by3
Lượt Thích
2

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Mik phải đi trước nhiều! Vào 12 sẽ là lúc mik phải xong đc 8/10 kiến thức, chẳng biết họ có lĩnh hội đc hết quyển Exp M của mik hay ko nữa . Chỉ đến đó thôi, mik ko giúp đc họ nhiều.
    Tiếng Anh thôi, và sắp tới sẽ học thêm Văn nữa :-j Nam Thang Long HN thẳng tiến :|
    Dạo này em sẽ cố thêm onl nick chỉ dùng ở box TA, phải mở rộng bài tập hơn nữa mới được ;)
    Em thì chỉ mong thoát khỏi cấp III càng sớm càng tốt @-)
    Hahaha. Sắp đầy "Pin" , 1 giấc ngủ nữa thôi và ta sẽ tiếp tục.

    Trình độ đã khác xưa, chỉ cần tối đa 5 phút/bài ! Các bài về Tổ hợp hay chỉnh hợp đều đc giải quyết nhanh gọn. Sắp xong hết nó, kết quả là mik thấy dạng này hiểu rõ đề là dễ xơi.
    Oài, ban đầu em cũng thấy nhẹ nhàng, giờ toàn chơi kiểm tra New words trong sách học tốt, mỗi lần chọn 20 từ bất kì trong 3 unit, đỡ sao :-j

    Dạo này đi học thêm ghê thật, em vừa lết được về đến nhà lúc nãy thôi, oải quá @@ Gờ là kì I lớp 11, không biết lên lớp 12 sẽ còn thế nào đây :-j
    Í, em onl nick kia suốt, thành ra cứ ngộ 2 nick với nhau luôn rồi :-j
    Kiểu này chắc em không lên nổi 9,8 TA rồi, bây giờ cô chuyển ktra 15' sang ktra New words và Speaking, kiểu này em chào thua luôn :))

    Mấy bài TA nhanh thì em có nhiều lắm: International love, We belong together, Dilemma,... đại loại thế đã, em chưa nhớ ra :-?
    Anh đã học đến vẽ tượng rồi à, thi DH có cái đấy thì phải, ghê ;)
    Mik sẽ quên mik đã onl hôm nay :-j

    Muốn thời gian trôi chậm thôi, để mik có thể theo kịp (rồi vượt qua) các bạn học trường chuyên... Có thể hơi khó nhưng mik tin sớm thôi! Tự học vô cùng thú vị... Tự học, tự do, tự nghĩ ra cách làm, khám phá đến cùng! Hahahha.

    Năm sau vào lớp 12! Nhất định mik phải quen vs mấy thằng A1 học giỏi Toán Lý xem ra sao, có j còn chia sẻ.

    Mik quyết định rồi, tập chung 95% vào Toán, Lý, Vẽ. Có thể Tiếng Anh từ 8,2 rớt thành 7.0, mấy môn kia cứ 6,5 nhưng kệ. Toán, Lý, Công Nghệ của mik phải vô đối. Cần cố gắng trình bày là mik thừa sức Toán > 9.5, Toán khối D đơn giản thật...
    Tạm như vậy đã, năm sau tính tiếp :))
    Hôm nay online !!!!

    Hơi đau đầu + triệu chứng cúm, sốt thật rồi. Do ko đủ tiến độ load nên mik đả tăng tốc học vào tối nữa => Kết quả đc 2 ngày thì hơi đau đầu & sáng ko dậy sớm nổi :)) Thật sự mik cảm thấy thiếu năng lượng, sáng load khoảng 2-3 tiếng học là chiều đi học trên lớp lười suy nghĩ luôn. Công nhận Tổ hợp, Chỉnh hợp...này khó thật, như Lượng giác mất tuần làm đề Đh thấy ko có j phải suy nghĩ nhiều, thế mà học nó đc tuần nhưng chỉ làm tốt đề khối B,D về tổ hợp, chỉnh hợp... Còn đề khối A vẫn chưa thể tự tin :-?

    Và quan trọng là đang buồn chút :|
    Kế hoạch mới là 45 ngày để LEVEL UP. Công nhận mik tự học, tự nghiên cứu nhanh thật. Mỗi ngày 24 trang, quá khủng gần bằng mấy hôm cuối khi mik tự học Lượng, mà phần này khó hơn nhiều, hình ko gian, hpt, cực trị....@@
    Vậy là đã xong, 2h đồng hồ down Lý 11, Hình không gian, chủ yếu là tổ hợp, xác suấ rồi ghép các file lại. Hự. In ra là mik tổng cộng đang có trên 1000 trang cần giải quyết.:( Ngồi nhìn mà đau cả đầu luôn!

    Công nhận Sách Lượng Giác của Trần Văn Hạo hay! Dịp cuối mik sẽ nghiền cuốn này.
    Tự học trên mạng có vẻ hợp với anh, em thì chẳng học nổi. Bật hocmai được 1 lúc là lại bật cả vnsharing với vechai, hết conan lại tới Q&A, Cross Game,... :-j

    Hiếm lắm em mới down 1 tập đề thi 36 trang về làm, in ra mới phát hiện có 4 trang phần Listening không có chỗ nghe, làm từ 8h tối tới 10h30 vẫn không xong nổi phần Reading b-(. Cuối cùng bò lên mạng check đáp án thì mới biết đây là đề thi cấp C1- dành cho giáo viên ạ :|
    Orangutan là loài vật họ hàng với anh,đồng nghĩa với gorilla ;))

    Hự, sao anh toàn cày Toán không, nhìn mà nổi hết cả da gà @@
    Xì, ai thất tình chứ? Em đang học hành tử tế lắm nhé ;))
    Em để Ghi nhớ ở nick dùng để học TA nên tạm thời không onl được nick này rồi :D
    Đệ tử cũng nên học tập sư phụ đi ;))

    P/S:Anh muốn đấu cái gì orangutan ;;)
    Sau 1 khoảng thời gian học Lý 1 cách khá chăm mik đã lên level rõ ràng... Cả Toán cũng vun vút bay xa, thấy trên lớp học hơi chán - ko có j mới cả. Mik tự nghĩ ra cách giải mấy pt bậc 3, 4 đặc biệt sau đó xem cách họ giải - trong mấy quyển sách có, chỉ gặp bí ở Pt x^3 + bx + c = 0, nản là mik đã biết cách giải pt này như Cardano, Lượng giác hóa, ko hiểu có ai biết cách nào nữa mà ko dùng đến hình học hay ko??? Sau đó cuối cùng viết lại những cách làm đó vào 1 cuốn EXPMATH :)), vụ Pt bậc 3 và 4 đặc biệt đã ổn, sắp tới dính vào Hpt vs Bđt mới hóc @@ Thật sự cuốn mik vừa in ra hay, mik nghĩ mấy buổi mà ko ra cách giải mới tt x^3 + 3ax + b=0 , thôi đành giải theo mấy cách đã biết vậy.
    Tìm lại những cảm xúc tuyệt vời khi làm Toán...

    Đến lúc mik trở thành Tkg rồi...;)) Cố gắng nào .
    Có 1 điều giờ mik mới thật sự hiểu rõ hiện tượng này. Sử, Địa, Sinh đã ko có khả năng phát triển tốt, Tiếng Anh thì chậm. May là Văn vẫn ko hề suy giảm.
    Chiều qua mik còn vừa đi đường vừa nghĩ : " Nay gặp phải vật cản quá lớn (max từ trước tới giờ), làm sao đây, chẳng nhẽ đứng yên ko nhích..." Thế mà giờ đã hoàn thành xong phần tài liệu và kế hoạch cụ thể phân phát đều. Cả T,L,V sẽ đều có 4 buổi sáng sớm/tuần, rất hợp lí.

    Xong cái sách Pt, Hpt này chắc cũng hết tháng, hết gói Nhất Nhất. Tháng sau mik sẽ uống cafe, cafe + sugar = Maxium
    Điên quá, 2 tiếng mà ko nghĩ ra làm sao chuyển cái ebook "Các pp giải hệ hay.pdf " (từ boxmath), tức quá đi mất. Muốn đem nó đi in ra, hay thế mà ko được nghiền ngẫm 1 cách trọn vẹn...:(
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom