng lại =)) Nhưng có những lời cmt, dòng tin nhắn không thể tìm lại... Phải, kỉ niệm năm ấy mãi mãi không thể tìm lại nữa rồi. Và chúng ta cũng đều đã trưởng thành để bắt đầu chặng hành trình chinh phục cánh cửa đại học chứ ko còn dư dả thời gian để lên diễn đàn như năm ấy nữa ^^. Không biết là bây giờ cậu đã có định hướng cho tương lai chưa? Mình thì đã vạch ra hướng đi rất rõ ràng rồi ^^ . Cậu là người có tài có đức nên mình tin cậu có thể chọn lựa nghề nghiệp một cách thông minh để phát triển được năng lực hiện tại. Một bài trắc nghiệm tính cách cho nghề nghiệp có thể giúp cậu tìm ra con đường sáng lạng nhất á ^.^ Biết đâu trong tương lai, khi chúng ta đi làm việc thì chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau cậu nhỉ? ^^. Mình rất mong có ngày đó. Hihi
P/s: Ngay từ ngày cậu "Come back to HMF" mình biết cậu là ai rồi Mai thân mến! Nhưng mình khá ít nói nên không tiện gửi link vào wall cậu để chào đâu. Hihi Chúc cậu ngày một học giỏi hơn, xuất sắc hơn, "xênh gái" hơn và thành công hơn nhé.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
07/07/2017 18:50:45
Ngày 7/7/2017
Hôm nay với mình là một ngày đẹp trời ^_^. Bởi hôm nay mình vừa bắt chuyện lại với cậu một cách rất vô tư, rất hồn nhiên như quãng thời gian mình vừa mới quen cậu luôn ấy. L**** này, đã rất lâu rồi, mình ko nhớ chính xác là bắt đầu tự khi nào nữa. Đó là quãng thời gian phải nói là đẹp nhất của mình trên thế giới ảo đấy ^^ Lần đầu tiên mình gặp một người tâm đầu ý hợp. Cậu là người đầu tiên cùng mình chém thành tích trên lớp, trao đổi bài và động viên nhau học tập thâu đêm đó ^.^ Hai chúng ta đã chia sẻ với nhau rất rất nhiều thứ cậu nhỉ ? Mình vẫn nhớ dạo đầu gặp bài tập nào khó xơi là mình đều lôi cậu vào hết. Chắc cậu không biết là ngày ấy mình ngồi giúp đỡ thành viên mà toàn hóng thông báo của cậu thôi. Cậu có thói quen rất dễ thương luôn ý. Bài tập nào cậu hỗ trợ, cậu đều bấm like cả, nhờ đó mà chỉ cần thấy nút like của cậu là mình chắc chắn bài đó mình sẽ hiểu thấu đáo. Cậu không biết ngày đó mình điên ra sao đâu! Lúc mình học ko ổn môn cậu chuyên, mình liên tục hỏi bài nhưng tới cái hồi mình học khá ổn, mình lục tìm mấy bài khó trên trời post lên diễn đàn để đánh đố cậu. Cậu mà giải không ra thì tới lượt mình làm khổ. Hihi. Đọc tới đây không biết cậu sẽ nghĩ sao chứ mình thì đang cười no. Mình ngưỡng mộ cậu cũng từ đó :"> Cậu rất giỏi, giỏi vượt bậc hơn các bạn đồng trang lứa mình đã gặp. Cậu cũng rất hiền, tốt bụng và rất khiêm tốn. À, suýt nữa quên, cậu khá là chững chạc và có oai vô cùng "nàng" lớp phó "xênh đẹp" ạ! Không phải nịnh nha, cậu luôn khiến mình bất ngờ về năng lực và phong cách đối nhân xử thế của cậu. Mình đã khá là kiêu kỳ đấy nhưng khi quen cậu mình nhận ra mình còn nhiều thiếu sót ... Nhờ cậu mình dần thay đổi theo chiều hướng tích cực để hoàn thiện bản thân hơn ^^ Và dòng thời gian cứ thế chầm chậm trôi ... trôi một cách lẳng lặng ... nhưng vô cùng nhanh ý ... lúc bận ôn thi học sinh giỏi, mình off diễn đàn một thời gian khá lâu, đùng một phát lúc quay lại diễn đàn mất hết chơn dữ liệu -_- Kỉ niệm ngày trước của mình và cậu bị delete sạch sẽ T_T . Ôi mai chuối, cứ ngỡ như chúng ta chưa từng quen luôn á ... lúc đó mình vô cùng bức xúc luôn ... vì dữ liệu bài viết hay lượt like thì với năng lực thật sự chúng ta hoàn toàn có thể gây dựng lại =)) Nhưng có những lời cmt, dòng tin nhắn không thể tìm lại... Phải, kỉ niệm năm ấy mãi mãi không thể tìm lại nữa rồi. Và chúng ta cũng đều đã trưởng thành để bắt đầu chặng hành trình chinh phục cánh cửa đại học chứ ko còn dư dả thời gian để lên diễn đàn như năm ấy nữa ^^. Không biết là bây giờ cậu đã có định hướng cho tương lai chưa? Mình thì đã vạch ra hướng đi rất rõ ràng rồi ^^ . Cậu là người có tài có đức nên mình tin cậu có thể chọn lựa nghề nghiệp một cách thông minh để phát triển được năng lực hiện tại. Một bài trắc nghiệm tính cách cho nghề nghiệp có thể giúp cậu tìm ra con đường sáng lạng nhất á ^.^ Biết đâu trong tương lai, khi chúng ta đi làm việc thì chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau cậu nhỉ? ^^. Mình rất mong có ngày đó. Hihi
P/s: Ngay từ ngày cậu "Come back to HMF" mình biết cậu là ai rồi Mai thân mến! Nhưng mình khá ít nói nên không tiện gửi link vào wall cậu để chào đâu. Hihi Chúc cậu ngày một học giỏi hơn, xuất sắc hơn, "xênh gái" hơn và thành công hơn nhé.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cũng đã lâu từ khi cfs này được gửi đến. Không biết bây giờ các anh/chị/bạn như thế nào rồi nhưng em/mình mong rằng mọi người sẽ có dịp đoàn tụ với nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp khi xưa cũng như một lần nữa quay trở về những hồi ức đẹp đẽ không bao giờ phai đó. Chúc mọi người thành công ạ!
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
07/07/2017 18:50:45
Ngày 7/7/2017
Hôm nay với mình là một ngày đẹp trời ^_^. Bởi hôm nay mình vừa bắt chuyện lại với cậu một cách rất vô tư, rất hồn nhiên như quãng thời gian mình vừa mới quen cậu luôn ấy. L**** này, đã rất lâu rồi, mình ko nhớ chính xác là bắt đầu tự khi nào nữa. Đó là quãng thời gian phải nói là đẹp nhất của mình trên thế giới ảo đấy ^^ Lần đầu tiên mình gặp một người tâm đầu ý hợp. Cậu là người đầu tiên cùng mình chém thành tích trên lớp, trao đổi bài và động viên nhau học tập thâu đêm đó ^.^ Hai chúng ta đã chia sẻ với nhau rất rất nhiều thứ cậu nhỉ ? Mình vẫn nhớ dạo đầu gặp bài tập nào khó xơi là mình đều lôi cậu vào hết. Chắc cậu không biết là ngày ấy mình ngồi giúp đỡ thành viên mà toàn hóng thông báo của cậu thôi. Cậu có thói quen rất dễ thương luôn ý. Bài tập nào cậu hỗ trợ, cậu đều bấm like cả, nhờ đó mà chỉ cần thấy nút like của cậu là mình chắc chắn bài đó mình sẽ hiểu thấu đáo. Cậu không biết ngày đó mình điên ra sao đâu! Lúc mình học ko ổn môn cậu chuyên, mình liên tục hỏi bài nhưng tới cái hồi mình học khá ổn, mình lục tìm mấy bài khó trên trời post lên diễn đàn để đánh đố cậu. Cậu mà giải không ra thì tới lượt mình làm khổ. Hihi. Đọc tới đây không biết cậu sẽ nghĩ sao chứ mình thì đang cười no. Mình ngưỡng mộ cậu cũng từ đó :"> Cậu rất giỏi, giỏi vượt bậc hơn các bạn đồng trang lứa mình đã gặp. Cậu cũng rất hiền, tốt bụng và rất khiêm tốn. À, suýt nữa quên, cậu khá là chững chạc và có oai vô cùng "nàng" lớp phó "xênh đẹp" ạ! Không phải nịnh nha, cậu luôn khiến mình bất ngờ về năng lực và phong cách đối nhân xử thế của cậu. Mình đã khá là kiêu kỳ đấy nhưng khi quen cậu mình nhận ra mình còn nhiều thiếu sót ... Nhờ cậu mình dần thay đổi theo chiều hướng tích cực để hoàn thiện bản thân hơn ^^ Và dòng thời gian cứ thế chầm chậm trôi ... trôi một cách lẳng lặng ... nhưng vô cùng nhanh ý ... lúc bận ôn thi học sinh giỏi, mình off diễn đàn một thời gian khá lâu, đùng một phát lúc quay lại diễn đàn mất hết chơn dữ liệu -_- Kỉ niệm ngày trước của mình và cậu bị delete sạch sẽ T_T . Ôi mai chuối, cứ ngỡ như chúng ta chưa từng quen luôn á ... lúc đó mình vô cùng bức xúc luôn ... vì dữ liệu bài viết hay lượt like thì với năng lực thật sự chúng ta hoàn toàn có thể gây dựng lại =)) Nhưng có những lời cmt, dòng tin nhắn không thể tìm lại... Phải, kỉ niệm năm ấy mãi mãi không thể tìm lại nữa rồi. Và chúng ta cũng đều đã trưởng thành để bắt đầu chặng hành trình chinh phục cánh cửa đại học chứ ko còn dư dả thời gian để lên diễn đàn như năm ấy nữa ^^. Không biết là bây giờ cậu đã có định hướng cho tương lai chưa? Mình thì đã vạch ra hướng đi rất rõ ràng rồi ^^ . Cậu là người có tài có đức nên mình tin cậu có thể chọn lựa nghề nghiệp một cách thông minh để phát triển được năng lực hiện tại. Một bài trắc nghiệm tính cách cho nghề nghiệp có thể giúp cậu tìm ra con đường sáng lạng nhất á ^.^ Biết đâu trong tương lai, khi chúng ta đi làm việc thì chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau cậu nhỉ? ^^. Mình rất mong có ngày đó. Hihi
P/s: Ngay từ ngày cậu "Come back to HMF" mình biết cậu là ai rồi Mai thân mến! Nhưng mình khá ít nói nên không tiện gửi link vào wall cậu để chào đâu. Hihi Chúc cậu ngày một học giỏi hơn, xuất sắc hơn, "xênh gái" hơn và thành công hơn nhé.
Confe lâu rồi.....
Phải nói đầu tiên là chị/ bạn khá là đen khi bị reset lại từ đầu :)
Tiếp, bạn và L*** có nhiều kí ức tốt đẹp ghê ha! Mong 2 người liên hệ với nhau rồi offline và gây dựng 1 tình bạn thực ha!
- Luôn hướng tới good end -
* Mãi mới có confe, luôn hóng confe từng giây :) *
 
Top Bottom