diema3
Lượt Thích
0

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • k sao ^__^!
    còn những 1 năm nữa mà. Xác định đc thi trường nào ngành nào là xong một nửa. Đã có cái gốc sẵn rồi, 1 năm nếu cố gắng thực sự có thể đậu thủ khoa lắm chứ=))
    Tớ học bình thường thôi:D
    Học phần hình tốt hơn phần đại >"<
    Mà diễn đàn mã hóa kí tự cả trong tin nhắn à 8-}
    Diểm ơi,mình vừa đọc dù chưa xong tâm sự của bạn ,nhưng mình xúc động nói không nên lời luôn,một cảm xúc đan xen khó tả ,có lẽ đó là tâm trạng chung của học trò hocmai.vn khi quyết định rời xa mái trường này để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hơn,mình biết không có cuộc vui nào là không đến lúc phải chia tay,nhưng chia tay để rồi lại được kết quả tốt thì khi gặp lại nhau sẽ vui hơn nhiều,đúng không Diema3 ,yêu bạn quá đi
    chưa ,chiều bạn tớ mới lên nhà chụp giùm tớ,tối cho xem ,mà tớ có muốn thất hứa cũng không được ,vì thấy cậu nhiệt tình quá,cảm động quá,tớ là người bình thường mà được một người nổi tiếng đòi xem mặt ,tấn công kịch liệt thế kia làm tớ sung sướng quá:D
    mình lại tức nửa rồi ,sao ngày chia tay mà xui thế không biết,Đức thắng Argentina rồi ,mắt đền cậu ,mà sao cậu hên thế ủng hộ đôi nào thì đội đó thắng ,hihiih
    bạn ơi,tức ghê mình phá cái máy sao mà mấy cái ảnh tớ chụp luu trong the nhớ cũng mất luôn rồi,thôi kệ nó ,ngya mai tớ chụp lại,tiếc thật,nhưng không sao đâu,người xinh thì tấm nào mà chà xinh,tối nay cậu ủng hộ cho Argentina nha,cậu may mắn lắm,cậu ủng hộ chắc Argentina sẽ thắng,ủng hộ nha
    lúc nãy thấy cậu gọi bị nhỡ ,mình có gọi lại ,nhưng cậu không nhất máy,điện thoại 2 sim,nên số máy tớ gọi cậu không phải là số máy tớ cho.
    ah,mình chưa biết cách chuyển,ngày mai mình nhờ bạn mình chụp ảnh khác vậy,tiếc mấy tấm đó quá,nhưng không còn cách nào cả
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom