Sử 11 Tư liệu mới công bố về Adolph Hitler

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Theo tài liệu mới nhất thì Hitler có gốc là người Moravia và không rõ ông nội là ai (có giả thuyết ghi người ông nội này là thương gia Do Thái có tên Frankenberger). Tên gọi "Hitler" có gốc từ chữ Tiệp Khắc "Hidlar" mà đọc trại thành, xuất hiện từ năm 1650. Thời cha ông ta là Alois, người anh của ông Alois (anh cùng mẹ khác cha) quyết định đổi họ "Hiedler" thành "Hitler" vào năm 1857
Cha của Hitler nổi tiếng đào hoa. Alois cưới bà Klara, Fanni (1880 - 1884). Ông có với Fanni hai con là Alois Hitler Jr. và Angela. Với vợ là bà Klara, Alois có 6 con là Gustav (1885 - 1887), Ida (1886 - 1887), Otto (1887), Adolph (1889 - 1945), Edmund (1894 - 1900) và Paula (1896 - 1960)
Thuở bé, Adolph Hitler được kể lại là "đứa trẻ khỏ mạnh, hoạt bát" và được bà mẹ chiều chuộng hơi quá đà. Cha của Hitler, ông Alois làm giám sát hải quan và có phần nghiêm khắc; chăm lo học tập cho các con đầy đủ. Adolph đến trường, được thầy hiệu trưởng nhớ là "cậu học giỏi, lanh lợi và hiếu động". Hitler giao du với nhiều bạn bè, phát lộ tài diễn thuyết
Năm 1896, ông Alois về hưu. Không có việc làm, ông buồn chán và hay sinh sự với các con trong nhà. Anh trai Alois Hitler Jr. bị cha ngược đãi quá nhiều nên đã bỏ đi; trúc oán hận lên em trai (cùng cha khác mẹ) Adolph Hitler. Năm 1948, ông Alois Hitler Jr. kể lại: "cậu ấy (tức Adolph) hống hách và nóng giận, không nghe lời (...). Cậu ấy không có bạn bè và rất nhẫn tâm". Khi anh trai ra khỏi nhà, Adolph Hitler thường xuyên phải chịu đựng những nguyên tắc cứng rắn của cha. Em gái út Paula Hitler nhớ lại: "anh ấy là người phản đối cha tôi về tính hà khắc quá mức và phải hứng chịu những trận đòn roi hằng ngày. Anh ấy rất cứng đầu (vì không nghe lời cha làm công chức bình thường)"
Năm Hitler 11 tuổi, cậu bé Adolph có tài hội họa; người bạn Weinberger của Hitler rất kinh ngạc khi thấy Hitler tái hiện lại ảnh lâu đài Schaumburg trên giấy
Hitler hay cầm đầu đám bạn cùng trang lứa, thích đọc các mẩu chuyện về cuộc chiến đấu anh dũng của người Da đỏ Bắc Mỹ qua tiểu thuyết của Cooper và May. Cậu đọc và nghiền ngẫm hai bức tranh về chiến tranh Pháp - Phổ và ngộ ra nhiều điều. Trong sách Mein Kampf, Hitler viết về hai bức tranh đó: "Trận đánh vĩ đại trong lịch sử đã trở thành kinh nghiệm lớn nhất trong tâm trí của tôi (...) Kể từ đó, tôi trở nên nhiệt tình hơn với mọi thứ liên quan đến chiến tranh hoặc cuộc đời quân nhân". Chiến tranh Boer 1899 truyền thêm cho Hitler chủ nghĩa yêu nước của người Đức; cậu làm vở kich "chiến tranh" giả định...
Năm 1900, Hitler vào học ở trường Realschule và sức học của cậu là khá tuyệt. Theo bạn bè kể lại, Hitler rất "có khí phách, dễ bảo. Cậu ấy thể hiện hai nét tính cách hiếm thấy của con người. Cậu là một người cuồng tín trầm lặng" (lời kể của Josef Keplinger, bạn của Hitler). Ngoài giờ học, Hitler giải giảng cho bạn bè về cuộc chiến giữa người Phi gốc Hà Lan chống thực dân Anh - khơi gợi chủ nghĩa yêu nước cho chàng trai Hitler nhỏ tuổi.
Adolph Hitler sùng bái nước Đức nhiều hơn, vì cậu phải chống lại người cha vốn là người ủng hộ mạnh mẽ chính quyền phong kiến Habsburgs. Các vở kịch về những anh hùng thần thoại Đức ở Linz, lời thoại truyền cảm đã thôi thúc cậu có nhận thức ban đầu về sự ganh đua và chủ nghĩa yêu nước

(còn tiếp)
 

dangtiendung1201

Cựu Mod Toán
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
1,272
1,359
191
20
Thái Bình
THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình
Theo tài liệu mới nhất thì Hitler có gốc là người Moravia và không rõ ông nội là ai (có giả thuyết ghi người ông nội này là thương gia Do Thái có tên Frankenberger). Tên gọi "Hitler" có gốc từ chữ Tiệp Khắc "Hidlar" mà đọc trại thành, xuất hiện từ năm 1650. Thời cha ông ta là Alois, người anh của ông Alois (anh cùng mẹ khác cha) quyết định đổi họ "Hiedler" thành "Hitler" vào năm 1857
Cha của Hitler nổi tiếng đào hoa. Alois cưới bà Klara, Fanni (1880 - 1884). Ông có với Fanni hai con là Alois Hitler Jr. và Angela. Với vợ là bà Klara, Alois có 6 con là Gustav (1885 - 1887), Ida (1886 - 1887), Otto (1887), Adolph (1889 - 1945), Edmund (1894 - 1900) và Paula (1896 - 1960)
Thuở bé, Adolph Hitler được kể lại là "đứa trẻ khỏ mạnh, hoạt bát" và được bà mẹ chiều chuộng hơi quá đà. Cha của Hitler, ông Alois làm giám sát hải quan và có phần nghiêm khắc; chăm lo học tập cho các con đầy đủ. Adolph đến trường, được thầy hiệu trưởng nhớ là "cậu học giỏi, lanh lợi và hiếu động". Hitler giao du với nhiều bạn bè, phát lộ tài diễn thuyết
Năm 1896, ông Alois về hưu. Không có việc làm, ông buồn chán và hay sinh sự với các con trong nhà. Anh trai Alois Hitler Jr. bị cha ngược đãi quá nhiều nên đã bỏ đi; trúc oán hận lên em trai (cùng cha khác mẹ) Adolph Hitler. Năm 1948, ông Alois Hitler Jr. kể lại: "cậu ấy (tức Adolph) hống hách và nóng giận, không nghe lời (...). Cậu ấy không có bạn bè và rất nhẫn tâm". Khi anh trai ra khỏi nhà, Adolph Hitler thường xuyên phải chịu đựng những nguyên tắc cứng rắn của cha. Em gái út Paula Hitler nhớ lại: "anh ấy là người phản đối cha tôi về tính hà khắc quá mức và phải hứng chịu những trận đòn roi hằng ngày. Anh ấy rất cứng đầu (vì không nghe lời cha làm công chức bình thường)"
Năm Hitler 11 tuổi, cậu bé Adolph có tài hội họa; người bạn Weinberger của Hitler rất kinh ngạc khi thấy Hitler tái hiện lại ảnh lâu đài Schaumburg trên giấy
Hitler hay cầm đầu đám bạn cùng trang lứa, thích đọc các mẩu chuyện về cuộc chiến đấu anh dũng của người Da đỏ Bắc Mỹ qua tiểu thuyết của Cooper và May. Cậu đọc và nghiền ngẫm hai bức tranh về chiến tranh Pháp - Phổ và ngộ ra nhiều điều. Trong sách Mein Kampf, Hitler viết về hai bức tranh đó: "Trận đánh vĩ đại trong lịch sử đã trở thành kinh nghiệm lớn nhất trong tâm trí của tôi (...) Kể từ đó, tôi trở nên nhiệt tình hơn với mọi thứ liên quan đến chiến tranh hoặc cuộc đời quân nhân". Chiến tranh Boer 1899 truyền thêm cho Hitler chủ nghĩa yêu nước của người Đức; cậu làm vở kich "chiến tranh" giả định...
Năm 1900, Hitler vào học ở trường Realschule và sức học của cậu là khá tuyệt. Theo bạn bè kể lại, Hitler rất "có khí phách, dễ bảo. Cậu ấy thể hiện hai nét tính cách hiếm thấy của con người. Cậu là một người cuồng tín trầm lặng" (lời kể của Josef Keplinger, bạn của Hitler). Ngoài giờ học, Hitler giải giảng cho bạn bè về cuộc chiến giữa người Phi gốc Hà Lan chống thực dân Anh - khơi gợi chủ nghĩa yêu nước cho chàng trai Hitler nhỏ tuổi.
Adolph Hitler sùng bái nước Đức nhiều hơn, vì cậu phải chống lại người cha vốn là người ủng hộ mạnh mẽ chính quyền phong kiến Habsburgs. Các vở kịch về những anh hùng thần thoại Đức ở Linz, lời thoại truyền cảm đã thôi thúc cậu có nhận thức ban đầu về sự ganh đua và chủ nghĩa yêu nước

(còn tiếp)
Ông nội Hitler là người Do Thái mà Hitler tàn sát người Do Thái một cách man rợ.Thật khó hiểu.
 
Top Bottom