Thích - Thương Thích bạn cùng lớp thì như thế nào (๑♡⌓♡๑)

Hanhh Mingg

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng hai 2019
292
1,824
181
Nam Định
THCS Giao Thủy
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Maianh2510

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
  • Like
Reactions: Hanhh Mingg

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
chả hiểu sao, ngồi gần ai gần như t đều thích hết á! Trong 1 tuần! :D
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
Tui còn khốn hơn! Buổi trưa ở lại cũng ngồi vào chô nó, thấy ấm and dễ chịu cực. Đưa cho nó mượn cục tẩy, tay nó vô tình chạm phải ... mất 15 phút để hồi tưởng lại cảm giác ấy >///<. Nó hay ra hỏi bài , ngồi cạnh t sướng ghế :3
 

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
Lúc trước là mình từng hâm mộ bạn ấy , rồi sau đó nt qua mạng sau cái đổ luôn, sau này mới phát hiện bạn ấy có crush r nên thôi với lại lúc đó bản thân mình cũng muốn tập trung vào chuyện học hành, giờ cảm thấy F. A mới là tuyệt vời nhất, haha :MIM11:MIM29
 

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
13
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
CŨng muốn có người yêu để làm động lực học tập lắm chứ
Cơ mà chẳng ai thích vì không cute, xinh xẻo như bao người:>(
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
Mình thì chả crush ai cả , vì lớp mk 34 người,14 bạn nữ , 10 bạn nam ,đám còn lại thuộc hệ số 3 nên ko nói tới,còn 10 đứa nam thì đứa nào đứa đấy đều ASTM(ảo tưởng sức mạnh) hết và đó là lí do .
 
  • Like
Reactions: Khánh Hồ Bá

HoquynhlyTrang

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2019
3
0
1
19
Nghệ An
THCS Minh Luong
Thật ra theo tôi, không nên yêu hay crush cùng lớp, đơn giản là vì mình quá hieur rõ họ, kiểu gì tới 1 lúc nào đo cũng sẽ có cảm giác chán chường mệt mỏi, dẫn đến đổ vỡ. Một khi đã đổ vỡ bạn thường không muốn gặp lại, nhìn mặt người kia, từ đó sẽ khiens cho bạn không muốn đến trường nữa:)))

Mình thì lại không nghĩ như vậy,thích thì thích thôi, ai dự đoan được mik thích ai.Đó là minh chưng cho thơi trẻ trâu của mik mà,đến khi hết thích thí sẽ xcoi đó là kỉ niệm đẹp.hihi
:)
 

Trung Kiên ĐTTAK

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười một 2019
66
22
11
18
Nghệ An
THCS Nghĩa Lộc
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
Câu 8 giống tớ
 

Maxboy︵❣

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2019
5
5
16
17
Quảng Ngãi
HMF
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
mình thì ko như vậy học cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 8 .Ngày nào đi học cũng gặp nhau lại ngồi gần nữa chứ.Nói chung có ny cùng lớp thích lắm
 

Kay-snvc

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười hai 2019
52
16
11
Thanh Hóa
Sao vàng
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
đã từng trải qua giống hệt những gì bạn đưa ra
 

Tam1902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
446
283
89
21
TP Hồ Chí Minh
trường Quốc tế Á Châu
CŨng muốn có người yêu để làm động lực học tập lắm chứ
Cơ mà chẳng ai thích vì không cute, xinh xẻo như bao người:>(
không cần phải xinh như hotgirl mới có ny đâu em
em hiền lành, tốt bụng ắt sẽ có người tìm đến em mà thôi
 
  • Like
Reactions: thuyhax9

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
CŨng muốn có người yêu để làm động lực học tập lắm chứ
Cơ mà chẳng ai thích vì không cute, xinh xẻo như bao người:>(
Không hay lắm đâu ; có ny trong lơp sthif bị đồn này nọ rồi kẻo lại không nch vs nhau đc nữa ;nhìu cái rắc rối lắm đó ;
 
  • Like
Reactions: daukhai

Thùy Linh ^-^

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười một 2019
84
204
61
18
Nghệ An
THCS Nghi Phong
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
Y hệt tui lun nek!!!
 
  • Like
Reactions: Timeless time

khánh ly abbey

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
126
741
81
19
Nghệ An
THCS QUỲNH CHÂU
nghe cứ cute làm sao ấy . Ko biết khi nào mới có cảm giác này nhỉ.
 
  • Like
Reactions: Awet nina

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
Thích bạn cùng lớp thì như thế nào?
1. Là lúc mà nó ngồi cạnh thích chết đi được ý mà cứ tỏ vẻ thanh cao rồi đòi chia bàn đủ kiểu =))
Lúc nó ghé tai nói cái gì là tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế. Thỉnh thoảng chạm tay nhau có xíu vui đến ngất lịm mà cố tỏ ra rằng mình đang lấn chiếm vạch rồi đấyyyyy :D
2. Là mỗi ngày đến lớp ánh mắt trước tiên sẽ nhìn vào chỗ ngồi của nó...
3. Muốn ngồi cạnh nó, ngồi cạnh rồi thì cư xử như đứa bị tâm thần :)
4. Ngồi bàn nhất cứ ngoáy đầu xuống bàn ba, ngó cũng phải thật khéo, thật nhanh,...
5. Đi học chỉ để ngắm nó. Nó nghỉ hay đi đâu thì méo còn đứa nào để ngắm nữa Ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ âm thầm. Nói chung đi học chỉ vì nó.
6. Ngồi trong lớp, muốn nhìn mà phải kiềm chế, bị nó ghẹo ngoài miệng thì chửi mà trong lòng nở ra 100 bông hoa luôn =)))))))
Miệng thì chửi "thằng chó, sao ghẹo tao, mệt quá nha..."
Trong lòng thì "Ghẹo nữa đi ghẹo nữa đi hí hí hí" =))))
7. Thích thì tỏ ra ghét, ghen thì làm như không quan tâm! Tâm lý trái chiều đảo ngược.
8. Chính là cái kiểu lỡ gọi tên nó sau đó lại chẳng biết nói gì lại cúi đầu gằm xuống...
Cre:fb
có thì nói có ngại gì :3
Cái cảm giác ấy cũng khá thú dzị :v ,được xếp ngồi gần nhau ,có gì không biết thì có thể cùng nhau thảo luận
nhưng đó là trước thôi ,giờ thì chẳng hiểu sao em không ưa nổi nó =))
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

letoanthangjk@gmail.com

Học sinh
Thành viên
18 Tháng mười một 2020
14
9
21
16
Quảng Nam
THCS Trần Quý Cáp
Ôi cái cảm giác ngồi cùng crush nó sướng tới mức nào. Nhưng đó là lúc mình chưa biết yêu :meomun28 đến lúc biết yêu crush chuyển trường :Tuzki25
 
Top Bottom