HMF Confess HMF Confession 358: Về sự so sánh con nhà người ta

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[16/06/2021 22:09:17]
Haizz, nói ra tôi cũng không phải ngoan gì, cũng ko hẳn là 1 thằng con hư chỉ mỗi tội hơi lười nhưng tôi thấy tôi chăm hơn rất nhiều đứa khác mà sao lúc nào cũng bị mắng. Lúc nào cũng đem ra so sánh với con nhà người ta, mà mẹ cũng có biết gì về con nhà người ta đâu toàn thấy nó đến nhà chơi ngoan ngoan tí là lại nói này nói nọ tâng bốc 1 cách ghê gớm nhưng thực ra nó đâu có như vậy nó còn hư hơn thằng con của mẹ rất nhiều đó ạ. Sáng nào mẹ cũng bắt con ở nhà không cho đi đâu chơi hết, ngay cả ra cổng chơi với lũ trẻ con trong xóm, ngồi xem tivi nhiều thì lại bị nói suốt ngày xem dán mắt vào cái tivi, tốn tiền điện các thứ, ngồi chơi game thì lại bảo suốt ngày chơi không chịu học hành không chịu tìm hiểu xong lại đem thằng bạn ra so sánh "nó ngoan nó biết giúp đỡ ba mẹ nó tự học ở nhà ko tốn tiền đi học thêm mà nó vẫn học giỏi hơn mày". Nhưng mẹ đâu có biết rằng nó ở nhà sướng hơn con gấp nghìn lần ở nhà nó ko phải làm một cái gì, chỉ việc ăn với chơi còn con cách 1, 2 ngày lại đi làm với mẹ ở nhà ngày nào cũng như ngày nào cứ đến giờ là lại đi làm việc nhà đâu có bỏ bê. Hôm nay mẹ nói con rất nhiều con rất bực, tức mẹ nói con khác gì thằng đi ở nhờ không hả, mẹ chê con ngu vâng con nhận nhưng mẹ nói con "occho" , nhưng con vẫn ko hề cãi lại, mẹ có để ý không. Mẹ cái gì cũng cấm cản, không cho con được quyền tự quyết định dù chỉ một chút, mẹ có tin những lời của mẹ mà đem ra nói với những đứa bạn mà mẹ hay khen chúng nó đó mẹ có tin là chúng nó sẽ cãi lại và nói cho mẹ ko nói được câu không. Con cũng là thành viên trong gia đình mà cảm giác tiếng nói của con nó không được chấp nhận nhiều khi rất buồn. Mẹ luôn luôn so sánh con với họ mà chưa bao giờ nghĩ đến những thứ con đã cố gắng đã đạt được trong suốt khoảng thời gian cấp 2. Hồi học cấp 2 mẹ cũng nói con y vậy xong con đạt được ước nguyện của mẹ thì sao mẹ lại đòi hỏi cao hơn mẹ không bao giờ xem xem con đã đạt được những gì, không bao giờ quan tâm xem con đã học được những gì mà mọi thứ mẹ để ý chỉ là điểm số và vẻ bề ngoài. Ngay cả khi lên cấp 3 mẹ vẫn vậy coi con như đứa trẻ con. Không cho con đc tự do, lúc nào cũng kè kè bên cạnh con cũng biết ngại chứ bộ cái gì cũng thông qua mẹ đôi khi muốn được đi chơi với bạn bè cũng phải qua mẹ. Lúc nào trong đầu mẹ cũng bắt con học học và học sao mẹ không nghĩ đến việc cho con giải trí con đâu phải cái máy hoạt động hoài đc, không học mẹ lại lôi bạn bè ra kể này nọ về chúng nó khen các kiểu.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
[16/06/2021 22:09:17]
Haizz, nói ra tôi cũng không phải ngoan gì, cũng ko hẳn là 1 thằng con hư chỉ mỗi tội hơi lười nhưng tôi thấy tôi chăm hơn rất nhiều đứa khác mà sao lúc nào cũng bị mắng. Lúc nào cũng đem ra so sánh với con nhà người ta, mà mẹ cũng có biết gì về con nhà người ta đâu toàn thấy nó đến nhà chơi ngoan ngoan tí là lại nói này nói nọ tâng bốc 1 cách ghê gớm nhưng thực ra nó đâu có như vậy nó còn hư hơn thằng con của mẹ rất nhiều đó ạ. Sáng nào mẹ cũng bắt con ở nhà không cho đi đâu chơi hết, ngay cả ra cổng chơi với lũ trẻ con trong xóm, ngồi xem tivi nhiều thì lại bị nói suốt ngày xem dán mắt vào cái tivi, tốn tiền điện các thứ, ngồi chơi game thì lại bảo suốt ngày chơi không chịu học hành không chịu tìm hiểu xong lại đem thằng bạn ra so sánh "nó ngoan nó biết giúp đỡ ba mẹ nó tự học ở nhà ko tốn tiền đi học thêm mà nó vẫn học giỏi hơn mày". Nhưng mẹ đâu có biết rằng nó ở nhà sướng hơn con gấp nghìn lần ở nhà nó ko phải làm một cái gì, chỉ việc ăn với chơi còn con cách 1, 2 ngày lại đi làm với mẹ ở nhà ngày nào cũng như ngày nào cứ đến giờ là lại đi làm việc nhà đâu có bỏ bê. Hôm nay mẹ nói con rất nhiều con rất bực, tức mẹ nói con khác gì thằng đi ở nhờ không hả, mẹ chê con ngu vâng con nhận nhưng mẹ nói con "occho" , nhưng con vẫn ko hề cãi lại, mẹ có để ý không. Mẹ cái gì cũng cấm cản, không cho con được quyền tự quyết định dù chỉ một chút, mẹ có tin những lời của mẹ mà đem ra nói với những đứa bạn mà mẹ hay khen chúng nó đó mẹ có tin là chúng nó sẽ cãi lại và nói cho mẹ ko nói được câu không. Con cũng là thành viên trong gia đình mà cảm giác tiếng nói của con nó không được chấp nhận nhiều khi rất buồn. Mẹ luôn luôn so sánh con với họ mà chưa bao giờ nghĩ đến những thứ con đã cố gắng đã đạt được trong suốt khoảng thời gian cấp 2. Hồi học cấp 2 mẹ cũng nói con y vậy xong con đạt được ước nguyện của mẹ thì sao mẹ lại đòi hỏi cao hơn mẹ không bao giờ xem xem con đã đạt được những gì, không bao giờ quan tâm xem con đã học được những gì mà mọi thứ mẹ để ý chỉ là điểm số và vẻ bề ngoài. Ngay cả khi lên cấp 3 mẹ vẫn vậy coi con như đứa trẻ con. Không cho con đc tự do, lúc nào cũng kè kè bên cạnh con cũng biết ngại chứ bộ cái gì cũng thông qua mẹ đôi khi muốn được đi chơi với bạn bè cũng phải qua mẹ. Lúc nào trong đầu mẹ cũng bắt con học học và học sao mẹ không nghĩ đến việc cho con giải trí con đâu phải cái máy hoạt động hoài đc, không học mẹ lại lôi bạn bè ra kể này nọ về chúng nó khen các kiểu.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Hmm... bố mẹ mình thì không hay so bì mình với ai cả , nên về chuyện này mình không rành , có lẽ không giúp được gì cho bạn nhưng mong bạn có thể vui hơn , lạc quan hơn nha :3
Bố mẹ ai cũng thương con thôi , mắng vì muốn con cải thiện để tốt hơn , và có lẽ đôi lúc họ có thể so bì ta với 1 ai đó " họ thấy " là giỏi hơn, mong ta có thể giỏi như họ , nhưng có lẽ đôi lúc bố mẹ so bì hơi quá nhỉ ? Có thể đôi lúc vì sự " hơi quá " đó làm chúng ta buồn hay cáu kỉnh , hờn dỗi...
Tuy nhiên , dù thế nào cũng đừng quá buồn :3
bạn có thể tâm sự với người thân của bạn đó :3 , có lẽ sẽ hơi ngại :/
... nhưng bạn thấy ai trong gia đình bạn tin tưởng nhất thì hãy tâm sự với họ , bố chẳng hạn :3
Có lẽ , bố sẽ thấu hiểu bạn và nói 1 cách gián tiếp với mẹ để mẹ hiểu hơn về bạn :3
P/s: mà hình như mình đoán được bạn là ai òi ấy nhỉ :p
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Chào em. Việc bố mẹ đưa con ra so sánh thực tế từ xưa đến nay là chuyện không hiếm gặp. Đấy không chỉ riêng vấn đề của em mà cũng không ít bạn gặp phải và trong đó có cả bản thân chị.
Thực ra thì cũng khó trách bố mẹ. Thực ra bố mẹ muốn tạo động lực cho mình tuy nhiên bố mẹ lại chưa khéo léo và có cách thức phù hợp. Bên cạnh đó nhiều khi bố mẹ áp lực cuộc sống, lo cơm áo gạo tiền nên nhiều khi cũng hơi nóng. Do tính chất công việc và cũng do thời buổi công nghệ nên nhiều khi giữa bố mẹ với con cái cũng ít tương tác và ít hiểu nhau hơn.
Ngày xưa chị học kém hơn 1 bạn và cũng thường bị bố mẹ so sánh. Chị cũng bức xúc lắm. Chị học thế nào cũng không hơn được và rồi tới năm cấp 3 chị cũng học vượt được bạn đó.
Theo chị thì em vẫn chịu khó học tập, phụ giúp bố mẹ, và bố mẹ nói gì cũng đừng thái độ và không nên cãi. Bố mẹ nói, em nghe còn làm hay không thì còn xem thực lực của mình rồi nhiều yếu tố khác nữa. Chị nghĩ bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào em, mong muốn em học tập tốt để sau này có 1 tương lai sáng hơn vì bố mẹ cũng không mong con mình sau vất vả. Nhưng bố mẹ chưa hiểu là bên cạnh việc học tập thì cũng nên có thời gian thư giãn nữa.
Điểm số cũng khá quan trọng vì nó là thước đo đánh giá chất lượng của học sinh. Trừ khi em có 1 năng khiếu nổi trội khác thì việc học của em cũng quan trọng nhưng cố gắng không nên để lực học trung bình. Còn sau này em học đại học, cao đẳng hay học nghề thì điểm số lại không quá quan trọng mà quan trọng là bản thân mình phải làm được việc sau khi ra trường (và tất nhiên cũng cố gắng để không cầm trên tay tấm bằng trung bình).
Suy cho cùng thì bố mẹ nào cũng vì con. Tương lai của con cũng là công trình của cha mẹ. Mong sau này bố mẹ và em sẽ hiểu nhau hơn. Và bản thân em cũng có sự phát triển mới trong tương lai.
Chúc em thắng lợi!
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[16/06/2021 22:09:17]
Haizz, nói ra tôi cũng không phải ngoan gì, cũng ko hẳn là 1 thằng con hư chỉ mỗi tội hơi lười nhưng tôi thấy tôi chăm hơn rất nhiều đứa khác mà sao lúc nào cũng bị mắng. Lúc nào cũng đem ra so sánh với con nhà người ta, mà mẹ cũng có biết gì về con nhà người ta đâu toàn thấy nó đến nhà chơi ngoan ngoan tí là lại nói này nói nọ tâng bốc 1 cách ghê gớm nhưng thực ra nó đâu có như vậy nó còn hư hơn thằng con của mẹ rất nhiều đó ạ. Sáng nào mẹ cũng bắt con ở nhà không cho đi đâu chơi hết, ngay cả ra cổng chơi với lũ trẻ con trong xóm, ngồi xem tivi nhiều thì lại bị nói suốt ngày xem dán mắt vào cái tivi, tốn tiền điện các thứ, ngồi chơi game thì lại bảo suốt ngày chơi không chịu học hành không chịu tìm hiểu xong lại đem thằng bạn ra so sánh "nó ngoan nó biết giúp đỡ ba mẹ nó tự học ở nhà ko tốn tiền đi học thêm mà nó vẫn học giỏi hơn mày". Nhưng mẹ đâu có biết rằng nó ở nhà sướng hơn con gấp nghìn lần ở nhà nó ko phải làm một cái gì, chỉ việc ăn với chơi còn con cách 1, 2 ngày lại đi làm với mẹ ở nhà ngày nào cũng như ngày nào cứ đến giờ là lại đi làm việc nhà đâu có bỏ bê. Hôm nay mẹ nói con rất nhiều con rất bực, tức mẹ nói con khác gì thằng đi ở nhờ không hả, mẹ chê con ngu vâng con nhận nhưng mẹ nói con "occho" , nhưng con vẫn ko hề cãi lại, mẹ có để ý không. Mẹ cái gì cũng cấm cản, không cho con được quyền tự quyết định dù chỉ một chút, mẹ có tin những lời của mẹ mà đem ra nói với những đứa bạn mà mẹ hay khen chúng nó đó mẹ có tin là chúng nó sẽ cãi lại và nói cho mẹ ko nói được câu không. Con cũng là thành viên trong gia đình mà cảm giác tiếng nói của con nó không được chấp nhận nhiều khi rất buồn. Mẹ luôn luôn so sánh con với họ mà chưa bao giờ nghĩ đến những thứ con đã cố gắng đã đạt được trong suốt khoảng thời gian cấp 2. Hồi học cấp 2 mẹ cũng nói con y vậy xong con đạt được ước nguyện của mẹ thì sao mẹ lại đòi hỏi cao hơn mẹ không bao giờ xem xem con đã đạt được những gì, không bao giờ quan tâm xem con đã học được những gì mà mọi thứ mẹ để ý chỉ là điểm số và vẻ bề ngoài. Ngay cả khi lên cấp 3 mẹ vẫn vậy coi con như đứa trẻ con. Không cho con đc tự do, lúc nào cũng kè kè bên cạnh con cũng biết ngại chứ bộ cái gì cũng thông qua mẹ đôi khi muốn được đi chơi với bạn bè cũng phải qua mẹ. Lúc nào trong đầu mẹ cũng bắt con học học và học sao mẹ không nghĩ đến việc cho con giải trí con đâu phải cái máy hoạt động hoài đc, không học mẹ lại lôi bạn bè ra kể này nọ về chúng nó khen các kiểu.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Em không hiểu cảm giác của anh cho lắm vì.....bame em không bao giờ lấy con cái ra so sánh với người này, người nọ mà lại dạy em so sánh bản thân mình của ngày hôm qua với ngày hôm nay đã làm được gì, đã tiến bộ được bao nhiêu.....
Có những người làm mẹ chỉ mong muốn con mình tốt hơn, trưởng thành hơn trước, cứ con đạt được thành tích này thì lại muốn con đạt được những thứ tốt đẹp hơn.....Đúng, tất cả đều tốt, nhưng họ lại quên mất bản thân họ đã làm con tổn thương, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của con.......
Hay anh thử nói chuyện với mẹ một lần thử xem, hãy nói hết lòng mình ra, biết đâu mẹ anh sẽ hiểu thôi, hãy nói là "Mẹ đã bao giờ đặt vị trí của mẹ vào vị trí của con chưa ạ ? Đã bao giờ mẹ ngừng so sánh con với người khác chưa ạ ? Đã bao giờ mẹ nghĩ cho cảm xúc của bản thân con chưa ạ? Hãy nói chuyện, tâm sự tahatj nhiều để cả hai mẹ con anh có thể hiểu nhau hơn.....
Cách tốt nhất nếu anh nói chuyện rất nghiêm túc nhưng mẹ anh chỉ muốn cầm chổi phi vào người anh thì hãy cố gắng học tập thật tốt, đạt được những gì mà mẹ anh kì vọng vì tất cả những gì bố mẹ làm cũng chỉ tốt cho con cái thoy
cố lên nha :3 (hôm nay không dùng 5ting nữa sợ lại hỏi ko hiểu)
Toi đã đoán được là ai #Sơn phải không nhỉ ?
Có gì tìm em tâm sự nè, đừng ngại nhá :p
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions[/QUOTE]
Mình hoàn toàn giống bạn đây, bị so sánh một cách tàn nhẫn. Con nhà người ta thì nâng tầm lên các kiểu, con nhà mình phải phủ nhận cho bằng được. Cấp 2 là đỉnh điểm của việc học của mình, mình đi thi và giành rất nhiều giải lớn nhưng vẫn chỉ được đổi lại một từ "may mắn" từ phía người thân. Giờ lên cấp 3, điểm văn và anh là 8,3 nhưng vẫn chưa được công nhận với lí do "cô nương tay" và lấy toán ra so sánh (trong khi toán của mình cũng là 8.0). Chưa bao giờ bản thân làm hài lòng bố mẹ cả, nhiều lần tưởng bở bố mẹ là tạo động lực cho mình nhưng thật sự ko phải vậy đó là chỉ bản thân mình tự nghĩ vậy. Bố mẹ còn nói mình học kém, rất rất kém trước mắt hàng xóm, họ hàng hay cả những người mình chả quen thân, điều đó làm mình thật sự xấu hổ và bẽ mặt, mình nói với bố mẹ đừng hạ thấp mình như thế, có thể công nhận mình một lần ko nhưng bố mẹ bảo: "thì chả phải mày yếu nên tao nói sự thật thôi". Mình bực lắm!
 
  • Like
Reactions: hoàng ánh sơn
Top Bottom