an_angle_98
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • ừ, tớ cũng phải cố toán 95 vì tớ sợ văn ko đủ 80 :((
    tất nhiên là tớ sẽ cố, nhưng càng đến gần ngày thi tớ càng lười, suốt ngày chơi, căn bản học bây h ko vào :|
    ukm, hì, cố lên nha, t cũng đặt mục tiêu là toán dk 9,5 nk chẳng biết có đk k, dẫu sao thì vẫn cố gắng hết mình
    ừ, tớ ôn văn cũng chán lắm, tớ đang cố gắng ôn toán để làm được bài cực trị hình và đại để kiếm điểm 9.5 :D
    chẳng bik nói j ngoài cố lên cố lên cố lênnnnnnnn
    ngày này và ngày mai tuần sau hẹn gặp lại cậu ở đa phúc :D
    đề số 5 ý: http:// d . vi o let . vn /upl oad s/re so urces/6 19/3 08392 4/pr eview. sw f

    xóa mấy dấu cách đi là được :D, tại link trên bị die khi ko có dấu cách =)) ns chung giải thíc phức tạp lắm :))
    câu d) hình có trên mạng đới, tớ vừa đọc tối qua rồi :D
    tớ có, vừa đi học thêm văn về nà, đi đường gió mátttttt :x
    bọn tớ thi thử hôm qua, đề nói chung là dễ, có một câu hình hơi khó nên k buồn làm, nhưng mà nộp bài rồi mới phát hiện làm sai =)) cái bài dễ nhất =)) mất 3 đ =)) may là thi thử, thi thật chắc tớ chả dám chủ quan mất :D
    down phầm mềm GSP5 ý, hay cậu cứ ghi ra google là "download phần mềm vẽ hình là được". down xong thì open -> run đợi 1 lúc là được.
    mở ra vẽ xong thì lưu, up lên = facebook hay cái j đó tương tự, rồi lấy url hình ảnh là được :D
    Thường đó là câu hỏi khó nhất của đề thi tốt nghiệp mỗi năm 1 khác nên chưa chắc đã phải là giải pt vô tỷ em nên tập trung vào bất đẳng thức co si và 1 số cách tách biểu thức bình phương là được
    Sorry, máy tinh nhà t có chút chục chặc, hnay t mới ol đk, t cũng giống câu thôi, t cũng lo lắm, trong cái hoàn cảnh nước rút này thì lại càng lo, t cũng rất muốn học cùng cậu, rất muốn học lớp chọn, t đã cố gắng rất nhiều, chẳng biết có lên cơm cháo j k, t ước bọn mình đk học cùng lớp, nk chẳng biết thế nào, đa phúc có bao nhiu là lớp, chắc j bọn mình đã học cùng nhau. Dù sao thì t và c cũng đều phải cố gẳng hết mình nhá, Tạ Văn Nam and La Thị Quỳnh cố lên, nhất định bọn mình sẽ đạt kết quả tốt thôi. Cố lên đấy, chắc chắn c k bỏ cuộc đâu đúng k, t cũng thế. Cố lên!!!!!!!!!!!!
    Chỉ hết tuần sau thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ kết thúc những tháng ngày khổ cực dù kết quả có ra sao. Nhiều khi tớ cũng sợ tớ không đỗ, nhiều khi tớ cũng sợ tớ không vào được lớp chọn. Tớ cũng sợ. Nhưng tớ biết "Tự tin vào bản thân mình thì mới có thể chạm tới thành công". Tớ sẽ cố, tớ sẽ thử tin tưởng vào bản thân mình.
    Chẳng hiểu tại sao tớ lại vào trang cá nhân của cậu rồi viết linh tinh làm cậu rối lòng. Cho tớ xl nhé! Hì. Dù sao thì cả hai chúng ta đều phải cố! hi vọng sẽ được học cùng cậu năm tới!
    cậu ôn thi thế nào rồi? mấy bài thi thử làm tốt chứ? Liệu có vào được lớp chọn không?
    Tớ sợ lắm! Tớ làm bài thi thử trên trường có 7 văn, học thêm ngoài cố lắm mới được 8, thực sự tớ đã cố hết sức để học văn và hi vọng sẽ có một kết quả tốt. Tớ hi vọng văn và toán tớ đều trên 8,5. Tớ cũng sẽ cố. Tớ thực sự rất muốn được học trog lớp chọn, và có lẽ đó cũng là mong ước của bố tớ.
    Tớ có. Năm cuối thì phải đi chứ, mặc dù đi Hồ Núi Cốc tớ k thích lắm, nhưng tớ vẫn đi, mọi năm có được đi đâu :))
    Tớ k học, tớ k có tiền =)) Haiz vừa đi học về mỏi quá :(( Thôy, tớ off học bài đây, mai ktra văn 1 tiết :| móm mồm :-j
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom