Tâm sự Viết trong mùa dịch

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn có muốn biết tại sao bạn đã sống tốt đến vậy rồi mà vẫn không được người ta yêu thích không?
Vì bạn không đủ giả tạo,miệng không đủ ngọt ngào không biết mở mắt nói dối trắng trợn dần dần bạn sẽ nhận ra có một trái tim tốt không bằng 1 cái miệng tốt vì tốt bụng mãi mãi nên không bao giờ bằng khéo miệng Xã hội bây giờ con người bây giờ đều thích những thứ giả tạo không thích những điều thật lòng Người biết làm lại không bằng kẻ biết nói kẻ biết nói lại không bằng kẻ giả vờ
Những ngày khó khăn nhất là những ngày chẳng thể hiểu nỏi bản thân rốt cục muốn làm gì nữa và trong vô định nhìn lên bầu trời tôi gọi đó là những ngày mây trôi tựa như mọi thứ đang dần tuột mất khỏi vòng kiểm soát của bản thân vậy
Tôi không có sự lựa chọn Phải cái tuổi 16 đang trôi trong vô định Tôi phải thay đổi,thay đổi để thích nghi với cuộc sống không thể cuồng nhiệt không thể ngông cuồng không thể rực rỡ với chính đam mê của mình....
Ngày hôm nay tôi đã ăn đủ sự xui xẻo chẳng dám đổ lỗi cho điều gì hết chỉ dám trách bản thân không đủ cẩn thận Nhiều lúc cứ nghĩ những ngày trước đó đã tồi tệ lắm rồi nhưng mà không :eek:hôm nay còn hơn cả thế có những ngày có cảm giác như mọi thứ đều đi ngược lại với mình vậy Hay nhỉ mình chỉ muốn sống thật yên ổn thôi mà o_O
chúng ta thường thiếu đi sự trân trọng với những thứ thân thuộc để đến khi mất rồi lại hối tiếc :>(
 
Last edited:

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
Bạn có muốn biết tại sao bạn đã sống tốt đến vậy rồi mà vẫn không được người ta yêu thích không?
Vì bạn không đủ giả tạo,miệng không đủ ngọt ngào không biết mở mắt nói dối trắng trợn dần dần bạn sẽ nhận ra có một trái tim tốt không bằng 1 cái miệng tốt vì tốt bụng mãi mãi nên không bao giờ bằng khéo miệng Xã hội bây giờ con người bây giờ đều thích những thứ giả tạo không thích những điều thật lòng Người biết làm lại không bằng kẻ biết nói kẻ biết nói lại không bằng kẻ giả vờ
Những ngày khó khăn nhất là những ngày chẳng thể hiểu nỏi bản thân rốt cục muốn làm gì nữa và trong vô định nhìn lên bầu trời tôi gọi đó là những ngày mây trôi tựa như mọi thứ đang dần tuột mất khỏi vòng kiểm soát của bản thân vậy
Tôi không có sự lựa chọn Phải cái tuổi 16 đang trôi trong vô định Tôi phải thay đổi,thay đổi để thích nghi với cuộc sống không thể cuồng nhiệt không thể ngông cuồng không thể rực rỡ với chính đam mê của mình....
Ngày hôm nay tôi đã ăn đủ sự xui xẻo chẳng dám đổ lỗi cho điều gì hết chỉ dám trách bản thân không đủ cẩn thận Nhiều lúc cứ nghĩ những ngày trước đó đã tồi tệ lắm rồi nhưng mà không :eek:hôm nay còn hơn cả thế có những ngày có cảm giác như mọi thứ đều đi ngược lại với mình vậy Hay nhỉ mình chỉ muốn sống thật yên ổn thôi mà o_O
chúng ta thường thiếu đi sự trân trọng với những thứ thân thuộc để đến khi mất rồi lại ối tiếc :>(
Thay vì trách thế giới này đang giả tạo quá nhiều thì chúng ta hãy thử trách chính bản thân mình. Nhiều khi chúng ta không đủ dũng khí để đứng lên bước về phía trước, ko đủ quyết tâm để làm những điều mình muốn. Chúng ta cứ trôi theo cái dòng xoáy của xã hội để rồi mất đi cái đam mê của chính mình. Cầu vòng ko thể được tạo ra chỉ với 1 màu hồng và cuộc sống cũng vậy, nó sẽ có đúng có sai quan trọng là ở bản thân chúng ta. Hãy giống như con lật đật vấp ngã để rồi đứng lên, đừng nên quá tin tưởng vào người khác bởi vì ngay chính cái bóng của bạn cũng bỏ bạn vào lúc đen tối nhất !
 

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
Thay vì trách thế giới này đang giả tạo quá nhiều thì chúng ta hãy thử trách chính bản thân mình. Nhiều khi chúng ta không đủ dũng khí để đứng lên bước về phía trước, ko đủ quyết tâm để làm những điều mình muốn. Chúng ta cứ trôi theo cái dòng xoáy của xã hội để rồi mất đi cái đam mê của chính mình. Cầu vòng ko thể được tạo ra chỉ với 1 màu hồng và cuộc sống cũng vậy, nó sẽ có đúng có sai quan trọng là ở bản thân chúng ta. Hãy giống như con lật đật vấp ngã để rồi đứng lên, đừng nên quá tin tưởng vào người khác bởi vì ngay chính cái bóng của bạn cũng bỏ bạn vào lúc đen tối nhất !
oh mình đang nói bản thân mình và những gì đang diễn ra xung quanh mình ấy mình biết không phải hoàn toàn xã hội đều như thế mình biết và mình hiểu rõ mình có thể sống đến ngày hôm nay bởi mình tự cảm thấy mình có tinh thần thép luôn ấy chứ :DMình đứng vững lắm và không bị du di theo dòng chảy của xã hội đang diễn ra đâu .Nhưng mà những thứ mà mình đã chứng kiến từ người khác ấy nó đáng sợ quá ,nó chẳng hề đơn thuần ....Rất nhiều thứ tốt đẹp đang diễn ra mình biết nhưng có lẽ mình chưa gặp ,còn nói về dũng khí thì mình thừa rồi nhưng rốt cục cuối cùng không có gì biến đổi nhiều haha.Cảm ơn
 
Top Bottom