freakie_fuckie
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • :)) vừa đi học về, đói, ăn cơm nguội, giờ đang đau bụng nè =)) khổ cái thân, tự nhiên dnhs phải cái cơm nguội :"<
    nó ko ss vô tính được, cũng ko đẻ được thì duy trì nòi giống bằng cái niềm tin à 8-}

    Đề bài: hãy liên tưởng đến nghĩa vụ duy trì nòi giống của loài người=))
    roi do em ieu
    ************************************************************************************************************aaaaaaaaâ************************************************************************************************************aaaaaaaaâ************************aaaaaaaaa :*
    nói thật mà. chẳng qua là hồi học trường c2 3 chung, lại học tiếng pháp nên chỉ thi tiếng pháp thôi à. sau đó xét lớp rồi vào học. hình như h thì cái đó bị bỏ mất rồi.;)) ;)). tớ mà chém thì chỉ có nằm mà nghe thôi. ko nc nổi đâu à :))
    @hocmaidiendan: Vào làm gì thế anh ;;) Định set mod cho em hay định ban cho em miếng đất nào để em cai quản ;;) :))
    thi nhiều cho giỏi :)). hóa ra là năm nay chuyển cấp, khổ nhợ. Lúc trước tớ ko phải thi nên ko biết cảm giác thế nào :)). cố gắng vậy
    "Toàn yêu đương ba nhăng ba nhít, mô típ thì thằng tốt thì toàn chết, thằng bựa thì sống hạnh phúc, hôn hít thì toàn hôn hít kiểu gà vịt cưỡng ép, nhìn tởm phát mồ, vũ đạo thì chỉ toàn hẩy này hẩy nọ (hẩy cái gì thì bản mỗ không tiện nói ra) "
    Vãi thuốc dán bình minh=))không gọi là hẩy ntn ạ,ng ta gọi là ưỡn một cách phi nghệ thuật:))
    ừ,bên thái có quả quảng cáo gì mà có bạn trẻ bị điếc mà chơi đàn viôlôngchân ấy:)
    :khi (57)::khi (57):ba cái nhăng nhít mà cũng buồn à :)). Lúc bằng tuổi ấy tớ còn chả biết gì nữa là. Thế đã sắp thi chưa? sắp nghỉ hè nữa chứ
    đầu tháng 6: SP + CNN + KHTN (CNN và Tổng hợp cùng 1 ngày)
    cuối tháng 6: thi vào công lập TP
    thui em ơi , khinh thường anh quá đấy !! định chứa em hả , còn khuya


    Có nhiều sự bất thường và bất công quá đỗi :((
    éo ơi ghê quá cơ=)) mà cũng đúng, cơm nguội thì đẻ cho ma ăn mà :p chị ko tranh giành ma vs em =)) cơ mà vừa đi thi cái gì về à, sao mà vào cái pro5 thấy nản quá đi:|
    Đi thi điều đáng buồn bực nhất là bị trượt bởi những bài xúc phạm thí sinh có in hoa ở dưới một chữ "Kính tặng" đầy khiêu khích. :))

    Ôi mà sao ...Thế này chẳng phải d-ốt mà còn đòi vớt vát đó sao :))

    "Thua phải biết buồn, bại phải biết ngượng, không buồn là không còn tự trọng, không ngượng là không còn ý chí chiến đấu".

    Và giờ thì đã thấy...hết buồn :-h
    Thua ba lần (luôn luôn) là quá đủ :)
    oh no, người dám nói những điều như thế nàm tôi nể phục chứ không làm tôi quý mến họ.
    Understand?

    Mà hình như ông bạn khá giỏi tiếng anh, còn tôi thì cực kém môn này...:)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom