hanhari_9630
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cậu bé Jack đã vượt qua khỏi những chướng ngại của mụ phù thủy và sung sướng trở về nhà

    Thế nhưng mụ phù thủy gian ác đâu chịu tha cho cậu bé ? Mụ ta đâu thể để cậu bé trốn thoát dễ dàng như thế được ?

    Chuyện gì sẽ xảy ra với Jack tội nghiệp của chúng ta ? Liệu cậu có thể đánh bại được mụ phù thủy và bình an trở về với ngôi nhà ấm cúng của mình hay không ?

    Những diễn biến kịch tính tiếp theo sẽ dần được hé lộ trong phần hai của game !

    Thoát khỏi mê cung - ver.2: Trận chiến cuối cùng
    http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=248389&page=15

    Ầy, anh vẽ 2 tiếng liền mới xong 1 bức, năng khiếu nó giúp được gì đầu chứ :|

    Ăn hay thua là ở chỗ có kiên nhẫn hay không thôi =.=
    Nếu ta thay bằng từ lắm sẽ hay hơn, nó có thể chỉ 2 nghĩa. Như là trong khi em làm toán, em làm lắm thì tự khác nó sẽ thành con đường riêng của mình thôi. Chúc em học tốt nhé. " Trên mặt đất làm gì có đườn, người ta đi lắm thì thành đường thôi"" hì
    àh anh học kém phần này lắm nha,nếu em mà đưa lên thì anh không biết giải đâu ak
    địa chỉ mail cua anh nè: hoctoan12@gmail.com
    ừ vậy cũng tốt nghỉ hè thì cứ chơi đi nhưng đưng ham chơi quá nha...
    đi mùa hè xanh là kiểu như mình đi xuống địa phương rồi giúp người dân ở đó các công việc,hoặc sửa chữa đường,dạy học...nhiều hoạt động lắm...
    mình đi cái đó rất tốt ak,có thể học tập kỹ năng sống...
    thì em giải bài tập rồi có người xác nhận đúng là được cộng 3 điểm
    em coi tại đây nha http://http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=190229
    ừ mấy hôm nay lên để hôm sau không lên nữa,tại anh phải đi mùa hè xanh rồi.
    vậy gọi là "thằng bé" nha..hihi
    em có đi học hè không?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom