Văn 8 Đề ôn tập

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Đọc hiểu:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
" Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị", cô nói, " Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ổm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặn trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chằng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chằng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.
C1: Xác định phương thức biểu đạt chính.
C2: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
C3: Nhân vật người chị và người em trong đoạn trích là ai?
C4: Tìm từ tường hình trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của từ tượng hình vừa tim.
C5: Chỉ ra trợ từ trong đoạn trích.
C6: Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích
C7: Vì sao nói chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ men là một kiệt tác
Giúp mình với!!!
@Roses_are_rosie
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

jeffthehacke

Học sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2020
92
70
31
19
TP Hồ Chí Minh
thpt Nguyễn Công Trứ
C1: Xác định phương thức biểu đạt chính: Tự sự
C2: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? thứ 3
C3: Nhân vật người chị và người em trong đoạn trích là ai? Xiu và Giôn-xi
C4: Tìm từ tường hình trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của từ tượng hình vừa tim? ướt sũng , lạnh buốt
Tác dụng: gợi tả miêu tả cái lạnh buốt da thịt :)
 
  • Like
Reactions: Akabane Yuii

Telescope

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2020
125
184
36
16
Đồng Nai
THCS Lê Thánh Tông
I. Đọc hiểu:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
" Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị", cô nói, " Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ổm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặn trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chằng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chằng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.
C1: Xác định phương thức biểu đạt chính.
C2: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
C3: Nhân vật người chị và người em trong đoạn trích là ai?
C4: Tìm từ tường hình trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của từ tượng hình vừa tim.
C5: Chỉ ra trợ từ trong đoạn trích.
C6: Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích
C7: Vì sao nói chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ men là một kiệt tác
Giúp mình với!!!
@Roses_are_rosie
C6: giôn xi băn khoanh về chiếc lá trường xuân vẫn còn và xiu nói về cách mà cứu sống giôn xi và cái chết đau thương của cụ bơ men
C7:vì nó đã cứu sống được một mạng người
 
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
I. Đọc hiểu:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
" Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị", cô nói, " Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ổm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặn trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chằng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chằng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.
C1: Xác định phương thức biểu đạt chính.
C2: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
C3: Nhân vật người chị và người em trong đoạn trích là ai?
C4: Tìm từ tường hình trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của từ tượng hình vừa tim.
C5: Chỉ ra trợ từ trong đoạn trích.
C6: Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích
C7: Vì sao nói chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ men là một kiệt tác
Giúp mình với!!!
@Roses_are_rosie
C4: Bổ sung thêm: khủng khiếp, vung vãi, rung rinh
Chiếc lá là một kiệt tác vì (Có hai ý nha)
+ Thứ nhất: Đó là kiệt tác cuối cùng của cụ Bơ- men trước khi chết. Xét về mặt nghệ thuật thì đây là một chiếc là đẹp đẽ một cách tinh xảo vì nó được vẽ bằng cả tấm lòng và sự yêu thương đối với cô họa sĩ trẻ ấy.
+ Thứ hai: Chiếc lá đã cứu sống được một mạng người, giúp nguwoif họa sĩ tài năng ấy có thêm nghị lực sống để tiếp tục cố gắng chiến đấu với căn bệnh sưng phổi đang diễn biến rất nặng. Qua đó, người ta có thể tháy rằng cụ Bơ-men bất chấp hi sinh cả mạng sống của bản thân để cho người khác được sống tiếp.
- Khẳng định lại lần nữa:
+ Chiếc là là một kiệt tác vì nó đẹp một cách tinh xảo về mặt nghệ thuật và cứu sống con người qua cơn tuyệt vọng.
Tham khảo ^^c7:
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom