HOCMAI Radio số 2 "Người phụ nữ tôi yêu"

Status
Không mở trả lời sau này.

Mưa Tím Sky

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2017
60
36
86
29
An Giang
THPT CHÂU PHÚ
-Tên người gửi: Phạm Thị Kim Anh
-Tên người nhận: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
-Số điện thoại: 0976109977
-Bài hát: Cô Ơi- Vy Oanh
-Lời nhắn: Em Kim Anh nè cô. Tuy chỉ mới hai năm xa trường nhưng em tưởng như mình đã lớn lắm rồi. Kỉ niệm nới ngôi trường tiểu học ấy vẫn luôn đọng lại trong em. 8/3, em chúc cô luôn khỏe mạnh, làm việc tốt. Chúc Sang Sang và bé Thiên Phúc sẽ luôn chăm ngoan học giỏi. Cảm ơn cô rất nhiều!
 

Lâm Băng Cự Giải

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
151
152
131
23
Nghệ An
Tên người gửi: Lâm Băng Cự Giải
- Tên người nhận: tất cả bạn nữ trong diendanhocmai.vn
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): From Sarah with love_ Sarah Conner
- Lời nhắn: 8/3 đang đến gần, băng chúc các bạn nữ đang tham gia diendan một ngày 8/3 thật vui tươi thật hạnh phúc, chúc các bạn mỗi ngày một trẻ đẹp, xinh tươi, học giỏi, hạnh phúc bên người thân và gia đình, chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.
 

chumeodethuong3

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2015
4
6
81
Những bài chia sẻ kỷ niệm

Mẹ, chỉ một tiếng thôi mà tôi cảm thấy thiêng liêng và ấm áp biết bao. Mẹ là người đưa tôi đến thế giới này, cho tôi có ước mơ, giúp tôi hiểu cuộc sống này như thế nào. Vì tôi không có được tình thương của người cha, vì vậy mẹ vừa là một người mẹ dịu dàng vừa là người cha với chỗ dựa vững vàng và đương nhiên là đảm nhận luôn cả vị trí trụ cột gia đình. Công việc của mẹ tôi là bán hàng rong, quả là một công việc thật vất vả nhưng cũng chả khá khẩm gì. Nhưng cái nghề là vậy, mẹ tôi phải thức dậy từ 3 giờ để chuẩn bị, đồ bán của mẹ tôi chỉ có một số loại quả và có khi thêm một vài bó rau. Khi tôi con nhỏ đã thắc mắc rằng: mẹ đi sớm vậy, bây giờ thì có ai mua nhỉ? Nhưng khi lớn lên rồi tôi mới hiểu ra mẹ đi như thế để kiếm chỗ đẹp bán cho nhanh. Tuy đồ chỉ có là bao nhưng có khi đến tận 1 – 2 giờ mới hết được. Buổi chiều mẹ tôi còn phải đi lấy đồ cho đợt bán vào ngày mai, đến tối khuya mẹ mới về. Nhưng công việc trỏ nên khó khăn hơn khi vào mùa đông với cái lạnh buốt thấu xương chó đến mùa hè thì lại nóng nức. Trải qua những tháng năm thân hình mẹ tôi trở nên gầy gò và đen sạm, đôi mắt thâm quầng vì phải thức khuya dậy sớm. Thương mẹ vất vả nhưng tôi lại không giúp được gì, khi còn nhỏ thì không biết gì nhưng khi lớn lên lại cặm cụi vào việc học. Tôi chưa lần nào nói lời cảm ơn mẹ. Mẹ phải vất vả mưu sinh vì tôi, nuôi tôi lên người, cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi muốn sau này có một công việc thật tốt để cho mẹ tôi sống một cuộc sống không con vất vả như bây giờ nữa.Con yêu mẹ nhiều lắm!!!!

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: Đào Thị Hương Lý
- Tên người nhận: Đào Thu Nguyên
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): thunguyen2b@gmail.com
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Mẹ yêu - Khánh Phương
- Lời nhắn nhân ngày 8/3 con xin cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Mẹ là người luôn bên con, che chở cho con. Những lúc buồn, mẹ an ủi con. Con cảm thấy mình như trở lại một đứa trẻ khi bên vòng tay ấm áp của mẹ. con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc .
 

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
8 / 3 - Gửi tới những người tôi yêu


Nhân ngày 8/3 này, tôi muốn gửi đến tất cả những người phụ nữ, người con gái và đặc biệt nhất là mẹ và bà nội của tôi, 1 lời chúc sâu sắc và chân thành nhất. Chúc mọi người sẽ luôn cười tươi, luôn hạnh phúc, và luôn mạnh mẽ để tiếp tục quãng đường đời của mình. Cho dù cuộc đời này đầy rẫy những khó khăn hay giông ba bão tố đi chăng nữa.

Và ai trong chúng ta cũng biết rằng, ta sống là để yêu, yêu thì mới tồn tại. Bước qua những khó khăn, thử thách, những mối tình, những trận cãi vả với nhau thì những kỉ niệm nó để lại càng lúc càng sâu sắc hơn, tới mức không cần chạm thì đã khảm sâu vào tim tự lúc nào rồi. Tựa 1 nhành cây gai nhỏ nhoi không chút đáng sợ, chỉ lơ là không quan tâm nó 1 chút thì lúc ngoảnh lại, nó đã đủ lớn mạnh để nhấn chìm chính ta rồi...... và đó chính là sức mạnh của sự yêu thương.

Qua thông điệp truyền tải yêu thương của diễn đàn trong chương trình radio số 2 lần này, tôi muốn gửi đến mẹ và bà của tôi vài điều, đó là:

Mẹ à, mẹ có biết không, mẹ cũng chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xinh. Ăn nói cũng không hoa mĩ, tính nết cũng không dịu dàng nhưng với con, mẹ luôn là người đẹp nhất, đẹp ở khuôn mặt ngập nếp nhăn, đẹp ở đôi mắt ngập yêu thương và đẹp nhất là chính trái tim chất chứa cảm xúc của vị trí người mẹ. Hơn thế nữa, mẹ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, để che chắn cho con, luôn yêu thương con và thể hiện chúng bằng những cử chỉ chân thật nhất chứ không phải qua lời nói trên môi, nên rằng trong thâm tâm con luôn muốn nói lên 3 từ “ cảm ơn mẹ “ vì mẹ đã sinh con ra đời, cưu mang con suốt 9 tháng 10 ngày ròng rã. Và con biết, trong quãng thời gian đó mẹ đã rất cực khổ, vì gia cảnh nhà ta lúc đó còn quá nghèo khó, mà ba mẹ lại quá mức yêu thương, nuông chiều con, để rồi khi con muốn mua thứ gì, mẹ đều chấp nhận, dù cho là ngay cả hôm đó mẹ phải nhịn ăn thì mẹ vẫn vậy, vẫn làm. Rồi sau này, khi con lớn hơn 1 chút, mẹ vẫn kề cạnh bên con, giúp con nhích từng bước chân lên bậc thang cuộc đời, Chính vì điều đó mà con đã nghĩ rằng: “ Mẹ thật sự là rất phiền phức, chẳng bao giờ để mình tự lập cả, ghét quá đi thôi !“ . Những khi con học được điểm cao, mẹ vẫn luôn là người vui mừng nhất, khen con thật nhiều, và điều đó con hạnh phúc mãi không thôi, đến tận bây giờ con vẫn còn nhớ, lần đầu con được điểm 10, nét mặt mẹ rạng rỡ như thế nào mà. Và rồi đời, tất nhiên ai cũng trãi qua sinh lão bệnh tử, đó là điều hiển nhiên ko thể thoát được. Năm đó con ốm nặng, liên tục suốt 1 tuần, mẹ đã luôn chực chờ ở mé giường của con, thi thoảng lại đưa tay sờ trán con, rồi ngâm khăn vào nước vắt cho khô rồi đặt lại lên trán con, cứ thế liên tục tới sáng, và đôi khi mơ hồ con thức giấc, nhìn mẹ ngủ gục rồi lại luýnh quýnh bật dậy vì sợ con bị tăng nhiệt mà con xót xa lắm mẹ à. Nhưng khi ấy con còn nhỏ, không hiểu hết được sự cực khổ ấy, không cảm thấy quá xúc động trước việc làm của mẹ. Đến bây giờ, khi đã có em rồi, ba mẹ cực khổ hơn, vừa lo cho em vừa lo cho con ăn học, gánh nặng đề trên đôi vai lớn lắm, nên thời gian cho con ba mẹ không có, còn cũng chẳng được chiều chuộng như xưa, con biết chứ, vì vậy mà ba mẹ luôn mệt mỏi, không vui, nên khi ba mẹ cáu gắt với con, con cũng đành im thin. Và con chỉ biết tự nhủ rằng phải cố gắng học để sau này phụ đỡ cho ba và mẹ. Rồi vài tháng trước, khi bà nội mất, con buồn đến kinh khủng. Vì sao ư? Vì nội là người con qúy thứ 2, sau mẹ, nói ra thì bất kính nhưng do con không qua bên nội nhiều, nhưng con rất qu1y nội bởi vì nội rất hiền lành, tốt bụng, rất thương con. Mất bà con tự nhiên thấy bản thân dường như mất đi sức sống. Liên tục 3 ngày ba và mẹ phải trực chờ bên nhà nội, con thì mắc việc học hành nên chỉ sang đó được buổi chiều mà thôi. Nhìn mẹ qùy trước khung ảnh nội, dù nước mắt không lăn trên đôi mà gầy guộc đó nhưng con biết, tim mẹ đang rỉ máu mà, vì ánh mắt ngập tràn buồn bã cùng cảm xúc thương tiếc ấy thể hiện rõ ràng tới như vậy mà. Và chợt con tự nghĩ, nếu sau này chính con rơi vào tình huống đó, mất đi mẹ ở bên cạnh, liệu còn sẽ như thế nào đây? Tự nhiên con thấy xót xa và ân hận lắm, vì mình luôn bướng bỉnh và không chịu nghe lời khiến mẹ buồn mãi thôi. Rồi những vất vả trên cuộc đời mẹ thay con gánh vác, cong lưng ròng che nắng đội mưa cho con, bươn chãi với dòng đời đẩy đưa tàn khốc đã để lại những vết chân chim, nếp nhăn trên khuôn mặt, và cả những vết chai sần trên đôi bàn tay thô gầy nữa. Khiến đôi khi con vô tình chạm vào, mà nước mắt ứa ra trong hốc mắt, xúc động đến nghẹn cả lời. Và giờ con biết rằng mình đã sai, sai quá nhiều, con cũng đã hiểu mình con quá nhỏ, quá non nớt để tự lập được nên con sẽ nghe lời mẹ, không bướng bỉnh để mẹ phiền lòng nữa, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Lúc này đây, con chỉ muốn nói 1 điều từ tận sâu đáy lòng mình rằng là, con yêu mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì mẹ đã luôn bên con, chăm lo cho con, cho con ăn học, dạy dỗ và nuôi nấng con khôn lớn tới tận bậy giờ. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, mẹ của con !

*****Quà tặng âm nhạc*****
Tên người gửi: aooyuki
- Tên người nhận: MẸ của con - Người vĩ đại nhất trên đời
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): * Mẹ Tôi – Karik * và * Đạo Làm Con – Phạm Thanh Thảo *
Lời nhắn : ngày 8/3 này, con mong mẹ sẽ cười thật nhiều, nhận thật nhiều những hạnh phúc và càng thêm mạnh mẽ để cùng con bước hết đoạn đường này nhé vì con sẽ rất cô đơn khi không có mẹ bên cạnh đấy, cảm ơn mẹ vì đã mang con đến với cuộc đời này, mẹ là số 1 trong lòng của con !
 

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @aooyuki@gmail.com
- Tên người nhận: tất cả bạn nữ, cô giáo của diễn đàn
- Email người nhận: không có
- Bài hát yêu cầu: Bài ca tốt nghiệp ~ Chẳng thể nói hết lời cảm ơn gửi đến cậu, Bài ca tốt nghiệp
- Lời nhắn: nhân ngày 8/3, mình chúc các bạn nữ càng ngày càng thêm xinh đẹp, học giỏi. Nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống. Chúc các cô 1 ngày 8/3 đầy ý nghĩa, mong các cô có thể mãi tươi cười, và luôn hạnh phúc.
 

Na Bi Na Bi

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2017
13
31
114
19
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: Dương Khánh Linh ( @Na Bi Na Bi )
- Tên người nhận: Dương Thị Khánh Huyền ( @Bé Thiên Bình
- Bài hát yêu cầu: Nhỏ ơi - V. A
- Lời nhắn: Bạn yêu của tôi ơi! Những năm qua chúng ta đã cùng nhau vươn lên, cho đến bây giờ tình bạn của ta vẫn trong sáng như ngày nào! Chúc bạn 8/3 vui vẻ, mạnh khỏe, học giỏi, gia đình luôn luôn hạnh phúc bạn nhé! Bạn thân của bạn : Linh
 

Autumn Maple

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
189
245
141
- Tên người gửi: @Autumn Maple
- Tên người nhận: @aooyuki@gmail.com
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): aooyuki@gmail.com
- Bài hát yêu cầu: Proud of you (Fiona Fung)
- Lời nhắn: 8-3, chúc Ngạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học giỏi hơn nữa đóng góp cho HOCMAI một cách tích cực hơn =)
Watashi tachi Best Friends! - Hết rồi - :D
___________________________________________________________________________________

- Tên người gửi: @Autumn Maple
- Tên người nhận: @Hy Nhiên
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: A Little Love (Fiona Fung)
- Lời nhắn: 8-3, chúc chị luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học giỏi hơn, đóng góp cho HOCMAI một cách tích cực hơn và đặc biệt là sớm thực hiện được ước mơ của chị
 

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
- Tên người gửi: @aooyuki@gmail.com
- Tên người nhận: @Autumn Maple
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Best Friend - Kishino Kana
- Lời nhắn: 8-3, chúc Sept học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành ơn, biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Chúc sept thành công trên con dường mà bản thân lựa chọn, mong tình bạn này sẽ mãi trường tồn !
watashi daisuki sept, boku dachi tomodachi eien ni
___________________________________________________________________________________

- Tên người gửi: @aooyuki@gmail.com
- Tên người nhận: @Hy Nhiên
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Mãi Như Ngày hôm Qua - Mingoz
- Lời nhắn: 8-3, chúc chị luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, càng xinh hơn. Chúc chị đạt được nhiều niềm vui trên lối đi của riêng chị, chúc chị gặt hái được thứ mình muốn. Cảm ơn chị vì đến bên e và giúp đỡ e vào những ngày đầu tiên e đến với diễn đàn.
___________________________________________________________________________________

- Tên người gửi: @aooyuki@gmail.com
- Tên người nhận: @congchuatuyet204
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Kỉ Niệm Thân Thương - Thùy Chi
- Lời nhắn: 8-3, chúc chị luôn luôn hạnh phúc, thành đạt trong công việc của mình. Mong chị và e có thể bên nhau cùng diễn đàn tiến lên trong tương lai. Cảm ơn nhé, vì đã luôn bên cạnh an ủi e đầu tiên ^^, e quý chị lắm
___________________________________________________________________________________

- Tên người gửi: @aooyuki@gmail.com
- Tên người nhận: @~♥明♥天♥~
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: You And Me - Bảo Thi
- Lời nhắn: 8-3, chúc chíp luôn nhận được nhiều niềm vui, sớm lấy lại tinh thần sau kì thi ấy, mong chíp luôn tươi cười, thành công, đạt được nhiều kết quả tốt trong học tập. Chúc chíp thêm xinh đẹp, và mỗi bước chân chíp đi, mong niềm yêu thương hạnh phúc theo đó mà tích góp nhiều hơn để chíp luôn hạnh phúc về sau.
___________________________________________________________________________________

Chúc các cô giáo của diễn dàn nói riêng và trên đất nước Việt Nam nói chung sẽ nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc. E mong các cô sẽ luôn soi bước cho thế hệ mai sau, sẽ luôn là điểm tựa chúng e dựa vào. Và e cũng cảm ơn các cô nhiều lắm, vì luôn bên e, dìu dắt e trên đường đời

- Bài hát yêu cầu: gữi tặng các cô bài hát Cô Ơi - Vy Oanh


chiem-nguong-nhung-bo-hoa-hong-dep-nhat-the-gioi-danh-tang-nguoi-yeu-6.jpg

3ODwhTs.jpg
 

Ân Lục

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2017
15
18
56
22
Tên người gửi: Dương Avi
facebook nhười nhận: kemsskoss@yahoo.com.vn
bài hát yêu cầu: yêu 5-rhymastic
Lời nhắn: không biết cái này bạn có thấy không nhưng chúc bạn lúc nào củng vui vẻ và bớt lạnh lại , học giỏi lên, ích ra năm nay loại khá nhé! mình luôn quan tâm bạn hơn cả
 

Giang mèo

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng hai 2016
203
191
141
Học viện Hasuken
- Tên người gửi: @Giang mèo
- Tên người nhận: @Trang Tống
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Forever Friend - Fiona Fung
- Lời nhắn: 8-3, chúc trang luôn luôn mạnh khỏe trẻ đẹp gái và bên cạnh trang có một người luôn có một người yêu trang và che chở cho trang , làm cho trang hạnh phúc nhé
 

Khởi Đầu Mới

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
120
227
189
- Tên người gửi: Nấm
- Tên người nhận: Mây
- Email người nhận: boconganh272000@gmail.com
- Bài hát yêu cầu: Secret Base ~Kimi ga Kureta Mono~ Ai Kayano, Haruka Tomatsu, Saori Hayami
- Lời nhắn: Ta biết có lẽ mi sẽ ko thể nghe được bài hát này nữa... Vì giờ mi đã và đang ở một nơi giống Mema mà ... Cho đến bây giờ ta vẫn ko thể tìm được 1 người bạn thân nào giống mi nữa... Cũng chia tay vào tháng 8 ... Cách đây 4 năm hai chúng ta cùng nghe bài hát này rồi hẹn ước ... Nói ra, sao ta thấy giống nhóm của Mema mi ha ... Chỉ tiếc là 5 người cùng bước trên con đường làng năm ấy chỉ còn mk ta thôi ... Chớp bỏ đi, Tuyết đã thay đổi và cả Dương cũng đánh mất chính mk... Giờ đây ta lạc lõng lắm ... Ta cứ suốt ngày lao vào công việc để quên đi cuộc sống hiện tại ... ta đã từng ước ... lời hẹn ước năm ấy có thể thành sự thật ... 6 năm nữa ... à ko 5 năm và 9 tháng nữa ... ta thực sự hy vọng lời bài hát này sẽ trở thành sự thật mi ạ... Có thể mi sẽ xuất hiện với thể xác mới ... giống Mema chăng? Ta ko biết nhưng ta nhất định sẽ chờ ... tại "căn cứ bí mật" đó :)
 

Autumn Maple

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
189
245
141
-Kỷ niệm bên Mẹ♡
''Không ai yêu con bằng mẹ. Mẹ là quê hương của con.'' Cuộc sống bộn bề đầy khó khăn cũng không hề dễ dàng gì đối với một đời người. Mẹ! Người đã bươn chải với cuộc sống đầy những vất vả này để nuôi chúng con khôn lớn.
Đã bao giờ có ai nghĩ rằng mình sẽ làm gì để đền đáp công ơn sinh thành của mẹ chưa ? Mẹ trao cho ta hình hài, trao cho ta một cuộc đời với bao nhiêu niềm hạnh phúc bên gia đình. Giúp ta nhìn nhận ra những cái đúng, cái sai, dạy cho ta cách tự đứng dậy và vượt qua những thăng trầm của cuộc sống này.

Mẹ luôn động viên con bằng một nụ cười cười giòn tan trên môi, đôi tay sạm đi vì nắng và gió luôn âu yếm vỗ về. Con thấy mình quá hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Mẹ là ngọn hải đăng luôn chỉ hướng thẳng đến tương lai cho con thuyền chở đầy những ước mơ và hy vọng của con. Những năm tháng bên mẹ con cảm thấy rất hạnh phúc, và tự hào - sau này và mãi mãi♡

Con là một đứa trẻ ngang bướng nên bị mẹ la suốt ngày =)
Con biết không phải vì mẹ ghét bỏ con mà là mẹ quan tâm nên mẹ mới la. ''Thương thì cho roi cho vọt'' mẹ la mỗi khi con lười làm việc nhà, mẹ la khi con dí sát mắt vào màn hình máy tính và mẹ la khi con ngủ nướng :D

Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, mẹ luôn yêu thương, che chở, đùm bọc con, răn dạy con nên người như ngày hôm nay. Ngày 8-3, con rất ngại khi nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm, con đã ôm mẹ :) và điều đó làm con cảm thấy sung sướng! Một cái ôm mà con sẽ không bao giờ quên. Mẹ sẽ mãi luôn trẻ đẹp, sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, mẹ nhé ! Con yêu mẹ♡
 

nguyễn khắc hoàng

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2017
10
40
31
19
Lời tâm sự gửi đến @anh thảo
Chuyện tình yêu của bọn mình thật tình cờ, từ ngày có em, cuộc đời của anh trở nên đẹp và vui tươi hơn hẳn. Trong quãng thời gian yêu đương, chắc anh hay làm cho em buồn rầu và phải suy nghĩ nhiều lắm. Nên anh chỉ muốn nói lời xin lỗi... Khi cuộc sống của em gặp khó khăn khiến em muộn phiền, buồn lòng đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ cùng anh, đừng giấu một mình nhé em. Lúc đó , anh sẽ ở bên em , nắm chặt tay em, bờ vai anh cũng đã sẵn sàng cho em tựa vào bất cứ lúc nào.Nên là dẫu có ra sao, anh hy vọng em đừng vì giận hờn mà nghĩ anh vô tâm. Thực ra anh luôn quan tâm đến em nhiều hơn thế đấy.Cảm ơn em thời gian qua đã luôn bên anh, tha thứ và bỏ qua nhưng câu nói ngu ngốc của anh. Hãy mạnh mẽ lên yêu thương nhé! Đừng buồn, đừng khóc , hãy vui vẻ lên , một cuộc sống tối đẹp đã hiện lên trước mắt em rồi và anh sẽ là người sẽ đưa em đi qua những khó khăn và chông gai trong cuộc sống mà có lẽ sẽ khiến em phải gục ngã. Anh biết đã làm em buồn, em khóc vì anh rất nhiều, thất vọng vì tính tình cẩu thả ít suy nghĩ trong lời nói của anh nhưng anh tin em hiểu hơn ai hết, tuy anh cẩu thả và bướng bỉnh, nói năng thiếu thận trọng, nhưng anh luôn là người chủ động xin lỗi trước em dù điều đó có đúng hay sai chăng nữa, vì anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà.
Nói đến đây thôi , còn nhiều lắm nhưng không viết hết đc , cuối cùng anh chỉ có thể nói rằng : yêu em anh không sai bởi em chính là điều tuyệt vời nhất mà anh đc gặp. 8 tháng 3 đến rồi, chúc em sẽ mãi tươi cười , hạnh phúc , trẻ trung , thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống , mãi là người anh yêu nhất , em nhé
Gửi tặng quà âm nhạc

Tên người gửi: @nguyễn khắc hoàng
- Tên người nhận: @anh thảo
- Bài hát yêu cầu: Nơi này có anh ( Sơn Tùng M-TP)
- Lời nhắn: Chúc em 8/3 vui vẻ!

 

Lê Hoàng Đức Barcelona

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng mười 2014
427
259
194
Quảng Bình
THPT Đồng Hới
- Tên người gửi: leduc22122001
- Tên người nhận:
leemin_28
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc)
- Bài hát yêu cầu: Những ngày vui trở lại - Châu Khải Phong
- Lời nhắn: Mong chúng ta sẽ quay lại như lúc đầu
 

Ly Ly

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tám 2014
19
69
101
18
TP Hồ Chí Minh
-Tên người gửi: @Ly Ly
- Tên người nhận: @Tiểu Nhân Mã _ ARMY, @Linhlinh_2003, @#TD
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Không có
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Spring day (BTS), Not today (BTS)
- Lời nhắn: Chúc các A.R.M.Y có thật nhiều sức khỏe để có thể theo dõi "bảy trẻ" nhà ta và chúc các A.R.M.Y đủ nha!

-Tên người gửi: @Ly Ly
-Tên người nhận: @anh thảo
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): Không có
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Shape Of You (Ed Sheeran), Love Yourself (Justin Bieber)
- Lời nhắn: Chúc chị luôn vui vẻ và khỏe mạnh!
 

Hàn Tử Hạnh

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
22
14
76
22
-Tên người gửi: Trần Mỹ Hạnh.
-Tên người nhận: Nguyễn Thị Thu Hiền.
-Email và số điện thoại: Ko bắt buộc.
-Bài hát: Mẹ - Khởi My, Quach Beem.
-Lời nhắn: Con yêu mẹ nhiều lắm.
 

phamduy12d

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2015
2
5
21
Tên người gửi: phạm Văn Duy (Lớp K61T-ĐHCN-ĐHQGHN)
Tên người nhận:Linh Yumi (Khoa Luật-ĐHQGHN)
Email người nhận:Linhyumi28@gmail.com
số điện thoại người nhận:01672004769
Bài hát yêu cầu:Nơi này có anh (Sơn Tùng MTP)
Lời nhắn:Chị Linh ơi em gặp chị trong một ngày đẹp trời tại giảng đường GĐ2 ĐHCN,lúc đó chị là một tình nguyện viên cũ còn em lúc đó chỉ la một tình nguyện viên mới.Lúc đó em chưa biết chị là ai, em với chị như 2 người như hai con người xa lạ,tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.Nhờ chị em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi từ một người nhút nhát,e dè không giám thể hiện mình bây giờ em đã trở thành một người hoàn toàn khác,một thanh niên đội máu sẵn sàng tham gia các hoạt động của đội,em đã tự tin hơn,năng động hơn và không còn cảm thấy e dè và ngại ngùng trước đám đông nữa điều mà trước khi em vào đội em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện được.Có đôi lúc hai chị em có những phút đùa hơi quá chớn nhưng đó là tình cảm chân thật của em giành cho chị.Một tình cảm của một đứa em giành cho người chị đáng kính của mình.Gio đây đã cùng nhau sinh hoạt trong đôi máu Người Việt Trẻ rồi,em chúc chị sẽ có nhiều thành công trong học tập và sẽ có khoảng thời gian trong đội với những kỷ niệm đẹp nhất và ý nghĩa nhất.Không biết chị có đang đọc được những lời này không nhưng chị đọc được chị mong chị sẽ nhớ về em,một đứa em trong đội đã cùng chị trải qua bao nhiêu niềm vui và cũng không ít những nỗi buồn những đắng cay.Em sẽ coi chị như là chị ruột của em và hãy cùng nhau cố gắng chị nhé.Em yêu chị rất nhiều-Gửi chị Linh yêu quý của em.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom