thì là thế này. hồi trưa chỗ trc cổng trường mình có 1 vụ tại nạn, cậu học sinh bị tim bẩm sinh đang khó thở. mà kiểu trong giờ ra về nên học sinh đi ra nhiều nên tắc đường là chuyện hằng ngày. thế mà lúc đó đã có người lớn đến dẹp đường rồi, bảo học sinh là đi nhanh lên dẹp cho taxi đến chở cậu học sinh đó. mà bọn họ vẫn ung dung đứng chờ đèn đỏ, trong khi 1 mạng người đang hấp hối phía sau lưng!!!!
.
mình ko nói vệc họ chờ đèn đỏ là sai, nhưng trong trường hợp đó họ có thể rẽ phải một đoạn để nhường đường cho taxi rồi sang đường sau cũng được mà...
mặc dù nhiều người dục rồi mà họ vẫn bình thản đến đáng sợ như vậy, mình cảm thấy bức xúc như v thôi __
rồi rồi , mình đã hiều , thật ra thì xã hội này ai cũng sẽ dần như vậy , chỉ có là người nhận ra và khồng nhận ra mà thôi
Nói chung là mọi chuyện cũng như vậy rồi , bạn xứ sống đúng lương tâm mình là tốt rồi
@Hồ Nhi hiện h thì mình cũng chưa có nghe ngóng đc tin j từ cậu học sinh đó nhưng mình chỉ hi vọng bạn đó không bị j hết. ước j con người sống với nhau bằng tình thương thì tốt biết mấy nhỉ
Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi elisabeth.2507