Văn 10 đặt câu hỏi cho An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

bánh tráng trộn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
487
491
76
19
Trà Vinh
THCS minh TRí
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ngày mai nhóm t phụ trách phần này.
Tức là mấy đứa kia sẽ hỏi bất kì cái gì để nhóm t trả lời.
mà t lên mạng thì không thấy câu hỏi nào khác phần phân tích
mấy bạn ơi!
Vào đây đặt thử cho t vài câu hỏi hay hay thú bị xung quanh vấn đề này. đôi khi là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được.
Càng nhiều càng tốt.
nếu tốt bụng thì cho t vài gợi ý trả lời luôn đi
@Trang Ran Mori @Hà Chi0503 @ShennWhisper @Nguyễn Hương Trà
@Đoan Nhi427
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Vài câu hỏi mà mình cho là lý thú:

- Nếu được lựa chọn lại, Mị Châu có lấy Trọng Thuỷ không? (Câu hỏi này đã có trước câu trả lời dễ đoán, nhưng nguyên nhân thấu đáo trong phần trả lời mới là key làm thông suốt diễn biến hành động MC)

Trả lời gợi ý: Để TC lấy nỏ thần chỉ là sự ngây thơ mất cẩn trọng bởi lòng tin và tấm chân tình của nàng dành cho TT là quá lớn, dẫn tới sự ngây thơ chủ quan, đến cuối vẫn một lòng không biết mình là nguyên nhân của tấn đại họa. Thế nhưng là một công chúa, MC sẽ phải đặt quốc gia làm trọng, nàng nếu biết trước chắc chắn sẽ chọn việc cảnh giác với TT. Mối nghiệt duyên trong thảm cảnh chiến tranh phải bị cắt đứt dù có đẹp đã đến mức nào.

- Một số câu hỏi xung quanh làm nổi bật mâu thuẫn trong mối tình MC, TT giữa bối cảnh xâm lăng -> làm rõ bi kịch ngang trái
 

_Nguyễn Ngân

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2018
200
194
51
Phú Thọ
THPT Phù Ninh
Câu này tớ tự nghĩ:
Mị Châu vì tình cảm cá nhân mà vô tình tiết lộ bí mật quốc gia, một trong những nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của đất nước Âu Lạc => Về mặt này là nhân dân phê phán.
Trọng Thủy không như vậy, giữa tình yêu cá nhân và nghĩa vụ với đất nước, chàng đã chọn đất nước, hi sinh tình yêu cá nhân. Sao chẳng ai ca ngợi chàng về mặt này vậy? Toàn phê phán nói Trọng Thủy lừa dối tình cảm Mị Châu gì đó. =.=
Ừ, chả nhẽ cứ là giặc chiếm nước mình thì dù đúng vẫn là sai hết sao?
Khi tớ đặt câu hỏi này, chắc nhiều thành viên nói tớ không yêu nước nhỉ?
 

bánh tráng trộn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
487
491
76
19
Trà Vinh
THCS minh TRí
Vài câu hỏi mà mình cho là lý thú:

- Nếu được lựa chọn lại, Mị Châu có lấy Trọng Thuỷ không? (Câu hỏi này đã có trước câu trả lời dễ đoán, nhưng nguyên nhân thấu đáo trong phần trả lời mới là key làm thông suốt diễn biến hành động MC)

Trả lời gợi ý: Để TC lấy nỏ thần chỉ là sự ngây thơ mất cẩn trọng bởi lòng tin và tấm chân tình của nàng dành cho TT là quá lớn, dẫn tới sự ngây thơ chủ quan, đến cuối vẫn một lòng không biết mình là nguyên nhân của tấn đại họa. Thế nhưng là một công chúa, MC sẽ phải đặt quốc gia làm trọng, nàng nếu biết trước chắc chắn sẽ chọn việc cảnh giác với TT. Mối nghiệt duyên trong thảm cảnh chiến tranh phải bị cắt đứt dù có đẹp đã đến mức nào.

- Một số câu hỏi xung quanh làm nổi bật mâu thuẫn trong mối tình MC, TT giữa bối cảnh xâm lăng -> làm rõ bi kịch ngang trái
cảm ơn bạn.

:)
hỏi nhiều nhiều nữa được không vậy ?
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Câu này tớ tự nghĩ:
Mị Châu vì tình cảm cá nhân mà vô tình tiết lộ bí mật quốc gia, một trong những nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của đất nước Âu Lạc => Về mặt này là nhân dân phê phán.
Trọng Thủy không như vậy, giữa tình yêu cá nhân và nghĩa vụ với đất nước, chàng đã chọn đất nước, hi sinh tình yêu cá nhân. Sao chẳng ai ca ngợi chàng về mặt này vậy? Toàn phê phán nói Trọng Thủy lừa dối tình cảm Mị Châu gì đó. =.=
Ừ, chả nhẽ cứ là giặc chiếm nước mình thì dù đúng vẫn là sai hết sao?
Khi tớ đặt câu hỏi này, chắc nhiều thành viên nói tớ không yêu nước nhỉ?
Nhân dân phê phán sự mất cảnh giác của MC chứ không phê phán tình yêu của cô. Tương tự với Trọng Thủy. Tình yêu không sai, có điều giữa bối cảnh xâm lăng nghiệt ngã thì phải lấy đất nước làm trọng. Mình không phê phán TT.
 

Tiểu Thảo

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười 2018
39
21
6
20
Nghệ An
THPT
ngày mai nhóm t phụ trách phần này.
Tức là mấy đứa kia sẽ hỏi bất kì cái gì để nhóm t trả lời.
mà t lên mạng thì không thấy câu hỏi nào khác phần phân tích
mấy bạn ơi!
Vào đây đặt thử cho t vài câu hỏi hay hay thú bị xung quanh vấn đề này. đôi khi là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được.
Càng nhiều càng tốt.
nếu tốt bụng thì cho t vài gợi ý trả lời luôn đi
@Trang Ran Mori @Hà Chi0503 @ShennWhisper @Nguyễn Hương Trà
@Đoan Nhi427
Cho một số đoạn thơ về Mị Châu và trọng thủy nêu tác giả?
Tại sao ngay từ đầu thần Kim Quy lại giúp nhà vua xây thành và cho móng vuốt nhưng sau đó thì không giúp nữa?
Trong Truyện này thì ai là người bị trách nhất?
Tại sao khi An Dương Vương và Mị Châu để mất nước rồi mà nhân dân ta vẫn lập đền thờ để tưởng nhớ?
Kể tên một số di tích lichj sử có liên quan đến truyền thuyết này
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Cho một số đoạn thơ về Mị Châu và trọng thủy nêu tác giả?
Tại sao ngay từ đầu thần Kim Quy lại giúp nhà vua xây thành và cho móng vuốt nhưng sau đó thì không giúp nữa?
Trong Truyện này thì ai là người bị trách nhất?
Tại sao khi An Dương Vương và Mị Châu để mất nước rồi mà nhân dân ta vẫn lập đền thờ để tưởng nhớ?
Kể tên một số di tích lichj sử có liên quan đến truyền thuyết này

1.
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...

- Tâm sự - Tố Hữu

2. Thần Kim Quy chỉ là nhân vật kì ảo như dân mượn để giải thích sự hình thành Cổ Loa, đồng thời là lý do cho sự suy vong đầy bi kịch (giả sử ADB lấy dc Âu Lạc nhờ thần KQ) ->nêu ra bài học về tinh thần cảnh giác trước mối hiểm họa của đất nước -> bài học nghiêm khắc đáng giá của lịch sử.

3.
An Dương Vương, đó là điều chắc chắn.

4.
Tưởng nhớ người lập ra Âu Lạc và dư âm ngậm ngùi về bài học dựng nước.

5.
Đền Cổ Loa, Đông Anh, HN
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
ngày mai nhóm t phụ trách phần này.
Tức là mấy đứa kia sẽ hỏi bất kì cái gì để nhóm t trả lời.
mà t lên mạng thì không thấy câu hỏi nào khác phần phân tích
mấy bạn ơi!
Vào đây đặt thử cho t vài câu hỏi hay hay thú bị xung quanh vấn đề này. đôi khi là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được.
Càng nhiều càng tốt.
nếu tốt bụng thì cho t vài gợi ý trả lời luôn đi
@Trang Ran Mori @Hà Chi0503 @ShennWhisper @Nguyễn Hương Trà
@Đoan Nhi427
_ Nếu MC ko chết,khi TT đuổi đến tìm thấy nàng,nếu bạn là TT bạn sẽ làm gì ? giết MC để nàng khỏi nêu mưu đồ phục quốc/ trả thù gì đó hay dẫn nàng về lựa lời xin lỗi,giải thích nỗi khó (vì quốc ) của mình (TT) và hàn gắn tình cảm ?
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
_ Nếu MC ko chết,khi TT đuổi đến tìm thấy nàng,nếu bạn là TT bạn sẽ làm gì ? giết MC để nàng khỏi nêu mưu đồ phục quốc/ trả thù gì đó hay dẫn nàng về lựa lời xin lỗi,giải thích nỗi khó (vì quốc ) của mình (TT) và hàn gắn tình cảm ?
Câu hỏi hay nè. Mình sẽ không làm gì cả, nói cách khác là bỏ mặc MC.
- Xin lỗi thì quá phi lý. Chữ tình không lớn hơn đại cuộc của quốc gia thì xin lỗi cũng chỉ chứng minh đến thế. Không thể nói rằng tình yêu dành cho nàng bao la bậc nhất.
- Hàn gắn thì càng không thể. Bấy giờ TD có được Âu Lạc, con dân nước thuộc địa AL như MC khó lòng kết duyên cùng dòng dõi hoàng tộc. Lại xét riêng MC, liệu cô có thể đối diện với bi kịch nghiệt ngã và tha thứ cho bản thân.
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Câu hỏi hay nè. Mình sẽ không làm gì cả, nói cách khác là bỏ mặc MC.
- Xin lỗi thì quá phi lý. Chữ tình không lớn hơn đại cuộc của quốc gia thì xin lỗi cũng chỉ chứng minh đến thế. Không thể nói rằng tình yêu dành cho nàng bao la bậc nhất.
- Hàn gắn thì càng không thể. Bấy giờ TD có được Âu Lạc, con dân nước thuộc địa AL như MC khó lòng kết duyên cùng dòng dõi hoàng tộc. Lại xét riêng MC, liệu cô có thể đối diện với bi kịch nghiệt ngã và tha thứ cho bản thân.
xl nhưng mình cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của bạn,kiểu như mình nên đặt bản thân là TT lúc đó và nhất định phải lựa chọn
- mà theo bạn thì bỏ mặc MC ? tức là tha chết cho nàng ? nàng dù gì cũng là hoàng tộc cũ,xét với góc độ chí lớn việc lớn có phải nên '' nhổ cỏ tận gốc '' ko?
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
xl nhưng mình cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của bạn,kiểu như mình nên đặt bản thân là TT lúc đó và nhất định phải lựa chọn
- mà theo bạn thì bỏ mặc MC ? tức là tha chết cho nàng ? nàng dù gì cũng là hoàng tộc cũ,xét với góc độ chí lớn việc lớn có phải nên '' nhổ cỏ tận gốc '' ko?
Mình nghĩ không nhổ cỏ tận gốc thì MC cũng chẳng thể làm gì nổi huống gì nàng còn say đắm TT và hổ thẹn với sự suy vong của quốc gia? Mà giết thì quá ư là tàn nhẫn, đang không rước ân hận thêm vào bản thân có ích gì? À, đấy là mình nghĩ thế.

Bỏ mặc là kiểu coi nang chỉ là kí ức thôi, không giết không yêu đương :))

P.S, mình lỡ type sai, sri cậu
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Mình nghĩ không nhổ cỏ tận gốc thì MC cũng chẳng thể làm gì nổi huống gì nàng còn say đắm TT và hổ thanh với sự suy vong của quốc gia? Mà giết thì quá ư là tàn nhẫn, đang không rước ân hận thêm vào bản thân có ích gì? À, đấy là mình nghĩ thế.

Bỏ mặc là kiểu coi nang chỉ là kí ức thôi, không giết không yêu đương :))
Nhưng mình thì thấy TT đã phản bội tình yêu này rồi thì nên làm cho tới bến,chàng nên giết MC và xây mộ cho nàng,như vậy tốt hơn,lỡ MC hận mình hận người rồi ôm mưu giết TT và tự sát ? mình là TT thì mình đành giết và đắp mộ cho tình yêu trái ngang đấy.
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Nhưng mình thì thấy TT đã phản bội tình yêu này rồi thì nên làm cho tới bến,chàng nên giết MC và xây mộ cho nàng,như vậy tốt hơn,lỡ MC hận mình hận người rồi ôm mưu giết TT và tự sát ? mình là TT thì mình đành giết và đắp mộ cho tình yêu trái ngang đấy.
Quan trọng là giết ntn trong khi thân phận không, thế lực không, trong đầu còn tình?
Đùa thôi chứ ai biết đâu được =))) giả thiết thôi, và cũng tùy tính cách nữa ý.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Quan trọng là giết ntn trong khi thân phận không, thế lực không, trong đầu còn tình?
Đùa thôi chứ ai biết đâu được =))) giả thiết thôi, và cũng tùy tính cách nữa ý.
chắc vậy nhưng câu hỏi mình là đặt bản thân vào.....nên mình cứ theo bản thân rồi nghĩ cách giải quyết thôi.... mỗi người mỗi khác.
Nhưng mình cx nói thêm: MC ko cần thân phận,thế lực chỉ cần nàng tỏ ra ủy mị,vô dụng lợi dụng tình cảm hay áy náy của TT mà tìm cơ hội giết chàng..
haha,nghe như phim ngôn tình cổ trang ấy,cũng hấp dẫn mà nhỉ?
 
Top Bottom