cậu yêu ơi! hôm qua tớ sau khi mãi ko nhận đc liên lạc cậu tớ đã thử lâu ko cầm cọ nên đã vẽ lai thử xem. cậu đoán thử xem điều j xảy ra nào. bản vẽ phóng to tớ vẽ nửa ngnòi thôi nhưng đẹp lắm. thật đấy ai cũng khen. nhưng chỉ còn thiếu mắt. tớ vẫn chưa tìm đc mắt cho nét vẽ của tớ.
nhưng tớ vui là sau 4 năm cuối cùng chỉ trong 1 tiếng hình tớ vẽ đã như truyện tranh hơn. yahoo! tớ báo cho cậu đó, cậu iu ạ!
(
( tớ xin lỗi tớ rất muốn khóc vì vui thui nhưng kìm đc rồi. cám ơn vì mấy cái link nhé!