Văn 11 Bàn về tuổi trẻ và sứ mệnh của văn chương

fangaolang

Học sinh
Thành viên
18 Tháng hai 2020
42
22
21
Tuyên Quang
Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn Dương

Attachments

  • received_1562010854189476.jpeg
    received_1562010854189476.jpeg
    57.7 KB · Đọc: 47
  • Like
Reactions: minhhoang_vip

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
các bạn giải giúp mình câu 1 đề này với ạ hoặc cho mình hướng đi cũng được ạ.
thông cảm cho mình đề vừa thi mà cô bắt làm luôn nên mk ko nhập được nội dung. các bạn xem ảnh rồi giúp mình với.
Hơi khó đọc á :<
Mình đưa ra vài ý để bạn tham khảo nhé
- Đưa ra quan điểm: đồng ý/ không đồng ý/ đồng ý một nửa....
- Nếu là đồng ý:
+ Thực trạng nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh hoành hành
  • Môi trường sống trên Trái Đất đang xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ trên mặt đất mà còn dưới lòng đất, ngoài bầu khí quyển
  • Môi trường đất: các vùng núi, đồi, đất bị xói mòn, không thể trồng trọt, canh tác; nhiều vùng đất bị nhiễm hoá chất, cây cối không thể mọc được, trở thành vùng đất chết; không những thế, con người chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy khiến đất bạc màu, trở thành đồi trọc; hơn nữa, một điều đáng nói nữa là diện tích đất đang thu hẹp lại với tốc độ ngày càng nhanh
  • Môi trường nước: nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, nhiều sông, hồ trở nên đen kịt, cá không thể sống, con người không thể dùng
  • Môi trường không khí: chất lượng không khí cũng đang trong báo động khi mà toàn là khói bụi, chất độc, thậm chí gây ra sương mù. Điển hình là thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc)...
  • Môi trường sinh vật: sinh vật là nguồn cung cấp và cũng là nguồn thải của con người. Đây là môi trường bị hủy hoại nhanh nhất, ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường: rừng bị chặt phá không thương tiếc từng ngày, từng giờ, nhiều loài động vật đi đến bờ vực tuyệt chủng
  • Bắt đầu từ cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 nổ ra gây hoang mang lòng người, sự tham lam, ích kỉ, nhỏ nhen cũng từ đó mà bộc lộ. Có những người vì lợi ích bản thân mà bỏ qua lợi ích cộng đồng, có những người thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức, đẩy cả xã hội vào mối lâm nguy....
+ Xã hội phát triển, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, máy móc được tạo ra nhiều hơn, dần thay thế con người. Ví dụ là người máy Sophia, mộ trí tuệ nhân tạo, đã được coi là một công dân thực thụ vì có những suy nghĩ độc lập. Thực tế, tỉ lệ thất nghiệp vẫn là một mối lo ngại cho toàn xã hội, trong tương lai, nhiều công việc sẽ được robot phụ trách, con người bị thất nghiệp, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng là một vấn đề nan giải...
+ Cũng từ nền khoa học kĩ thuật tiên tiến ấy, mạng xã hội là một trong số những thành tựu. Qua đó, con người thể hiện cảm xúc, quan điểm. Dần dần những giá trị sống, quan điểm, quy chuẩn đạo đức bị bào mòn, sự thật đúng sai khó phân biệt...
- Nếu là không đồng ý:
+ Vấn đề môi trường vẫn nằm trong top những vấn đề được quan tâm và cần cải thiện sớm nhất mà con người cần làm. Những nhà khoa học vẫn đang không ngừng nghỉ tìm ra nguồn năng lượng thay thế cho nguồn năng lượng dần cạn kiệt. Dịch bệnh tuy được coi là thảm hoạ nhưng trong khó khăn, tình người vẫn sáng, chỉ một số ít cá nhân đi ngược lại xã hội, ta vẫn cần tin tưởng vào số đông còn lại đang ngày ngày nỗ lực, chung tay cùng nhau vượt qua trở ngại, sẽ có ngày cảm hoá, khiến thành phần ít ỏi kia nhận ra giá trị tốt đẹp của cả cộng đồng to lớn
+ Robot nói riêng và nền khoa học kĩ thuật nói chung đã có chỗ đứng vững, không thể thiếu trong đời sống con người. Nhưng sẽ không bao giờ thay thế được con người mà chỉ trợ giúp con người thôi. Bởi, suy nghĩ độc lập và sáng tạo chỉ con người mới có. Chỉ cần có bộ não, biết vận dụng nó, con người sẽ làm chủ thế giới.
+ Những quan niệm, lối sống, quy chuẩn đạo đức là thước đo giá trị, phẩm chất con người. Theo từng thời đại, điều ấy sẽ thay đổi sao cho phù hợp với quy luật cuộc sống. Không thể đánh đồng những quy chuẩn trên mạng xã hội với những quy tắc ngoài đời thực. Những giá trị nhất thời sẽ chẳng thể thay thế những giá trị tốt đẹp bền lâu. Suy cho cùng, con người vẫn đang sống trong thế giới thực chứ không phải ảo cảnh
- Nếu đồng ý một nửa: kết hợp 2 ý trên
 
Top Bottom