Nhật ký Blue

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[7-2-2020]
Tell me why? T^T
Cái cảm giác mà không phải mình làm nhưng vẫn bị mắng, cảm giác như mình là trung tâm của tội lỗi ...
Ai hiểu không?
Tại sao?
Tại sao lại phân biệt như vậy? T^T
Mặc dù mọi thứ đã quá rõ ràng như thế...
Công bằng ghê á ... Công bằng đến nỗi mà mọi thứ lẽ phải đều không thể tồn tại :)
Tui sinh ra để gánh trách nhiệm của mấy người à :)
Người "bày ra" thì không bị mắng, còn người "thu dọn" thì lại bị coi như tội phạm
Tui không phục ...
:Tuzki27
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[9-2-2020]
(Nửa đêm lại có hứng ngồi viết linh tinh ... :>)
Lừa tui một lần rồi thì đừng mong tui tin bất kì lần nào nữa nha
You think I'm stupid? :D
Mấy thứ "ngọt như rót vào tai" không có tác dụng với Am này đâu :D (mà tui cũng chúa ghét đồ ngọt)
Hệ miễn dịch của tui tốt lắm, đặc biệt là chống lại được sự giả tạo của "you" đấy :D
Đừng tưởng tui sẽ tin "you" như những đứa con gái khác nha :D (Bởi vì Am này không phải "gái" :D)
Đừng tốn công vô ích :D
Đọc được thì tốt mà không đọc được thì cũng chẳng sao
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[11-2-2020]
Ai đó nói, lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả thanh xuân của bạn. Bạn cũng không rõ người ấy có gì đặc biệt. Nhưng lại chẳng ai thay thế được.
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[12-2-2020]
Có những ngày ta chỉ muốn là chính mình đơn độc…
Có những ngày ta chỉ muốn trầm lặng là chính mình, tránh xa những người xung quanh, lặng lẽ sống mà không ồn ào náo nhiệt cười đùa. Chỉ mong cho nỗi buồn chóng qua, mong cho những ngày chơi vơi để mình ta sống trong thế giới của riêng mình, không ai có thể làm tổn thương ta. Cứ như thế mà lặng lẽ trong vỏ bọc của mình, làm những điều mình thích.
:Tuzki43
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[14-2-2020]
haizz...
Nếu đã không biết tui thích chocolate gì thì thôi đừng tặng ik :v
Nhưng dù sao cũng tặng rồi chẳng lẽ lại nói thẳng một câu: "Tôi không thích đồ ngọt"
Có những người thích chocolate khi nó đắng đó bạn :D
Giờ tui biết tính sao với hộp chocolate này đây T^T
Không dám ăn mà quẳng đi cũng không nỡ :Tuzki5
 
  • Like
Reactions: En Pi

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[15-2-2020]
Vâng, tui là một người giận dỗi vô lý (theo như bạn nói :>)
Và tui cũng là một người thù dai (theo như tui thấy, và bạn cũng đã biết)
Vậy thì theo logic, bạn phải nên biết rằng tui sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của bạn (nếu bạn cho rằng mình không sai thì không nhất thiết phải xin lỗi :>)
Và hãy đi tìm những người bạn khác mà không vô lý và xấu xa như tui :>
Tùy bạn :Tuzki14
Có phải bạn đang hối hận vì đã xin lỗi tui sau khi đọc những dòng này chăng?
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[13-4-2020]
You say that you love rain,
But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
But you close your window when wind blows.
That is why I am afraid,
You said that you love me too.

 
Last edited:

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[9/6/2020]
Có ai như tui hông? :p
3a1933d0afb5de4b7ed576fc9d3d5230.jpg
%E7%B5%B5%E5%B8%AB100%E4%BA%BA%E5%B1%95%2008%20%E9%9B%85%20-%20053.5.jpg
manga_137.jpg
9e77c3131a44a152ccb2d50ed02baf2c.jpg
3232ae45ec0eafec19dc29bd09560d3e.jpg
Konachan.com%20-%20277448%20alice_in_wonderland%20cropped%20dress%20green_eyes%20loli%20lolita_fashion%20long_hair%20pantyhose%20ribbons%20scan%20see_through%20tinkle%20twintails%20white_hair.jpg
o7GIPdqA_o.jpg
503952_tinkerbell-wallpapers_2750x2200_h.jpg
orig
e11b87bb9364309f41ea997f094d813f.jpg
Nqp8chy.jpg
009-010.jpg
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[15/7/2020]
Thật sự rất buồn đó :(
Khi mà cậu nói rằng cậu ghét tớ :(
Đúng là không tránh được việc trong cuộc sống có người ghét mình :(
Nhưng không hiểu sao khi người đó là cậu thì tớ lại buồn đến vậy :(
Cũng không trách ai được, vì tớ là một đứa rất đáng ghét mà :(
Nhưng tớ thật sự rất hụt hẫng khi người nói ghét tớ lại là cậu T^T
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Tớ không thích cái kiểu mập mờ của cậu đâu nhé :) Tớ không nghĩ nhiều được như thế :) Có gì nói thẳng, không muốn nói thì đừng có khơi bản tính tò mò của người khác như thế :)
Cậu bảo tớ cố chấp, còn tớ thì thấy cậu nhu nhược, không có chính kiến, không rõ ràng chút nào -.-, tớ đặc biệt không thích hiểu nhầm nha :)
Cuối cùng chỉ có 1 câu cho cậu : "Có không giữ, mất đừng tìm. Không nói thì tớ cũng chịu thôi :). Lúc người này lúc người nọ, nếu đã không phải thì đừng gây hiểu lầm, đừng làm cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt. Còn nữa nhá, tớ biết nhiều chuyện hơn cậu nghĩ đấy :). Cho đến khi cậu nói, tớ sẽ coi như tớ không biết. Cơ mà cái gì cũng có giới hạn, cứ chơi trò mập mờ đó thì tớ không chắc đâu :)"
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[2/3/2021]
Cố lên nào cô bé nhỏ của tui <3
Cứ tin vào bản thân mình đi, hãy tin vào những người cho mình hi vọng nhé :D
Không có gì là không thể mà, cố gắng hết mình để không phải thất vọng nhé :Tuzki10
Không được thì cũng không sao đâu, còn nhiều cách khác mà. Chỉ là nếu được thì sẽ dễ dàng hơn thôi <3
P/s: Ai đó nếu đọc được bài này thì hãy gửi tui một lời chúc đạt giải cao nha :Tuzki31 Thankyou very much :D
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
[7-4-2021]
"Ta họa dòng sông nước xa xa
Yêu rừng phong hóa lúc chiều tà
Ngọc nguyệt lung linh soi cổ tự
Ánh sao lấp lánh rọi hiên nhà..."

(một người nào đó đã viết khiến cho tôi phải suy ngẫm là có phải gửi đến mình không?)
Hai người nhìn vào những điều giống nhau nhưng suy nghĩ vẫn sẽ khác nhau :(
Không phải là không hiểu... Mà là chưa phải thời điểm để hiểu...
Thật ra sự thật là không dám hiểu...
Vì khi loại mọi khả năng có thể xảy ra thì sự thật chỉ có một
 
Top Bottom