Thích - Thương Tư vấn + Định hướng tâm lý tình yêu tuổi trẻ

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
>>> Bạn đó thích em mà em không thích, làm sao để từ chối để bạn đó hông theo đuôi mình nữa?:rongcon10:rongcon10:rongcon10
>>> Em đang là bạn, mà bạn lại tỏ tình với em, em nên làm sao? :rongcon10
Anh @Tạ Đặng Vĩnh Phúc ơi giúp em vụ này vs.
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Rồi anh trả lời Bé Nai Cute trước nhé:

Thực ra thì e có cr một a, a ý cũng rất tốt và hiểu e nữa, nhưng khi thử yêu được vài tháng dù cả 2 đứa luôn bận nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, vậy mà cách đấy mấy hôm a ý lại ns rằng a ý thực ra k yêu e, xl e vì đã thương ng khác, e cũng không hiểu tại sao, chẳng nhẽ e chỉ là trò đùa thoi sao

Thực ra việc dành tình cảm này cho em anh có cảm giác hời hợt; nó không đến từ suy nghĩ em ạ, chỉ là cảm giác mông lung nhất thời
Không phải nó không có thật, chỉ là không thể duy trì lâu được vì đó giống như cơn gió thoáng qua, lúc đến thì mang hơi nước mát, còn khi đi chẳng để lại gì ngoài cảm giác đã có.
Không phải nó không đẹp em ạ, mà chỉ đẹp chưa tới mức nó cần thiết. Anh nghĩ nên dứt khoát với người đó để tránh bị tổn thương về sau
2 người vẫn có thể làm bạn tốt
 

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Anh sẽ tư vấn cho ca này trước nhé:


câu này luôn đi ạ
đối phương ko phải là bạn mà kiểu như tiền bối nên trình độ học vấn lẫn trình độ bám đuôi cũng ở level cao vútttttttttttt =)))
Tư vấn cho e ạ :v


Trường hợp này anh cảm giác em thực sự chưa thích người này
Không sao, em không cần cho người ta cơ hội (gượng ép bản thân)
Một là: Từ chối thẳng: Xin lỗi anh, em không thể chấp nhận tình cảm của anh được, anh đừng làm phiền em
Nếu em đã làm điều thứ nhất rồi vẫn chưa được, ta làm điều thứ 2:
Hai: Nhìn anh ấy thích em vì điều gì, em làm ngược lại và làm lố, làm quá đáng cho anh ta không thích mình nữa (kiểu như anh ta là người thích những chuẩn mẫu mực thì em quên cái mẫu mực đó và làm khác đi những lúc anh ta xuất hiện)
Cách cuối: Chạy thật nhanh khi anh ta đến. (Tam thập lục kế => Tẩu vi: thượng sách)
 

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Tới trường hợp này:

>>> Thực ra anh đang lâm vào hoàn cảnh này (có sự cố, anh không muốn phải nói tình cảm của mình ngay lúc ấy)


>>> Bạn đó thích em mà em không thích, làm sao để từ chối để bạn đó hông theo đuôi mình nữa?:rongcon10:rongcon10:rongcon10
>>> Em đang là bạn, mà bạn lại tỏ tình với em, em nên làm sao? :rongcon10
Anh @Tạ Đặng Vĩnh Phúc ơi giúp em vụ này vs.

>>> Nếu em cảm thấy thực sự không muốn tiến tới với bạn ấy: Hãy từ chối, đừng cho bạn ấy hy vọng gì vệ chuyện tình cảm này nữa. Cũng có thể sau này em sẽ phải lòng bạn này nhưng không phải vì bạn ấy chân thành và xa hơn cảm giác bây giờ em có (mà vì một lý do nào đó khác), anh không rõ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hãy tìm một thời điểm thích hợp, nói cho bạn ấy biết về suy nghĩ của mình, 2 người vẫn làm bạn đừng quan tâm quá mức bạn bè là được

Nếu thực sự tình cảm của bạn ấy chỉ đến từ cảm giác, nó sẽ thôi đi suy nghĩ
Còn nếu tình cảm bạn ấy thực sự đến mức sâu trong suy nghĩ, thì bạn ấy cũng sẽ cố gắng thôi đi suy nghĩ đó. Em yên tâm.
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Nếu mình yêu ai đó mà không dám nói :( huhu

Anh bày cho cách này:
>>> Đầu tiên em yêu (thôi yêu thì xa quá), tạm gọi là "thích" đi, anh sẽ cố giải thích cho các bạn hiểu 3 khái niệm thích, yêu, thương nó khác nhau thế nào, thì trước hết em nên tạm quên điều đó để tiếp xúc với bạn tự nhiên nhất có thể (như bạn bè), đến thời điểm thích hợp tự em sẽ biết nói gì để thể hiện sự quan tâm và tình yêu dành cho bạn đó thôi

>>> Quan trọng, hãy nhớ: Giữ cái đầu lạnh, làm cho cuộc nói chuyện thú vị nhất có thể, làm theo thứ tự: Lời nói -> va chạm -> hành động, hông được làm ngược, rất nguy hiểm.
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Em thì đen lắm vì thích toàn đứa có chủ :D Nhưng lại được 2 trong 4 bạn nữ em đã từng thích chơi thân vs em :D Em không biết phải làm gì ???
 

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: The Joker

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Rồi anh trả lời Bé Nai Cute trước nhé:



Thực ra việc dành tình cảm này cho em anh có cảm giác hời hợt; nó không đến từ suy nghĩ em ạ, chỉ là cảm giác mông lung nhất thời
Không phải nó không có thật, chỉ là không thể duy trì lâu được vì đó giống như cơn gió thoáng qua, lúc đến thì mang hơi nước mát, còn khi đi chẳng để lại gì ngoài cảm giác đã có.
Không phải nó không đẹp em ạ, mà chỉ đẹp chưa tới mức nó cần thiết. Anh nghĩ nên dứt khoát với người đó để tránh bị tổn thương về sau
2 người vẫn có thể làm bạn tốt
Vg e đã đúng, e đã buông bỏ và vẫn là bạn anh ạ
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Tới trường hợp này:

>>> Thực ra anh đang lâm vào hoàn cảnh này (có sự cố, anh không muốn phải nói tình cảm của mình ngay lúc ấy)




>>> Nếu em cảm thấy thực sự không muốn tiến tới với bạn ấy: Hãy từ chối, đừng cho bạn ấy hy vọng gì vệ chuyện tình cảm này nữa. Cũng có thể sau này em sẽ phải lòng bạn này nhưng không phải vì bạn ấy chân thành và xa hơn cảm giác bây giờ em có (mà vì một lý do nào đó khác), anh không rõ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hãy tìm một thời điểm thích hợp, nói cho bạn ấy biết về suy nghĩ của mình, 2 người vẫn làm bạn đừng quan tâm quá mức bạn bè là được

Nếu thực sự tình cảm của bạn ấy chỉ đến từ cảm giác, nó sẽ thôi đi suy nghĩ
Còn nếu tình cảm bạn ấy thực sự đến mức sâu trong suy nghĩ, thì bạn ấy cũng sẽ cố gắng thôi đi suy nghĩ đó. Em yên tâm.
Anh ơi, bạn ấy cưa em 4 năm rồi đấy, em đã giải thích cho bạn ấy hiểu rồi nhưng mà.......
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Khó nói lắm anh ạ :D Em không biết nói gì nữa :D
Y, hông nói thì anh đoán mò đó nha:
Thực ra thì bạn em thích có người yêu thì cứ giữ tình cảm đó, nhưng chỉ dành tình cảm đó cho bạn ở mức bạn bè và thân hơn 1 xíu thôi. Cái này muốn được thì anh và em sẽ trao đổi thêm nhe. Cả một vấn đề tuổi trẻ đó
Anh cũng thế, thực ra việc nói giữ được: Khó. anh biết khó, nhưng đừng cố gắng chen vào tình cảm của người khác, kết thúc không có hậu đâu em. Nên cứ giữ tình cảm, sự quan tâm cần thiết ở mức tình bạn và... để tự nhiên

Vg e đã đúng, e đã buông bỏ và vẫn là bạn anh ạ
Tốt, em làm tốt
Anh ơi, bạn ấy cưa em 4 năm rồi đấy, em đã giải thích cho bạn ấy hiểu rồi nhưng mà.......
Nhưng mà sau 4 năm bạn ấy vẫn tiếp tục cưa cẫm em ? và em không thích điều đó ?
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Y, hông nói thì anh đoán mò đó nha:
Thực ra thì bạn em thích có người yêu thì cứ giữ tình cảm đó, nhưng chỉ dành tình cảm đó cho bạn ở mức bạn bè và thân hơn 1 xíu thôi. Cái này muốn được thì anh và em sẽ trao đổi thêm nhe. Cả một vấn đề tuổi trẻ đó
Anh cũng thế, thực ra việc nói giữ được: Khó. anh biết khó, nhưng đừng cố gắng chen vào tình cảm của người khác, kết thúc không có hậu đâu em. Nên cứ giữ tình cảm, sự quan tâm cần thiết ở mức tình bạn và... để tự nhiên


Tốt, em làm tốt

Nhưng mà sau 4 năm bạn ấy vẫn tiếp tục cưa cẫm em ? và em không thích điều đó ?
Qúa chuẩn luôn anh.
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Một là: Từ chối thẳng: Xin lỗi anh, em không thể chấp nhận tình cảm của anh được, anh đừng làm phiền em
Nếu em đã làm điều thứ nhất rồi vẫn chưa được, ta làm điều thứ 2:
Hai: Nhìn anh ấy thích em vì điều gì, em làm ngược lại và làm lố, làm quá đáng cho anh ta không thích mình nữa (kiểu như anh ta là người thích những chuẩn mẫu mực thì em quên cái mẫu mực đó và làm khác đi những lúc anh ta xuất hiện)
vì là tiền bối nên em đã dùng đủ cách từ nhẹ nhàng từ chối đến nói như tát_nước vào mặt rồi mà vẫn vậy, ko có thay đổi ..sợ khiếp >.<
Cách cuối: Chạy thật nhanh khi anh ta đến. (Tam thập lục kế => Tẩu vi: thượng sách)
à, ko đến nỗi "vo ve" trc mặt đâu a ạ,,e học lớp 12 nên ko có tiền bối trong trường đâu mà "sân si" :p
kiểu khủng bố tinh thần nó còn khiếp hơn kiểu sân si đây a :v (khủng bố hơi quá :p)
a bày cho e cách CỰC THƯỢNG SÁCH đi ạ
---
tại e nói e chưa có ny và cũng ko muốn yêu nhưng cứ biện vào cái lí do chưa có ny mà tung thính đấy a (thính thì nhạt + nhảm vô cùng tận :))))
 
Top Bottom