donghxh
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • 1 buổi tối may mắn và hạnh phúc nhé;):)
    -----------------------------------------------------------
    Mấy ngày nay có chút chuyện nên ko onl được:((.Chắc tuần này cũng sẽ như vậy mất=((.Chán ngán:(.Còn 1 tuần hè cuối cùng mà cũng ko thể thoát khỏi số phận đen đủi.:D
    ---------------------------------------------------------------
    Giờ mới nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tuần:p.Chúc cậu 1 tuần mới hạnh phúc nhé;).Hết nghỉ hè chưa?:)
    ko del bài, ko ban thẻ, ko j hết đc k ? để t lo ;))


    Bạn muốn hiểu hơn và tự mình giải thích những điều xung quanh bạn? Bạn muốn thể hiện đẳng cấp, thông minh trong từng suy nghĩ? Và bạn muốn là người thằng cuộc ... nhận quà? Chào mừng bạn đến "Những câu hỏi vật lý vui ^^". Bạn tham gia cùng mình và mọi người được chứ ? Tham gia tại đây nhé ^^. Chúc bạn học tập thêm nhiều kiến thức .... :).
    p.s: gửi cho mọi người hộ Gơn nhé ... cảm ơn nhiều ạ ... xin đừng bỏ qua ... Gơn sẽ khóc mất ... :(
    :Mjogging::Mjogging::Mjogging:
    Chào tất cả mọi người
    Để cũng cố và nâng kiến thức sinh học cho mem lớp 10 nói riêng và toàn thể mem hocmai nói chung , hôm nay box sinh 10 xin ra mắt game Am hiểu sinh học
    Luật chơi rất đơn giản và có nhưng phần thưởng thật xứng đáng
    Nhanh nhanh click http://diendan.hocmai.vn/showthread....53#post1524653 vì số lượng thank là ...vô hạn:D:D
    sinh nhật :5-12-95 ( vừa nói cho bjk ý là sinh muộn nên học muộn, vừa ý là nhớ để tặng quà :)) ). Cái B-day của tớ cậu nhớ ghi vào sổ hộ khẩu nhà cậu cho tớ nhá =)). Ghi vào chỗ nào cũng đc 8-} miễn đóg dấu kí tên đầy đủ là ok rồi :">.
    Nó ko on :-j, thui kệ. Làm ng fải rộg lượg như tớ chứ :">
    Ban 1 thẻ rồi :-j. Nó chửi bới phát khùng lên :)). Thằng ra dại 8-}.Tớ 95 nhưng lớp 9 =)) kiến nghị ban nick nó đây :))
    Anh ơi, em nhờ tí.
    Cái nick quan_96 ấy.
    Phiền anh ban thẻ đỏ vì tội spam quá nhiều + xúc phạm người khác được không ạ ?
    Anh cứ ban thẻ vàng chả có ích gì :-j
    Mem đó chai rồi, em bất lực. Ngày xưa thi hg2796, bây giờ thì thêm quan_96 8-}
    Nó cứ chửi mẹ em :(( em hết chịu nổi :-j
    p/s: ở yh :-w bảo chờ xong off >"<
    Thất hứa vừa vừa thôi nhá =.=!
    Chúc c luôn khỏe mạnh, học tập tốt và hạnh phúc bên bạn bè và gia đình mình:)
    Cám ơn c vì thời gian qua ko phàn nàn vì những tin nhắn của t
    Có thể c sẽ nghĩ t là 1 người điên, tự nhiên cứ đi nhắn những tin thé này với 1 nguwofi lạ
    Nhưng, t ko quen c là thật, chẳng biết chút gì về cậu cả, nhưng ko phải tự nhiên vô cớ t nhắn tin chân thành với c thế này đâu.
    Có 1 lý do đó;)
    Nếu có 1 ngày t trở lại đây, t sẽ nói c nghe lý do:)
    Nếu có ngày đó, t sẽ chính thức làm quen với c, :).Hy vọng minnhf có thể trở thành bạn thật sự.:)
    Thời gian qua nếu làm phiền cậu thì cho t xin lỗi.
    Từ giờ cậu sẽ ko phải nhận những tin nhắn thế này nữa đâu:)
    Tạm biệt:-h
    Hic.Dạo này toàn nhắn tin kêu chán với cậu mãi, ngại thật:).
    Chắc là tớ off đây cậu ak.Chẳng biết có quay lại đây ko nữa.Có lẽ có thể có, khi t có thể thẳng thắn nhìn vào chuyện lần này.
    T ngốc quá đúng ko?chỉ vì chuyện đó mà bỏ nơi đây
    Nhưng, đối với t từ trước đến nay, bố và chị là đứng thứ nhất, sau đó là bạn bè
    T ko chấp nhận nổi việc người t coi là bạn, là chị em tốt lại nói với t như vậy, lại chỉ xem t như 1 trò đùa ko hơn ko kém, rùi khi trò đùa hết thú vị thì bảo t "biến":(
    Bị 1 người bạn mình tin tưởng hoàn toàn đối xử như vậy, t thực sự mất hết lòng tin vào những con người nơi đây, cái nơi mà t coi là gia đình thứ 2 của mình:(
    Chán quá c ak:(
    Ngày đầu tiên đi thi mà thất bại thảm hại.=((
    T ghét chính bản thân mình:(.Sao ko cố gắng nhiều hơn nữa.
    Chẳng có cái gì cố gắng nhiều mà ko làm đc cả đúng ko?
    Nếu mình làm chưa tốt, thì đó là do mình chưa đủ cố gắng.Vậy nên càng phải cố gắng nhiều hơn, nhỉ?:)
    Đối với c, chắc môn lý chẳng vấn đề gì, nhưng với tớ thì lại là 1 vấn đề vô cùng lớn:(



    Xin lỗi nhé , có lẽ tớ làm phiền cậu quá nhiều thì phải:(
    Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì nói với tớ, tớ sẽ dừng lại, còn nếu ko tớ vẫn sẽ tiếp tục nhắn:(


    Sr and tks c:)
    Chán quá.:(.Sáng nay trên lớp t khóc vì đọc xong 1 câu chuyện bi kịch:((.Tưởng chỉ mình minhf như vậy thôi, ai ngờ kể cho ai nghe ko khóc thì cũng mắt đỏ hoe:D.
    Mai bắt đầu thi rùi, cũng ôn rùi, nhưng vẫn lo.:-s
    Dù sao hum nay cũng là 1 ngày vui, và hi vọng mai cũng vậy:)



    Chúc cậu ngày mai là 1 ngày mới tốt lành:);)
    Chán quá.! ngày may mắn và vui vẻ của t kết thúc bằng 1 cuộc cãi nhau với 1 người bạn=((.
    Dù thế nào cũng vẫn phải luôn mỉm cười
    "Chỉ cần cười lên mọi chuyện rồi cũng sẽ qua:)"
    Chúc cậu 1 buổi tối và 1 ngày cuối tuần vui vẻ và hp bên bạn bè và người thân của mình:)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom