Sự kiện MTMCN Số 121 - Nóng giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​

A3E95FBD-1BCC-44E5-AC3F-257B0AF46788.png

Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com


Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Melkor

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười hai 2021
30
163
16
16
Hà Nội
Em thấy bài viết này giúp ích cho em nhiều.
Bởi vì có vài lần em buồn và tức thì em sẽ tìm cách làm người khác ( là người làm em không vui) buồn luôn. [ có những lần em làm mọi cách để họ cảm thấy tổn thương TT ]
Lúc đó em không kiềm chế đc TT
Lúc đó việc kiềm chế là điều rất khó với em
Vì em là đứa nóng tính, và hay khóc nữa.
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com


[/SPOILER]
Hic, em cũng là người rất nóng tính, kiềm chế ở một mức giới hạn với sức chịu đựng của em.
Bài viết rất có ích, nó giúp em hiểu mình hơn nhiều rồi. Giờ sửa đổi thôi ạ
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com
Em rất dễ nổi nóng luôn, hình như từ khi lên cấp 2 thì em bắt đầu như vậy. Chẳng hiểu vì sao?
Em cũng đã cố gắng khá nhiều nhưng vẫn chưa bỏ được tật này
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com


Xem thêm:
Tuần 51| Tuần 52| Tuần 53| Tuần 54| Tuần 55| Tuần 56| Tuần 57| Tuần 58| Tuần 59|Tuần 60|Tuần 61|Tuần 62|Tuần 63|Tuần 64| Tuần 65| Tuần 66| Tuần 67| Tuần 68| Tuần 69| Tuần 70| Tuần 71| Tuần 72| Tuần 73| Tuần 74| Tuần 75| Tuần 76| Tuần 77| Tuần 78| Tuần 79| Tuần 80| Tuần 81| Tuần 82| Tuần 83| Tuần 84| Tuần 85| Tuần 86| Tuần 87| Tuần 88| Tuần 89 | Tuần 90 | Tuần 91| Tuần 92| Tuần 93| Tuần 94| Tuần 95 | Tuần 96 |Tuần 97 | Tuần 98 |Tuần 99| Tuần 100 | Tuần 101 | Tuần 102| Tuần 103| Tuần 104I Tuần 105|Tuần 106| Tuần 107| Tuần 108 I Tuần 109] Tuần 110| Tuần 111| Tuần 112| Tuần 113| Tuần 114| Tuần 115| Tuần 116 |Tuần 117 | Tuần 118 | Tuần 119 | Tuần 120
Ngay từ khi bước vào con đường lớp trưởng, em kiểu như là giận cá chém thớt vậy ;-; Em hong hiểu nữa, cứ mỗi lần mấy bạn trong lớp vi phạm nội quy hay trao đổi bài trong giờ kiểm tra là em la và còn véo tai nữa. Nhưng lên lớp 7 em cũng 'hạ hỏa' một tí rồi, mặc dù vẫn còn nhưng 'nhẹ' hơn mấy năm trước ạ :D
 
Last edited:

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com


Xem thêm:
Câu này như là 1 lời nhắc nhở với em luôn tại vì khi nóng giận em chưa biết cách kiểm soát cảm xúc của mình được. Nhiều lúc thốt ra những lời làm đối phương bị tổn thương, đến khi về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại em mới nhận ra. Nếu người quen thân của em họ sẽ hiểu là em không có ý xấu nhưng em sẽ cố gắng khắc phục nó bằng mọi cách!
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com


Xem thêm:
Chủ đề này khiến em nhớ lại câu nói mà mẹ đã từng nói với em khi em gặp vấn đề với bạn:''Con phải kiềm chế cảm xúc của bản thân lại nếu như không muốn sau này thất bại". Đến bây giờ, mỗi lần nóng giận em vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy, nó giúp em giữ được bình tĩnh và ngày càng trưởng thành hơn.
 
  • Like
Reactions: dtlam385

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com




Em thì cũng khá hiền nhưng bố mẹ em cãi nhau em khóc và gây ra nổi nóng . Nhưng từ khi con đường tổ trưởng cảm thấy mình dần khó tính lại , nhưng em nổi nóng nhất là những đứa hay nói em như :"U não , con tâm thần ,...." Còn lúc các bạn em nói thế em còn véo tai , đánh lại các bạn ấy nữa!
 

hunglien84

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười một 2021
32
129
16
15
Thanh Hóa
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn.​


Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.

“Nóng giận là bản năng kiềm chế là bản lĩnh” cũng mong bạn đừng nên quá theo đuổi tiền tài vật chất, học cách buông bỏ mọi sự không cần thiết. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là công cụ để chúng ta làm phong phú đời sống nhưng không phải điều chúng ta theo đuổi. Đừng để đồng tiền chi phối mọi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Để có thể kiềm chế mình trước mọi trường hợp không phải là điều đơn giản, chúng ta cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Đấy có thể là một phép thử cho bản thân mình, để vượt qua được giới hạn đó. Nhưng khi đã vượt qua được rồi thì chúng ta mới thấy, mọi sự đổi thay, mọi biến đổi trong cuộc sống này đều dễ dàng vượt qua được.

Đời người quá ngắn để ta dành cả đời sống trong quá khứ hay chỉ để mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn khoảnh khắc của hiện tại, trân trọng, biết ơn cuộc đời mỗi ngày và sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi trải nghiệm trong đời dù vui hay buồn đều sẽ là những ký ức tươi đẹp để bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.​

Bài viết của: @chaunguyen07092003@gmail.com
Em cũng rất nhiều lần ko kiềm chế được cảm xúc của mình . Nhiều lúc đã làm tổn thương người khác . Qua chủ đề này , em sẽ cố gắng học cách kiềm chế để mang đến niềm vui cho mn
 
  • Like
Reactions: chí khanh

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai
Em thấy nó thực sự rất đúng. Em là người nóng tính nhưng với người ngoài họ nói em hiền quá, phải em thực sự quá hiền nên họ lấn tới lợi dụng, em vẫn đang trong công cuộc "từ chối " của mình =))
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Em thì cũng khá hiền nhưng bố mẹ em cãi nhau em khóc và gây ra nổi nóng . Nhưng từ khi con đường tổ trưởng cảm thấy mình dần khó tính lại , nhưng em nổi nóng nhất là những đứa hay nói em như :"U não , con tâm thần ,...." Còn lúc các bạn em nói thế em còn véo tai , đánh lại các bạn ấy nữa!
 
Top Bottom