Nhật ký Góc nhỏ tâm sự của Nhi

Status
Không mở trả lời sau này.

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#60 Thứ 7 - 10/10/2020
Một con người có xu hướng kì thị mấy người có người yêu như mình lại đi có người yêu rồi, Thật lạ. Mình cũng từng nói sẽ không bao giờ yêu cùng lớp, cùng tuổi, vậy mà mới vào học 2 tuần đã dính vào cái thứ tình yêu đáng ghét rồi. Có lẽ là ông trời sắp đặt ha. Sắp đặt cho mình gặp cậu, sắp đặt cho mình có tình cảm với cậu. Mặc dù đến giờ mình cũng chưa xác định được rằng, tình cảm ấy có phải chỉ là nhất thời hay không, nhưng mình tin vào cậu. Cậu có thể giữ được mình không? Có thể cùng mình đi hết 3 năm cấp 3 ngắn ngủi này không? Tất cả là ở cậu. Bởi mình, sẽ không buông tay, thật đấy.
Mà, tay cậu thật mềm, nhưng lại không ấm áp. Không sao, tớ sẽ truyền hơi ấm sang cho cậu :3
----------------------------Nói chung là buồn :v----------------------
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#61 Thứ 3 - 13/10/2020
Ủa cacban là thế vui lắm hả? Cacban thấy hả hê lắm hả? Ủa rồi có miếng ziên nào không? Ông trời quên rắc cho cacban ít miếng ziên rồi hả? Láo từ trong trứng láo ra hả? Nghiệp từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đời hả? Ủa? Mấy người vui chứ có nghĩ tới hậu quả không? Có nghĩ đến cảm xúc của người khác không? Có biết tôn trọng quyền riêng tư của người ta không? À! Nhìn cách hành xử là biết không rồi!
Thôi! Tôi không thể cấm cái gọi là " Quyền tự do ngôn luận" của cacban. Tôi chỉ lặng lặng mà thương cảm cho các thế giới này vì đã tạo ra những con người như cacban. A di đà phật :)
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#62 Chủ nhật - 18//10/2020
Có lúc t nhìn lại 1 cách chân thực, tôi cảm thấy 3 tuần qua trôi qua như chưa có gì, không có cảm giác gì gọi là yêu hết á
Nhưng có những lúc nhìn lại, cảm thấy những chuyện mình xảy ra, bao áp lực từ bạn bè, người thân, chính ở khoảnh khắc đó đã sợ mất nhau đến thế nào, lại thấy đó đúng là tình yêu đẹp
Có lẽ lớn lên nhìn lại mới nhận ra được vấn đề. Nhưng ở tuổi này, không phải chúng ta nên làm những gì mình thích, tự do với bản thân mình sao ?
Mệt mỏi lắm, nhưng như thế mới vui, mới có được cái gọi là " Thanh xuân"
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu có tôi. Thanh xuân của chúng ta có nhau. Chắc là đủ rồi.
Tôi không biết cuộc tình này có thể đi đến đâu?, được bao lâu?, bao xa? Bởi nó là mối tình đầu mà. Mà mối tình đầu thì mấy ai đi được đến cuối đâu? Nhưng tôi sẽ cố gắng, để nó là 1 hành trình đẹp đẽ, đẹp nhất trong khoảng thời gian cấp 3 này
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#63 Thứ 4 - 11/11/2020
1 tuần rồi à không là 6 ngày 2 tiếng mới đúng nhỉ
Tôi bây giờ mới có thể bình tĩnh để viết được mấy dòng ở đây
Cũng không có gì, chỉ là ghi lại 1 vài kí ức về lần đầu tiên " chia tay " thôi mà
Cậu có thấy tôi quá đáng lắm không? Đối xử với cậu như vậy. Nhưng tôi không làm vậy liệu cậu có dứt ra được không? Cậu không mà tôi cũng không.
Tôi đã không thể nói thẳng với cậu ấy, nói với cậu 2 chữ " xin lỗi "
Chắc hẳn cậu buồn lắm nhỉ. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua mà. Tôi khóc 2 ngày đấy, còn cậu thì sao ?
Tôi định nói... nói cậu đợi tôi 3 năm. Nhưng làm sao tôi có thể mở lời đây? 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất, sao có thể vì tôi mà lỡ mất khoảng thời gian đẹp đẽ ấy của cậu. Tôi còn không dám chắc, 3 năm sau liệu có còn 1 lòng với cậu được nữa hay không? Độc thân vui tính, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, tự do tự tại, theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi tương lai. Tốt quá, có phải không ?
Khoảng thời gian này, nếu có làm cậu nhen nhóm hy vọng, thì xin lỗi nhé, bởi tôi không kìm nén được bản thân. Không kìm nén được mà nhìn cậu, không kìm nén được mà dõi theo cậu, không kìm nén được mà gọi tên cậu ....
Lý do khiến tôi nói 2 từ đó ư? Tôi không thể nói được. Nhưng mọi thứ là lỗi ở tôi, cậu không có làm gì có lỗi hết. Nên không cần xin lỗi , không cần kiểm điểm lại bản thân vì tôi. Thật đấy
Cuối cùng, vẫn nên nói 1 lời xin lỗi cậu nhỉ, mặc dù có thể cậu sẽ không bao giờ đọc được bài viết này. Xin lỗi cậu nhiều
Gửi chàng trai tên NTĐ - Người mà tôi từng yêu​
 
  • Like
Reactions: minhloveftu

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#64 Thứ 3 - 24/11/2020
Hôm qua là kỉ niệm 2 tháng nhỉ. Haha, mới 2 tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy. Nhưng qua rồi, giờ đường ai nấy đi, tự do tự tại.
Cậu có để ý không, chứ tôi thì thấy thứ này rất thú vị. 3 dãy bàn là 1 tổ, mỗi tổ, gắn liền với 1 giai đoạn trong câu chuyện của chúng ta đấy
Đầu tiên tôi ngồi ở bàn đầu gần bàn giáo viên, cậu ngồi ở bàn 2 phía ngoài cửa, lúc này chúng ta còn chưa biết tình cảm của mình dành cho nhau. tôi đơn thuần gọi cậu là Idol, cậu đơn thuần coi tôi như 1 người bạn cùng lớp, không là gì
2 tuần sau tôi ngồi bàn đầu bên ngoài, cậu ngồi bàn 4, hì hì, mới tỏ tình nhỉ, mới đến với nhau, còn ngượng ngùng lắm
Sau đó tôi ngồi bàn 4 đấy, cậu lại ngồi bàn cuối của dãy kia, nhưng cứ chạy lên chỗ tôi ngồi thôi. Có lẽ lúc này là lúc tình cảm nhiều nhất, thật đẹp bao nhiêu
Rồi tôi ngồi bàn 4, cậu ngồi bàn 3, sắp kỉ niệm 1 tháng, cũng là thời kì khủng hoảng nhất, tôi cứ bất thường như thế, bỏ mặc cậu, nhưng chỉ 1 thời gian thôi, chúng ta đổi hoàn toàn, dịu dàng biết bao nhiêu giờ đây cục súc hẳn, nhưng vậy cũng tốt :D
Quay lại vị trí cũ, cậu lại ngồi ngoài, tôi lại ngồi trong, tôi lại nằm xuống và nhìn lén cậu, vì chúng ta đã "ct" rồi mà nhỉ.
Mọi thứ quá phức tạp khiến tôi không định hình được mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì, chỉ biết rằng, tôi đã không còn phụ thuộc vào cậu nữa, không còn buồn phiền, chán nản khi không được nói chuyện với cậu nữa
Có phải đã thành công quên cậu rồi không?
Tình cảm thật khó hiểu mà :D
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#65 Thứ 4 - 25/11/2020
Vừa phải thôi :)
Nếu không có 2 người bạn bên cạnh thì t tăng xông đến chết mất
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#66 Thứ 3 - 1/12/2020
Awwww, tôi chết mất thôi. Sao ai có mối quan hệ đặc biệt với tôi đều liên quan đến cậu ấy vậy TvT
-------------------------------------------
Tôi cr 1 cậu bạn, hmm.... cũng không có gì đặc biệt cho đến khi tôi nhận thấy rằng, quan hệ của cậu ấy với cô bạn ( thân ) của tôi có chút bất thường. Giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng, chàng trai kia đã để ý đến cô bạn kia mất rồi.
Aww, tôi lấy danh nghĩa bảo hộ con bạn ( cô ta đã có ny) để ngồi cùng bàn với cô ấy ( mà cậu ta ngồi kế bên). Thế là cậu ta trước mặt tôi, ôm vai, nắm tay, xoa đầu cô bạn kia. Được cái là cô ta cũng không phản kháng gì ??. Ủa gì, cậu biết tôi thích cậu mà cậu khịa tôi hở? Tôi ổn quá mà? Tôi bỏ về cậu còn ở đó cười nữa, cậu còn khoe với mọi người hình xăm đôi mà cậu cố tình vẽ cho 2 người nữa. Ủa? Tôi là trò đùa của cậu đây à?
Miệng thì nói đã có ny, nhưng cậu để ý con bạn tôi rồi chứ gì? Hay là cậu để ý tôi nên cố tình gây sự chú ý :) Mà tôi biết cái này 1% cũng không phải rồi :D
Cậu biết khi tìm hiểu cậu tôi đã suy sụp thế nào không TvT, khi biết về gu của cậu và xác suất tán đổ được cậu, tôi gớt nước mắt ấy TvT
Mà nói thế thôi, tôi chỉ mong cậu để ý đến tôi 1 chút, hoặc không thích 1 ai khác, cho tôi 1 cảm giác an toàn hơn thôi, chứ tôi không mong rcaaju thích tôi đâu, 1 đứa khó ưa như tôi thì làm sao có ai thích được nhỉ :(
Nghĩ khôn nghĩ dại nhưng nghĩ đến cậu làm tôi thấy mọi thứ rối bời hết lên. Vui có, buonf có, hạnh phúc có, tức giận cũng có( còn nhiều nữa :<). Mệt mỏi quá mà
#Ai_rồi_cũng_phải_bị_crush_cà_khịa_thôi
#Ai_rồi_cũng_phải_tức_muốn_uncrush_nhưng_không_nỡ_thôi
 
  • Like
Reactions: Phạm Tùng
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom