Văn 10 Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật khách

baby243

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng năm 2021
8
0
1
18
Thái Bình
THPT Nam Đông Quan
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc văn bản sau: "Ta đã trải sông núi miền Bát Quế, Buông thuyền xem mây trúc chỗn Tam Tươmg. Trông khắp đẩt Sở ở Hoành Dương Ghé nhìn bãi sông nơi Nhạc Lộc, Thủ vui sơn thủy sớm sớm xem Nom, Mà cảnh Vân Mộng chứa trong lòng vẫn thiếu! Chín tuần hạ quang tạnh Mây nước liền đường. Nào thả, nào bơi, Thẳng tới Động Đình. Cưỡi sóng nước mênh mang. Vượt khói mây mờ mịt. Chỉ đảo Quy Sơn để buông chèo, Trông hòn Ba Nhạc mà tiến tới. Bờ bến mênh mông xa vời Trên dưới hòa trộn một mẫu xanh trong suốt. Buông chiếc lá giữa dòng Lòng khách man mác như cánh bèo trôi nổi. Trời mây nghìn dặm, Tựa khoang gõ dầm. Ngoảnh nhìn bốn phia nước non, Chạnh buồn lòng hoài cổ!" (Nguồn: Kim Anh, Bài phú "Buông thuyền trên hồ" của Phan Huy Chú, Tạp chi Hán Nôm, số tháng 1/1992) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích. Câu 2. Tìm các câu văn thế hiện trực tiếp tâm trạng của nhân vật khách trong đoạn trích. Câu 3. Chỉ ra các địa danh được nhắc đến trong đoạn trích. Câu 4. Việc liệt kê các địa danh trong đoạn trích có tác dụng gì? Câu 5. Đoạn trích trên giúp em hiểu được gì về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật khách? Câu 6: Nhận xét ngắn gọn về hai yếu tố nghệ thuật đặc sắc được thể hiện trong đoạn trích.
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đọc văn bản sau: "Ta đã trải sông núi miền Bát Quế, Buông thuyền xem mây trúc chỗn Tam Tươmg. Trông khắp đẩt Sở ở Hoành Dương Ghé nhìn bãi sông nơi Nhạc Lộc, Thủ vui sơn thủy sớm sớm xem Nom, Mà cảnh Vân Mộng chứa trong lòng vẫn thiếu! Chín tuần hạ quang tạnh Mây nước liền đường. Nào thả, nào bơi, Thẳng tới Động Đình. Cưỡi sóng nước mênh mang. Vượt khói mây mờ mịt. Chỉ đảo Quy Sơn để buông chèo, Trông hòn Ba Nhạc mà tiến tới. Bờ bến mênh mông xa vời Trên dưới hòa trộn một mẫu xanh trong suốt. Buông chiếc lá giữa dòng Lòng khách man mác như cánh bèo trôi nổi. Trời mây nghìn dặm, Tựa khoang gõ dầm. Ngoảnh nhìn bốn phia nước non, Chạnh buồn lòng hoài cổ!" (Nguồn: Kim Anh, Bài phú "Buông thuyền trên hồ" của Phan Huy Chú, Tạp chi Hán Nôm, số tháng 1/1992) Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Tìm các câu văn thế hiện trực tiếp tâm trạng của nhân vật khách trong đoạn trích. Câu 3. Chỉ ra các địa danh được nhắc đến trong đoạn trích.
Câu 4. Việc liệt kê các địa danh trong đoạn trích có tác dụng gì?
Câu 5. Đoạn trích trên giúp em hiểu được gì về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật khách?
Câu 6: Nhận xét ngắn gọn về hai yếu tố nghệ thuật đặc sắc được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 1:
nếu không chắc hãy ghi cả 3 phương thức biểu đạt là: Tự sự - miêu tả - biểu cảm (Theo em biết thì nếu ghi thiếu sẽ bị trừ, còn dư thì không sao hết) Còn ở đây thì chỉ có Miêu tả - biểu cảm thôi
Câu 2:
Mà cảnh Vân Mộng chứa trong lòng vẫn thiếu!
Chạnh buồn lòng hoài cổ!
( Tip là nếu không tìm ra thì có thể căn cứ vào dấu câu nha)
Câu 3:
các địa danh: miền Bát Quế, chỗn Tam Tương, bãi sông nơi Nhạc Lộ, Nom, Vân Mộng, Động Đình, đảo Quy Sơn, hòn Ba Nhạc mà tiến tới.
câu 4:
Việc liệt kê cho ta biết rằng tác giả đã đi đến đâu, cảm giác ra sao khi đến những địa danh ấy
câu 5:
Tâm hồn nhân vật khách thả hồn theo thiên nhiên, ngắm nhìn những địa danh với nỗi niềm hoài cổ không thể quên
( mà anh/chị lưu ý trình bày dễ nhìn 1 xí nha ^^)
 
Top Bottom