Văn 6 So sánh Dế Mèn

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Đứng trước dế Choắt (trước khi chết)Đứng trước chị Cốc
1. Thái độKiêu ngạo, hống hách, tự cho mình là đàn anh, ngông nghênh Sợ hãi, hèn nhát
2. Hành độngNông nổi, thiếu suy nghĩ khi trêu chọc chị Cốc để thể hiện sức mạnh của mình- Chạy trốn xuống hang
- Biết chắc chị Cốc đi mới dám mon men bò lên
[TBODY] [/TBODY]
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Ngoại hìnhTính nết
Dế MènVẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ (đôi càng mẫm bóng, hai cái răng đen nhánh cứ nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm sắt, đôi cánh thì dài chấm đuôi, những cái vuốt thì cững dần và nhọn hoắt, cái đầu nổi từng tảng, hai cái râu dài cong,...)kiêu căng, xốc nổi, hay cà khịa với bà con trong xóm, không coi ai ra gì, thấy mọi người bị mình nói không lên tiếng thì cứ nghĩa là mình giỏi và càng kiêu căng hơn. Coi thường người xung quanh, vô lễ với người trên ( đặt tên cho Dế Choắt, xưng hô là chú mày, bày trò trêu chọc chị Cốc, hát cạnh khóe chị,..)
Dế Choắtgầy gò, ốm yếu, dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện (đào hang thì không đào được sâu, cái hang chỉ ở sát trên mặt đất, đôi cánh thì ngắn củn.)Bao dung, khiêm tốn. (bị Dế mèn hại, đến lúc chết vẫn không trách Dế Mèn mà khuyên răn Dế mèn giúp Dế Mèn thay đổi được tính nết kiêu căng, xốc nổi của mình
[TBODY] [/TBODY]
Tìm 1 so sánh giữa Dế Mèn với các nhân vật khác hoặc chính tác phẩm này.
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
Tìm 1 so sánh giữa Dế Mèn với các nhân vật khác hoặc chính tác phẩm này.
Dế Mèn: khoẻ mạnh, cường tráng, tính tình kiêu căng, khinh thường người khác. Thích châm chọc, chế giễu kẻ yếu hơn mình, thích đùa nghịch những trò nguy hiểm và có tính tự cao tự đại luôn cho mình là mạnh nhất.
Dế Choắt: gầy yếu, nhút nhát, bộ dạng xấu xí, ăn ở luộm thuộm. Bởi cái tính nhút nhát của nên anh ta chả dám đụng đến ai hết.
 
Top Bottom