Liệu bạn có phá được án giết người óc búa này không *phần 3* * Có thưởng*

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lần này ai giải được từ 9h hôm nay đến 9h tối ngày mai thì sẽ được nhận thưởng 100%
Đố tiếp nè. Liệu các bạn có thể giải được hết hay không nè
Bạn đang đi đến 1 bãi biễn xanh đẹp ở phía tây california, định nghĩ ở 1 nhà nghỉ sang trọng. Đang đi nghĩ thì bạn gặp lại những người bạn cũ của bạn. Có 4 người.
1 người con gái tên là Angela là 1 nhà biên tập viên ở 1 đài truyền hình
1 người con trai tên là Jack là 1 nhà báo nghiệp dư
1 người con trai là Adonis là 1 người tỉ phú nhờ những phát minh của mình
1 người con gái tên là Luly là 1 nhà buôn
Và bạn là 1 vị thám tử
Mọi người đều rất vui vẻ và không hề có sự cãi vã nào, sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu về phòng theo thứ tự 24; 25; 26; 27; 28 theo từng người Angela; Jack; Adonis; Luly và bạn. Sau khi mọi người về phòng rồi thì sáng hôm sau thì Angela gõ cửa phòng của Adonis thì không thấy ai trả lời cả, rồi sau đó thì cô ấy từ mở cửa và thấy Adonis đã chết. Cô run người và lập tức hét lên để kêu mọi người và mọi người đến và gọi cho cảnh sát . Sau khi cảnh sát đến thì đã thu được 1 số lời khai và bằng chứng biết rằng anh ấy chết từ lúc khoảng 5h30
Angela khai: Tôi định vào phòng anh ấy rủ anh ấy đi dạo thì không thấy anh ấy trả lời, tôi nghĩ chắc anh ấy buồn ngủ nên không nghe, rồi tôi mở của ra thì thấy anh ấy đã chết. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy đã chết vào lúc 6h
Jack khai: Lúc đó tôi đã xuống phòng để đi tập thể dục vào lúc 5h và về khoảng 6h 30. Lúc đó có người quản gia ở đấy làm chứng. Sau khi đi xong thì tôi phải rửa tay ở trong phòng của tôi vì tôi đi tập thể dục ở trong trời sương nên tay bị ẩm
Luly khai: Lúc ấy tôi sang phòng của vị thám tử (là bạn) sang để trò chuyện về việc chuyển nghề
Quản gia: Tôi đi chợ vào lúc 5h 15. Lúc đó tôi đóng cửa kín lại nên không ai vào được
Hung khí là 1 con dao. Nạn nhân tử vong, vết dao đâm ở cổ. Ở gần anh có 1 bức thư không hề dính máu. Ở đó ghi:
Tôi rất xin lỗi mọi người, tôi là 1 kẻ dối trá, được ngày hôm nay thật tuyệt như cái giá phải giành nó thì quá đắt, phải mất đi 7 sinh linh. Những sinh linh đó đã ám tôi, đó là thứ làm tôi đau nhất. Để đáp trả thì tôi phải trả lại bằng sinh linh của minh.
Vĩnh biệt
Ở xung quanh không có 1 thứ gì dính máu, máu văng mạnh mà không có 1 tí đồ nào dính máu.
Cửa số đối diện ở phòng của nạn nhân bị hỏng 1 tí
Ở cán dao cũng có máu
Xung quanh ở đó không có 1 vết chân trừ vết chân của Jack khi đi thể dục.
Chiếc xe của Quản gia đi chợ đỗ ở chỗ để xe là ở đối diện cánh cửa ở phòng nạn nhân
Sau khi sét nghiệm dấu vân tay thì không có dâu vân tay.
Câu đã thấy 1 điều rất đặc biệt ở đây. Ở vết máu nạn nhân có 1 dòng chữ số nguệt ngoạc.
10-1-3-11
Điều buồn cười là những con số này hợp với biển số xe số đầu tiên. Có nghĩa là số xe đầu tiên của bạn là 10
Của Angela là 1
Của Jack là 3
Của Luly là 11
Quần áo của Adonis hơi bị nhăn ở phần cổ tay, chân. Ở trên bàn có 1 chiếc ly lạnh có 1 tí nước uống thừa của ai đó.
Cửa số thì đóng kín lại. Tay nắm cửa hơi bị ướt và nhớt.
Chất nhớt ấy là thành phần của chất tê liệt.
Chỉ có mỗi Angela là không có bằng chứng ngoại phạm.
Hỏi ai đã giết Adonis, bằng chứng. Hành động như thế nào
 
Last edited:

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
Lần này ai giải được từ 9h hôm nay đến 9h tối ngày mai thì sẽ được nhận thưởng 100%
Đố tiếp nè. Liệu các bạn có thể giải được hết hay không nè
Bạn đang đi đến 1 bãi biễn xanh đẹp ở phía tây california, định nghĩ ở 1 nhà nghỉ sang trọng. Đang đi nghĩ thì bạn gặp lại những người bạn cũ của bạn. Có 4 người.
1 người con gái tên là Angela là 1 nhà biên tập viên ở 1 đài truyền hình
1 người con trai tên là Jack là 1 nhà báo nghiệp dư
1 người con trai là Adonis là 1 người tỉ phú nhờ những phát minh của mình
1 người con gái tên là Luly là 1 nhà buôn
Và bạn là 1 vị thám tử
Mọi người đều rất vui vẻ và không hề có sự cãi vã nào, sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu về phòng theo thứ tự 24; 25; 26; 27; 28 theo từng người Angela; Jack; Adonis; Luly và bạn. Sau khi mọi người về phòng rồi thì sáng hôm sau thì Angela gõ cửa phòng của Adonis thì không thấy ai trả lời cả, rồi sau đó thì cô ấy từ mở cửa và thấy Adonis đã chết. Cô run người và lập tức hét lên để kêu mọi người và mọi người đến và gọi cho cảnh sát . Sau khi cảnh sát đến thì đã thu được 1 số lời khai và bằng chứng biết rằng anh ấy chết từ lúc khoảng 5h30
Angela khai: Tôi định vào phòng anh ấy rủ anh ấy đi dạo thì không thấy anh ấy trả lời, tôi nghĩ chắc anh ấy buồn ngủ nên không nghe, rồi tôi mở của ra thì thấy anh ấy đã chết. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy đã chết vào lúc 6h
Jack khai: Lúc đó tôi đã xuống phòng để đi tập thể dục vào lúc 5h và về khoảng 6h 30. Lúc đó có người quản gia ở đấy làm chứng. Sau khi đi xong thì tôi phải rửa tay ở trong phòng của tôi vì tôi đi tập thể dục ở trong trời xương nên tay bị ẩm
Luly khai: Lúc ấy tôi sang phòng của vị thám tử (là bạn) sang để trò chuyện về việc chuyển nghề
Quản gia: Tôi đi chợ vào lúc 5h 15. Lúc đó tôi đóng cửa kín lại nên không ai vào được
Hung khí là 1 con dao. Nạn nhân tử vong, vết dao đâm ở cổ. Ở gần anh có 1 bức thư không hề dính máu. Ở đó ghi:
Tôi rất xin lỗi mọi người, tôi là 1 kẻ dối trá, được ngày hôm nay thật tuyệt như cái giá phải giành nó thì quá đắt, phải mất đi 7 sinh linh. Những sinh linh đó đã ám tôi, đó là thứ làm tôi đau nhất. Để đáp trả thì tôi phải trả lại bằng sinh linh của minh.
Vĩnh biệt
Ở xung quanh không có 1 thứ gì dính máu, máu văng mạnh mà không có 1 tí đồ nào dính máu.
Cửa số đối diện ở phòng của nạn nhân bị hỏng 1 tí
Ở cán dao cũng có máu
Sau khi sét nghiệm dấu vân tay thì không có dâu vân tay.
Câu đã thấy 1 điều rất đặc biệt ở đây. Ở vết máu nạn nhân có 1 dòng chữ số nguệt ngoạc.
10-1-3-11
Điều buồn cười là những con số này hợp với biển số xe số đầu tiên. Có nghĩa là số xe đầu tiên của bạn là 10
Của Angela là 1
Của Jack là 3
Của Luly là 11
Quần áo của Adonis hơi bị nhăn ở phần cổ tay, chân. Ở trên bàn có 1 chiếc ly lạnh có 1 tí nước uống thừa của ai đó.
Cửa số thì đóng kín lại. Tay nắm cửa hơi bị ướt và nhớt.
Chất nhớt ấy là thành phần của chất tê liệt.
Chỉ có mỗi Angela là không có bằng chứng ngoại phạm.
Hỏi ai đã giết Adonis, bằng chứng. Hành động như thế nào
Thưởng j vậy bạn? Nói ra đi để tiếp thêm sức cho mk nghĩ. :D
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
Thưởng j vậy bạn? Nói ra đi để tiếp thêm sức cho mk nghĩ. :D
Bởi vì trên nắm cửa có vết nhớt và ướt như thế chỉ khẳng định người đi tập thể dục
Tùy, có thể là trên 50.000 đồng
Nhưng như thế là chưa đủ, với lại lúc mà quản gia đi chợ thì ỗng đóng của mà, làm sao mà Jack vào nhà được
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: baoduong6bpro

sajd4@email.com

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng năm 2017
4
2
16
Sau khi đi xong thì tôi phải rửa tay ở trong phòng của tôi vì tôi đi tập thể dục ở trong trời xương nên tay bị ẩm
Chả ai để ý đến sai chính tả cả

Tùy, có thể là trên 50.000 đồng
Nhưng như thế là chưa đủ, với lại lúc mà quản gia đi chợ thì ỗng đóng của mà, làm sao mà Jack vào nhà được
Thì Jack đi trên gác mái rồi lẻn và nhà
 
Last edited by a moderator:

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
đọc câu hỏi thấy ớn lạnh quá nên não nó không hoạt động để suy luận luôn :v há há há
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
20
Bình Định
Lần này ai giải được từ 9h hôm nay đến 9h tối ngày mai thì sẽ được nhận thưởng 100%
Đố tiếp nè. Liệu các bạn có thể giải được hết hay không nè
Bạn đang đi đến 1 bãi biễn xanh đẹp ở phía tây california, định nghĩ ở 1 nhà nghỉ sang trọng. Đang đi nghĩ thì bạn gặp lại những người bạn cũ của bạn. Có 4 người.
1 người con gái tên là Angela là 1 nhà biên tập viên ở 1 đài truyền hình
1 người con trai tên là Jack là 1 nhà báo nghiệp dư
1 người con trai là Adonis là 1 người tỉ phú nhờ những phát minh của mình
1 người con gái tên là Luly là 1 nhà buôn
Và bạn là 1 vị thám tử
Mọi người đều rất vui vẻ và không hề có sự cãi vã nào, sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu về phòng theo thứ tự 24; 25; 26; 27; 28 theo từng người Angela; Jack; Adonis; Luly và bạn. Sau khi mọi người về phòng rồi thì sáng hôm sau thì Angela gõ cửa phòng của Adonis thì không thấy ai trả lời cả, rồi sau đó thì cô ấy từ mở cửa và thấy Adonis đã chết. Cô run người và lập tức hét lên để kêu mọi người và mọi người đến và gọi cho cảnh sát . Sau khi cảnh sát đến thì đã thu được 1 số lời khai và bằng chứng biết rằng anh ấy chết từ lúc khoảng 5h30
Angela khai: Tôi định vào phòng anh ấy rủ anh ấy đi dạo thì không thấy anh ấy trả lời, tôi nghĩ chắc anh ấy buồn ngủ nên không nghe, rồi tôi mở của ra thì thấy anh ấy đã chết. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy đã chết vào lúc 6h
Jack khai: Lúc đó tôi đã xuống phòng để đi tập thể dục vào lúc 5h và về khoảng 6h 30. Lúc đó có người quản gia ở đấy làm chứng. Sau khi đi xong thì tôi phải rửa tay ở trong phòng của tôi vì tôi đi tập thể dục ở trong trời sương nên tay bị ẩm
Luly khai: Lúc ấy tôi sang phòng của vị thám tử (là bạn) sang để trò chuyện về việc chuyển nghề
Quản gia: Tôi đi chợ vào lúc 5h 15. Lúc đó tôi đóng cửa kín lại nên không ai vào được
Hung khí là 1 con dao. Nạn nhân tử vong, vết dao đâm ở cổ. Ở gần anh có 1 bức thư không hề dính máu. Ở đó ghi:
Tôi rất xin lỗi mọi người, tôi là 1 kẻ dối trá, được ngày hôm nay thật tuyệt như cái giá phải giành nó thì quá đắt, phải mất đi 7 sinh linh. Những sinh linh đó đã ám tôi, đó là thứ làm tôi đau nhất. Để đáp trả thì tôi phải trả lại bằng sinh linh của minh.
Vĩnh biệt
Ở xung quanh không có 1 thứ gì dính máu, máu văng mạnh mà không có 1 tí đồ nào dính máu.
Cửa số đối diện ở phòng của nạn nhân bị hỏng 1 tí
Ở cán dao cũng có máu
Xung quanh ở đó không có 1 vết chân trừ vết chân của Jack khi đi thể dục.
Chiếc xe của Quản gia đi chợ đỗ ở chỗ để xe là ở đối diện cánh cửa ở phòng nạn nhân
Sau khi sét nghiệm dấu vân tay thì không có dâu vân tay.
Câu đã thấy 1 điều rất đặc biệt ở đây. Ở vết máu nạn nhân có 1 dòng chữ số nguệt ngoạc.
10-1-3-11
Điều buồn cười là những con số này hợp với biển số xe số đầu tiên. Có nghĩa là số xe đầu tiên của bạn là 10
Của Angela là 1
Của Jack là 3
Của Luly là 11
Quần áo của Adonis hơi bị nhăn ở phần cổ tay, chân. Ở trên bàn có 1 chiếc ly lạnh có 1 tí nước uống thừa của ai đó.
Cửa số thì đóng kín lại. Tay nắm cửa hơi bị ướt và nhớt.
Chất nhớt ấy là thành phần của chất tê liệt.
Chỉ có mỗi Angela là không có bằng chứng ngoại phạm.
Hỏi ai đã giết Adonis, bằng chứng. Hành động như thế nào
Chị nghĩ Jack là hung thủ. Bằng chứng: Trong bảng chữ cái tiếng anh lần lượt
Số 10: chữ J
Số 1: chữ A
Số 3: chữ C
Số 11: chữ K
Ghép lại 10-1-3-11 là Jack
Còn cách giết đang suy nghĩ ^^
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
jack là hung thủ
anh ta đã nói là đi tập thể dục với bác quản gia nhằm mục đích tạo ra bằng chứng ngoại phạm của mình
nhân lúc không ai để ý đã lẻn vào chiếc xe của bác quản gia và xuống khi đến cánh cửa đối diện
do phá chiếc cửa sổ đối diện để đc vào nên chiếc cửa sổ đã bị hỏng
sau đó anh ta đã dùng một loại chất nhớt tê liệt bôi lên nắm cửa
khi Adonis mở cửa thì chất tê liệt dần dần ngấm vào cơ thể khiến Adonis bị tê liệt
vì đi tập thể dục nên mang theo khăn lau mồ hôi là chuyện bình thường nên anh ta đã đăt chiếc khăn lên trước người nạn nhân và dùng dao đâm vào người nạn nhân nên máu không bị dính vào bất cứ đồ đạc nào,anh ta cầm dao bằng tay nên dĩ nhiên sẽ có dấu vân tay nên anh ta đã dùng khăn để lau mất dấu vân tay đó và vì vậy mà cán dao dính máu
tuy bị tệ liệt nhưng Adonis vận có thể yếu ớt chống cự nên trong lúc chống cự với jack kiến phần cổ tay và chân bị nhăn
jack nói anh ta đi về phòng rửa tay ẩm thực chất là để phi tang bằng chứng và rửa tay đầy máu của anh ta
và anh ta cũng không ngờ rằng trước khi chết adonis đã để lại bằng chứng buộc tội anh ta
 
  • Like
Reactions: phuong610lvt
Top Bottom