Tâm sự Người lớn thật kì lạ

Cute - sama

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2019
59
971
81
Lào Cai
Hocmai Forum :33
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Buồn vậy ! Cố lên nha ! Rồi sẽ có một ngày ba mẹ sẽ nhận ra là em đã tập luyện mấy ngày hôm nay chỉ để đánh cho bố mẹ nghe ! Cố lên !
 
  • Like
Reactions: Cute - sama

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
có thể bố đang bực mình chuyện gì đấy, hay đang làm việc gì rất tập trung nhưng em lại vào đánh guitar cho bố nghe nên...bố nói vậy đó
còn nếu bình thường bố em cũng lớn tiếng như vậy thì chị nghĩ...không ổn lắm
 

Cute - sama

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2019
59
971
81
Lào Cai
Hocmai Forum :33
có thể bố đang bực mình chuyện gì đấy, hay đang làm việc gì rất tập trung nhưng em lại vào đánh guitar cho bố nghe nên...bố nói vậy đó
còn nếu bình thường bố em cũng lớn tiếng như vậy thì chị nghĩ...không ổn lắm
nhưng em thấy bố bình thường, em chỉ chạy ra khoe chứ không đánh, em nghĩ bố khoongtin em nói nên mới nói thế
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Mặc dù bố mẹ em đôi lúc cũng hơi khó hiểu nhưng mà chị nghĩ em nên cảm thông họ mới đúng! Dù bố em có ghắt gỏng chuyện chơi guitar của em thì thay vì buồn phiền và tập nhiều hơn chứ! Điều quan trọng nhất là em cần chứng minh cho bố thấy em có thể làm được. Bố mẹ thường sẽ không hài lòng với kết quả của con mình đâu! Em yên tâm đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ^^

Sunny
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Em lại giống anh rồi :'(( anh hồi đó cũng vậy, cố lắm mới đánh được 1 bài, hứng chí đánh hoài, rồi cũng ăn chửi, mặc dù bố mẹ bảo tự học ở nhà đấy, tay anh cũng khá nhỏ, lúc tập bấm, máu tứa ra luôn cơ, đau lắm :(, 2 3 lần vậy rồi.
Nhưng mà mặc dù ba mẹ em ns vậy thì đừng bùn nhe, cứ cố gắng tập cho đến khi chơi hay để bố mẹ ngạc nhiên xem nào :D
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Em thích nghe 1 câu nói dối hay 1 câu nói thật để biết mình đang ở đâu nhỉ?

Bởi vì sự cố gắng của em chưa mang lại kết quả như ý, các thính giả chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng chứ không quan tâm đến quá trình em tập luyện ra sao đâu. Khi em thành công thì sự cố gắng đó mới có ý nghĩa, còn em chưa thành công mà nản lòng buông bỏ thì mọi sự cô gắng trước nay đều vô ích.

Anh thấy bố em hành động đúng đấy, em phải học cách mạnh mẽ đối diện với sự thật, đừng để những lời động viên khách sáo ru mình.

P/s: Định nghĩa của anh về những người thân (bao gồm bố mẹ, bạn bè...): là những người sẵng sàng nói ra những đánh giá không tốt về mình để mình tiến bộ hơn, vì họ tin rằng điều đó, có thể làm mình buồn, nhưng không đủ làm đổ vỡ mối quan hệ với họ.
 
Last edited:

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Đành chấp nhận như vậy thôi bạn ạ, người lớn họ có nhiều vấn đề trong cuộc sống nên không phải lúc nào họ cũng phải trở thành một mẫu bố mẹ lý tưởng được. Nhiều bậc phụ huynh có lẽ khi thấy con mình thành công, họ không lường trước được điều đó nên họ cũng không biết cách xử lý như nào luôn á. Hoặc cũng có thể bố bạn là mẫu người kiểu thành thật quá mức, về kiểu người đó thì bạn có thể xem thêm video này (đã có phụ đề tiếng việt) để hiểu hơn về họ:

.

Tuy vậy thì mình cũng không ủng hộ hành động của bố bạn trong trường hợp này, kể cả bố bạn có ý tốt đi chăng nữa. Lời khuyên của mình là bạn nên tìm ai đó trong gia đình để tâm sự về chuyện này.

Hãy thử thay vì làm vừa lòng bố mẹ mình thì làm vừa lòng những người khác như bạn bè anh chị hoặc là cô chú mà bạn yêu quý. Đưa sự chú ý của mình vào họ để tiếp tục phấn đấu. Mình biết là như vậy sẽ khá khó khăn vì sau bao nhiêu lời khen và nhận xét, vẫn không có gì đáng trân trọng hơn là của bố mẹ bạn, người bạn yêu quý nhất phải không? Trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung thì việc nhận nhận xét tiêu cực này thực ra khá thường xuyên luôn á, và rất nhiều trong đó sẽ là từ những người bạn ngưỡng mộ. Nếu bạn theo đuổi con đường chơi nhạc chuyên nghiệp thì mình khuyên bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị vùi dập đến mức than khóc suốt ngày. Điều đó có vẻ hơi đáng sợ, nhưng làm gì có nghiên cứu nào cho thấy sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật thường bị bệnh tâm lý đâu :D Đảm bảo với bạn là bạn sẽ vượt qua, việc chuẩn bị tinh thần sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bị sốc như trường hợp của bạn với bố bạn.

Chúc bạn may mắn nhé :))
 
Last edited:

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Thôi, không sao, cố lên nào, chị đây bị thế còn nhiều hơn ý chứ ^^
 
  • Like
Reactions: Cute - sama

Kun なさきあみくん

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười 2019
223
882
96
17
Hà Nội
Hocmai Forum
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Cj cx như em ý bố mẹ chj ch chj đi học võ rồi thì lúc chị đi thi đấu chị thua rồi thì bị đá trật khớp tay về bố mẹ bảo là t cho m tiền học mà đi thi đấu cũng ko xong rồi còn nói chj yếu đuối ko đánh đc ai sau khi chị khỏi rồi thì tiếp tục đi rồi có đứa bắt nạt chị trong clb rồi cj vs nó đâm ra đánh nhau cj thắng nó về bố mẹ nói chị là m đi học võ về để đánh nhau vs bọn nó như mấy đứa đầu đường xó chợ thế à rồi bắt chj nghỉ học võ nghĩ lại cj cx chẳng hiểu thế nào luôn :(
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Em bắt đầu học guitar từ tháng 7/2019, vì đàn quá to nhưng tay em lại bé và khá là yếu nên học rất chậm so với các anh chị khác, học hết một khóa mà vẫn ko chơi đc. Khi không đi học nữa, bố mẹ luôn than tốn mất hơn ba triệu cả tiền học lẫn tiền mua đàn, xem người khác chơi guitar hoặc có dịp đi chơi là kiểu gì cũng nói:" Bây giờ mà con chơi được thì đi chơi lại lấy đàn ra đánh có phải vui hơn ko"
Vì vậy, em đã cố tự học ở nhà để biết chơi cho vừa lòng bố mẹ. Trong quá trình tự học đã bao nhiêu lần tay đau đến mấy ngày không khỏi, bỏ lỡ bao nhiêu buổi đi tập thể dục và chơi bóng chuyền, cố gắng học. Khi đánh được bài đầu tiên, hớn hở chạy đi khoe bố mà bố lại nói: "Định tra tấn lỗ tai tôi đấy à". Tại sao lại thế chứ, bao công sức đổ vào chỉ để làm vui lòng bố. Tại sao...người lớn lại như vậy chứ??????
Bố mẹ là vậy, đôi khi họ nói vu vơ vậy thôi và họ không nghĩ nó vô tình gây tổn thương chúng ta. Bố mẹ bôn ba ngoài đường miệt mài nên có lúc họ quên đi con họ đã lớn hơn rồi, họ quên đi phải cùng con chia sẽ cùng con nối tiếp nhưng đam mê của con họ. Bố mẹ ít quan tâm rằng hôm nay con mình tiến bộ ra sao so với hôm qua, không phải họ không để ý mà đôi khi những bộn bề làm họ quên đi, quên đi những thứ mà họ cần có. Mình cũng có thể hiểu cho bạn, vì mình cũng giống bạn vậy. Mình còn không được ba mẹ đồng ý việc học đàn nữa cơ ^^
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì không phải bố mẹ cố tình làm vậy mà do cuộc sống đã biến cho bố mẹ chúng ta như vậy. Thôi thì cùng nhau cố lên, biết đâu sau này bạn làm bố mẹ, bạn sẽ hiểu cảm giác của bố mẹ bạn bây giờ thì sao ^^
Thân ái !!
 
Last edited:
Top Bottom