Thích - Thương Nếu chưa tin vào Định Mệnh và Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hãy nghe câu chuyện của Thy :D

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau 1 năm gắn bó, chúng tôi quyết định về 1 nhà. Không thề thốt, không hứa hẹn, chỉ là thấy bên nhau đủ rồi, cưới thôi!!!

36686049_2094748507517972_2825464306055774208_o.jpg

Ngày đầu tiên anh Ibox, chỉ là " em ơi cho anh làm quen". Mình cũng đang lúc "rảnh rỗi", chả có ai ngó tới nên nghĩ bụng, "Ừ thì nhắn tin nói chuyện vài hôm rồi... đá" :p
Ai dè đâu, vẫn lên lịch cho 1 cái hẹn gặp mặt tại quá cafe ruột của mình. Đang lò dò gửi xe thì anh gọi
- Em tới chưa? Anh đang chờ em ở quán.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. :v :Rabbit22

Mình nghĩ là lúc đó chắc anh sẽ cay cú lắm :v . Tự dưng bị cho leo cây ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Mình bước vào quán, không quên nở 1 nụ cười "dịu dàng" hết mức có thể, mà sau này, khi mình nghĩ lại, tự cảm thấy, sao lần đó mình "giả dối" ghê ta. Đáng lẽ như bình thường thì lúc đó mình sẽ ngoác mồm lên và cười to hết cỡ mới đúng. :D :Rabbit20Ồ vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh nhá. :Rabbit34
Hôm đấy về tưởng sẽ "không bao giờ gặp lại" theo như đúng nghĩa đen của nó, vậy mà kỳ lạ, là vẫn nhắn tin đều đều cho mình :Rabbit3.
Hóa ra do... Gu ổng lạ :Rabbit9
Sau này, hôm đang chở mình đi chơi, anh mới nhắc lại.
- Lần đầu mình gặp nhau chỗ quán cafe ấy em. Em bảo em không tới, anh bực lắm nha. Vì anh ghét người không giữ lời và trễ hẹn. May cho em là hôm đấy em đến đấy. không thì chết với anh :v
- Lần đó gặp thấy em sao? Người ta bảo đừng tin hình trên mạng đấy.
- Thấy xinh, xinh hơn trong hình.
Haha, Khi đó thì mình cười ngoác hết cả mồm miệng. Đâu cần ý tứ nữa đâu :v

Sau lần đó, mình về quê 1 tuần. Nhân những ngày không - thể - gặp - nhau. Mình tỏ tình với ảnh :D Đúng là người gì đâu mà dễ dãi. Con gái nói cái, ừ luôn không suy nghĩ :Rabbit76:Rabbit77 đúng thật là....
Mấy ngày sau mình vào lại Buôn Mê thì anh đón, xách đồ cho mình, còn không quên nắm tay. :v Khỏi phải nói, lúc đó, cái nắm tay đầu tiên, ui cha, ngại muốn chết. Cộng thêm tâm lý "Trâu đi tìm cọc" nữa. Cứ phải nói là mặt cứ tươi như quả cà chua :Rabbit68 Nhưng mà... thích :Rabbit18

Mà chẳng thấy ai lạ lùng như anh. Tết, xuống xin gia đình đưa mình đi chơi. Chở đi vườn hoa Đà Lạt, la cà cafe các kiểu (ghi chú 1 tấm hình hôm đó)

36556351_2092229574436532_5152819539439779840_n.jpg

Xong xuôi đâu đó, tưởng chở về, ai dè chở rẽ vào nhà kia để... xem bói :v :Rabbit92
Hóa ra ý đồ cưới mình đã nhen nhóm từ khi nào và anh đã... tự ý quyết định :v :Rabbit94Nhưng vẫn coi như ... đúng rồi :D

Nói chung, 2 đứa có nhiều kỷ niệm lắm. có vui, có buồn, có cãi lộn. Vậy cũng chả sao, cuối dùng vẫn về với nhau. :Rabbit27 Thú thực là bị thích bạn ý ngay lần đầu gặp, nên quyết về cưa bằng được JFBQ001620702013A
Đâu có sao đâu, mình thích thì mình cưa, mình yêu thì mình cưới. Nên đừng ngập ngừng hay lo lắng. cứ mạnh dạn bày tỏ đi, biết đâu bạn kia cũng đang... thích thầm mà không dám nói. :D


Cho các em xem 1 số hình cưới của bọn chị để có động lực yêu và thương nhé :D

IMG_1310_resize.JPG

IMG_0717_resize.JPG

36556363_2092229291103227_9144465060901421056_o.jpg

IMG_0687_resize.JPG

IMG_0861_resize.JPG
Hẹn gặp lại vào tháng sau JFBQ00154070129B


 
Last edited:

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Sau 1 năm gắn bó, chúng tôi quyết định về 1 nhà. Không thề thốt, không hứa hẹn, chỉ là thấy bên nhau đủ rồi, cưới thôi!!!

View attachment 62953

Ngày đầu tiên anh Ibox, chỉ là " em ơi cho anh làm quen". Mình cũng đang lúc "rảnh rỗi", chả có ai ngó tới nên nghĩ bụng, "Ừ thì nhắn tin nói chuyện vài hôm rồi... đá" :p
Ai dè đâu, vẫn lên lịch cho 1 cái hẹn gặp mặt tại quá cafe ruột của mình. Đang lò dò gửi xe thì anh gọi
- Em tới chưa? Anh đang chờ em ở quán.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. :v :Rabbit22

Mình nghĩ là lúc đó chắc anh sẽ cay cú lắm :v . Tự dưng bị co leo cây ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Mình bước vào quán, không quên nở 1 nụ cười "dịu dàng" hết mức có thể, mà sau này, khi mình nghĩ lại, tự cảm thấy, sao lần đó mình "giả dối" ghê ta. Đáng lẽ như bình thường thì lúc đó mình sẽ ngoác mồm lên và cười to hết cỡ mới đúng. :D :Rabbit20Ồ vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh nhá. :Rabbit34
Hôm đấy về tưởng sẽ "không bao giờ gặp lại" theo như đúng nghĩa đen của nó, vậy mà kỳ lạ, là vẫn nhắn tin đều đều cho mình :Rabbit3.
Hóa ra do... Gu ổng lạ :Rabbit9
Sau này, hôm đang chở mình đi chơi, anh mới nhắc lại.
- Lần đầu mình gặp nhau chỗ quán cafe ấy em. Em bảo em không tới, anh bực lắm nha. Vì anh ghét người không giữ lời và trễ hẹn. May cho em là hôm đấy em đến đấy. không thì chết với anh :v
- Lần đó gặp thấy em sao? Người ta bảo đừng tin hình trên mạng đấy.
- Thấy xinh, xinh hơn trong hình.
Haha, Khi đó thì mình cười ngoác hết cả mồm miệng. Đâu cần ý tứ nữa đâu :v

Sau lần đó, mình về quê 1 tuần. Nhân những ngày không - thể - gặp - nhau. Mình tỏ tình với ảnh :D Đúng là người gì đâu mà dễ dãi. Con gái nói cái, ừ luôn không suy nghĩ :Rabbit76:Rabbit77 đúng thật là....
Mấy ngày sau mình vào lại Buôn Mê thì anh đón, xách đồ cho mình, còn không quên nắm tay. :v Khỏi phải nói, lúc đó, cái nắm tay đầu tiên, ui cha, ngại muốn chết. Cộng thêm tâm lý "Trâu đi tìm cọc" nữa. Cứ phải nói là mặt cứ tươi như quả cà chua :Rabbit68 Nhưng mà... thích :Rabbit18

Mà chẳng thấy ai lạ lùng như anh. Tết, xuống xin gia đình đưa mình đi chơi. Chở đi vườn hoa Đà Lạt, la cà cafe các kiểu (ghi chú 1 tấm hình hôm đó)

View attachment 62959

Xong xuôi đâu đó, tưởng chở về, ai dè chở rẽ vào nhà kia để... xem bói :v :Rabbit92
Hóa ra ý đồ cưới mình đã nhen nhóm từ khi nào và anh đã... tự ý quyết định :v :Rabbit94Nhưng vẫn coi như ... đúng rồi :D

Nói chung, 2 đứa có nhiều kỷ niệm lắm. có vui, có buồn, có cãi lộn. Vậy cũng chả sao, cuối dùng vẫn về với nhau. :Rabbit27 Thú thực là bị thích bạn ý ngay lần đầu gặp, nên quyết về cưa bằng được JFBQ001620702013A
Đâu có sao đâu, mình thích thì mình cưa, mình yêu thì mình cưới. Nên đừng ngập ngừng hay lo lắng. cứ ạh dạn bày tỏ đi, biết đâu bạn kia cũng đang... thích thầm mà không dám nói. :D


Cho các em xem 1 số hình cưới của bọn chị để có động lực yêu và thương nhé :D

Hẹn gặp lại vào tháng sau JFBQ00154070129B


Đẹp quá chị Thy ơi
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Anh ý nhìn cũng đẹp trai lắm chứ bộ :rongcon49:rongcon49:rongcon49:rongcon49:rongcon49

:D Phải đẹp chứ. chị cũng đẹp mà
Hai anh chị yêu nhau bao lâu thì về chung một nhà thế??? :MIM4:MIM4:MIM4

Thú thực giờ mới thấy tgian không quan trọng. quan trọng là hết muốn ở cạnh nhau rồi. thì mình về 1 nhà thôi :D
 
  • Like
Reactions: hip2608

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: hip2608

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Ôi dồi ôi chị bị không nhìn thấy =( Già quá rồi
Thế là bình thường Ngọc đại ca ạ
Chị Thy chắc giờ đang hạnh phúc lắm. Con gái người ta hơn nhau ở tấm chồng. Ngưỡng mộ chị Thy ^^
Sau này em định ế tới già chị ạ ^^
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
ukm, chị sợ cái non nớt của e

2 chị sẽ đi bê tráp cho e rồi về dinh sau nhé e ^^
Em có gì đâu mà chị sợ?
Chờ ngày em về dinh lâu lắm chị hip ơi
có khi hai chị bỏ em đi lấy chồng xa rồi ý. Cả anh Quang nữa chắc cũng có con có cháu hết rồi em mới về dinh chị ạ ^^
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Em có gì đâu mà chị sợ?
Chờ ngày em về dinh lâu lắm chị hip ơi
có khi hai chị bỏ em đi lấy chồng xa rồi ý. Cả anh Quang nữa chắc cũng có con có cháu hết rồi em mới về dinh chị ạ ^^
chị tính là ko lấy chồng xa đâu e, ở gần thôi // hotgirl ơi, chị lấy xa hay gần ^^ @Ngọc Bùi 12345
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Top Bottom