arxenlupin
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Ô, em có so sánh gì đâu nhỉ :-? Em so sánh cái gì cơ? *straight face*

    Em nghe lộn xộn ấy mà :)) Một đống bài nó chỉ ghi stt track giờ không biết tên album em cũng chẳng biết là bản nào vs bản nào :-<
    Dạ e định thi Bách Khoa và Dược

    Anh đang học gì ạ :)

    E thích vào Học Mãi cũng vì cái hay của nó chứ ko phải như bây h :)
    http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=89327

    A kêu xóa nhưng e thấy cả smod vào cũng có xóa đâu ạ

    Nói thế giống ngụy biện quá :">

    Chữ kí m đâu có thay đc, nhắc thầy thôi^^

    Việc m làm thế sai chỗ nào nữa ko, có tổn hại đến diễn đàn ko

    Việc thầy post lên tham khảo cũng chỉ phục vụ cho các bạn học sinh là mem của diễn đàn

    Thử hỏi thầy Học Mãi có khi nào bỏ tg vào trao đổi vs mem, miễn ko quảng cáo là dc

    Vấn đề này nói thì còn dài. Mong tìm lại dc chút ít gì đó của thời xưa^^
    Mozart anh ạ :x Album của Hilary hahn vs lại Nat Zhu. Hình như 2 người này đến VN rồi thì phải :-? Em đang mong Yiruma cũng đến VN, ko thì em có tiền đi xem Yi biểu diễn cũng đc :-<
    Vô trách nhiệm thế ấy ạ ;))

    Công nhận em thấy cái cơ chế mem vip rất vớ vẩn. Ít ra cũng phải có đóng góp j đó, hay lúc làm phải như thế nào đó thì mới vip này vip nọ, đằng này :-j Loạn :-j

    Cứ lên mod 1, 2 tháng -> nghỉ -> mem vip. Đừng nói là nhìn mod nào cũng lạ, mem vip anh còn thấy lạ ấy chứ. Mod thì giờ em cũng lạ rồi ;))

    Có khi ngày nào đó mem vip lại nhiều hơn cả mem thường =))
    Chán quá anh ạ, viết cái đơn mà để 2 tuần trời ko ai giải quyết, post đi post lại đến giờ 3 lần rồi, tin nhắn khách rồi. Ad thì vẫn onl bình thường, lạ :-j

    Smod còn khóa cả topic Xin nghỉ mới gọi là độc đoán. Không thể chịu được cái sự quản lí mí lị điều hành thế này.

    Em muốn màu đennnnnnnnnnnnnn :((
    thôi e học tiếp đây, nói vậy thôi chứ cái gì cũng có giá của nó, ...............
    mà cái sự học nó tàn phá e đủ thứ, sức khoẻ, thời gian,........và nhan sắc ^^ ka ka
    mắt em cần ngày càng nặng..............bỏ chơi cầu lông rồi, mắt chưa kịp nhìn thì cầu bay trước vợt ùi.
    buồn, thôi đậu đại học, ta làm lại từ đầu
    anh đừng có kể với anh í đó,..............hic, anh ko đc kể .
    anh không thuộc lạnh lùng và sâu sắc thế anh...............????
    này, anh có phẫu thuật thẩm mĩ ko đó mà dạo này tự tin ghê...........

    mà cái anh hoanck đó ngoa ơi là ngoa, hôm trước e lấy nhầm cái ảnh, chưa gì anh mắng e kinh luôn.
    con trai thì phải lạnh lùng and sâu sắc chứ.........anh nhỉ
    hôm trước anh hoankc gì đó cho em xem ảnh anh đi off
    em bảo trong số đó anh đẹp trai nhất, anh đó phủ nhận luôn.

    mà hôm trước xem wc anh trông khác khác, hì hì nghi án dao kéo ????

    e làm tận 5 trường, ngoài những trường theo í thích thì có những trường theo í bố mẹ( nghề trong gia đình í mà), theo lời khuyên của các đại gia
    í thích tài chính, ktqd
    bố mẹ thuỷ lợi
    đại gia đại học dầu khí ( mới thành lập)
    hết.
    trường đời......................
    ..........................................ở trái đất thôi
    nhà e chưa mua được tàu con thoi nên ko học ở sao hoả được, hic...
    hơ...

    Đấy là tùy các bác ở trên chứ ;))

    E thấp bé nhẹ cân k quyết định được ;))

    Thế bác quyết định ọp ở đâu chửa?

    Còn mời mọc thì để gió lo ';;)

    E thì sẽ đj ăn thui =))
    Bận bịu ghê nhờ :D.

    Khoe phát =)), hôm kia đọc xong "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em", ôi giời ơi y chang truyện sến hồi lớp 12 mình hay thuê 1k/quyển, giải trí vui phết, đỡ mất thời gian hơn coi fin Hàn :)).
    Ừ tại thấy bé LSer thắc mắc về việc sao chú Đoàn Công Lê Huy không làm TBT báo HHT nữa :D. Chả biết tại sao, nghe nhắc đến Tào Đình lại nhớ Nguyễn Ngọc Tư, vì Tào Đình mình có đọc 2 cuốn, Xin lỗi em chỉ là con zĩn :)) vs Phấn hoa lầu xanh, cũng touching đấy nhưng nó làm mình dị ứng vs văn trẻ của TQ, cũng như Gào vs mấy nhà văn blogger của mình bây giờ :D. Sau khi đọc "Em ở đâu" của Marc Levy & The lost symbol của Dan Brown thì mình đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đọc 2 tác phẩm của cùng 1 nhà văn. Thế mà mê mải đọc Nguyễn Ngọc Tư, tài thật :)).

    Hâm thế tự nhiên lại nói chuyện văn, chả dám kết luận gì nhưng văn giờ mình mới tiếp xúc vs 2 kiểu thôi, 1 là fast food như chị Gào, ít fast-food hơn thì anh Cẩm Sa (blogger & tathier 5xu :D), kiểu thứ 2 là mấy cái bên tienve.org. Nói chung lười đọc chả dám phát biểu nhiều, mà h còn chán đọc cơ. Từ hồi đọc xong "Suối nguồn" ấy, nghỉ đọc, nghỉ forum, sợ thật :)).
    Ôi bạn Lupin ơi nãy h mình ngồi view conversation của bạn vs em LSer đấy, xin lỗi vì hóng hớt nhưng xin phép hóng hớt 2 điều nhé:
    1 là sân bóng rổ h được trưng dụng làm sân để các loại xe số rồi (còn xe ga thì vẫn được để riêng ra góc có bạt che cẩn thận, nếu mình nhớ không nhầm =))).
    2 là chú Đoàn Công Huynh (Đoàn Công Lê Huy) ngoài làm TBT báo HHT thì còn liên quan đến vài tờ báo mang tính chất "người lớn" hơn nhiều, theo thông tin ngoài lề thì đã bị "xử đẹp" rồi, cùng với mấy bác nữa bên báo Thanh Niên hay sao í (cái này chị quên mất là đọc ở đâu rồi, nhưng lý do chú Huynh bị "xử" là nhận hối lộ gì đấy :D).

    @bé tomcangxanh: bỏ qua nhiều nhưng đừng bỏ qua Nguyễn Ngọc Tư chứ :D. Cho em nè: http://ngngtu.blogspot.com :D.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom