Tâm sự Mẩu chuyện nhỏ

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 11 . 06 . 2021 |
- Làm sao mà cứ cười khúc khích sau lưng ông thế?
- Hôm nay bạn Vũ khen con xinh ông ạ.
- Sao lại Vũ, tưởng hôm trước có thằng Tùng nào cơ mà?
- Bạn Tùng toàn quát con thôi, sau này con lấy Vũ ông ạ, mẹ bạn ấy cũng hiền.
Mà sao hôm nay ông đi chậm thế?
- Bà m cũng toàn quát ông thôi, đi chậm để đỡ phải về nhà vội chứ sao.
Hồi ấy người thích ông xếp hàng dài lắm, mà không hiểu sao ông lại cưới bà, mà hồi ấy bà nhỏ nhẹ chứ có quát ông bao giờ đâu...
Sau này đừng quát thằng Vũ nhé, kẻo nó sợ về nhà biết chưa con.
Có nhiều cách để thể hiện tình yêu, dù sao thì cũng luôn trân trọng những người đang ở cạnh, những khoảnh khắc bình yên bên họ nhé, bạn thương.
Cũng quá lâu rồi, mình cũng không nhớ được những lúc nằm gối đầu lên chân bà, hay những lúc dìu ông đi nữa rồi...
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 11 . 06 . 2021 |
“- Ai phớ khôngggg?
- Chú ơiii! Cho con hai cốc mang về, thêm con ít dừa nha chú!
- Ái chà, cho nhiều luôn nhé! Lần sau nhớ ghé ủng hộ chú nữa nha!”
Hà Nội, đâu cứ phải là những tòa nhà cao tầng?
Đâu cứ phải là những nhà hàng, những quán bia sang trọng chén đầy chén lưng?
Đâu chỉ là những chiều tan tầm dòng người tấp nập cùng tiếng thở dài mỏi mệt?
Kỳ thực, Hà Nội vẫn còn lắm thứ giản đơn mà vẫn tuyệt vời đó thôi.
Ví như một chiều nắng hắt, giữa cái thời tiết oi bức thở thôi cũng lười như mấy hôm nay, tay được cầm cốc tào phớ mát lạnh cứ thế cảm nhận trọn vị an nhiên.
Há chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao?
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 11 . 06 . 2021 |
- Sau dịch cậu có bận gì không?
- Tớ chưa biết, đã rõ ngày tháng năm đâu. Tớ cuồng chân thèm người lắm rồi mà ở trong nhà suốt thôi.
- Thế sau dịch cho tớ mượn cậu nhé.
- Mượn?
- Umm, mượn ngồi sau xe tớ. Mặc dù cậu nói hơi nhiều ấy, nhưng mà tớ lại thích cảm giác bên cậu, nghe cậu kể về hôm nay đi làm thế nào, trưa ăn gì, đang ghét ai.
Cậu chỉ cần ngồi sau, tớ sẽ chạy xe qua Hồ Tây, Hồ Gươm, nhà thờ lớn, đói bụng thì dừng lại đả bát bún mọc thật to.
Tớ chỉ chờ hết dịch thôi, những ngày không được gặp cậu dài thật đó...
Hm, vài nữa hết dịch không biết có ai muốn mượn mình không, đi đâu cũng được á ^^
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 11 . 06 . 2021 |
- Cô ơi chỗ này bao nhiêu tiền ạ?
- Mười hai nghìn, thôi cô lấy mười nghìn cho tròn.
- Đây cháu có tiền lẻ mà ạ.
- Thôi cô lấy mười nghìn thôi, cầm lấy.
Thi thoảng đâu đó trên đất Hà Nội xô bồ này vẫn có những lần "mặc cả ngược" nho nhỏ đáng yêu. Cầm mấy củ hành khô, mớ rau con con, mấy bìa đậu hũ còn nóng hổi, thấy yêu thêm Hà Nội từ mấy điều nhỏ nhặt
1f49a.png
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 12 . 6 . 2021 |
- Hôm qua ông có thức xem bóng đá không?
- Cũng thích xem lắm nhưng già rồi, không thức được ông ạ. Hôm qua thằng Gạo với cái Bống còn đòi sang ngủ với ông nên tôi không dám mở ti vi, sợ chúng nó thức.
- Nhất ông nhé! Có con cháu ở gần, lại yêu quý ông. Chả bù cho tôi, có mấy đứa cháu mà chúng nó toàn ở xa. Cả năm về thăm ông được một hai lần. Nghỉ hè đáng ra được về đây chơi mà năm nay dịch dã thế này chẳng biết đến bao giờ.
- Ôi dào, lần nào tôi sang cũng thấy chúng nó gọi điện bắt ông kể chuyện ríu rít đấy còn gì. Thôi không phải buồn, lúc nào hết dịch thì chúng nó lại về. Còn có tôi bầu bạn với ông đây rồi.
Tuổi già thường có hai niềm vui nhất, một là được ở gần con cháu, hai là có được một người bạn tri kỉ, tâm giao để mà trò chuyện, để mà hàn huyên.
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 12 . 6 . 2021 |
Người ta hỏi em: "Tại sao lại thích hoàng hôn mà không phải bình minh?"
Em nhìn ánh nắng cuối ngày rồi đáp: "Thay vì một khởi đầu mới thì em thích một kết thúc đẹp hơn."
Không phải kết thúc nào cũng buồn, hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp. ^^
 
  • Like
Reactions: Kiều Anh81

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 13 . 6 . 2021 | - Bắc Ninh, mưa mùa hạ.
Bắc Ninh cuối cùng cũng đã có mưa rồi. Cơn mưa mùa hạ bất chợt ập tới, khiến người đi đường chẳng ai kịp che chắn gì cả.
Những ngày như vậy, cảm xúc thật thất thường phải không? Ngoài kia trời mưa rả rích, còn mình nằm trong phòng trằn trọc mãi không ngủ được.
Trời đổ mưa rồi, và mưa trong lòng mình cũng vậy...
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 13 . 06 . 2021 |
Hãy nhớ rằng bạn cũng cần có lúc được nghỉ ngơi, đừng mải bận bịu mà quên mất chính mình.
Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng có được hạnh phúc với tất cả những chân thành mà bạn đã cho đi, vậy nên đừng chìm đắm đợi chờ trong vô vọng bởi những buồn thương cũ.
Hãy nhớ rằng bạn không phải là duy nhất sẽ có rất nhiều người tài giỏi và cố gắng hơn bạn, nếu bạn không nỗ lực ngay lập tức sẽ bị bỏ lại phía sau.
Hãy nhớ rằng không phải ai cũng sẽ ở bên bạn mãi mãi, bạn cũng cần phải học cách làm bạn với cô đơn.
Hãy nhớ rằng bạn không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo chu toàn trong mắt người khác, cũng không cần phải luôn đẹp đẽ trong những câu chuyện mà người khác kể.
Bạn chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình, yêu thương và trân trọng những điều giản đơn.
 
Last edited:

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 13 . 06 . 2021 |
Đôi khi mình rơi vào cảm giác cô đơn tột cùng.
Nhìn bạn bè tag nhau, comment bài nhau trên Facebook mà mình chẳng có nổi một cái thông báo. Đi học thấy chúng nó í ới rủ nhau xuống canteen cũng muốn chạy ra nhưng rồi chững lại vì sợ mình là người thừa.
Nhiều lúc mình thắc mắc sao mọi người lại dễ hòa đồng như thế. Mình vẫn mở lòng với tất cả nhưng rồi giữa một đám đông ồn ào mình lại lạc lõng, không bao giờ nằm trong câu chuyện của họ. Thậm chí cần một người lắng nghe tâm sự, quay đi quay lại cũng chẳng có ai đủ tin tưởng cả.
Chẳng lẽ cứ một mình như vậy mãi sao? Có ổn không?
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 13 . 6 . 2021 | - Kẻ cô đơn trong thành phố này.
Ngày trước ấy, mỗi lần thấy ngột ngạt giữa thành phố này mình lại ngay lập tức đi trốn.
Có lúc là lang thang Hồ Tây một mình, cứ thế thu mình ở một góc ít người qua, nhìn mọi thứ lập lờ trôi trước mặt. Thích cực, mình thích những lúc như vậy cực, nó cô đơn trong yên tĩnh.
Có lúc tình trạng nặng hơn, mình sẽ ôm theo 3 bộ quần áo mà đến một nơi thật xa, nơi mà không phải bận tâm đến màn hình điện thoại, nơi mà chỉ có mình mình thôi.
Dạo này mình không ổn, cô đơn cứ thế dày lên mỗi ngày. Rồi tự gọi bản thân là kẻ cô đơn trong thành phố, mắt nhắm chặt mơ về những điều xa xôi.
Dạo này cậu ổn không, hay cũng lạc lõng vô định kéo dài?
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 13 . 06 . 2021 |
Có một kiểu người, rất thích sự ổn định,
Họ để mãi một kiểu tóc, mặc mãi những kiểu phối quần áo quen thuộc. Đi ăn uống bên ngoài, cũng chỉ đến những quán mà mình từng đến, vào cũng chỉ chọn những món mà mình từng ăn qua rồi,
Rất ngại biến đổi, lười khám phá sự mới mẻ,
Những người kiểu như thế, khi thương ai rồi, họ muốn dành cả một đời để tâm. Khi phải quên người nào đó, họ cũng mất cả một đời để quên...
Và cuối cùng, thường là người cô đơn,
Nếu có một người bạn như thế, trân trọng họ nhiều một chút.
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 14 . 06 . 2021 |
-"Chúng ta cần tình yêu không?"
-" Tất nhiên là có."
Mình từng có những ngày thất tình buồn bã rồi nghĩ rằng tình yêu chỉ khiến con người ta tổn thương đau lòng.
Mình từng nói không biết bao nhiêu là câu, thề thốt rằng bản thân cả đời này sẽ một mình mãi mãi.
Thật ra chỉ là bản thân mình không còn đủ can đảm.
Chúng ta thường hay tự nhủ rằng một mình chẳng sao cả, vừa có nhiều thời gian lại tự do tự tại. Thế nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu rằng thật ra mình cũng cần có một người ở bên.
Chúng ta thường hay nói với nhau rằng độc thân cũng rất tuyệt, thế nhưng khi bắt gặp những cặp đôi vui vẻ hạnh phúc hay thấy những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Mình tin rằng phút chốc bạn cũng sẽ cảm thấy tủi thân.
Thật ra không ai muốn chỉ có một mình cô độc, chỉ là những điều trong quá khứ khiến chúng ta thường hay đổ lỗi và tự tạo ra cho mình một vỏ bọc. Ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu.
"Bởi vì cây cần lá, biển cần cá, và tất cả chúng ta cũng rất cần tình yêu."
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 14 . 6 . 2021 |
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người bị xóa khỏi danh sách bạn bè đã từng cùng bạn trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người từng cùng bạn vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán giờ lại trở thành người dưng.
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người nói xấu bạn đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất.
Những người ở bên chúng ta vẫn đang luôn thay đổi, có những mối quan hệ, chẳng vì lí do gì cũng cứ thế mà tuyệt giao trong im lặng.
Để rồi, một ngày nào đó vô tình nhìn lại: "À, hóa ra chúng mình đã từng thân thiết đến thế!"
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 14 . 6 . 2021 |
Em muốn có một mối tình bình dị. Không cần cả ngày phải ở bên nhau. Chỉ cần những một trong cả hai yếu lòng thì người kia sẽ là điểm tựa.
Em muốn có một mối tình bình dị. Dù có cãi vã hay giận dỗi rồi cũng nhanh chóng làm hoà. Anh biết mình sai ở đâu, còn em biết mình cũng có những điều chưa phải.
Em muốn có một mối tình bình dị. Chẳng cần ngày này ngày kia phải tặng nhau những món quà đắt tiền, xa xỉ. Chỉ cần chúng ta biết quan tâm đến nhau ở những ngày bình thường, biết yêu thương và bao dung cho cả những điều xấu xí.
Em muốn có một mối tình bình dị. Chẳng cần anh phải là một người xuất chúng đa tài, cũng chẳng cần anh phải là người hùng giải cứu cả thế giới. Chỉ cần anh luôn nhìn về phía em thôi.
Mối tình bình dị mà em nói đến có hai người, cùng nhau, vì nhau và trân trọng nhau. Vậy là đủ!
Anh có muốn một mối tình bình dị cùng em? ^^
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 18 . 06 . 2021 |
Khi con người ta mới quen nhau, đều có thói quen phô bày hết những điểm tốt của mình, nhưng tiếp xúc lâu ngày, các khuyết điểm sẽ dần bộc lộ.
Đến một ngày nào đó, bạn không còn phải mệt mỏi che giấu, mà đối phương cũng nhìn thấu hết con người bạn nhưng vẫn không rời xa bạn. Đó chính là tình yêu.
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 18 . 6 . 2021 |
" - Chúng mình chơi trốn tìm đi. Tớ đi trốn, còn cậu đi tìm nhé. Tớ giỏi trò này lắm đó."
- Ừ, cậu giỏi trò này thật! Cậu đi trốn từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa tìm lại được cậu.
Nhiều người lạ lắm, đi không ai biết, đến chẳng ai hay. Mà đi rồi thì thôi, còn để lại tương tư làm gì? Mất công thương nhớ, lại phải tập quên...
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 21 . 06 . 2021 |
Từ khi dịch bùng phát trở lại, cuộc sống của bạn đã thay đổi thế nào?
Không ít thì nhiều mình tin rằng mỗi chúng ta cũng đôi phần bị ảnh hưởng.
Ai cũng mang trong mình những nỗi lo riêng từ công việc cho đến gia đình. Dịch bệnh đã làm cho bao nhiêu kế hoạch bị trì hoãn những dự định ấp ủ bao lâu cũng phải tạm thời gác lại.
Những lúc như thế này mình lại càng thương Hà Nội hơn bao giờ hết, lại càng nhớ những ngày yên bình trước kia, những chiều thong dong lượn lờ quanh các phố phường rồi ghé vào những hàng quán quen thuộc.
Dịch bệnh đã cướp đi rất nhiều thứ, nhưng mình tin chúng ta một lần nữa sẽ vượt qua tất cả bằng chính sự đoàn kết chung sức chung lòng.
Tình yêu nước giờ đây chẳng cần phải thể hiện ở những thứ lớn lao hay những điều xa xôi. Mà đôi khi chỉ là những đóng góp khi đất nước thực sự cần bạn. Hãy cùng nhau đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng chống dịch của chính phủ để đẩy lùi đi dịch bệnh và khó khăn.
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 21 . 6 . 2021 |
Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt, thật thèm vài cơn gió mát xoa dịu cái nóng ngày hôm nay.
Nắng to khiến bầu trời cứ trong xanh mãi, mây trắng xoá đẹp hút hồn thật đấy! Nhìn mấy tấm ảnh mà cứ tưởng đang ở trong phim Nhật chứ không phải ở Hà Nội ý.
Không biết từ bao giờ mình bắt đầu không xem Anime nữa. Ngày trước còn bị mẹ đánh vì không tập trung ăn cứ mải xem hoạt hình, bây giờ thì cơm ăn vội để còn xem ngôn tình
Cuộc sống đúng là khiến con người ta thay đổi thói quen hàng ngày ^^
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 21 . 6 . 2021 |
- Bo yêu bố không?
- Con yêu bố nhất trên đời.
- Bo không yêu mẹ à?
- Có, Bo yêu cả bố cả mẹ nhất trên đời.
- Thế thì Bo phải ngoan, ở nhà phải nghe lời mẹ. Để bố đi làm kiếm tiền, mua nhiều đồ chơi cho Bo nhé!
- Con không cần đồ chơi, con lớn rồi. Con chỉ thích bố ở nhà với con thôi.
Bố đi làm xong cuối tuần bố lại về với Bo nhé!
Ngày bé, chỉ thích quấn lấy bố mẹ, miệng nói yêu bố yêu mẹ suốt ngày không biết chán. Lớn lên, chẳng biết từ bao giờ lại xa bố mẹ dần, cũng chẳng còn thói quen nói lời yêu thương nhiều như trước nữa.
Càng lớn, chúng ta càng ít có dũng khí để bày tỏ tình cảm với những người thân yêu.
Cứ nghĩ rằng cố gắng học hành, làm việc, kiếm thật nhiều tiền gửi về nhà cho bố mẹ vui. Nhưng đâu biết, bố mẹ chẳng cần những của cải, vật chất ấy, chỉ cần chúng ta được mạnh khỏe, bình an.
Tết ra, dịch hết đợt này đến đợt khác, tính ra chắc cũng gần nửa năm rồi chưa được về nhà. Ngày nào bố cũng gọi điện hỏi thăm, dặn dò phải ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm quá, hết tiền thì nhắn bố gửi lên cho. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà không dám khóc, cũng chẳng dám nói vì sợ bố buồn, bố lo.
Đã bao lâu rồi bạn không nói lời yêu với bố mẹ? Hôm nay là ngày của bố, đừng ngại ngần mà gọi về nói với bố rằng: "Con yêu bố" nhé!
2764.png
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
| 21 . 06 . 2021 |
Ngày hôm nay dù thế nào, kết quả có ra sao, thì cũng hãy ngăn lại những lo lắng, muộn phiền của ngày hôm nay tại đây thôi.
Bạn đã vất vả rồi.
Gửi bạn, người đang bỏ lỡ hạnh phúc mang tên ngày hôm nay
1f342.png
 
Top Bottom