Cuộc sống Chụp kỷ yếu

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
229
135
86
Vĩnh Phúc
NVX High School
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp và một trong những điều mình suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày hôm nay đó là CHỤP KỶ YẾU
Theo các bạn/ anh/ chị thì chụp kỷ yếu là gì vậy?
Còn đối với mình, đó là việc ta lưu lại những khoảnh khắc thời thanh xuân ngay tại chính ngôi trường mình học với những thầy cô đã đồng hành cùng mình.
Nhưng mình cảm thấy hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình
Có lẽ nhiều bạn/ anh/ chị cũng đã thấy những concept trên mạng đẹp lung linh, sang chảnh, xịn xò...
Và tập thể lớp mình cũng đang định theo xu hướng này.
Mình thì cảm thấy nó hơi tốn tiền mà lại không được ý nghĩa, nhất là trong tình hình dịch bệnh...( được đi học đã là hạnh phúc rồi)
Mình thích những điều đơn giản nhưng ý nghĩa...


Đó là những gì mình nghĩ về việc chụp kỷ yếu. Có phải suy nghĩ của mình cổ hủ không nhỉ?...
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp và một trong những điều mình suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày hôm nay đó là CHỤP KỶ YẾU
Theo các bạn/ anh/ chị thì chụp kỷ yếu là gì vậy?
Còn đối với mình, đó là việc ta lưu lại những khoảnh khắc thời thanh xuân ngay tại chính ngôi trường mình học với những thầy cô đã đồng hành cùng mình.
Nhưng mình cảm thấy hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình
Có lẽ nhiều bạn/ anh/ chị cũng đã thấy những concept trên mạng đẹp lung linh, sang chảnh, xịn xò...
Và tập thể lớp mình cũng đang định theo xu hướng này.
Mình thì cảm thấy nó hơi tốn tiền mà lại không được ý nghĩa, nhất là trong tình hình dịch bệnh...( được đi học đã là hạnh phúc rồi)
Mình thích những điều đơn giản nhưng ý nghĩa...


Đó là những gì mình nghĩ về việc chụp kỷ yếu. Có phải suy nghĩ của mình cổ hủ không nhỉ?...
Lê Quỳnh Phươngcũng không hẳn cổ hủ, nhưng mà trong combo chụp kỉ yếu kia sẽ bao gồm chụp ở trường và chụp concept. Chụp concept cũng khá là vui nhưng tốn kém và sau này thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà nếu nhìn trong ngắn hạn thì chụp concept là một kỉ niệm đáng nhớ đối với học sinh đó. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, thử cả hai để có cái nhìn bao quát nè
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Trong quá trình học tập, giờ ra chơi, giờ thể dục, ngoại khoá hay bất cứ lúc nào các e cũng có thể tự lấy đt chụp lại những khoảng khắc, những kỉ niệm lại. Nó sẽ vui hơn nhiều và những tấm ảnh đấy mọi người mới xem lại nhiều nhất, mỗi lần xem cũng bồi hồi nhớ lại. Còn nếu có điều kiện thì chụp kỉ yếu k thì c nghĩ cũng k vấn đề gì. Chụp kỉ yếu hay kiểu chụp nhóm, chụp đơn bức nào đẹp thì còn xem lại chứ xấu thì chắc chẳng bao giờ nhìn lại luôn. Tuy nhiên thì bây giờ c thấy các e chụp kỉ yếu cũng có rất nhiều bức ảnh đẹp. Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về việc chụp kỉ yếu mới là giữ kỉ niệm hay chỉ đơn thuần là chụp lại những khoảng khắc chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa. Chúc các e cuối cấp có 1 kì thi thuận lợi và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp và một trong những điều mình suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày hôm nay đó là CHỤP KỶ YẾU
Theo các bạn/ anh/ chị thì chụp kỷ yếu là gì vậy?
Còn đối với mình, đó là việc ta lưu lại những khoảnh khắc thời thanh xuân ngay tại chính ngôi trường mình học với những thầy cô đã đồng hành cùng mình.
Nhưng mình cảm thấy hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình
Có lẽ nhiều bạn/ anh/ chị cũng đã thấy những concept trên mạng đẹp lung linh, sang chảnh, xịn xò...
Và tập thể lớp mình cũng đang định theo xu hướng này.
Mình thì cảm thấy nó hơi tốn tiền mà lại không được ý nghĩa, nhất là trong tình hình dịch bệnh...( được đi học đã là hạnh phúc rồi)
Mình thích những điều đơn giản nhưng ý nghĩa...


Đó là những gì mình nghĩ về việc chụp kỷ yếu. Có phải suy nghĩ của mình cổ hủ không nhỉ?...
Lê Quỳnh PhươngTheo mình biết "Chụp kỉ yếu" là chụp ảnh lưu giữ những kỉ niệm của các thành viên trong lớp với trường. Trong đấy cũng có hoạt động ăn uống, đi chơi, ... nchung tùy lớp mà Kỉ yếu mỗi khác.
Vậy thì 3 năm cấp ba nếu bạn thực sự yêu quý trường lớp bạn sẽ luôn mong chờ có 1 kỉ yếu đặc biệt, nếu nhà bạn thiếu điều kiện thì có vẻ kỉ yếu dù thích nhưng nó sẽ rất xa tầm với, còn nếu có đủ điều kiện thì mình nghĩ tốn chút tiền nhưng mua được khoảng kí ức đẹp thì mình sẽ luôn chấp nhận thoải mái.
Mình hay thường nghe câu: "Hết mình với tuổi trẻ" nên là bạn đừng ngần ngại mấy vấn đề kia, đúng là dịch bệnh đang căng thẳng nhưng nếu bản thân mình là bạn thì mình sẽ vẫn chụp kỉ yếu và giữ sức khỏe riêng bản thân.
Bạn chỉ học 1 lần C3 nên đừng để nó trôi đi mà không khi nhìn lại nuối tiếc nhe ;)
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Hồi cấp 3 thì bọn chị chỉ có duy nhất 1 tấm hình chung cuối năm có cả lớp, còn hình đi chơi thì nhiều vô kể, do năm cuối cấp thầy chủ nhiệm tổ chức cho lớp cùng nhau đi. vui lắm ý
và đó là những tấm hình quý giá hơn cả. vì đó là khoảnh khắc tự nhiên nhất, không tạo dáng, không màu mè :D
còn việc chụp theo các concept thì chắc chắn sẽ nhiều like đấy, cũng sẽ tốn kha khá tiền nữa :D
nên việc lựa chọn lưu giữ kỉ niệm sẽ tùy thuộc vào từng người, e thấy ổn nhất là đc :D
Chúc em luôn ĐỦ :D
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp và một trong những điều mình suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày hôm nay đó là CHỤP KỶ YẾU
Theo các bạn/ anh/ chị thì chụp kỷ yếu là gì vậy?
Còn đối với mình, đó là việc ta lưu lại những khoảnh khắc thời thanh xuân ngay tại chính ngôi trường mình học với những thầy cô đã đồng hành cùng mình.
Nhưng mình cảm thấy hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình
Có lẽ nhiều bạn/ anh/ chị cũng đã thấy những concept trên mạng đẹp lung linh, sang chảnh, xịn xò...
Và tập thể lớp mình cũng đang định theo xu hướng này.
Mình thì cảm thấy nó hơi tốn tiền mà lại không được ý nghĩa, nhất là trong tình hình dịch bệnh...( được đi học đã là hạnh phúc rồi)
Mình thích những điều đơn giản nhưng ý nghĩa...


Đó là những gì mình nghĩ về việc chụp kỷ yếu. Có phải suy nghĩ của mình cổ hủ không nhỉ?...
Lê Quỳnh PhươngEm nghĩ cái này tùy theo quan điểm của từng người thôi ạ :D Theo cá nhân em thì em thấy chụp ảnh theo concept trông khá bắt mắt và trendy nên hầu như học sinh bây giờ rất hay chụp theo kiểu này, mặc dù có thể hơi tốn kém hơn nhưng trong thời gian chuẩn bị đó + những kỉ niệm lúc chụp ảnh thì em đoán nó cũng sẽ khá thú vị :D Và tất nhiên chụp ảnh theo kiểu đơn giản thì cũng là lựa chọn rất tuyệt bởi vì hình ảnh sẽ tập trung nhiều hơn vào cá nhân, tình cảm và cũng rất ý nghĩa ^^
 

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,225
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
Mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp và một trong những điều mình suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày hôm nay đó là CHỤP KỶ YẾU
Theo các bạn/ anh/ chị thì chụp kỷ yếu là gì vậy?
Còn đối với mình, đó là việc ta lưu lại những khoảnh khắc thời thanh xuân ngay tại chính ngôi trường mình học với những thầy cô đã đồng hành cùng mình.
Nhưng mình cảm thấy hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình
Có lẽ nhiều bạn/ anh/ chị cũng đã thấy những concept trên mạng đẹp lung linh, sang chảnh, xịn xò...
Và tập thể lớp mình cũng đang định theo xu hướng này.
Mình thì cảm thấy nó hơi tốn tiền mà lại không được ý nghĩa, nhất là trong tình hình dịch bệnh...( được đi học đã là hạnh phúc rồi)
Mình thích những điều đơn giản nhưng ý nghĩa...


Đó là những gì mình nghĩ về việc chụp kỷ yếu. Có phải suy nghĩ của mình cổ hủ không nhỉ?...
Lê Quỳnh PhươngNói đâu xa lớp a cũng thế đây. Một số cá nhân, nhóm khá là đua đòi, chụp concept và những địa điểm mà anh cho là "hơi quá r đó" và viện với lý do là cả 3 năm mới chụp 1 lần, ai chả thương bố mẹ,...vv
Đúng như b nói chụp là để lưu lại những kỉ niệm thanh xuân và nếu đc chụp với những ng quan trọng trong thanh xuân của mình nx thì còn chi bằng
Đu theo concept đẹp thì có đẹp đấy nhưng cái giá phải trả thì ko rẻ chút nào
Tất nhiên mình ko phản pháo rằng chụp theo concept là ko nên, mình thấy mấy bộ ảnh trông lung thị linh trông rất xịn
Nhưng còn phải tùy thuộc chung vào khả năng và hoàn cảnh của các thành viên trong lớp
Cá nhân mình lại giống bạn cực kì luôn, thích đơn giản, chụp trong trường, hoàng thành hay cả lớp chọn 1 địa điểm đẹp đẹp vừa chơi vừa chụp cũng đc
Chứ đằng này lớp mình đòi ra Nhà hát lớn, làng cổ, và 1 số địa điểm khác thì cái này là khó r
Và cuối cùng là lớp mình ko chụp
Mình ko hề buồn vì quyết định này trái lại còn thấy khá bình thg, vì trong ngần ấy năm mình đã lưu giữ cùng với những ng b của mình nhiều kỉ niêm đẹp đẽ của thời áo trắng r, nào là cùng nhau đi chơi, ăn, làm trò con bò, con cò, con sò, ... các thứ các kiểu
Theo cá nhân của mình thì kỉ niệm đã gắn bó suốt 3 năm r thì ko nhất thiết phải quá chú trọng vào phần kỉ yếu
 
Top Bottom