bangoc42
Lượt Thích
87

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Trên đời này có hai tấm bi kịch: một là không thỏa mãn được điều mình mong muốn, và hai là thỏa mãn được nó.
    Đôi khi người tốt cũng đưa ra những lựa chọn sai lầm. Không phải vì họ trở thành kẻ xấu, mà đơn giản vì họ là con người. - Arima Kishou.
    Cuộc sống ai cũng cần có sự thừa nhận. Chính vì sự thừa nhận mới có thể tạo nên động lực và kết quả tốt đẹp.
    Phạm Ngọc Thảo Vân
    Phạm Ngọc Thảo Vân
    Hôm nay tâm trạng thế bạn nhỉ :D
    bangoc42
    bangoc42
    Ưm... cx k chắc nữa, chỉ là muốn chia sẻ với mn thoy :D
    Chúng ta không thể sống lại với ngày hôm qua, còn ngày mai thì quá xa vời. Vậy nên, hãy sống với ngày hôm nay.
    Càng lớn lên, ta càng không muốn tranh luận gì nhiều. Điều tốt hơn hết yên bình là được rồi.
    Ác quỷ không được sinh ra mà được tạo nên bởi thứ gọi là lòng tham vô đáy của con người.
    Sống như thể phía trước rất tươi sáng. Sống như thể ta chưa từng được sống. Bởi mỗi người chỉ được sống 1 lần, nên hãy cứ sống hết mình đi!
    Dù gì chỉ có hiện tại mới phản ánh được tất cả. Vì vậy, sống cho hiện tại là đủ.
    Quá khứ là những nỗi đau, tương lai là những nỗi sợ. Thôi thì cứ quên đi quá khứ cho thanh thản. Thôi thì cứ mặc kệ tương lai cho yên bình.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom