Nhật ký Cầm bút và điểm tô cho trang vở cuộc sống những ngôi sao lấp lánh...

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
27.08.2020
Sẵn đây mình muốn tâm sự với mọi người trong team mình luôn nè. Thật sự, key rất hạnh phúc và may mắn khi gặp được mọi người. Khi không 4 con người 4 tính cách lại cùng nhau chia sẽ, cùng nhau vượt qua tất cả. Có thể nói nếu không có mọi người thì không có key của ngày hôm nay đâu ^^
T nhớ rằng t quen m cả gần một năm rưỡi rồi đấy ^^. Vẫn nhớ m ôm bụng mếu máo than với t trong hoàn cảnh đêm khuya thanh vắng, vẫn nhớ mấy lần m khuyên t đừng buồn :D. M là đứa t thân nhất trong 3 người ấy, chắc do m là đứa cùng tuổi với t và có lẽ m hiểu t nhiều hơn. M cũng là người đầu tiên t tin tưởng nhất. Kiểu trong t luôn có một niềm tin vững chải ở m. T thấy may mắn thế nào ấy khi tóm đc m về làm bạn thân t ^^. Có chuyện gì t CX kể m nghe, chia sẽ đc vs m khiến t nhẹ nhõm hơn hẵn. M là con người phải nói là vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại còn biết quan tâm ng khác nữa cơ. Hy vọng t có thể sớm đc gặp m một lần, thần tượng của t ❤️❤️
Key k nhớ đã biết Manh từ lúc nào nhưng kiểu thích Manh lắm lắm luôn, cách nch k phải của mấy đứa k7 mà cứ như bằng tuổi key luôn á chời :D cuteee lắm luôn, mà có mấy lúc hơi cáu nha. Manh cũng là cái người giấu key nhiều chuyện nhất luôn, chả share cho chị em bạn dì chuyện gì hết. Chuyện của Manh key luôn là người biết sau cùng mà không phải manh nói nx, mà là ng khác kể key nghe. Nghe tới đây là key tức á, cho tui lạc loài là sao. Được cái xinh đẹp, cuteee nên tui bỏ qua á, sao này giấu key đi, key sẽ k tha thứ. Yêu aiu ❤️❤️
Dạ em nó đã là hoa có chủ và chị già vẫn ế :'<
Hihi đùa nhau xíu. Nguyệt là đứa vô cùng thân thiện, đặc biệt là có tật giật mình :D nên nó không giấu key được chuyện gì lâu hết á. Con bé có giọng nói cutee phải biết luôn ý cộng thêm cái mặt và cái body hết sức mlem thì không có bồ CX uổng :D. Con bé luôn là ng quan tâm đến mn trong nhóm nhất, kiểu hnay Giang hay Manh hay key gặp chuyện, nó sẽ bay vào an ủi bất chấp, còn nó không làm được nó sẽ nhờ sự hỗ trợ của mấy đứa còn lại. Nó không vào giờ để ai buồn hết á :D. Con bé biết cách cải thiện tình cảm chị em, con bé là một ng có cái nhìn sâu sắc, điểm này lm chị ghen tỵ :'<
Luôn truyền cho ng khác năng lượng sống tích cực ❤️❤️
Phải chi chị đc 1 phần như con bé :'<
Những lời nói của key đều xuất phát từ trái tim. Nếu k có MN bên cạnh thì hôm nay chắc key chẳng ngồi ở đây nx đâu. Mọi người cho key yêu thương, sự thông cảm, chia sẽ, góp phần lm cho con người của chính key trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn.
Từ nay key sẽ cố tập chụp ảnh để năm key tròn 23 tuổi, có thể cầm máy chụp hình chụp cho chị em chúng ta những tấm hình thật đẹp.
Dù Bắc Trung Nam mỗi người một ngã nhưng chúng ta sẽ luôn có nhau trong mọi tình huống. Hội chị em forever ❤️❤️
@giangha13062013
@Hắc Trần Tuyết Nhi
@Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
30.08.2020
Sống trên đời, đôi khi có những chuyện mình biết là thế nhưng vẫn phải nhắm mắt cho qua. Đừng có chuyện gì cũng lôi ra nói này nói nọ, vì biết đâu lời nói của bạn, không biết vô ý hay cố tình có thể làm người khác tổn thương. Có lẽ bạn muốn tốt hơn cho người trong cuộc, lòng tốt đó mình xin ghi nhận, nhưng hãy biến lòng tốt đó trở nên tích cực hơn, đừng cứ mãi tiêu cực như thế. Bạn biết đấy, không ai hoàn hảo, bạn cũng vậy, mình cũng vậy. Vấp ngã là chuyện thường tình. Bạn nghĩ xem làm thế bạn có vui không, nếu bạn vui thì cũng chỉ vui mình bạn, còn biết bao nhiêu người buồn ấy bạn à. Mình cũng mệt mỏi rồi và mọi người cũng vậy. Bạn thấy đấy tất cả mọi thứ đều viên mãn rồi, đừng đào bới quá khứ nữa, nó nên được chôn vùi. Sống mình phải nghĩ đến tương lai phía trước. Mình biết bản thân cũng chẳng làm tốt hơn ai nhưng một chút góp ý để tốt hơn cho bạn thì mình sẽ làm. Thân ái !
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
08.09.2020
Có những chuyện mình không nên hiểu và cũng không cần hiểu. Và cũng có những chuyện chính người trong cuộc cũng chẳng thể nào biết mình đang bị điều khiển. Sáng suốt là điều cần thiết nhất bây giờ. Chưa dám khẳng định ai mù mờ ai đúng đắn, tự nhận thức.....
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
11.09.2020
Muốn quên mà thật khó để xoá hết, muốn từ bỏ mà trong thâm tâm lại day dứt điều gì đó không thể lý giải đc. Nhiều khi cố gắng gồng mình để tất cả những điều xấu xa nhất đến và đi với mình thật nhẹ nhàng nhưng nào có đơn giản như thế. Cuộc sống là một dải màu đa sắc, phải, không phải lúc nào mình cũng sống trong màu hồng, cũng sẽ có lúc mình lạc vào màu đen huyền bí. Quan trọng là cách bạn tiếp nhận nó ra sao mà thôi..
Đêm khuya thanh vắng, ở nơi đó ta còn hướng về mục tiêu ban đầu??
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
13.09.2020
Để thay đổi một người bộ khó vậy sao?
Nếu bạn là thiên thần, điều đầu tiên là sẽ làm gì. Tớ sẽ đi tìm một người và làm cho họ tốt lên theo một chiều hướng nào đó. Nhưng thật khó để thay đổi suy nghĩ của họ và cũng thật khó để họ chấp nhận đc họ đã từng sai ^^. Tớ sẽ kiên nhẫn thay đổi suy nghĩ của ng đó....
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
13.09.2020
Để thay đổi một người bộ khó vậy sao?
Nếu bạn là thiên thần, điều đầu tiên là sẽ làm gì. Tớ sẽ đi tìm một người và làm cho họ tốt lên theo một chiều hướng nào đó. Nhưng thật khó để thay đổi suy nghĩ của họ và cũng thật khó để họ chấp nhận đc họ đã từng sai ^^. Tớ sẽ kiên nhẫn thay đổi suy nghĩ của ng đó....
Có chắc có thể thay đổi được không hả thiên thần?
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
03.10.2020
Giờ mới biết cuộc sống này thật phức tạp chứ không còn là một thế giới mộng mơ như trước đây mình đã tưởng. Và giờ cũng chợt nhận ra những người hay góp ý, hay khuyên nhủ, hay nói nhiều mới là những người thật sự quan tâm chúng ta. Ai trong mỗi người ở đây ắt hẵn đều yêu thích những lời mật ngọt nhưng chưa từng nghĩ những lời nói đó là của những kẻ bằng mặt mà không bằng lòng, đối đãi như thế với chúng ta chỉ mong chút lợi về cho bản thân. Trong một tập thể, tính cá nhân của chúng ta bằng một cách nào đó đã thể hiện không đúng, chúng ta không thể cứ nhìn vào khuyết điểm mà trêu chọc hay chúng ta im lặng và dần dần biến người đó thành một con sâu trong nồi canh rồi thẳng thừng vứt bỏ. Chúng ta phải cùng nhau ngồi lại họp, cùng nhau đưa ra ý kiến để người đó khắc phục, bộ như thế là khó lắm hay sao? Chúng ta không thể cứ mãi đưa cái tôi quá lớn để rồi kết lại thành 1 cái tập thể thích sa thải ai không có quan điểm chung thì sa thải. Cái tập thể đó không bao giờ đi lên được. Hiệu ứng đám đông chưa chắc là đúng, tại sao cứ quy chụp quan điểm chung của nhiều người là chuẩn, chưa chắc gì đa số thắng thiểu số.
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
17.10.2020
Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước thì em chỉ cần đứng yên đó và anh sẽ đến bên em.
Em đã bước đến bước thứ 999 rồi và anh đang ở đâu, có phải chỉ cần 1 bước nữa em sẽ gặp được anh hay không hay em lại đau đớn nhìn anh thực hiện lời hứa bước đến bên một người khác...
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
19.10.2020
Hôm nay là ngày thật đặc biệt, nó đặc biệt không bởi vì một lí do nào cả, nó luôn chiếm một vị trí quan trọng để tôi phải để tâm tới, là ngày mà bà tôi sinh ra mẹ tôi. Và chắc hẵn người phụ nữ vừa tròn 44 tuổi trong gia đình tôi chả nhớ ngày hôm nay đâu vì bà còn lắm thứ để để tâm hơn tôi-một đứa học sinh rảnh rỗi chưa phải gánh vác gì. Vào mọi năm, tôi vẫn thường mua 1 chiếc bánh nho nhỏ và tự tay mình nấu một bữa cơm cho mẹ tôi nhưng năm nay có lẽ sẽ không được nữa, tôi phải đi học xa nhà và lời chúc sinh nhật chắc hẵn lại qua vài sticker trên zalo, điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi biết những điều tôi làm mọi năm tuy nhỏ nhưng mẹ tôi-bà cảm thấy rất vui, tôi thấy bà cười cả ngày. Năm nay tôi chưa biết phải thế nào cả ^^
Hy vọng mẹ tôi vẫn vui ^^
I love you, my mom :p
 
Last edited:
Top Bottom