chúc mừng Dreamer's Team tròn 1 tuổi, blog nhỏ nhỏ xinh xinh này cuối cùng cũng đã 1 tuổi rồi, sắp qua ngày rồi nhưng giờ mới có thể post một bài chúc mừng được = ))
cảm giác gần 1h sáng vẫn ngồi sửa ảnh cho event thì như thế nào nhỉ ? một tấm hình mà cái text phải sửa 7749 lần. gửi qua gửi lại cho boss nấu tô mì mà ăn không kịp lắm, tự dưng cảm thấy như đang đi làm thật ý
2 days làm leader = )) giọng mình trầm với lại mấy hôm nay không vui nên không nói nổi luôn :< nhưng các bạn đã thông cảm cho mình. Vì hôm nay mình cứ như chạy show ý
làm con giáo viên khổ lắm có sung sướng gì đâu mà ca ngợi, nhiều lúc tôi muốn tự tử lắm nhưng tôi thương ba mẹ tôi thôi. nhiều lúc nản quá không muốn học hành gì cả
muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong = ) tôi chán chính mình thật, cứ nghĩ lần này tôi sẽ khiến ba mẹ tự hào, nhưng nó đi ngược lại và tuột dốc khá nhiều. mong bản thân của năm sau sẽ cố gắng hơn, cố lên !
Hanbin bị out rồi :'< nhảy tốt, rap hay vậy mà bị out :'< vẫn mong sau khi qua Ground anh vẫn còn cơ hội debut nếu như I-LAND có người bị loại, hi vọng...