conu
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • em khoẻ anh ơi :( nhưng mà :( em k phải mod kì cựu để giúp box văn phát triển :( giờ anh thấy đó :( box vẫn chưa khá hơn đc chút nào cả :( em vẫn đang rầu lắm :( từ khi đc làm mod văn, vs em nó đã là 1 phần cuộc sống rồi nên làm đc j cho nó là 1 niềm vui của em. Anh dạo này tốt chứ ạ :D có giận em lắm k...em xin lỗi anh rất nhiều...và cảm ơn anh rất nhiều...
    anh ****************************?
    lì xì em ****************************???????
    8.3 em ********************************************************?????
    Nếu Ngân có ghé qua thì tiện thể ké tí " khi nào rảnh sẽ lên chỗ bà, nhớ chuẩn bị thịnh soạn tí , khao nhà mới chứ :)))
    Anh vẫn chịu khó trở về chốn cũ quá ha ;)) ;))
    Sắp tới em chuyển phòng, anh vẽ cho em cái gì treo tường nhé;).
    Merci beaucoup anh trước :p.
    thằng ku. vẫn chịu khó lên HM nhờ. he he. mấy tháng rồi a ko vào HM, lên xem tình hình các cựu chiến binh đã chết chưa. hóa ra vẫn còn sót mày. :))
    bạn yêu giỏi động viên nhỉ ^^ Nghe mà cũng thấy phấn chấn nhiều đấy ^^
    Hôm nọ nhiều người rủ mà trốn đi off đó . :D
    Hôm ý , mọi người đi từ quán cafe đến quán ăn đều y hệt sn tớ . Vì sn tớ mời mấy người có ông phát , chỉ cho ông ý thế là hum off ông ý đi y hệt :D
    Mà thôi, cũng không nên làm phiền anh quá, anh cứ làm việc hoặc vào 4rum đi nhé, nhớ nghỉ ngơi sớm, sắp vào năm rồi.
    Hix, quên, hành trang vẫn còn thiếu một thứ đó là sự hòa nhập anh ạ. Cái này phải ra Y!M mới nói được, nếu có thể.
    Ah mà anh không đi ngủ à, cũng muộn rồi á, phải giữ sức khỏe chứ anh khá gầy hix. Thêm nữa là hôm trước em nghĩ lại, việc học tiếng anh cứ để từ từ thôi, làm từng thứ một dễ thành công hơn là ăn sống nuốt tươi nhiều thứ.
    @ đọc bài của anh Vinh trong topic Học văn có tương lai mới thấy mình quả là cái đinh gỉ :(
    Em chấm gần xong rồi, đang định cú đêm nay để làm nốt, còn mấy ngày cuối dốc sức vì hocmai cũng không có gì lớn lao, chắc là sáng mai công bố kết quả thôi, các mod ứng cử năm nay hầu hết rất đáng tự hào anh ạ, em tin tưởng lắm rằng những gì mình từng xây dựng sẽ không bị đập vỡ.
    Em chưa biết mua vali và balô ở đâu đây, phen này muộn giờ bay mất. Nhưng chắc mọi việc ổn thôi.
    hức ! hok thấy người ta viết tr đại hoc hay sao mà còn động vào nỗi đau của người ta :(( thật quá đáng :(( hú hú
    Khả năng sắp tới thì học hệ cao đẳng của học viện ngoại giao , cũng liên thông được . với cả vừa học vừa ôn thi lại . Buồn lắm :( Thế nên mới hok có hứng đi off vừa rùi đó
    Bước chân vào quán cafe, trên tay cầm túi Ổi Bo to vật vã :khi (173):> >>>>.tưởng tưởng đi, nhân viên phục vụ quán sẽ nói gì: " Đi chỗ khác bán hàng" ! :)) :))

    Nhưng được rồi, em sẽ phấn đấu làm bà đi buôn một lần;)) ;))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom