Văn 6 Hãy viết cảm nghĩ của bạn về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.

Lưu Vũ Hoàng Kỳ

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng tư 2020
9
9
6
16
Vĩnh Phúc
Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Lưu ý nhỏ: Bất cứ kỷ niệm gì cũng được, miễn là đối với bạn nó đáng nhớ và không vi phạm nội quy của diễn đàn, khuyến khích sáng tạo.
Trong cuộc đời ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn. Em cũng vậy. Em đã có 1 kỉ niệm giữa em và An.
Hôm đó, khi đến lớp, em khoe với An về cây bút mới. nó rất đáng yêu. An rất thích nó, an ngắm nó 1 lúc rồi trả lại cho em ngay. Em cất vội chiếc bút vào ngăn bàn mà không biết nó đã rơi xuống đất tự bao giờ. Đến giờ vào học, em ko thấy bút đâu cả. Thấy vậy, em bảo với An:
- MÌnh mất bút rồi.
Nghe vậy An cũng tìm giúp em, nhưng không thấy đâu cả. Em nghi là bạn đã lấy rùi lỡ lời trách bạn:
-Có phải cậu thấy bút của tớ đẹp nên đã lấy rùi phải không? Ban nãy tớ thấy cậu cứ ngắm nó mà.
An cuống lên:
- Không, mình không lấy nó mà.
Lúc ra về, khi đang sửa soạn sách vở, vô tình, em thấy chiếc bút ở khe ghế. Vừa mừng, vừa giận chính mình. Đáng ra, em nên tin tưởng vào người bạn thân của mình mới phải. Em đã đổ oan cho bạn. Nghoảnh sang bạn, em định mở lời xin lỗi thì bạn đã ra về. Chiều hôm ấy, em đi học thật sớm. An vừa đến, em kéo bạn ngồi xuống ghế, lấy hết can đảm mà xin lỗi.
- An! Cho tớ xin lỗi chuyện sáng nay nhé. mình tìm được cây bút rồi. Xin lỗi đã đổ oan cho bạn.
An nhẹ nhàng vỗ vai em và nói:
- Tìm được là tốt rồi. Đó là món quà mà bố mẹ tặng cậu mà. Cậu phải giữ gìn nó cẩn thận. Thôi tớ ko để bụng đâu.
An là người rất cảm thông với mọi người nên bạn tha thứ cho em ngay. Từ đó, em và An ngày càng thân thiết.



Nếu có gì sai sotd mong chị bỏ qua ạ.
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,688
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Lưu ý nhỏ: Bất cứ kỷ niệm gì cũng được, miễn là đối với bạn nó đáng nhớ và không vi phạm nội quy của diễn đàn, khuyến khích sáng tạo.
Bạn có thể tham khảo dàn ý về đề bài " Trong cuộc sống , ai cũng mắc sai lầm " . Mình lập dàn ý về làm vỡ lọ hoa nhé
Mở bài :
- Trong cuộc sống ai ai cũng có sai lầm , không ai hoàn hảo hết
- Em cũng vậy , em có rất nhiều bài học sau khi mỗi lần mình làm sai
Thân bài :
- Hôm đó , là ngày như thế thế nào
- Bố mẹ bạn có ở nhà không ?
- Bạn đang ngăm bình hoa của mẹ
- Hoa văn và hình dạng nó như thế nào ?
- Nhưng chẳng may bạn chẳng may đã làm vỡ bình hoa yêu thích nhất của mẹ .
- Bạn đầu bạn nghĩ là không nên nói ra , nhưng nghĩ lại tiết công dân trên lớp thì bạn cố gắng can đảm nhận lỗi .
- Khi bố mẹ về , thì bạn đã kể lại chuyện và bố mẹ bạn có giận không ?
- Chẳng may bố mẹ đánh và mắng thì đó cũng là bài học đáng nhớ của mình ! / Bố mẹ bạn không đánh mắng bạn ngược lại còn khen bạn .( Bạn có thể lựa chọn hai ý trên và dấu gạch ngang là dấu cách phân biệt )
Kết bài :
- Kỷ niệm này của bạn có bao giờ phai không
- Nhờ nó mà bạn đã học được bài học gì ?
 
Top Bottom