Tâm sự Con gái xấu?

giangha13062013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng mười 2018
459
1,887
186
Phú Thọ
THCS Văn Lang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.

Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
 
Last edited:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.:Tuzki1
Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu:Tonton11. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.:Chicken6
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Bài viết phải nói lá quá tuyệt !
Theo như suy nghĩ của mình thì mình sinh ra không phải để làm vừa lòng người ta . Mình sinh là để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc . Những người đẹp thực sự sẽ không bao giờ chê người khác xấu đâu . Nói gì thì nói nếu mình có xấu đi chăng nữa thì chỉ cần gọn gàng , sạch sẽ , tốt tính một chút thì ai mà chẳng có thiện cảm .
 
  • Like
Reactions: cool boy

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.:Tuzki1
Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu:Tonton11. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.:Chicken6
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Mình phải công nhận một câu là "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!"
Vậy nên hàng ngày bạn hãy làm những điều gì cần thiết để làm đẹp bản thân: chạy bộ, tập thể dục, rửa mặt bằng sữa rửa mặt, đánh răng đều đặn, diện trang phục đẹp,.....
Và nếu ai chê bạn xấu, hãy ném vào mặt nó 1 câu: "Xin lỗi bạn, ba mẹ mình sinh mình ra không phải để vừa lòng bạn!" và hãy luôn nhớ rằng: Ba mẹ bạn sinh bạn ra để tận hưởng cuộc sống này, chứ không phải để người khác chê cười.
 
  • Like
Reactions: cool boy

Hồng Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
802
413
169
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.:Tuzki1
Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu:Tonton11. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.:Chicken6
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
Như em nói ngoại hình không thể thay đổi được, vậy hãy cố gắng thay đổi cái có thể thay đổi được đi, đó là năng lực của bản thân. Đừng để người ta khinh, hãy làm người ta nể. Khi em chỉ giỏi hơn một vài người một chút, thì có thể người ta sẽ ghen ghét em, nhưng nếu em giỏi hơn nhiều người nhiều, thì cái người ta dành cho em sẽ là Nể <3
 
  • Like
Reactions: _Như Ý_

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.:Tuzki1
Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu:Tonton11. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.:Chicken6
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
xấu hay đẹp thì tùy vào quan điểm của mỗi người thôi
cũng có thể đối với người này là xấu , nhưng đối với người khác là đẹp
(trừ những kiểu xấu thậm tệ , ví dụ : dị tật trên gương mặt như miệng méo hay mũi lệch )
còn cái quan điểm xấu đẹp theo kiểu mà : da mày đen thì là xấu hay như kiểu môi giày thì là xấu hay như kiểu mắt mí thì xấu
mình thấy đó chỉ là đánh giá theo kiểu 1 phía
ai cũng đều có ngũ quan như nhau cả thôi , chỉ đơn giản là ngũ quan của mỗi người có đặc điểm khác nhau , không vì thế mà nói là họ xấu, đúng không?
mà dù thế nào thì cũng k nên tự ti về bản thân , bởi cha mẹ sinh ta ra , chứ k phải họ , họ nói gì cũng chẳng làm gì cả
mình cũng từng là 1 nạn nhân của những kẻ lắm lời ấy
bởi trong lớp mình có 1 làn da đặc biệt
nói đặc biệt thì cũng k hẳn , chỉ là ngăm đen 1 chút xíu ( à nhầm cực đậm ), và mình suốt ngày bị trêu , bị các bạn nói là làn da bánh gai , và được liệt vào danh sách đứa xấu nhất lớp , ( xấu nhất khối luôn )
thì cũng buồn , nhiều lúc cũng tự ti , nhưng lâu dần thì quen mà cũng chẳng có j to tát cả
sau đó thì cũng tự hào lắm chứ , bởi làn da của mình là cả tuổi thơ bay nhảy suốt trưa, chạy nắng
theo mình thì
" không có 1 người con gái nào đẹp cả , chỉ có người con gái đẹp khi họ tự tin về bản thân thôi "
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.:Tuzki1
Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu:Tonton11. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.:Chicken6
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
Đầu tiên là góp ý theo quan điểm cá nhân thì bạn nên bớt icon với emoji lại, thật sự bài chia sẻ không quá tệ nhưng mấy cái emoji làm cho bài viết nhìn rất chi là mệt và khó chịu. Theo mình để truyền tải ý nghĩa bài viết thì hãy sử dụng hình ảnh một cách có chọn lọc, mang tính gợi tả và hỗ trợ nội dung cũng như truyền cảm xúc cho người đọc.

Còn suy nghĩ của mình về nội dung thì mình đã cố vứt mấy cái emoji ra để suy nghĩ thì, nếu như không đẹp, thì hãy cố gắng đẹp nhất có thể, đừng nói ngoại hình không thể thay đổi, hoàn toàn có nhé. Bạn thử thay đổi cân nặng, skincare để da đẹp lên, niềng răng để có nụ cười rạng rỡ, trang điểm để hoàn thiện gương mặt, v.v Và một điều nữa, ngoại hình CỰC KÌ QUAN TRỌNG, đôi khi giỏi không phải là yếu tố quyết định tất cả, dĩ nhiên vẫn cần phải giỏi. Những công việc như ngoại giao, đối ngoại, quan hệ công chúng, du lịch, nhà hàng, khách sạn, ... rất cần ngoại hình. Đọc form tuyển dụng rất hay có cụm từ "ưu tiên ngoại hình sáng"

Sang vấn đề là xấu bị coi thường, bị khinh, bị dè bỉu thì thật ra mình thấy dễ đúng lắm, ngoại hình là ấn tượng ban đầu mà ấn tượng ban đầu thì rất là khó phai, tuy nhiên việc này sẽ 80% sẽ hết nếu tính cách bạn tốt, bạn giỏi, v.v

Chung quy lại là, chấp nhận ngoại hình hiện tại, cái gì chưa ổn thì cải thiện, học giỏi, tính cách ổn, thế là đủ rồi, đôi khi đẹp quá cũng là vấn đề, chỉ cần nhìn ổn thôi là đủ rồi ;)

Edit: Tâm sự từ 1 đứa ngoại hình không hề đẹp (Không phải xấu nhé)
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,199
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.

Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
Là con trai hình như đọc cái này hơi khó hiểu.....:Rabbit63
Gái thế nào mà chẳng là con gái, phụ nữ thường hay chú trọng một cách thái quá đến sắc đẹp mà đôi khi bỏ quên nhiều phẩm chất khác. Đọc "Ba người lính ngự lâm" sẽ thấy hiện lên một người đàn bà nhan sắc tuyệt trần nhưng cực kì mưu mô, hiểm độc...Ngoài đời thực, những người như vậy đâu có ít ỏi gì....Hãy thử nghĩ đến Marie Curie, Hillary Clinton, Angela Merkel, Maria Mayer.....những gì họ đạt được có nhờ vào sắc đẹp đâu.....
Mà phần cuối có vẻ không đúng, những người thản nhiên như vậy chỉ là những người không biết đặt lòng rộng lượng của mình ở đâu thôi....
Ít ra thì cũng nên biết câu khuyết danh này để thỉnh thoảng đem ra chiêm nghiệm:
"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mang vẻ đẹp triết học"
 
Last edited:

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.

Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
Nhiều người nhìn vào thì dễ bị thu hút bởi cái ngoại hình bên ngoài nhưng thật sự cái quan trọng nhất vẫn là tâm hồn sâu bên trong nội tâm cách suy nghĩ của mình Ngoại hình chỉ là một phần mà thôi nó cũng sẽ phai theo thời gian Nhưng không vì vậy mà bỏ bê nó được phải trau chuốt cả bên ngoài lẫn bên trong Phải hoàn thiện bản thân ta từng ngày để người ta nể và phục mình Hãy sống cuộc đời riêng mình Vì mình sinh ra không để vừa lòng họ
 
  • Like
Reactions: cool boy

giangha13062013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng mười 2018
459
1,887
186
Phú Thọ
THCS Văn Lang
Hmmmm nếu mấy con người kia cũng có suy nghĩ như mọi người ở đây thì tốt rồi =(((
 

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.
***:Tuzki13
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.

Đó là câu chuyện khi tôi đi cùng 1 con bạn khá thân của tôi. Nó đã kể lại chuyện khi nó lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với nó chở nó đi bằng xe điện (đi đâu không nhớ), qua một con phố khá đẹp. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đi cùng nhau khác, nếu con bé đó không nổi hứng mà quay lại nói với con bạn thân tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và nó miêu tả tâm trạng lúc đó của nó , một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà nó và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.:rongcon4
Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và tôi với con bạn thân bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện đó xảy ra không quá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng và tự ti sau mấy lần đó. Cảm giác đến trường mà không được xinh đẹp bằng bọn nó thì thật sự khó chịu. Có thể tôi cũng cho đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi xuất phát từ trong tâm hồn tôi =(((

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất .

Thật ra tôi cũng không phải 1 con người quá xấu đến nỗi ai cũng dè bỉu nhưng tôi khá không được tự tin lắm về ngoại hình của mình khi không có son. Hồi bé tôi còn khá xinh xắn dễ thương nhưng lớn dần thì nó như kiểu dậy thì không thành công vậy. Không quá xấu cũng không quá xinh nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa xấu nó tệ như thế nào. Có thể là không phải tất cả đều tự ti nhưng mà một phần lớn trong số họ không thích ứng được với cách cư xử của bọn gái "xinh mà không có não" như vậy. Có lúc nó không thể hiện ra ngoài mặt nhưng có thể nó sẽ nói xấu sau lưng và đó là việc mà tôi ghét nhấtJFBQ00153070129A

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.
Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?
JFBQ001660702027A
Cre: Độc thân vui tính ( có chỉnh sửa theo quan điểm cá nhân =((( .-.)
bài viết đọc hay quá
khi mà một đứa hoa khôi của lớp mình và một bên thì hay bị người khác bàn tán về vẻ bề ngoài 2 đứa cùng làm một việc thì kết quả nhận lại hoàn toàn khác nhau Khi bàn về mỹ phầm đứa hoa khôi nói gì cả lũ cũng gật gù tán thưởng ấy vậy mà đứa không có ngoại hình xuất sắc như ai kia nói về mỹ phẩm lại bị kêu''mày biết cái gì ra chỗ khác''
ủa rồi cái sự thật nó phũ lắm cơ đấy Mấy đứa bạn mình bảo''Con gái chúng mày người ta bảo thích mày vì cái tâm hồn thì mày đừng vội tin khi mà vẻ về ngoài của ày mà đã không hợp mắt thì chả có ai muốn lật bên trong xem cái tâm hồn''
Nghe sao kỳ quá Nhưng đấy là những gì mình chứng kiến thực tế và để hiểu hơn cái biết cách chăm sóc và quan tâm bản thân
Mà mình sống vô tư nên kệ á:D
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời để quan tâm lời thên hạ :D:p
 

khánh ly abbey

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
126
741
81
19
Nghệ An
THCS QUỲNH CHÂU
em thấy bài viết này rất hay chị ạ
Trên dsoiwf này ko có con gái xấu chỉ qua chưa tìm ra vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân thôi .Với lại dăm ba cái thằng đàn ông vô liêm sỉ như thế thì để tâm làm gì chị.Để có 1 tương lai tốt đẹp hãy thay đổi để khi họ nhìn vào mình tuẹ nhiên thấy mình thật rực rỡ thật đẹp nhưng đo ko chỉ là vẻ đẹp ở bề ngoài chị nhé!
 
  • Like
Reactions: giangha13062013

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Là con trai hình như đọc cái này hơi khó hiểu.....:Rabbit63
Gái thế nào mà chẳng là con gái, phụ nữ thường hay chú trọng một cách thái quá đến sắc đẹp mà đôi khi bỏ quên nhiều phẩm chất khác. Đọc "Ba người lính ngự lâm" sẽ thấy hiện lên một người đàn bà nhan sắc tuyệt trần nhưng cực kì mưu mô, hiểm độc...Ngoài đời thực, những người như vậy đâu có ít ỏi gì....Hãy thử nghĩ đến Marie Curie, Hillary Clinton, Angela Merkel, Maria Mayer.....những gì họ đạt được có nhờ vào sắc đẹp đâu.....
Mà phần cuối có vẻ không đúng, những người thản nhiên như vậy chỉ là những người không biết đặt lòng rộng lượng của mình ở đâu thôi....
Ít ra thì cũng nên biết câu khuyết danh này để thỉnh thoảng đem ra chiêm nghiệm:
"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mang vẻ đẹp triết học"
Không có nhiều người con trai nào mà nghĩ được như bạn đâu ~~
Hãy xem đó là sự tuyên dương và đối xử tốt với con gái
Đứa con trai nào cũng như nhau~ Bởi nó thik cái đẹp và khinh bỉ cái xấu nhưng nó ko bt mình ghê tởm ntn :)
 
  • Like
Reactions: Only Normal
Top Bottom