Sự kiện HMF Radio số 4 - Mưa mùa hạ

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có bạn nào thích những cơn mưa không? Những cơn mưa bất chợt của mùa hạ?
Còn tôi, tôi thích những cơn mưa, bởi vì khi đó, vốn là một người lãng mạn, tôi thường làm một lúc được rất nhiều việc.
Mưa làm dịu bớt cái nóng hè đang vần vũ trên đầu, bớt đi cái ngột ngạt trong lòng.
Còn nếu bạn muốn biết những người yêu mưa là người như thế nào, hãy cùng tôi khám phá chủ đề mới của HMF RADIO nhé ^_^

cover_copy_by_thutrang5adqc-dch2w95.png
Hãy chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc đó của bạn với HMF Radio số 4: "MƯA MÙA HẠ" nhé.
Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nói hộ những tình cảm đó của bạn.

BBT chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: banbientap.hmradio@gmail.com
Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của bạn gắn liền với những cơn mưa mùa Hạ...

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:

- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có):
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng. :D

Lưu ý:
- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "MƯA MÙA HẠ"24h00 ngày 20/07/2018.

Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/07/2018.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Em mở đầu nha :
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): @Dương Sảng
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Nguyễn Thị Phương Anh
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Em gái mưa - Hương Tràm
- Lời nhắn:
Phương à, tình bạn của chúng mình đã trải qua 5 mùa mưa rồi đấy. Phương có nhớ những ngày hè oi ả, chúng mình rảo bước trên đường về nhà, bất chợt gặp một cơn mưa mùa hạ hay không. Hình như lúc đó là cả Phương và tớ đều không đem áo mưa hay ô gì cả nên cả hai chỉ vội vã chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cười. Điên khùng quá phải không ? Nhưng mà lúc đó vui lắm, cảm giác khó tả lắm Phương ạ, Phương có cảm nhận giống tớ không.
Tớ gửi bài hát này cho Phương, hình như là hơi lạc chủ đề rồi đấy, nhưng tớ yêu quý Phương nhiều nhiều lắm. Chúng mình cũng là chị em tốt, cũng là '' Em gái mưa '' mà đúng không ?
Chúng mình cũng đi tắm mưa rồi nhỉ ? Cùng cả chị Mến và chị Quỳnh nữa. Phương còn nhớ lúc đó, cả lũ về bị bố mẹ mắng cho tơi tả, nhưng lại vui không tưởng. Tớ yêu mưa và Phương cũng thế. Yêu cả cái nắng hè chói chang ấy nữa, Phương nhỉ ?
Đừng bao giờ thất vọng hay bi quan Phương nhé, bởi trong cơn mưa cũng có cái nắng nhẹ nhàng ấm áp, Phương rồi sẽ tìm được con đường khác để thành công. Và sau cơn mưa mùa hạ, cầu vồng sẽ lại hiện hiện lên thôi !
Hôm nay mưa to lắm đấy, liệu Phương có đem áo mưa không, hay lại vội vã chạy về ? Tớ nhớ Phương lắm đấy !
Yêu Phương nhiều !
 

LNPU

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2017
173
187
59
19
Quảng Trị
- Tên người gửi (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Lê Ngọc Phương Uyên
- Tên người nhận (hoặc tài khoản HMForum nếu có): Đinh Thị Thanh Huyền (Nhỏ)
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện):Thằng Cuội( Ngọc Hiển)
- Lời nhắn:
Chào Nhỏ!
Có phải Uyên đã từng nói với Nhỏ rằng dù mùa mưa có kéo dài, dù cơn mưa có nhiều nước đến bất tận thì Uyên cũng không ghét mưa đúng không! Dù cho cơn mưa có làm ướt gáy tóc của Uyên mỗi khi đi về, dù cho cơn mưa khiến Uyên nằm ấp trong tấm chăn để thôi nghe những hạt mưa tỉ tê ,tâm sự trên mái nhà , rồi ngủ quên sang chơi với Nhỏ thì Uyên cũng không ghét mưa được. Dù cho cơn mưa có đem lũ về cuốn trôi chị Ngà theo dòng nước để hàng hóa cúc chói chang tịch mịch gánh thay những nỗi buồn, những kí ức tuổi thơ của thằng Trường khi đi qua. Uyên thích mưa như chị Ngà vậy, cơn mưa có chút gì đó vô tình có chút gì đó buồn buồn, cơn mưa làm Uyên khóc như một con cuồng phim dẫu Uyên biết cơn mưa trong phim chỉ là nước đến từ một cái vòi gần đó. Cơn mưa làm át tiếng mắng của mẹ mỗi khi Uyên làm sai, cơn mưa cũng át đi tiếng thút thít của Uyên khi buồn. Cơn mưa mùa hạ mang bao nhiêu ếch nhái cho những đứa trẻ mãi không chịu lớn như Nhỏ như thằng Chửng anh, Chửng em còn cơn mưa đối với với Uyên, đối với chị Ngà là để vơi đi, dịu đi những nỗi buồn của những cảm xúc khác, rung động khác.Uyên đã đón cơn mưa sinh nhật đầu tiên của cuộc đời mình để biết rằng mình giống như cơn mưa vậy khiến người ta buồn bực đến phát khóc, giống như những bộ phim kết buồn khiến người ta toàn nói giá như, rồi người xem cũng thấy buồn tự tưởng tượng ra những cái kết riêng để bớt đau.
Nhắn gửi Nhỏ tuổi thơ của Uyên ngày trước- tuổi thơ của những đứa trẻ mãi không chịu lớn
 
Top Bottom