Vui cười Những lần ngịch ngu

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
Tuổi thơ zữ zội đấy!
Mình thì có quả nghịch ngu vào lớp 5
Lớp mình có đứa gây gổ với một đứa lớp bên cạnh, thế là nó rủ một nhóm bạn lớp mình ra đấu với bọn lớp bên kia. Chúng nó choảng nhau vào giờ ra chơi 20'. Và vì toàn học sinh '' chăm-ngoan-vâng-lời-giáo-viên'' nên thay vì đánh bằng tay, bọn này chuyển sang ném... bóng nước:vv. Lớp bên cạnh thì cầm nồi, niêu, xoong, chảo của ông bán phở gần trường và mấy (chục) cái chổi chôm chỉa được.. à nhầm, mượn được từ phòng bảo vệ :v. Và thật tình cờ và vô cùng bất ngờ, cả lớp mình xông ra góp sức đấu với lớp bên kia, có mỗi con lớp trưởng ''ngoan hiền'' là đứng đấy cầm cốc tà tưa ra hóng:>>. Đang ném rất chi là nhiệt tình thì mình ném quả bóng nước trúng người cô hiệu trưởng:v, cả lũ im lặng ko nói lên lời... Và hậu quả là cả lớp mình lẫn lớp bên cạnh cùng lên phòng hiệu trưởng xơi nước chè và quạt nhiệt độ:D
Lớp tui thật thú zị:>
 

Teemo die

Học sinh
Thành viên
11 Tháng năm 2020
42
48
21
19
Hà Nội
khủng bố IS
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
ghê thiệt!
có lần tui nghịch ngu đến mức xuýt chết
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
vui nhỉ
bạn sẽ mãi yêu những kỉ niệm này ấy
hmmmm
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.

-hồi lớp 5 , giả tưởng mình là siêu nhân , nhảy từ trên cầu thang bay xuống và đập đầu vô tường , giờ vẫn còn cái sẹo giữa trán
- cái cống có lối đi không đi , tìm chỗ nào thoáng nhất , không có cái j đậy , chơi trò nhảy qua , và mất dép ( tổng cộng được tắm cống 6,7 lần j đó , mất 5 chiếc dép , bị mẹ uýnh )
còn nữa cơ mà quên mất rồi
 

Chạch Dũng

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2020
103
395
61
17
Hà Tĩnh
Đan Trường Hội
-hồi lớp 5 , giả tưởng mình là siêu nhân , nhảy từ trên cầu thang bay xuống và đập đầu vô tường , giờ vẫn còn cái sẹo giữa trán
- cái cống có lối đi không đi , tìm chỗ nào thoáng nhất , không có cái j đậy , chơi trò nhảy qua , và mất dép ( tổng cộng được tắm cống 6,7 lần j đó , mất 5 chiếc dép , bị mẹ uýnh )
còn nữa cơ mà quên mất rồi
vui nhỉ
bạn sẽ mãi yêu những kỉ niệm này ấy
hmmmm
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
Tuổi thơ zữ zội đấy!
Mình thì có quả nghịch ngu vào lớp 5
Lớp mình có đứa gây gổ với một đứa lớp bên cạnh, thế là nó rủ một nhóm bạn lớp mình ra đấu với bọn lớp bên kia. Chúng nó choảng nhau vào giờ ra chơi 20'. Và vì toàn học sinh '' chăm-ngoan-vâng-lời-giáo-viên'' nên thay vì đánh bằng tay, bọn này chuyển sang ném... bóng nước:vv. Lớp bên cạnh thì cầm nồi, niêu, xoong, chảo của ông bán phở gần trường và mấy (chục) cái chổi chôm chỉa được.. à nhầm, mượn được từ phòng bảo vệ :v. Và thật tình cờ và vô cùng bất ngờ, cả lớp mình xông ra góp sức đấu với lớp bên kia, có mỗi con lớp trưởng ''ngoan hiền'' là đứng đấy cầm cốc tà tưa ra hóng:>>. Đang ném rất chi là nhiệt tình thì mình ném quả bóng nước trúng người cô hiệu trưởng:v, cả lũ im lặng ko nói lên lời... Và hậu quả là cả lớp mình lẫn lớp bên cạnh cùng lên phòng hiệu trưởng xơi nước chè và quạt nhiệt độ:D
Lớp tui thật thú zị:>
Uầy, giống mình thật. Chư mình thì khác lắm: Trốn học bồi dưỡng với tập dượt đi chơi L.O.L
Kèm theo với là năm nay in ảnh chỉ chắc phần đầu cửa cô ghép vô thân hình siêu mẫu. Xong cô kiểm tra vở thì ảnh đó rơi ra... xong là ăn mấy vả rồi viết BT KĐ, chưa hết sau đó còn mời PH rồi đình chỉ học 3 ngày.
 

Kun なさきあみくん

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười 2019
223
882
96
17
Hà Nội
Hocmai Forum
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
Tuổi thơ zữ zội ghê mk còn nghe lời bọn hàng xóm cần đôi đữa inox chọc vào ổ điện cơ cuối cùng là giật te le luôn xong oy cả lũ bị ăn đòn vì ngu v_v
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
Tuổi thơ kinh khủng nhở. Mình chỉ giám trốn học thêm để đi hái trộm me với tụi bạn thôi. Hên là không bị phát hiện >,<
 

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
À tui còn ném dép trúng cả bác hàng xóm
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
 

hoangthanhthanglong10@gmail.com

Học sinh
Thành viên
18 Tháng năm 2020
7
12
21
18
Thanh Hóa
Trường THCS Lê Quý Đôn
Năm lớp 3 đi thăm lăng Bác.Đi được đến chỗ hàng lưu niệm thì bị lạc.Mình ko bít chi hết,cứ đi bình thường tìm gđ.Lạc kiểu gì mà đi vòng quanh khu lăng Bác chào hết mấy chú công an đứng canh luôn.Xong đến chỗ mình bị lạc thì gặp lại gđ.
:):):):)
 

Kun なさきあみくん

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười 2019
223
882
96
17
Hà Nội
Hocmai Forum
Năm lớp 3 đi thăm lăng Bác.Đi được đến chỗ hàng lưu niệm thì bị lạc.Mình ko bít chi hết,cứ đi bình thường tìm gđ.Lạc kiểu gì mà đi vòng quanh khu lăng Bác chào hết mấy chú công an đứng canh luôn.Xong đến chỗ mình bị lạc thì gặp lại gđ.
:):):):)

Số bạn hên dữ vậy bạn
 
Last edited by a moderator:

lmahanoi

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng năm 2020
1
1
6
39
Hà Nội
Luật Minh Anh
Đúng là nghịch ngu thật, đôi khi không phải cái gì cũng mãi mãi lặp đi lặp lại nên đôi khi cần phải cẩn thận trước khi hành động, nên kiểm soát được cảm xúc của mình trong mọi tình huống bị kích động.
 
  • Like
Reactions: dotnatbet

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
Đúng là nghịch ngu thật, đôi khi không phải cái gì cũng mãi mãi lặp đi lặp lại nên đôi khi cần phải cẩn thận trước khi hành động, nên kiểm soát được cảm xúc của mình trong mọi tình huống bị kích động.
là sao bạn
không kiểm soát thì mới

Tuổi thơ zữ zội đấy!
Mình thì có quả nghịch ngu vào lớp 5
Lớp mình có đứa gây gổ với một đứa lớp bên cạnh, thế là nó rủ một nhóm bạn lớp mình ra đấu với bọn lớp bên kia. Chúng nó choảng nhau vào giờ ra chơi 20'. Và vì toàn học sinh '' chăm-ngoan-vâng-lời-giáo-viên'' nên thay vì đánh bằng tay, bọn này chuyển sang ném... bóng nước:vv. Lớp bên cạnh thì cầm nồi, niêu, xoong, chảo của ông bán phở gần trường và mấy (chục) cái chổi chôm chỉa được.. à nhầm, mượn được từ phòng bảo vệ :v. Và thật tình cờ và vô cùng bất ngờ, cả lớp mình xông ra góp sức đấu với lớp bên kia, có mỗi con lớp trưởng ''ngoan hiền'' là đứng đấy cầm cốc tà tưa ra hóng:>>. Đang ném rất chi là nhiệt tình thì mình ném quả bóng nước trúng người cô hiệu trưởng:v, cả lũ im lặng ko nói lên lời... Và hậu quả là cả lớp mình lẫn lớp bên cạnh cùng lên phòng hiệu trưởng xơi nước chè và quạt nhiệt độ:D
Lớp tui thật thú zị:>
Hẳn là chè nóng à ><
Chất nhề
ghê thiệt!
có lần tui nghịch ngu đến mức xuýt chết
nghịch gì mà xuýt chết
 
Last edited by a moderator:

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Có lần em trốn tiết thể dục đi chơi điện tử cùng bọn bạn,có một thằng vỗ vai em làm em thua,lần hai và ba cũng thế .Lần thứ tư em quay lại tát bốp một phát nhưng bình tĩnh lại thì em thấy người mik vừa tát là bố.
Lần khác đi trộm xoài nhà hàng xóm bảo bọn bạn là thấy người đến phải gọi.Em cứ hái được quả nào thuận tay ném theo lần trước, lúc sau em mới nhận ra bọn bạn chạy hết để mik em ném xuống cho ông chủ nhà cầm.
Tuổi thơ bạn kinh quá, mình chỉ là nghĩ từ trên cao nhảy xuống làm siêu nhân và thế là, nhảy từ cầu thang xuống 3 bậc,............. có sẹo dưới chân, và thấy mấy người đua xe đạp á, chạy lăn vòng lăn vòng, hôm nọ đi xuống làm thử, bánh xe trơn, và té,.................. to be càn ti niu :D
 

tiểu lão thử

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2019
106
44
21
Thái Bình
trung học cs nam hải
Tuổi thơ bạn kinh quá, mình chỉ là nghĩ từ trên cao nhảy xuống làm siêu nhân và thế là, nhảy từ cầu thang xuống 3 bậc,............. có sẹo dưới chân, và thấy mấy người đua xe đạp á, chạy lăn vòng lăn vòng, hôm nọ đi xuống làm thử, bánh xe trơn, và té,.................. to be càn ti niu :D
Hồi còn bé cái bạn nam hàng xóm rủ mình nhảy từ trên cầu thang (khoảng 10 mấy bậc gì đấy) xuống và... bạn ấy đã không sao còn mình thì sợ quá không dám nhảy xuống, hên chưa:D:D:D:D mà tại nó có anh đỡ từ dưới nên không sao, chứ nó tự nhiên mà nhảy vậy thì cũng què rồi
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..
Top Bottom