Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
Dùng ám hiệu đó với con trai, thì chỉ có 2 lí do thôi... Một là trêu cậu, hai là thử xem cậu hiểu người ta như thế nào, có đoán ra người ta đang nghĩ gì không thôi...
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
vài bài hát hay vài dòng tin nhắn, trong đó là cả 1 bầu trời tâm sự của con gái đó... Con gái vốn đa sầu đa cảm mà...:)
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@Võ Thu Uyên Nương tử tớ là @anhthudl đấy :D Tớ viết rất nhiều trong nhật ký, rảnh thì cậu xem từ từ :v
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
e bị lạc trôi oy
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
mà độ này chị ý ít onl a nhỉ
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
rồi, nhớ rồi nè
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@Võ Thu Uyên Tớ cũng thuộc tuýp đa sầu đa cảm, cơ mà không giỏi bày tỏ qua tin nhắn ẩn ý hay âm nhạc cho lắm :v Toàn là viết, viết rất nhiều status và cả nhật ký :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Thiên Thuận
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
ừ... nhớ rồi... Mỗi người có 1 cách bày tỏ khác nhau mà...
Thiên Thuận
Võ Nguyễn Thu Uyên
Võ Nguyễn Thu Uyên
em ý lạc trôi đi đâu rồi ấy nhỉ
Thiên Thuận
Thiên Thuận
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
bắt đền a
đọc xong nhật ký của anh
lần nào e cũng thấy ghanh tỵ
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@Võ Thu Uyên Đã sống gần 16 năm rồi mà vẫn chưa đủ tinh tế :v Haizaaaa :<
Thiên Thuận
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
nguyễn nhất mai <Yến Vy>
chết
e lại viết sai chính tả nữa oy
Top Bottom