Music MIMS 11 - Vy Vy mỉm cười khuynh thành - Dương Dương

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Bỏ cái bài Fire lúc trước em giới thiệu đi cũng được, lấy bài này đi chị, sội động + cuốn hút +hấp dẫn...
Chỉ có "DNA"
(Hehe, bị nghiện bài này rồi)[
Bỏ cái bài Fire lúc trước em giới thiệu đi cũng được, lấy bài này đi chị, sội động + cuốn hút +hấp dẫn...
Chỉ có "DNA"
(Hehe, bị nghiện bài này rồi)
Good Good <3
 

Dangtp Lan

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
143
276
76
21
Bắc Giang
Đại Học Luật Hà Nội
bài Một chút ngọt ngào :)) Của phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chị ơi :)) hihi
 
  • Like
Reactions: Unnie_Jiyeon_Noo

minhkhuekrb10@yopmail.com

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng mười 2017
3
1
16
19
Đắk Lắk
Chào các em.
Tình yêu tuổi thanh xuân vẫn là một điều gì đó rất đẹp và khó quên, cũng rất khó hiểu nữa. Trong sáng. Ngây thơ. Ngọt ngào như thanh chocolate vậy. Có bạn nào đã và đang trải qua những cảm xúc tuyệt vời này không nhỉ? Cùng chị nghe một bài hát rất nhẹ nhàng và dễ thương, được nhiều bạn yêu thích nhé



Giot mưa rơi trên áo khoác anh
Nỗi nhớ thấm đẫm cà vạt anh
ám hiệu em trao anh
Vy Vy mỉm cười
Xuất hiện thật đúng lúc
Ngọn tóc em lướt qua bờ vai anh
Tựa như gió xuân thổi xanh cỏ non
Lãng mạn sắp tới
Chỉ mong vì em Mà xua tan hết mọi phiền não...


Âm nhạc luôn là một thứ rất dễ để bày tỏ tình cảm, rất dễ để gắn kết trái tim. Ngày trước, người ta thường nhờ "Ánh trăng nói hộ lòng em". Và chẳng có lý do gì mà hôm nay ta không dùng âm nhạc để nói hộ lòng mình cả, đúng không nào?

Từ thích để rồi yêu 1 người, đấy là cả một quá trình, là cả một chuỗi những ngày cố gắng, để cho tới cuối cùng mới có thể yêu nhau. Nếu bạn là một người không can đảm và kiên trì, thì bạn có là người thắng cuộc trong chặng đường đi tìm tình yêu đích thực?

Nếu yêu một người là sai, thì bạn liệu có dám đánh đổi những điều được cho là đúng đắn để theo đuổi một điều sai đó không? Tình yêu rất lạ, chỉ cần một nụ cười cũng đủ làm cho ta cả ngày xao xuyến không thôi, nhưng nó chỉ đặc biệt khi ta có được từ 1 người đặc biệt, chứ không phải là bất cứ ai khác.
"Muốn ôm chặt em vào lòng cho cả thế giới này biết, gặp em rồi anh mới biết em quan trọng với anh biết nhường nào..." Đấy là điều mà chỉ những người đang yêu mới biết được, họ muốn bên nhau, họ muốn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Và với nhiều cặp đôi, khi ở bên nhau họ thấy dường như mọi khó khăn và thử thách đều dừng chân lại trước mái hiên to lớn của tình yêu. "Chẳng cần phải kiếm tìm ai nữa, Bởi anh đã tìm thấy rồi..."

Tình yêu là một thứ gia vị rất tuyệt diệu trong cuộc sống mỗi nguời, chỉ cần có tình yêu, bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn bất cứ lúc nào. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được. Yêu đúng người những không đúng thời điểm, hay yêu đơn phương luôn là một điều làm ta day dứt mãi. giống như ta cứ mải mê chạy về phía trước mà không biết điểm dừng chân vậy.
Nên chị chúc bạn nào đang yêu sẽ biết trân trọng và giữ tình cảm đáng quý này đến mãi về sau, Chúc những bạn chưa tìm được nửa kia sẽ tìm được người đồng hành cùng mình nhé.


--------------------

Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
Yang Yang hát siêu hay nè!
 

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
Chào các em.
Tình yêu tuổi thanh xuân vẫn là một điều gì đó rất đẹp và khó quên, cũng rất khó hiểu nữa. Trong sáng. Ngây thơ. Ngọt ngào như thanh chocolate vậy. Có bạn nào đã và đang trải qua những cảm xúc tuyệt vời này không nhỉ? Cùng chị nghe một bài hát rất nhẹ nhàng và dễ thương, được nhiều bạn yêu thích nhé



Giot mưa rơi trên áo khoác anh
Nỗi nhớ thấm đẫm cà vạt anh
ám hiệu em trao anh
Vy Vy mỉm cười
Xuất hiện thật đúng lúc
Ngọn tóc em lướt qua bờ vai anh
Tựa như gió xuân thổi xanh cỏ non
Lãng mạn sắp tới
Chỉ mong vì em Mà xua tan hết mọi phiền não...


Âm nhạc luôn là một thứ rất dễ để bày tỏ tình cảm, rất dễ để gắn kết trái tim. Ngày trước, người ta thường nhờ "Ánh trăng nói hộ lòng em". Và chẳng có lý do gì mà hôm nay ta không dùng âm nhạc để nói hộ lòng mình cả, đúng không nào?

Từ thích để rồi yêu 1 người, đấy là cả một quá trình, là cả một chuỗi những ngày cố gắng, để cho tới cuối cùng mới có thể yêu nhau. Nếu bạn là một người không can đảm và kiên trì, thì bạn có là người thắng cuộc trong chặng đường đi tìm tình yêu đích thực?

Nếu yêu một người là sai, thì bạn liệu có dám đánh đổi những điều được cho là đúng đắn để theo đuổi một điều sai đó không? Tình yêu rất lạ, chỉ cần một nụ cười cũng đủ làm cho ta cả ngày xao xuyến không thôi, nhưng nó chỉ đặc biệt khi ta có được từ 1 người đặc biệt, chứ không phải là bất cứ ai khác.
"Muốn ôm chặt em vào lòng cho cả thế giới này biết, gặp em rồi anh mới biết em quan trọng với anh biết nhường nào..." Đấy là điều mà chỉ những người đang yêu mới biết được, họ muốn bên nhau, họ muốn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Và với nhiều cặp đôi, khi ở bên nhau họ thấy dường như mọi khó khăn và thử thách đều dừng chân lại trước mái hiên to lớn của tình yêu. "Chẳng cần phải kiếm tìm ai nữa, Bởi anh đã tìm thấy rồi..."

Tình yêu là một thứ gia vị rất tuyệt diệu trong cuộc sống mỗi nguời, chỉ cần có tình yêu, bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn bất cứ lúc nào. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được. Yêu đúng người những không đúng thời điểm, hay yêu đơn phương luôn là một điều làm ta day dứt mãi. giống như ta cứ mải mê chạy về phía trước mà không biết điểm dừng chân vậy.
Nên chị chúc bạn nào đang yêu sẽ biết trân trọng và giữ tình cảm đáng quý này đến mãi về sau, Chúc những bạn chưa tìm được nửa kia sẽ tìm được người đồng hành cùng mình nhé.


--------------------

Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
Dương Dương hát hay ghê á! diễn viên vừa đẹp trai vừa hát hay
 

Đắc Tầm

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tư 2018
170
112
36
Hà Tĩnh
THCS Hà Huy Tập
Chào các em.
Tình yêu tuổi thanh xuân vẫn là một điều gì đó rất đẹp và khó quên, cũng rất khó hiểu nữa. Trong sáng. Ngây thơ. Ngọt ngào như thanh chocolate vậy. Có bạn nào đã và đang trải qua những cảm xúc tuyệt vời này không nhỉ? Cùng chị nghe một bài hát rất nhẹ nhàng và dễ thương, được nhiều bạn yêu thích nhé



Giot mưa rơi trên áo khoác anh
Nỗi nhớ thấm đẫm cà vạt anh
ám hiệu em trao anh
Vy Vy mỉm cười
Xuất hiện thật đúng lúc
Ngọn tóc em lướt qua bờ vai anh
Tựa như gió xuân thổi xanh cỏ non
Lãng mạn sắp tới
Chỉ mong vì em Mà xua tan hết mọi phiền não...


Âm nhạc luôn là một thứ rất dễ để bày tỏ tình cảm, rất dễ để gắn kết trái tim. Ngày trước, người ta thường nhờ "Ánh trăng nói hộ lòng em". Và chẳng có lý do gì mà hôm nay ta không dùng âm nhạc để nói hộ lòng mình cả, đúng không nào?

Từ thích để rồi yêu 1 người, đấy là cả một quá trình, là cả một chuỗi những ngày cố gắng, để cho tới cuối cùng mới có thể yêu nhau. Nếu bạn là một người không can đảm và kiên trì, thì bạn có là người thắng cuộc trong chặng đường đi tìm tình yêu đích thực?

Nếu yêu một người là sai, thì bạn liệu có dám đánh đổi những điều được cho là đúng đắn để theo đuổi một điều sai đó không? Tình yêu rất lạ, chỉ cần một nụ cười cũng đủ làm cho ta cả ngày xao xuyến không thôi, nhưng nó chỉ đặc biệt khi ta có được từ 1 người đặc biệt, chứ không phải là bất cứ ai khác.
"Muốn ôm chặt em vào lòng cho cả thế giới này biết, gặp em rồi anh mới biết em quan trọng với anh biết nhường nào..." Đấy là điều mà chỉ những người đang yêu mới biết được, họ muốn bên nhau, họ muốn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Và với nhiều cặp đôi, khi ở bên nhau họ thấy dường như mọi khó khăn và thử thách đều dừng chân lại trước mái hiên to lớn của tình yêu. "Chẳng cần phải kiếm tìm ai nữa, Bởi anh đã tìm thấy rồi..."

Tình yêu là một thứ gia vị rất tuyệt diệu trong cuộc sống mỗi nguời, chỉ cần có tình yêu, bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn bất cứ lúc nào. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được. Yêu đúng người những không đúng thời điểm, hay yêu đơn phương luôn là một điều làm ta day dứt mãi. giống như ta cứ mải mê chạy về phía trước mà không biết điểm dừng chân vậy.
Nên chị chúc bạn nào đang yêu sẽ biết trân trọng và giữ tình cảm đáng quý này đến mãi về sau, Chúc những bạn chưa tìm được nửa kia sẽ tìm được người đồng hành cùng mình nhé.


--------------------

Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
- Bài này tròn phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Khá hay.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204
Top Bottom