HMF Confess HMF Confession 244: Đôi lời muốn nói với cậu

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

13/06/2017 21:15:25
Gửi @pinkylun - Hà Mến
Mới đó mà cũng đã được gần 3 năm kể từ ngày tớ và cậu biết nhau rồi ^_^. Trong lòng tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại e dè, ngại ngùng, nên hôm nay, nhờ cfs này, tớ muốn nói ra tất cả những gì mà tớ đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Cậu biết không, từ lần đầu biết đến cậu, lần đầu trò chuyện cùng cậu, tớ đã có một cảm giác vô cùng đặc biệt và khó tả. Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng những cảm giác đó nó chân thật lắm cậu ạ. Sau vài ngày cùng nhắn tin, trò chuyện với cậu, tớ cảm thấy quý cậu lắm, tớ rất muốn nói ra điều đó, nhưng tớ sợ, sợ cậu giận tớ, rồi xa lánh tớ, với lại tớ và cậu ở khá xa nhau, bên cạnh đó, tớ sợ đó chỉ là tình cảm của bạn bè dành cho nhau mà thôi. Nên tớ quyết định giữ kín trong lòng. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, sau vài tháng trò chuyện qua lại, trong lòng tớ vẫn luôn có cảm giác đó, một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác luôn luôn vui vẻ và thoải mái khi trò chuyện cùng cậu. Rồi tớ đã đưa ra một quyết định là nói cho cậu biết, tớ cũng dự đoán được phần nào câu trả lời nên cũng chuẩn bị được tinh thần và tâm lý cho mình. Nhưng tớ rất buồn, tớ buồn lắm cậu biết không? Nhưng tớ hiểu được. Và từ cái ngày đó, tớ và cậu ít nói chuyện hơn, và cho đến thời điểm hiện tại thì hầu như không còn nhắn tin nữa. Nhưng không vì thế mà tình cảm tớ dành cho cậu đã hết. Nó vẫn còn nguyên cho đến bây giờ, tớ luôn theo dõi facebook cậu mỗi ngày ^_^ và mỗi lần chỉ cần cậu phản hồi từng tin nhắn hoặc comment của tớ là tớ rất vui rồi. Và trong lòng tớ vẫn luôn nuôi 1 hy vọng là sẽ được gặp cậu vào ngày gần nhất và tớ sẽ trực tiếp nói ra những tâm tư, những tâm sự thầm kín mà tớ chưa nói cho cậu biết. Hôm nay, những gì tớ viết ra đây và mong là cậu sẽ đọc được và hiểu được một phần nào tình cảm mà tớ dành cho cậu. Tớ chúc cậu sẽ vẫn luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và chúc cậu sẽ tiếp tục học tập tốt và có kết quả tốt trong các kì thi sắp tới, đặc biệt là kì thi THPT Quốc Gia và mong là chúng ta sẽ sớm gặp được nhau ^_^
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
  • Like
Reactions: quân pro

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
13/06/2017 21:15:25
Gửi @pinkylun - Hà Mến
Mới đó mà cũng đã được gần 3 năm kể từ ngày tớ và cậu biết nhau rồi ^_^. Trong lòng tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại e dè, ngại ngùng, nên hôm nay, nhờ cfs này, tớ muốn nói ra tất cả những gì mà tớ đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Cậu biết không, từ lần đầu biết đến cậu, lần đầu trò chuyện cùng cậu, tớ đã có một cảm giác vô cùng đặc biệt và khó tả. Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng những cảm giác đó nó chân thật lắm cậu ạ. Sau vài ngày cùng nhắn tin, trò chuyện với cậu, tớ cảm thấy quý cậu lắm, tớ rất muốn nói ra điều đó, nhưng tớ sợ, sợ cậu giận tớ, rồi xa lánh tớ, với lại tớ và cậu ở khá xa nhau, bên cạnh đó, tớ sợ đó chỉ là tình cảm của bạn bè dành cho nhau mà thôi. Nên tớ quyết định giữ kín trong lòng. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, sau vài tháng trò chuyện qua lại, trong lòng tớ vẫn luôn có cảm giác đó, một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác luôn luôn vui vẻ và thoải mái khi trò chuyện cùng cậu. Rồi tớ đã đưa ra một quyết định là nói cho cậu biết, tớ cũng dự đoán được phần nào câu trả lời nên cũng chuẩn bị được tinh thần và tâm lý cho mình. Nhưng tớ rất buồn, tớ buồn lắm cậu biết không? Nhưng tớ hiểu được. Và từ cái ngày đó, tớ và cậu ít nói chuyện hơn, và cho đến thời điểm hiện tại thì hầu như không còn nhắn tin nữa. Nhưng không vì thế mà tình cảm tớ dành cho cậu đã hết. Nó vẫn còn nguyên cho đến bây giờ, tớ luôn theo dõi facebook cậu mỗi ngày ^_^ và mỗi lần chỉ cần cậu phản hồi từng tin nhắn hoặc comment của tớ là tớ rất vui rồi. Và trong lòng tớ vẫn luôn nuôi 1 hy vọng là sẽ được gặp cậu vào ngày gần nhất và tớ sẽ trực tiếp nói ra những tâm tư, những tâm sự thầm kín mà tớ chưa nói cho cậu biết. Hôm nay, những gì tớ viết ra đây và mong là cậu sẽ đọc được và hiểu được một phần nào tình cảm mà tớ dành cho cậu. Tớ chúc cậu sẽ vẫn luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và chúc cậu sẽ tiếp tục học tập tốt và có kết quả tốt trong các kì thi sắp tới, đặc biệt là kì thi THPT Quốc Gia và mong là chúng ta sẽ sớm gặp được nhau ^_^
(Có lẽ là yêu đơn phương chăng?..... )
Mong cô gái kia đọc được những dòng này dù confe này khá lâu rồi. Nếu confe này mà gửi lúc 2 bạn vẫn hoạt động thì có lẽ ta được Good end rồi :)
 
  • Like
Reactions: Tungtom
Top Bottom