Thích - Thương Tình yêu tuổi học trò

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,688
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Yêu cấp 2 cũng tốt
Nhưng là canh bạc mạo hiểm
Nếu chú tâm vô yêu quá (dễ lắm) sẽ gây chểnh mảng việc học -> không học được
Cho nên theo mình không nên yêu cấp 2, cùng lắm là crush thầm thôi, lấy đó làm động lực để học
Lên cấp 3 hẵng tính :)
H
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Hi bạn nha ^^ . Trước tiên hãy cho mình hỏi ? Bạn có muốn thực sự bước vào tính yêu không ? Hay bạn vẫn chưa sẵn sàng thổ lộ sự yêu thương của bạn cho người bạn thích . Bạn và người ấy có kỷ niệm nào với nhau chưa ? Người ấy có để ý / quan tâm đến bạn không ? Đây là 1 số lời khuyên của mình : Nếu bạn muốn bước vào tình yêu hãy để cho trái tim bạn được thỏa mãn tình yêu với người bạn yêu
 

st2lamthe@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng ba 2020
55
37
11
15
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy
Ôi bạn ơi bạn đang suy nghĩ đơn giản quá rồi.....
Có 3 vấn đề mà mình nghĩ là sẽ xảy ra....
Thứ nhất là rất khó để 'kìm hãm' nó ở mức bạn bè.
Thứ hai là không thể nào lọt khỏi con mắt của một số người tọc mạch, sau đó qua quá trình 'truyền miệng' của nhiều người thì chắc gì nó còn đúng sự thật.
Thứ ba là khá nhiều phụ huynh có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực về tình bạn khác giới (cho dù chỉ là thân hơn bình thường một chút xíu) và sau đó thì....à mà làm gì còn 'sau đó' nữa..
Mình không hiểu cho lắm :rongcon10:rongcon10

Mình thấy dù tình yêu tuổi học trò cũng có lúc rất đẹp nhưng nên hạn chế lại.Hai người chỉ nên làm bạn bè,vùa giúp đỡ nhau học tập ,vừa có thể chia sẻ với nhau tâm tư của mình,...Tình bạn ấy còn đẹp hơn tình yêu nhiều!
Ý hiểu và bạn suy nghĩ rất đúng đó :rongcon9:rongcon9

Theo mình nghĩ thì yêu ở tuổi học trò thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nó cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp của mỗi cá nhân thôi nhưng mà mình nghĩ thời gian đó thì để học để có một tương lai sáng chói, một công việc tốt...lúc đó hãy yêu cũng chẳng muộn >,,<
Không sai bạn ạ :rongcon9:rongcon9:rongcon9
 
Last edited by a moderator:

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Một tà áo dài trắng lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ.
Một ánh mắt nhìn đủ làm má ai ửng đỏ…

Tình yêu tuổi học trò đẹp, thơ ngây luôn làm xao xuyến các vần thơ và là đề tài tốn không ít giấy mực của những cô cậu học trò, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ giao lưu phát triển như ngày nay, mọi rào cản, khoảng cách đang trở nên gần lại.
Thế nên có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tình yêu của một thời trang vở ép bài thơ – tình yêu tuổi học trò! Nghĩ đến tình yêu tuổi học trò, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng xấu của nó, đặc biệt là những bậc sinh thành, dạy dỗ chúng ta nên người.
Đã có không biết bao nhiêu cô cậu học trò bị bố mẹ cấm không được nảy sinh tình yêu với các bạn khác giới. Đã có không biết bao nhiêu "teen" phải ngồi nhà nghe thuyết giáo khi cha mẹ phát hiện con mình có những biểu hiện bất thường trong quan hệ bạn bè. Đặc biệt còn có những "teen" thê thảm hơn khi bị bố mẹ kiểm soát cả việc kết bạn, đi chơi, đi học.
Nhưng các bậc cha mẹ làm như vậy không phải là vô lí. Bất cứ vị phụ huynh nào cũng có thể nhận ra nguyên nhân của những lần teen nhà mình đang học lại tự tủm tỉm cười một mình. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng có thể cáu giận khi nhận bài điểm kém của con em với lời phê gay gắt của thầy cô về việc học hành sa sút mà nguyên nhân đơn giản là tối qua con đi chơi chưa kịp học bài.
Và còn cáu gắt hơn khi thanh toán tờ hóa đơn điện thoại với một số máy xuất hiện dày chi chít. Tệ hơn nữa còn có những "teen" nông nổi, bồng bột bỏ nhà ra đi vì lí do chẳng giống ai: “Con đi vì bạn ấy là lí tưởng sống của đời con. Bố mẹ không hiểu con!”. Mới nghe có vẻ nực cười nhưng chuyện này lại có thật từ chính người đã có hành động đó kể lại. Sau này, nghĩ lại chính bạn ấy cũng buồn cười và xấu hổ. Không biết khi nghe chuyện này, "teen" nhà ta có ai giật mình không?
Chưa hết, trong thời buổi mọi khoảng cách trở nên gần gũi như ngày nay. Một cái nắm tay, vài ánh nhìn để ý trong giờ học, thư tay chuyền bàn đã trở nên xưa như trái đất. Các "teen" nhà ta bây giờ yêu là phải khoác vai, ôm eo, hôn nhau trong lớp học. Cảnh tượng phản cảm đó xảy ra không hiếm. Chỉ khổ những người có ý thức ngứa mắt phải nhìn; chỉ thương các thầy cô khó chịu không muốn nói.
Không những thế, đã yêu đương nên nhiều "teen" lại muốn lãng mạn như phim Hàn Quốc; hết khóc hết mếu lại hòa thuận, khắng khít. Kết quả là cả chàng và nàng đều học hành sa sút. Tóm lại, nếu kể về tác hại mà yêu đương tuổi học trò gây ra thì còn dài dài. Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Tiêu cực có, tích cực cũng có.
Một số bạn vì yêu mà học hành khá hẳn lên. Hỏi lí do mới biết: vì không muốn kém so với người yêu. Không những vậy, khi yêu nếu các bạn biết giúp đỡ nhau học tập để cả hai cùng tiến bộ thì thật tốt! Khi có một người tri âm tri kỉ, thấu hiểu mình, luôn chia sẻ với bạn những niềm vui, đặc biệt là nỗi buồn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn; và đôi khi người ấy lại đưa ra những lời khuyên bổ ích để động viên, an ủi bạn.
Có một tình yêu tuổi học trò như vậy thật đẹp và ý nghĩa! Vì vậy việc mà "teen" chúng mình nên làm không phải là cố kìm nén tình cảm hoặc dễ dãi với tình cảm ấy mà nên biết tập suy nghĩ chín chắn và có ý thức để những tình cảm tuổi học trò trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích! View attachment 148272
Cô giáo chủ nhiệm của mình thì bảo: "Nếu thích ai thì phải cố gắng cho bằng người đó"
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Theo mik yêu hay không yêu không thể dùng lời nói được, tình cảm là thứ ta không thể kiểm soát, vì vậy bạn cứ để tình cảm ấy phát triển đi ai biết được một thời gian sau bạn nhận ra ko phải mik yêu người đó mà chỉ là mến hay cảm nắng nhất thời thì sao.
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Theo mình thì cấp 2 còn chưa đủ tuổi để có người yêu đâu ạ.
Vì cấp 2 đa phần là giai đoạn dậy thì của các bạn nữ (như bạn á) hoặc nam. Tất nhiên cảm xúc trong giai đoạn này sẽ phát triển dữ dội, nhạy cảm hơn, "người lớn" hơn, hay ngại ngùng hơn trước,.... Thế nên tình cảm cũng phát triển rất nhanh, nhưng mà các bạn của bạn có vẻ nói sai rồi. "yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v." Chắc có lẽ các bạn của bạn chỉ nhìn về một hướng mà không nhìn tổng quát tình yêu cấp 2 là gì. Tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng hơn bao giờ hết, yêu để có kinh nghiệm trong tương lai, để tương lai không chọn sai người,... đúng nhưng nếu như tình yêu đó tan vỡ (tỏ tình không đồng ý, chia tay,....) sẽ tác động mạnh đến tinh thần của bạn và sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập cũng như đời sống khá là nhiều (nhất là ở tuổi này cảm xúc khá nhạy cảm).
Mình nghĩ bạn nên dừng ở cấp độ "crush nhẹ" thôi, tuy thích nhưng đừng chú ý quá mức vào người ấy. Một khi bạn đã để ý quá mức rồi thì bạn sẽ nhớ về người ấy mọi lúc mọi nơi => sao nhãng việc học.
Đợi lên cấp 3 hoặc Đại học rồi hẳn yêu bạn nhé, còn nhỏ nên chú tâm vào việc học cái đã, nhà bao việc :D
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Theo mình thì nên đợi khi đủ tuổi rồi yêu thì là tốt nhất ^^
Dù tình yêu học trò có đẹp đến thế nào thì trong lúc này việc học hành nên đặt lên đầu thì sẽ tốt hơn nếu các bạn cố gắng học tập tốt thì sau khi học xong các bạn có thể yêu đương tùy thích :33
Em cũng nghĩ như chị
Tình yêu tuổi học trò tuy đẹp và trong sáng nhưng nếu không thành thì chắc đau khổ lắm ấy.
Với lại học cho giỏi đi, ra kiếm thật nhiều tiền, trai nó ầm ầm theo lúc đó rồi cũng chưa muộn :p
 
  • Like
Reactions: ahn___w

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Em cũng nghĩ như chị
Tình yêu tuổi học trò tuy đẹp và trong sáng nhưng nếu không thành thì chắc đau khổ lắm ấy.
Với lại học cho giỏi đi, ra kiếm thật nhiều tiền, trai nó ầm ầm theo lúc đó rồi cũng chưa muộn :p
Đúng vậy >.<
Việc trên hết của mỗi học sinh chúng ta bây giờ là học tập và rèn luyện thật tốt ^^
Học thật giỏi kiếm tiền về nuôi ba mẹ đã rồi yêu đương cũng chưa muộn ^^ ( chị định hết 30 mới dám có người yêu :p)
 
  • Like
Reactions: God of dragon

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Đúng vậy >.<
Việc trên hết của mỗi học sinh chúng ta bây giờ là học tập và rèn luyện thật tốt ^^
Học thật giỏi kiếm tiền về nuôi ba mẹ đã rồi yêu đương cũng chưa muộn ^^ ( chị định hết 30 mới dám có người yêu :p)
Em thì cỡ 29, 30 eee. Để lâu quá ế mịe luôn ><
Với lại em đang "yêu xa" mấy anh Idol nên yêu đương gì tầm này :D
Tuổi học trò nên thần tượng một ai đó để mình phấn đấu, học tập và học hỏi những điều hay cái tốt từ họ. Yêu thì để lớn hẳn yêu chị nhỉ? :D
 
  • Like
Reactions: ahn___w

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
Theo mình thì yêu hay không yêu đều có mặt lợi hại sau này của nó.
Lợi
- Thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của bạn
- Tìm hiểu người khác giới
Hại
- Không kiểm soát được nguy cơ đến học hành sa sút, dính bầu
- Chưa kể yêu đương trong lớp khó mà dài lâu được. Trừ khi chính hai người đều không ngại bị chọc, nhiều khi có mấy bạn đểu đểu chọc này nọ. Cái này ai mà nghĩ tiêu cực thì hơn bị mệt, còn nghĩ tích cực chọc thì thích.
Bạn phải tự hỏi mình
- Bạn sẽ giải quyết thế nào nếu ba mẹ biết chuyện bạn yêu đương
- Bạn có thể biết chắc được người bạn thích có tính nào ảnh hưởng tốt/xấu đến bạn, ví dụ như tạo động lực
- Nếu hai người chia tay rồi thì sao. Bạn có chịu được sự châm chọc của một số người
- Tình cảm của mình lớn đến mức nếu không có tình cảm này sẽ khó chịu, ngứa ngáy trong người hay chỉ cà cảm nắng sơ sơ
 

Misato-Miki

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
88
48
36
Phú Thọ
THCS Lý Tự Trọng
Ngày trc mk cx giống bạn nhưng lúc đó mk đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời luôn :) đây có lẽ là một sai lầm tai hại nhất của mk. Mk nghĩ bn đừng nên yêu bây h ko ai bt trc đc tương lai nó sẽ ntn đâu.
 

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
13
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Tất nhiên là ko nên rồi, nó ảnh hưởng cực lớn đến học tập và tình cảm của bạn
Mình nghĩ chuyện yêu đương ko cần nhiều kinh nghiệm, sau này mình tin tưởng đối phương là đc
 
  • Like
Reactions: Kuro-chan

Link <3

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng sáu 2018
645
325
91
20
Nghệ An
AS1
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Mình không biết đối vấn đề tình cảm thì cái gì nên và không nên hết á :v . C2, C3 hay C1 thì kiểu j chẳng lost control , để ý ,... chỉ là mức độ nó khác nhau . Thích trong người thì cứ thích thôi , chỉ là đang thời kì học hành thì chỉ thích trong bụng thoi còn nói đến chuyện yêu đương thì không cần thiết (theo mình ). Chuyện yêu đương thì phức tạp ,yêu không khéo lại kéo theo thù hằn , ghen tuông này nọ ,hay là giật bồ rồi không chung thủy :v ,... Thành ra khi lớn lên nhìn lại kỉ niệm thì toàn là khó chịu này nọ thì nó ko đẹp lắm . Chi bằng cứ thích vậy , cứ trải nghiệm cảm xúc chớm nở trong lòng của bông hoa của cảm xúc , sau này hoài niệm lại thú vị biết bao nha :>>>>>>
ps: lên C3 rồi thi thoảng nhớ lại thì cười hoài vì dễ thương quá
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
đâu phải yêu sớm, yêu nhiều sẽ có kinh nghiệm vậy bạn :)
Yêu nhiều, yêu sớm, thì rõ k tốt'
Yêu nhiều: bị phản bội nhiều nên phải yêu hết ng này sang ng khác
=> bị phản bội nhiều nên sẽ mất sự tin tưởng trong tình yêu, dù yêu nhưng cứ lo sợ lại bị phản bội, k dám yêu lần nữa
Để ý ?
Trong lớp à.Khó nha..hmmm, mình nghĩ k nên yêu trong lớp đâu, lỡ mình tỏ tình, nó k thích lại đi bôi nhọ, rêu rao lung tung
Nếu làm ny thì mình nghĩ là nếu chia tay xong phải nhìn mặt nhau thường ngày, rồi sau này còn gặp lại bạn bè lớp cũ nữa mà :)
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

diemquynh101

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng sáu 2015
193
70
94
Theo mình nghĩ, cậu nên "thích" thay vì "yêu".
Giờ đây, khi đang là sinh viên năm nhất, mình cảm thấy chưa bao giờ hối hận vì đã từng thích ai kia những năm tháng là học sinh, chỉ có điều đều là tình cảm đơn phương.
Cuộc sống này ngắn lắm, ai rồi cũng già đi, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua, vì vậy cứ làm được gì hãy làm nhưng biết chừng mực là ổn, cảm thấy cuộc sống bị ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều bởi nó thì hay dừng lại để kiếm soát tình hình, tìm cách để cải thiện sự ảnh hưởng của nó, mình muốn nói về chuyện tình cảm tuổi học trò, ít nhất nó đã giúp mình có thêm nhiều động lực học, mình yêu đời hơn, tâm hồn cũng emotional hơn dù thi thoảng cũng nhạy cảm 1 chút.
Tình cảm tuổi học trò quý mến nhau đặc biệt lắm đó, vì cách cảm nắng, cảm nhận, đối xử tình cảm nó khác rất nhiều so với tuổi sinh viên hay sau này đi làm.
Bạn hãy cứ "thích" đi nếu tình cảm đó khiến bạn tiến bộ hơn từng ngày, khiến bạn cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp trong từng phút giây.
Khi lên đại học, nhiều giảng viên trường mình khuyến khích sinh viên yêu đương lắm, mình có có lần xem 1 chương trình tư vấn tuyển sinh đại học, anh cựu sinh viên trường mình khi phỏng vấn applier đều hỏi bạn ấy có người yêu chưa để xem khả năng kiểm soát cuộc sống, thời gian của người đó có tốt không [cũng đáng suy ngẫm nhỉ]
Túm lại, thời học sinh/ sinh viên "yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ" hehe.
 

Dư Văn Hoàng

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng tám 2020
1
7
6
30
Hà Nội
Công ty CP Đầu tư Nguyễn Tấn
Trong suốt thời học sinh, ít nhất một lần bạn lỡ cảm nắng cô nàng dễ thương hay anh chàng cool ngầu nào đó. Tình yêu tuổi học trò cấp 2 là thứ tình cảm đầu đời ngây ngô, đáng nhớ nhất. Tuổi học trò cấp 2 là độ tuổi vị thành niên, không phải là trẻ con, nhưng chưa phải đã thành người lớn. Vị thành niên giống như những con bướm. Chúng trải qua một giai đoạn chuyển tiếp đầy những tiềm năng nhưng lại rất mong manh. Bởi thế cái ranh giới mong manh giữa con nít và người lớn khiến cho những cô cậu học trò có những xung động đầu đời.
Tại sao ví tình yêu tuổi học trò cấp 2 trong sáng như giọt sương?

Tình yêu là thứ thật khó để giải nghĩa và tình yêu học trò cũng vậy. Nếu ai đó hỏi, sao bạn lại yêu người ấy thì có lẽ bạn chỉ có thể nói rằng, bởi đó là cảm xúc, là thứ bạn cảm nhận được và bạn chỉ thấy hạnh phúc, ấm áp khi ở bên người ấy. Tình yêu tuổi học trò cấp 2 rất thơ ngây, vụng dại nhưng lại rất chân thật và đẹp đẽ. Đó chính là những cảm xúc đầu đời trong trẻo nhất đánh dấu bạn đã “lớn” thật rồi.
Tuổi giao mùa, tuổi của những cô cậu học sinh mười hai, mười ba mơ mộng tuổi của những chàng trai cô gái mười lăm. Nói đến tuổi này, là nói đến sự lãng mạn, nhiều cảm xúc nhưng cũng đầy nông nổi, khờ dại. Đây là lứa tuổi của nhiều biến đổi cả về thể chất lẫn tâm sinh lý, luôn luôn muốn chứng tỏ mình đã lớn và biết thích một người. Nói đến tình yêu tuổi học trò là nói đến những rung động đầu đời, những xao xuyến bâng khuâng nói đến những mối tình vụng dại, âm thầm, nói đến những ánh mắt lạ, những người dung, những đôi má hồng, những nụ cười e ấp,.. mà nhà thơ Đỗ Trung Quân một thời đã nói:
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về​
tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-cap-2-4.jpg

Tình yêu tuổi học trò cấp 2 là một tình yêu trong sáng, hồn nhiên và đơn giản. Là thứ tình yêu ngộ nghĩnh nhất với những biểu hiện chân thành, đơn giản là chờ nhau đi học, cùng nhau ăn vặt, cùng giúp nhau học tập, đợi nhau ở cổng trường, mỗi khi tan ca, vui cười thoải mái cùng nhau dạo trên con đường nắng vàng khoe sắc thắm, chỉ vậy thôi trong lòng đủ hân hoan một niềm hạnh phúc khó giải thích. Chỉ là những dòng thư viết vội vàng để trong ngăn bàn, rồi ai đó khẽ nở nụ cười tươi. Rồi hai người cùng nhau hẹn ước về tương lai xa xa,… đó đơn giản là hơn tình bạn một chút, nhưng vẫn thiếu dư vị của tình yêu trưởng thành và gói gọn bằng “tình yêu tuổi học trò”.
Nguyên nhân của tình yêu học đường

Phát triển ngoại hình và tâm lý:

Khi bước vào tuổi dậy thì cùng với sự phát triển của cơ thể là sự phát triển của cảm xúc, ngoại hình có những thay đổi rõ rệt cao phổng lên, các cơ quan sinh dục cũng bắt đầu phát triển. Đó là thời kỳ đặc biệt có những biến đổi đột ngột mạnh mẽ về tâm lý và sinh lý. Đây là một hành trình có thể vừa háo hức, thú vị, vừa lo âu bồn chồn. Đặc biệt ở tình yêu tuổi học trò cấp 2 cảm xúc này thể hiện khá rõ rệt chỉ với một ánh mắt bâng quơ hay cái cười ngại ngùng của người ấy cũng khiến cho bạn thao thức cả đêm. Như vậy, có thể thấy nguyên nhân của tình yêu học đường xuất phát từ đây.
tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-cap-2-3-675x1024.jpg

Ví dụ: Tầm tuổi 13-15 tuổi, thì đó là vấn đề phát triển cảm xúc, mình bị thu hút và bắt mắt một ai đó, nhưng mối quan hệ đó hoàn toàn không sâu sắc, giống như là hôm nay bạn thích bạn này vì bạn ấy hay hay, mai thích bạn khác vì bạn đó lịch sự,… và đó là lý do để chúng ta nuôi dưỡng những cảm xúc, tuy nhiên không nuôi dưỡng một mối quan hệ nào được gọi là sâu sắc.
Và vì vậy mới gọi là tình yêu học trò trong sáng dễ thương. Đừng cố biến các bạn ấy thành bạn trai (bạn gái) của mình hay vượt quá giới hạn. Hãy chỉ đơn giản là quá trình chia sẻ, khám phá cảm xúc mà thôi.
Các bậc phụ huynh quá khắt khe với những rung cảm đầu đời của con

Nguyên nhân của tình yêu học đường có thể xuất phát từ đây, các bậc phụ huynh đã quá sợ hãi chuyện yêu sớm, từ đó luôn lảng tránh việc chia sẻ, giáo dục giới tính cho con. Khi các bậc phụ huynh càng cấm đoán, các con sẽ chỉ cảm thấy tình yêu là một điều gì đó rất thú vị, muốn tìm hiểu, khám phá.
tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-cap-2.jpg

Tình yêu vốn là cái gì đó mong manh nhưng khi bị cấm đoán, nó lại bùng lên mãnh liệt và bọn trẻ chỉ coi việc cấm đoán của cha mẹ như thử thách để chúng tìm hiểu đến với nhau. Bố mẹ càng bảo không được yêu, các con càng yêu nồng cháy và cảm thấy chỉ có người kia là quan trọng, không thể thiếu.
Tình yêu nảy sinh trong môi trường bị cấm đoán như thế dễ trở nên cường điệu hóa hơn so với thực tế. Cảm xúc bị đẩy đi xa và vì sự cứng nhắc của cha mẹ, các con dần xa gia đình, cảm thấy chỉ có người yêu mới thấu hiểu chúng. Vì thế, thay vì cấm đoán các bậc phụ huynh hãy giúp các em có một tình yêu học trò trong sáng đúng nghĩa, bằng cách trả lời khôn khéo các câu hỏi của con, theo dõi sự phát triển tâm lý và có những biện pháp uốn nắn thông minh.
Thiếu quan niệm và nhận thức đúng đắn về tình yêu

3a3a651744582824a36f3590bd0ed789_1426505389-1.jpg

Tôi không phủ nhận tình yêu tuổi học trò cấp 2 là tình yêu vô cùng trong sáng ngây thơ. Tình yêu ấy như giọt sương ban mai, đẹp đến ngỡ ngàng. Dẫu rằng, phần lớn tình cảm ở lứa tuổi này khó đi đến một kết quả tốt. Dẫu rằng, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng nó sẽ khiến ta mỉm cười khi chúng ta đã trưởng thành. Và suy cho cùng, cuộc sống này tất cả nỗ lực chỉ để đạt được thứ gọi là hạnh phúc. Một kỉ niệm nhỏ làm ta vui cũng đã là một hạnh phúc be bé rồi.
Chúng đang là lúc ở tuổi đã qua thời trẻ con ngây thơ nhưng chưa đạt tới độ trưởng thành chín chắn, được gọi là tuổi “dở dở ương ương”. Do đó với những cảm xúc xúc động, mới mẻ khi thích một người cùng với sự tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khập khiễng về tình yêu cũng là nguyên nhân của tình yêu học trò mất đi sự trong sáng vốn có. Yêu theo phong trào, thấy bạn bè mình có người yêu muốn thể hiện bản thân nên cũng tập tành yêu đương. Do đó, để tính cách và tình yêu tuổi học trò đi đúng quỹ đạo của nó, ở độ tuổi vị thành niên nên hạn chế sử dụng mạng internet, có sử dụng chỉ phục vụ cho mục đích học tập mà thôi.
Những lợi ích cực thú vị của tình yêu tuổi học trò

Nếu tình yêu tuổi học trò cấp 2 phát triển tự nhiên hẳn những lợi ích của nó mang lại sẽ khiến bạn giật mình đấy:
Tạo động lực và cùng giúp đỡ nhau học tập

Vì đã thích người ta rồi, nên chúng ta luôn muốn thật hoàn hảo trong mắt người ấy. Nếu biết người ta học giỏi môn gì sẽ cố gắng ngày đêm “cày cuốc”, nỗ lực học thật tốt để theo kịp người ta, để có cớ hỏi bài, có cớ để gặp gỡ người ấy nhiều hơn.
Chính tình yêu học trò cấp 2 sẽ là động lực mạnh mẽ để bạn phấn đấu mỗi ngày. Cả hai cùng động viên, hỗ trợ nhau học tập thật tốt để cùng nắm tay tiến vào tương lai sáng lạn hơn.
Giúp chúng ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn cho những cảm xúc sau này

Trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu tuổi học trò: bối rối, ngại ngùng, cảm nắng, thích, yêu, nhớ, thương, giận hờn cả những cay đắng đầu đời,… đó chính là tiền đề để chúng ta trưởng thành hơn, để những cảm xúc trọn vẹn hơn.
Dù là cung bậc nào đi chăng nữa cũng sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn ngay cả trong cuộc sống và con đường tình cảm sau này. Có thể bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp được những cảm xúc như vậy một lần nữa.
Một khoảng trời ngọt ngào mà chúng ta muốn giữ gìn cả cuộc đời

Ai cũng có cho mình những khoảng trời kỷ niệm riêng và tôi tin chắc rằng những hồi ức về những rung động đầu đời sẽ theo bạn đến hết cuộc đời. Tình cảm tuổi học trò là những lần cùng chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp cũ kỹ, những buổi chờ nhau dưới mưa mùa hè, rồi cả những buổi cùng nhau miệt mài học tên thư viện, những cái nắm tay ngại ngùng,.. tất cả đều thật nhẹ nhàng, đẹp và đi vào tiềm thức của bạn lúc nào chẳng biết.
Tình yêu tuổi học trò cấp 2 nên hay không?

Tình yêu tuổi học trò tựa những chú chim hót buổi sáng: lanh lảnh, trong lành, tinh khôi. Nhưng chính tình yêu ấy đôi lúc cũng làm ta vướng mắc vào những thứ không mấy hay kho. Vậy tình yêu tuổi học trò cấp 2 nên hay không?
Thật khó để đưa ra lời khẳng định về việc bạn có nên tiếp tục hay chấm dứt những tình cảm học trò ngây ngô trong bạn. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ và lựa chọn riêng cho mình, thông qua những cái mất mà bạn cảm nhận được. Vậy tiếp tục hay chấm dứt hay không không quan trọng, quan trọng là ở cách bạn thể hiện.
Nếu bạn yêu khi còn ngồi trên ghế nhà trường và đủ lý trí, tỉnh táo để cân bằng giữa việc yêu và việc học, luôn nâng cao tầm quan trọng của việc học, tình yêu không ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ của bạn, không để cho thầy cô lo lắng, vẫn đạt thành tích học tập như mong đợi thì đó là tình yêu học trò đích thực có thể duy trì.
Cùng người ấy phấn đấu mỗi ngày, thì tình yêu học trò thật đáng trân trọng và thật tuyệt vời. Nếu bạn thấy mình đã mất quá nhiều thứ, tình yêu khiến bạn mù quáng và trở nên lười biếng thì hãy cân bằng lại cuộc sống, cân bằng việc yêu và việc học để tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt ở những năm học cấp 2 lượng kiến thức khá nhiều và quan trọng, nếu chỉ vì yêu đương mà sao nhãn việc học thì có thể tương lai phía trước của bạn sẽ có rất nhiều rào cản. Tình yêu tuổi học trò, rồi những cuộc hẹn hò dễ thương cấp 2rất đáng trân quý, cố gắng cân bằng để trãi qua những cảm giác thi vị và sau này ngẫm nghĩ lại bản thân không phải hối tiếc bất cứ điều gì.
Cái nhìn thực tiễn về tình yêu ở tuổi 12

Theo phân tích của chuyên gia tâm lý, khi ở lứa tuổi 12, 13 phần lớn các em đều ý thức rất mơ hồ về tâm sinh lý của chính mình. Do đó tình yêu ở tuổi 12 này do các em bắt đầu xuất hiện tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ bạn khác giới. Vì vậy các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con cái nhiều hơn.
Tuyệt đối không nên quá kinh hãi khi phát hiện con có bạn trai, bạn gái. Hãy khéo léo chuyển hướng chú ý của các em sang lĩnh vực khác như học tập, vui chơi cùng gia đình. Tránh mắng mỏ, nạt nộ bởi sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm lý của các em sau này.
Các nhà xã hội học phương Tây đặt tên cho tình cảm khác giới của thanh thiếu niên lứa tuổi 12 đến 19 là “tình yêu tuổi dậy thì.” Định nghĩa này khoa học và vị tha hơn đối với các em.
Nhìn nhận của phụ huynh

Đa số phụ huynh đều nhìn nhận tình yêu tuổi học trò theo chiều phản đối vì cho rằng các em còn quá non nớt để có thể yêu như người lớn. Phụ huynh thường lấy kinh nghiệm sống (kể cả sự thất bại trong tình yêu) để răn dạy con. Về mặt nào đó phương pháp này là tích cực và cần thiết. Song trên thực tế, kinh nghiệm của cha mẹ có thể phù hợp có thể đối với các bạn trẻ.
Nhiều em gái cảm thấy sự răn dạy của bố mẹ giống như rào cản, chẳng giúp được gì . Các em hào hứng đi tìm “khoảng trời riêng” chỉ đến khi phải trả giá đắt, các em mới nhận ra sau lầm.
Tình yêu ở tuổi 12 theo tự nhiên, một ngày kia cô bé và cậu bé thấy trong lòng mình ngân lên những cảm xúc mới dịu ngọt chưa từng xảy đến, đó là sự thức giấc của tuổi xuân tươi trẻ, sự rung động đầu đời. Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần tâm lý và có những hiểu biết đúng đắn về con cái ở lứa tuổi này.
Hãy nhớ rằng, mục tiêu của cha mẹ là giúp con mình đưa ra những quyết định đúng đắn về đạo đức trong quá trình “đánh thức tầm xuân” và hướng nó phát triển theo chiều hướng tích cực chứ không phải để chỉ trích hay lên án.
Tình yêu luôn có 2 mặt, bên cạnh nhận thức của bản thân các em, cha mẹ và nhà trường là người thầy về tình yêu giúp các em đi đúng hướng. Người ta nói rằng tình yêu đầu thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này. Nhưng dù có thể đi đến tận cùng hay không thì tình yêu tuổi học trò nói chung và tình yêu tuổi học trò cấp 2 nói riêng vẫn là một trong những điều đẹp đẽ nhất ta đã từng có được.
 
Top Bottom