em ko biết đâu
em gửi 2 bài cùng chung câu trả lời làm sao có thể tính bài em gửi trước được chứ làm gì có bài gửi trước gửi sau chứ chứ,chẳng lẽ em ko đc chọn
bất công.
Lại nhớ chuyện ngày xưa giữa anh với anh T. Cả 2 người tính đều giống nhau. Lúc tranh cãi thì ai cũng bảo vệ ý kiến của mình bằng được. Xong chuyện thì lại vẫn chơi như chả có chuỵên gì xảy ra=)). Thật thích.
=)) em định cho anh 1 bài luận là thế đấy =)) =)) nghĩ vậy mà chẳng biết đúng k, thôi thì làm liều, anh chuẩn bị mua kính mới đi, ke ke, chiều nay học bài, tối em viết và gửi, ka ka, trả đc thù )
=)) =)) nịnh với anh hoy, chứ ng khác em k biết nịnh thế nào cả =))
em đang suy nghĩ liệu có nên cho anh thưởng thức 1 bài luận của em hay là nên chỉ vài câu ngắn ngủi thôi đây ) xem ra đó cũng là 1 cách trêu ban giám khảo chứ nhẩy =))