Tâm sự Nuối tiếc trong những cuối cấp

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
Sắp tổng kết năm học và thi cấp ba rồi nhưng vẫn chưa thể tỏ tình cho crush vì nó nhây quá :<
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Sắp tổng kết năm học và thi cấp ba rồi nhưng vẫn chưa thể tỏ tình cho crush vì nó nhây quá :<
Crush có cảm tình chưa??
Tỏ tình chưa và đồng chí ấy có đồng ý ko???
Nhanh nhanh kẻo lên cấp 3 nó có crush mới
 

dmvgamer

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2019
148
381
61
Hà Nội
THCS Chương Dương
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
sắp tổng kết năm học
tui năm lớp 5 : thì không quên tình nghĩa anh em với thằng ngồi ở trên bàn :(
 

Doanbaongan

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tư 2020
84
111
21
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
Em thì nhớ lại những kỉ niệm về tình bạn xưa cũ của em hồi lớp 5
Thực ra lúc đấy nghĩ lại hình như em bị cảm nắng đứa ngồi cạnh hay sao ấy
Hồi ấy em còn ngây thơ trong trắng lắm
Giờ thì...em lại muốn quay trở về những ngày tháng vui vẻ và tốt đẹp ấy
 
  • Like
Reactions: Lê Linh433

Chopper kawaii

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng năm 2020
21
19
6
18
Hải Dương
Trung học cơ sở Tân Trào
#Lớp 5 : mọi thứ rất tuyệt vời khi bao quanh là những học giả toán hoc. [ ngoại trừ cậu bàn bên thích trêu chọc mỗi khi có cơ hội ] # Lên cấp hai là quãng thời gian không ổn lắm với tình cảm từ cậu bạn lớp bên . Đến khi lớp 9 nhận ra mình bắt đầu để ý cậu bạn cùng lớp . Cuối năm rồi nhưng chỉ gần cậu khi hỏi bài tập hay lẽo đẽo đi theo cậu .
Khi mà sắp phải xa cái lớp thân yêu của mình thì tui lại muốn kéo lai khoảng thời gian cùng nhau vui đùa , ăn vụng trái cây từ khoảng vườn bên trường , đoàn kêt khi làm bài kiểm tra của lớp .
Tui muốn tiếp tục học cùng cái lớp thân yêu , muốn tiếp tục ngồi nói chuyên hủ với con nhỏ cùng bàn, muốn cậu bạn cùng lớp kia vẫn sẽ giảng bài cho mình , đôi khi muốn xin lỗi về những lời lẽ không hay ho với cậu bạn lớp bên kia .
Tui hối hận khi nhiều lần tức giận vô cớ với lớp , hối hận vì những lúc hiểu nhầm con bạn , tiếc nuối khi đã không nói cảm xúc của mình với cậu ấy .
Chỉ hy vọng một điều rằng mai sau sẽ không mất liên lạc với những con người đang mến kia thôi .:Tonton3
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
#Lớp 5 : mọi thứ rất tuyệt vời khi bao quanh là những học giả toán hoc. [ ngoại trừ cậu bàn bên thích trêu chọc mỗi khi có cơ hội ] # Lên cấp hai là quãng thời gian không ổn lắm với tình cảm từ cậu bạn lớp bên . Đến khi lớp 9 nhận ra mình bắt đầu để ý cậu bạn cùng lớp . Cuối năm rồi nhưng chỉ gần cậu khi hỏi bài tập hay lẽo đẽo đi theo cậu .
Khi mà sắp phải xa cái lớp thân yêu của mình thì tui lại muốn kéo lai khoảng thời gian cùng nhau vui đùa , ăn vụng trái cây từ khoảng vườn bên trường , đoàn kêt khi làm bài kiểm tra của lớp .
Tui muốn tiếp tục học cùng cái lớp thân yêu , muốn tiếp tục ngồi nói chuyên hủ với con nhỏ cùng bàn, muốn cậu bạn cùng lớp kia vẫn sẽ giảng bài cho mình , đôi khi muốn xin lỗi về những lời lẽ không hay ho với cậu bạn lớp bên kia .
Tui hối hận khi nhiều lần tức giận vô cớ với lớp , hối hận vì những lúc hiểu nhầm con bạn , tiếc nuối khi đã không nói cảm xúc của mình với cậu ấy .
Chỉ hy vọng một điều rằng mai sau sẽ không mất liên lạc với những con người đang mến kia thôi .:Tonton3
Tui cũng vậy thôi
Tâm lý khi thấy crush ấy mà
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
Lớp 5 thì cũng chẳng nhớ rõ cảm xúc đó là gì, tại qua lâu rồi á mà
Lớp 9 thì phải công nhận là cái năm mà mik cảm thấy vui nhất trong 4 năm cấp 2
Không chia phe, nhưng vẫn có nhiều người nói sau lưng
Lại ăn cẩu lương ngập mặt
Cái năm duy nhất được ngồi bàn bốn( dù chỉ là kỳ 2)
Vui lắm luôn , ngồi bên đứa hiền, mình nhờ gì cũng được
Nhưng vẫn có vài nỗi khổ, ngồi bên đứa theo dõi tổ mình thành ra mình chả nch được
Nguyên cái tổ chả đứa nào bị ghi tên mà mình thì cứ bị hoài(năm nay cx y vậy T.T)_ chắc nghiệp đè quá
Lớp lại có vài đứa vẽ đẹp cực, mình cũng muốn mà rèn mãi chả được
Nếu quay lại mình nhất định nhờ bọn nó dạy vẽ
Bây giờ thì hay rồi, gặp nhau cũng chẳng nói lấy một câu nào
Vẫn thích lớp cũ của mình dù nhiều chuyện đã xảy ra, chỉ muốn nói với nhau: "MÃI MÃI LÀ BẠN NHÉ, BỎ QUA NHỮNG BỒNG BỘT TUỔI TRẺ ĐI THÔI"
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Lớp 5 thì cũng chẳng nhớ rõ cảm xúc đó là gì, tại qua lâu rồi á mà
Lớp 9 thì phải công nhận là cái năm mà mik cảm thấy vui nhất trong 4 năm cấp 2
Không chia phe, nhưng vẫn có nhiều người nói sau lưng
Lại ăn cẩu lương ngập mặt
Cái năm duy nhất được ngồi bàn bốn( dù chỉ là kỳ 2)
Vui lắm luôn , ngồi bên đứa hiền, mình nhờ gì cũng được
Nhưng vẫn có vài nỗi khổ, ngồi bên đứa theo dõi tổ mình thành ra mình chả nch được
Nguyên cái tổ chả đứa nào bị ghi tên mà mình thì cứ bị hoài(năm nay cx y vậy T.T)_ chắc nghiệp đè quá
Lớp lại có vài đứa vẽ đẹp cực, mình cũng muốn mà rèn mãi chả được
Nếu quay lại mình nhất định nhờ bọn nó dạy vẽ
Bây giờ thì hay rồi, gặp nhau cũng chẳng nói lấy một câu nào
Vẫn thích lớp cũ của mình dù nhiều chuyện đã xảy ra, chỉ muốn nói với nhau: "MÃI MÃI LÀ BẠN NHÉ, BỎ QUA NHỮNG BỒNG BỘT TUỔI TRẺ ĐI THÔI"
Cuối năm phải ký lên áo mấy đứa nghiệp nghiệp nha
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
Ngày cuối cùng của năm lớp 5, bạn ghét mình nắm tay mình và khóc, xong mình an ủi bạn ấy một lúc, các bạn đều khóc theo, riêng mình về nhà mới khóc mếu máo sụt sịt cả đêm. Không ai dỗ nổi =))
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Ngày cuối cùng của năm lớp 5, bạn ghét mình nắm tay mình và khóc, xong mình an ủi bạn ấy một lúc, các bạn đều khóc theo, riêng mình về nhà mới khóc mếu máo sụt sịt cả đêm. Không ai dỗ nổi =))
Mãi sống trong thanh xuân
Mai mốt ra đời có muốn quay lại cũng khó
 

Daisuke Kambe

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2020
98
52
31
18
Hải Dương
Trường THCS Tân Trào
#Cấp 1:...Đi HSG... "Cảm nắng" đứa bạn khác lớp! Không muốn xa bất cứ ai trong lớp!
#Cấp 2: Lên cấp hai phải chuyển lớp khác- đau lòng, phải từ biệt những gương mặt thân quen để "lao đầu" vào chốn ba quân:D:D:p:p Gặp lại cậu bạn mình từng "cảm nắng" và rồi phát hiện cậu ấy cũng thích mình!!! Vui sướng tột độ!:Tonton1 Và đến tận bây giờ thì tui luôn nhớ những lần đi canh thầy cô giáo cho đám bạn cùng lớp ăn trộm trái cây,những lần đuổi nhau quanh trường,đoàn kết trong giờ kiểm tra và nhất là những lần kéo nhau đi xem đánh nhau mà như đi xem hội mà còn chia phe cổ vũ nữa chứ!
Tui luôn muốn cùng cả lớp vững bước tiến vào Cấp 3 trường công nhưng thấy quá khó nhưng cũng không mong gì hơn là không bao giờ mất liên lạc với những người đã cùng mình" chinh chiến xa trường" trong 4 năm qua! YÊU LỚP!
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Cuối cấp 1 thì chả có gì.
Cấp 2 luôn để trong lòng một người, chưa bao giờ dám bày tỏ, dù tình cảm ấy cũng xuống nhiệt nhưng mà tự dưng khi gặp lại người đó thì mọi cảm xúc vẫn rộn ràng. Lớp 6 thích, lớp 7 chia xa vì chuyển trường, lớp 8 và lớp 9 mọi cảm xúc đều bình ổn. Đến lúc cuối cấp có hơi buồn, nuối tiếc. Lên cấp 3 rồi cảm xúc có thay đổi chỉ là thích nồng nhiệt chuyển qua yêu thầm lặng mà thôi. Cuối cấp ba chắc hẳn sẽ dũng cảm bày tỏ 1 lần thôi, coi như buông bỏ chứ cảm thấy bản thân mà ko tỏ tình thì căn bản ko thể yêu người khác bởi vì mình rất si tình, thích ai rồi chắc hẳn phải thích hơn 6 năm hoặc nhiều hơn nữa.
 

azura.

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng ba 2020
298
308
76
Ninh Bình
THCS Ninh Giang
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
- Cuối cấp 1 : lúc ấy còn tretrau nên cũng không nhận thức được nhiều nên chỉ hơi buồn chút. Nhưng giờ nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối, những ngày cấp 1 hồn nhiên chơi đùa, hồn nhiên nghịch phá, trêu chọc và không biết cách trân trọng những người bạn cạnh mình. Giờ lớn lên rồi mới thấy hóa ra năm ấy lại có thể vui vẻ như vậy, chẳng hề lo nghĩ về chuyện học tập, gia đình hay tình cảm gì cả. Cũng chẳng phải lo lắng mọi người nghĩ về mình như thế nào. Những người bạn ngày ấy cũng chẳng hề vì chút lợi ích mà chơi với mình, càng không phải là kiểu chia bè kết phái...
- Cuối cấp 2 : Ra trường trong im lặng. Dành 2 năm đầu để làm thân với tất cả các bạn trong lớp và trong khối, lúc này vẫn rất vui vẻ. Năm lớp 8, bắt đầu bất đồng quan điểm, không ai chịu ai. Năm lớp 9 dành 1 năm để lo lắng, áp lực cho việc thi cấp 3 nên dần lạnh nhạt hơn, 2 tháng cuối mới nhận ra sắp phải xa nhau thật rồi. Lúc này bắt đầu trân trọng và hồi tưởng lại những kí ức đẹp nhất tồn tại trong lòng mỗi người. Cấp 2 bắt đầu biết lo lắng, biết rung động, biết cảm giác được người khác thích là như thế nào. Biết cảm giác trên vai có một gánh nặng từ gia đình, trường học, xã hội, bạn bè, biết lắng nghe và trân trọng những người bạn. Cấp 2 mình có 1 bạn nam ngồi cùng bàn gần 3 năm, hồi trước ghét nó lắm, nhiều lúc cãi nhau, muốn đấm vài cái vào mặt, nhưng ngồi lâu rồi quen, đột nhiên thấy nó rất tốt, rất giỏi, chịu đựng được cái tính khí thất thường của mình. Mặc dù suốt này bị ship cp nhưng bọn mình giống kiểu bạn thân khác giới hơn, ít nhất vào lúc mình crush 1 bạn nam khác trường thì nó đã khuyên mình uncrush :) Lên cấp 3 cả hai đứa hứa vào cùng 1 khối, cố gắng thi vào lớp chọn vì như thế khả năng chung lớp sẽ cao hơn, cãi nhau ghét nhau nhiều là thế mà cuối cùng vẫn muốn ngồi chung với nhau 3 năm cấp 3 nữa :)
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Có ai cảm thấy thời gian cuối cấp???
Khiến ta nhớ mãi không
Tui năm lớp 5: ghét nhiều người và chán nhưng gần những tháng cuối cấp thì lại mong muốn nhiều thứ
# Và có kỉ niệm nhớ mãi
# Những biệt danh làm bản thân nhức đầu nhưng lại là kỉ niệm
Năm lớp 9: yêu cả thế giới không muốn rời xa quãng thời gian này
# Vẫn là những biệt danh mới
# Mong muốn được kí lên áo sơ mi các đồng chí mình quý
# Ngu nhất môn thể dục
♡ Kể cho tui nghe các bạn có những kỉ niệm gì?
Và hối tiếc điều gì trong thời gian ấy.
☆☆☆☆☆☆
Ui, hồi lớp 5 mình cũng tiếc cực. Cơ mà không ấn tượng gì với lớp học cho lắm, bởi hầu như chỉ sáng học trên lớp, chiều tập clb nên không ấn tượng nhiều. Mặc dù cũng tham gia nhiều bên thi văn hóa các thứ nhưng thể thao vẫn nhiệt huyết nhất. So với bây giờ thì thời ấy mới đáng là thanh xuân hơn cả.

Tiếc ghế đá, hàng cây, sân tập, đôi giày,... mồ hôi, tiếng hò hét, niềm vui khi thắng, không cam tâm khi thua. Nhớ chết đi được.

Ngược lại thì năm lớp 9 đối với mình lại là sự bù đắp vội vàng. Chưa từng tham gia hoạt động tập thể chung, chưa từng đi chơi với bạn cùng lớp, chưa từng chụp ảnh riêng, chưa từng vô tư, chưa từng chia sẻ, chưa từng tin tưởng, chưa từng coi trọng họ. Tất cả những cái chưa từng đều cố gắng bù đắp trong tháng cuối cùng của năm lớp 9. Cơ mà, đến hiện tại thì vẫn thấy vô nghĩa. Bởi vì bù đắp xong, cảm thấy lớp 9 chả có gì đáng thú vị để mà nhớ. Đến nuối tiếc và nhớ nhung cơ bản cũng chả còn.
 
Top Bottom