CLB Hội họa [ Chấm điểm ] Cuộc nội chiến giữa các thành viên CLB Hội Họa

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Tác phẩm số: 1 - @Hương San
Từ nhiên em liên tưởng đến bài 'Buồn của anh' , câu 'Hai tay anh ôm , xương rồng rất đau' á . Có vẻ đây là một mối tình không hoàn hảo lắm nhỉ ? Váy hơi to ạ ? Tay cũng fail nữa , có lẽ nữ chính vẫn còn là học sinh ?
Đúng rồi. Vì cái chị hướng đến ở đây là tình đầu cuổi tuổi học trò.

Lên màu xinh lắm đó chị :3 Cây xương rồng chị vẽ trông nó gai góc hơn chút thì đẹp hơn ạ.. Cái nền e nghĩ chị San làm đẹp đó ạh, thực ra thì thêm mấy bông hoa thì hơi bị mất cảm xúc của bức tranh.. (Nhưng tuyệt đối e k bảo chị phải theo chị San đâu nha, chỉ là ý kiến riếng thoi) Cằm hơi fail á chị. Còn cái tay... nó nhỏ quá
Tác phẩm số: 1
Quả đầu không cân mấy nhỉ :v tay thì hơi fail, váy có vẻ hơi bự ( của Hàn à? :v ) Background nhìn có vẻ không hợp mấy v: Đây là nói về tình yêu đơn phương khá đau đớn đúng không? nếu như vậy thì phần phía sau nhìn có vẻ tươi sáng quá :( Có lẽ màu đen sẽ hợp hơn với cái background v: (em nghĩ vậy) :^)
Hmmm :'< Nhiều người thắc mắc về mấy bông hoa qué ><

Thật ra cái mà Di muốn hướng tới ở đây là tình cảm đơn phương của tuổi học trò.
Thế nên có buồn, nhưng không nhuốm màu đau thương. Background không thể nào để màu tối được.
Khi đơn phương một người, ngoài cảm giác đau lòng ra thì còn có những dư vị ngọt ngào nữa. Ai bảo đơn phương là không được mơ mộng? Ai bảo yêu đơn phương là trái tim không đập loạn nhịp vì một người, đúng không? ^^
Thế nên xương rồng là tượng trưng cho sự đau lòng, tự mình ôm ấp lấy mối tình đơn phương, tự làm đau chính mình.
Những bông hoa rực rỡ là tượng trưng cho sự ngọt ngào đến si mê.
Nhưng những bông ấy lại nở rộ trong tuyết, cũng không kém phần lạnh lẽo :'<<<
--------
Đại loại ý toi nó là thế đấy mấy cô @@
 

Aya Nishinami

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
129
121
46
Quảng Nam
THCS Trần Phú
Đúng rồi. Vì cái chị hướng đến ở đây là tình đầu cuổi tuổi học trò.



Hmmm :'< Nhiều người thắc mắc về mấy bông hoa qué ><

Thật ra cái mà Di muốn hướng tới ở đây là tình cảm đơn phương của tuổi học trò.
Thế nên có buồn, nhưng không nhuốm màu đau thương. Background không thể nào để màu tối được.
Khi đơn phương một người, ngoài cảm giác đau lòng ra thì còn có những dư vị ngọt ngào nữa. Ai bảo đơn phương là không được mơ mộng? Ai bảo yêu đơn phương là trái tim không đập loạn nhịp vì một người, đúng không? ^^
Thế nên xương rồng là tượng trưng cho sự đau lòng, tự mình ôm ấp lấy mối tình đơn phương, tự làm đau chính mình.
Những bông hoa rực rỡ là tượng trưng cho sự ngọt ngào đến si mê.
Nhưng những bông ấy lại nở rộ trong tuyết, cũng không kém phần lạnh lẽo :'<<<
--------
Đại loại ý toi nó là thế đấy mấy cô @@
@.@ E hiểu rồi , thì ra là chưa hiểu hết ý của chị.
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Tác phẩm số:3
Sáng tạo (5đ):3đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ):2đ
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 ) Mình nghĩa là vẽ góc hơi nghiêng thôi sẽ đẹp hơn là vẽ 1 nữa mặt ý.Với lại ảnh chụp hơi mờ, lên màu không nổi lắm.
Tác phẩm số: 3
Sáng tạo (5đ): 3,75
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1,5
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó : Chị @Tiểu Lộc - 1 chị gái của em đây rùi, bức này cho em chặt chém nhé.
1) Nhìn tranh nó có vẻ k liên quan lắm đâu ạ, mắc lỗi chủ đề to quá nếu k có lời j mà chỉ đăng tranh có lẽ người ta sẽ tưởng chị đang vẽ một anime thui k có j gọi là mối tình đầu cả
2) Vai nó nhọn quá rùi chị
3) Tay và mặt cx k ăn nhập ạ, cảm xúc khi tay ở tư thể đó và cảm xúc của mặt là khác nhau
4) Tranh có vẻ hơi đơn giản đó so với tranh của mn là như vậy
5) Cái áo ý ạ, phần ngay dưới cằm theo em là là nó hơi lạ nhỉ, dâu có áo nào mà hết cổ áo là đóng cúc ở vị trí ngực đâu
Dù sao cx chúc mừng chị đã hoàn thành tác phẩm của mk, chủ đề này k dễ và em cx có bt vẽ sao đâu :D
Tác phẩm số: 3 @Tiểu Lộc
Sáng tạo (5đ): 4
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2,5
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1,5
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 )
Nói thật là em cũng không hiểu lắm nội dung pic này ( Tình đầu của chị đây chăng :D )
mấy cành cây ở bên ngoài là gì nhỉ , chị để trang trí à ?
Mặt ảnh góc cảnh quá , miệng có vẻ fail nhỉ ?
Tay ảnh giơ ra trước để làm gì á ? Đón ny chăng ?
Cổ hơi dài và vai nó nhọn quá chị ạ
Chị gái cho em xin lỗi ạ : 8
Tác phẩm số: 3 - @Tiểu Lộc
Sáng tạo (5đ): 3.5
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2,5
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 )
Mắt to quá nên fail , nhỉ ? Trông cũng không được cân xứng lắm , vai ảnh có vẻ hơi lệch ạ ? Em thích nhất là cái mái tóc kia kìa :')
Tổng : 8
Tác phẩm số: 3
Sáng tạo (5đ):3
Bố Cục, màu sắc (3đ):3
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 )Tớ nghĩ rằng tớ thích nhất cái mắt ấy ạ ~ nó đẹp thật đấy . Tuy nhiên điểm trừ là cái cam máy nó phá hết tranh rồi , tớ không thích tổng thể khuôn mặt lắm
Tác phẩm số: 3
Sáng tạo (5đ): 3,75
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1,75
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 ) Tranh đơn giản, mình nghĩ nên thêm nền sau vào... Mặt của bạn nam nghiêng quá, nếu nghiêng vậy thì mình nghĩ nên thêm một chút ngượng ngùng của mối tình đầu... Cái tay bạn vẽ rất đẹp nha <3
Tác phẩm số: 3 @Tiểu Lộc
Sáng tạo (5đ): 3
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1.5đ
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3) Chị vẽ đẹp lắm ạh.. Nhưng có thể cho e chặt chém hơi nhiều chút được k ạh? == Thứ nhất thì e thấy nó k được đúng chủ đề cho lắm.. Thực ra thì nó k liên quan đến "Tình đầu", vai hơi nhọn chút á chị. Theo e nha, thì e thấy vẽ góc nghiêng đẹp hơn vẽ nửa mặt đó chị..
Tác phẩm số: 3
Sáng tạo (5đ): 4
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2,5
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 )
Kết mái tóc,nhất là chỏm tóc hình tim trên đầu ý :3 nhìn giống hêu híp trên tik tok :^)) Mắt thì như mọi người nhận xét trên hoy, tay đẹp đấy.Hơi tiếc do camera của máy nhỉ ;-;
Sau một hồi, toi đã quyết định sẽ giải mã luôn bức tranh của toi :< Thấy mọi người có vẻ chưa hiểu lắm :<
Thứ nhất, tại sao lại vẽ nửa mặt? Ở dòng cap có lẽ mình đã nói rồi, "ngại ngùng"... Mà khi con nhà người ta ngại ngùng, liệu rằng có nhìn trực tiếp vào mắt đối phương? Một nguyên do khác là do toi vẽ góc nghiêng không được :vv Đã thử góc nghiêng trước nhưng mà kết quả không khả quan nên chuyển qua nửa mặt luôn :vv
Thứ hai, tại sao cái tay lại không ăn khớp với cái mặt? Toi khổ tâm lắm chứ :<< Khi đang vẽ ngon lành mà hết chỗ để vẽ thì sao? Thì phải tưởng tượng ra cái phần còn lại bị thiếu kia như thế nào rồi vẽ cái bàn tay ra :< Chính vì thế nên nó mới cắt nagng mạch nhìn tranh của mọi người :vv
Thứ ba, có ai đã để ý kĩ khuôn mặt của bạn nam chưa? Toi đã cố tình vẽ khóe môi cong lên nhưng không quá rõ ràng, nếu vẽ ra một khuôn miệng cười cả thiên hạ đều thấy, liệu có phù hợp với từ "ngại ngùng" và cũng đồng thời tạo nên cảm giác: "Anh đây đẹp trai người người thế này, thử hỏi anh ngỏ ý nắm tay thì đứa nào dám từ chối?" :vv
Thứ tư, tại sao bức tranh lại đơn giản đến vậy? Tình đầu thường rất trong sáng, giản đơn nên toi đã không vẽ một cái background nào hết, để tự mọi người cảm nhận (nhưng có lẽ không ai cảm nhận được) :<< Một điều nữa là toi không biết vẽ hoa gì hết, biết vẽ mỗi hoa bỉ ngạn :v Mà chẳng lẽ sweet love lại vẽ hoa bỉ ngạn?
Bên má toi đã vẽ má đỏ ngại ngùng rồi mà nhỉ? Hay do cam mờ quá nên không ai nhìn thấy @@
 

Phạm Thị Thùy Trinh

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười một 2018
466
313
76
19
Hà Tĩnh
Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Trung
Các cậu ơi ~ Vậy là đã hết thời gian hoàn thành tác phẩm tham gia battle của các thành viên tham gia rồi đó ~

Bây giờ, để tìm ra người thắng cuộc, chúng mình cùng votechấm điểm cho từng bức tranh nào ~

Các cậuchấm điểm theo mẫu sau:
Tác phẩm số:
Sáng tạo (5đ):
Bố Cục, màu sắc (3đ):
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ):
Nhận xét, góp ý: (ở đây, các cậu có thể nêu cảm xúc của mình qua từng bức tranh nữa đó :3 )

Thời gian chấm và bình chọn: Từ ngày 12/2/2019 đến hết ngày 19/2/2019

Vì có 5 bài thi lận, cho nên là các cậu chấm cả năm bài luôn nhé! Mỗi bài là một mẫu, tương ứng với 5 số điểm khác hoặc giống nhau ^^

Ngoài ra, các cậu còn phải vote cho bức tranh mà mình yêu thích nhất nữa ~

Điểm cuối cùng sẽ được cộng lại từ điểm vote và điểm chấm rồi chia trung bình ra, thế nên là hãy chấm cho công bằng nhá ^^

Lưu ý: - không chấm duy nhất 1, 2 bài. Chấm toàn bộ giùm mình với ;-;
- Toàn bộ thành viên diễn đàn đều được tham gia chấm điểm ^^
- Thành viên tham gia không kêu gọi vote ;-;

---------
Số 1:

"Tình đầu thường là mối tình rất đẹp, đẹp đẽ đến đau lòng….Giống như hoa bỉ ngạn, rất đẹp, nhưng mang chút gì đó buồn thẳm, hoa không lá, giống như hai chúng ta dù tình rất đẹp nhưng chỉ là hai đường thằng song song, vĩnh viễn không thuộc về nhau ,cuộc tình mãi mãi chỉ nhuốm màu bi thương và đau khổ''

img_20190203_125850-jpg.101243


Số 2:

“Chuyện tình đôi ta rồi sẽ đi tới đâu..?
Tôi chẳng cần biết…
Nhưng...
..Hãy để tôi âm thầm bên em như cách mà em đã âm thầm bên tôi năm ấy…
..Hãy để loài hoa bỉ ngạn đưa hồn em về bên tôi…”

4-png.101246


Số 3:

"Tình đầu... Mấy ai đủ can đảm ngỏ lời thương?
Từ khi gặp cậu - người con trai đã chạy đi khắp nơi tìm tôi; người con trai đã ngại ngùng nắm lấy tay tôi; người con trai đã khen tôi đảm đang - có lẽ, tôi đã biết cách chờ đợi một người là như thế nào...
- Đợi tớ, có được không?
- Tớ sẽ đợi, sẽ đợi dù cho có bao lâu...
Cậu ơi, 6 năm rồi, tớ chỉ muốn nói một câu: "Đã lâu không gặp""

hinh-anh0390-jpg.101241


Số 4:

Người ta nói... mối tình đầu... thường là tình đơn phương.

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, không ít thì nhiều, cũng đã từng đơn phương thích một người, cũng đã từng có một chàng trai, một cô gái trong tim mình.
Người ấy là bí mật mà ta không thể nói ra, là người mà mãi mãi trong thời thanh xuân không thể chạm tới.... Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ mà đơn phương.
"Xương rồng đầy gai, sao em vẫn nắm?
Yêu anh đau lắm, sao em vẫn yêu?"

(- Trích - )
Đơn phương người ta, cũng giống như bản thân cố chấp ôm khư khư ấy chậu xương rồng. Dẫu biết rằng sẽ đau, sẽ chảy máu đấy, nhưng bản thân vẫn không sao buông bỏ được...
Có lẽ vì chúng ta luyến tiếc một chút dư vị ngọt ngào, luyến tiếc một nụ cười, một ánh mắt, một bóng hình...
Chỉ cần người ấy quay lại nhìn ta cười, trong lòng liền như có hàng vạn bông hồng đang nở rộ, bao nhiêu lạnh lẽo, đau lòng trước đó đều tan biết hết....
Nhưng rốt cuộc tình đơn phương cũng chỉ là đơn phương mà thôi, tình đầu mãi mãi chỉ là mối tình đầu. Cho ta một chút dư vị ngọt ngào của thanh xuân, nhưng chẳng thể cùng ta đi đến cuối chặn đường...
Sau tất cả, mỗi khi hồi tưởng, thứ duy nhất còn lại là kỉ niệm, là một cảm giác rất khó phai...
"Có lẽ vì tình đầu
Nên rất đậm sâu
Có lẽ vì tình đầu
Nên rất khó quên nhau"

51666604_665539643848918_5856476461178814464_n-jpg.101272


Số 5:

"Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất...
Tôi với cậu, vừa gặp, đã yêu..."


2019-02-12-12-21-41-jpg.101285


--------

Mọi người đừng quan tâm cap ;-; nó chỉ là thể hiện nội dung và tình cảm của người vẽ đối với bức tranh của mình thôi a ~

----------
@Tiểu Lộc @Hạ Di @Asuna Yuuki @Hương San @Hồ Nhi @Mart Hugon @Tống Huy @Tư Âm Diệp Ẩn @Kuroko - chan @phamkimcu0ng @Linh_Alison_Nguyễn @Diệp Ngọc Tuyên @Forgert Me Not @Beo1206 @Mai Anh 2k5 @nhi1234 @Miracle Twilight @Aya Nishinami
Các cậu còn quen biết những ai nữa? Hãy tag họ vào để cùng chấm điểm thôi nào ~
Tác phẩm số: 1
Sáng tạo: 4đ
Bố cục- màu sắc: 1,5đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu- First love": 1đ
Nhận xét-góp ý: vẽ với trang trí đẹp quá, thích mấy bông bỉ ngạn nữa, hihi :p mà màu sắc hơi sáng quá, dùng bút gel trắng hay bút tẩy gì đó nhiều thì k sao nhưng tranh của bạn nhìn chói quá :D

Tác phẩm số: 2
Điểm sáng tạo: 4đ
Bố cục-màu sắc: 2,5đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu- first love": 1đ
Nhận xét- góp ý: vẽ đẹp lắm nka, gam màu ổn

Tác phẩm số: 3
Sáng tạo: 3đ
Bố cục-màu sắc: 1,5đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu-first love": 1đ
Nhận xét-góp ý: sáng tạo tóc hình trái tym nè, tô màu nhìn rành ghê nhưng hơi đơn giản, mặc dù có khi đơn giản cũng là một cái ý đồ nhưng nếu vậy thì cần phải sáng tạo tư duy và cái ý nghĩa mà mình có ý đồ phải hơn hẳn nka :D

Tác phẩm số: 4
Sáng tạo: 4,25đ
Bố cục-màu sắc: 1,5đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu-first love": 1,25đ
Nhận xét-góp ý: sáng tạo, đặc biệt là cap hay nè :D tỉ lệ mặt sai với dùng bút xóa hơi nhiều mà có chỗ k đúng, vd chỗ lông mi, chỗ bông râm bụt( phải hông nhỉ) và bóng của phần tóc dài, tại bút xóa nên bóng k được mảnh như ý phải hông nè :p mắt vẽ sai điểm sáng nên ánh mắt nhìn... còn cái tay nữa :D
Tác phẩm số: 5
Sáng tạo: 4đ
Bố cuc-màu sắc: 2,5đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu-first love": 1,25đ
Nhận xét- góp ý: nét vẽ quá đẹp rồi a~~ thích nét vẽ quá, nhìn đơn giản mà đẹp( nhìn vậy thôi chứ vẽ được hai cái mặt đẹp thế k đơn giản đâu) :D
 
  • Like
Reactions: Asuna Yuuki

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Tác phẩm số: 1
Sáng tạo (5đ): 4,5đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 3đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: Chị vẽ đẹp quá ạ, mặc dù tay người nữ hơi kì, màu thì khỏi phải chê luôn

Tác phẩm số: 2
Sáng tạo (5đ): 4,75đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 3đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: M vẽ đẹp lắm đó Ri

Tác phẩm số: 3
Sáng tạo (5đ): 3,5đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2,5đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1đ
Nhận xét, góp ý: Bức tranh của chị khá đơn giản, lên màu chưa được nổi, ảnh hơi bị mờ

Tác phẩm số: 4
Sáng tạo (5đ): 4đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 3đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1,5đ
Nhận xét, góp ý: Chị vẽ đẹp lắm, nhưng bàn tay của nó hơi nhỏ so với cánh tay

Tác phẩm số: 5
Sáng tạo (5đ): 4,25đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 3đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: Theo em chị nên vẽ mắt phải của đứa nữ nhỏ lại xíu, còn lại đều đẹp

Theo như tổng điểm thì phiếu bầu t dành cho m đó @Asuna Yuuki
 
  • Like
Reactions: Asuna Yuuki

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
Tác phẩm số: 01
Sáng tạo (5đ): 4đ
Bố Cục, màu sắc (3đ):1đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: em thấy màu còn hơi lộn xộn nhưng phối đẹp, tay nhân vật kỳ

Tác phẩm số: 02
Sáng tạo (5đ): 5đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 1đ
Nhận xét, góp ý: phần thân của nhận vật nam nên chỉnh chút xíu, màu sắc rất tươi

Tác phẩm số: 03
Sáng tạo (5đ): 2đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: gương mặt nếu xoay hướng bình thường thì sẽ đẹp hơn ạ, background chị nên thêm màu vào

Tác phẩm số: 04
Sáng tạo (5đ): 2đ
Bố Cục, màu sắc (3đ):1đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: phần mặt hơi nhọn ạ, màu hơi đậm, còn thiếu vài chỗ tí xíu chưa tô

Tác phẩm số: 05
Sáng tạo (5đ): 5đ
Bố Cục, màu sắc (3đ): 2đ
Đúng chủ đề "Mối tình đầu - first love" (2đ): 2đ
Nhận xét, góp ý: đẹp lắm chị, phần gương mặt nữ hơi ký chút thôi
 
Top Bottom