Thích - Thương Cách xử lí khi chia tay

ÔmChảoBayRaBiển

Học sinh
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
55
41
26
21
Nghệ An
THCS Đặng Thai Mai
  • Like
Reactions: Đắng!

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với :(((
Dễ thôi, hãy chú tâm vào việc học hành và quen nhiều bạn nữ khác làm bạn bè, sau 1 thời gian thì quên được thôi ~
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với :(((
Hi em!
Bạn cùng lớp thì hơi khó quên ha!
Đã vậy thì crush thầm thôi, không để lộ ra ngoài rồi bạn chờ thời cơ thích hợp để hàn gắn lại là OK :)
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với :(((
Bọn trẻ dạo này yêu sớm ghê .
Mình nghĩ có ba lưa chọn .
1 nếu bạn yêu quá say đắm đi thì sao nói bỏ là ngay được thế nên không bỏ được thì quay lại chắp vá cho mối quan hệ ấy.
2 Nếu không thể quay lại thì yêu người khác là quên nhanh lắm .
3 . Nghĩ về nhưng tật xấu , nhưng lần bị uất ức vì ny bạn là không hết yêu mà còn ghét luôn ý .
 
  • Like
Reactions: Bạch Phú Mỹ

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với :(((
Bạn hãy chơi với cô ấy tự nhiễn như chưa có chuyện gì xảy ra ra, rồi cả hai sẽ quên hết thôi
Hoặc bạn nghĩ đến tất cả những điểm i xấu của cô bạn đó và nhận thấy: cô ấy không đáng để mình yêu
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Kun なさきあみくん

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười 2019
223
882
96
17
Hà Nội
Hocmai Forum
Chú tâm vào học là quên ngày thui :)
tìm người mới đi bạn
Dễ thôi, hãy chú tâm vào việc học hành và quen nhiều bạn nữ khác làm bạn bè, sau 1 thời gian thì quên được thôi ~
ko phải là cứ học là sẽ quên, cứ quen ng khác là sẽ thích họ mak quên đi tình cũ đâu! Thật ra thì sau khi chia tay thì có thể làm bạn đc, cố thể cố quên đi bóng hình của cô ấy đi dù hơi khó 1 chút nhưng như thế sẽ tốt cho cả hai đấy!
Đây là theo nhận xét trực quan của mị thôi nên còn sai sốt lém!
 

ARMY JUNGKOOK

Học sinh
Thành viên
17 Tháng một 2019
33
25
31
19
Thanh Hóa
THCS Xuân Thắng
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với :(((
mình nghĩ là vẫn có thể làm bạn nhưng ít nói chuyện . vì cùng lớp mất mấy năm ko phải cả đời bạn có thể tìm hphuc khác
 

Khôi Trần Cao 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng một 2020
115
208
61
18
Quảng Ngãi
Trường THCS
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với
Lí do chia tay tại sao ?Bạn cần phải xem xét lại lí do chia tay nếu lí do đó ko chính đáng thì cả hai ngồi lại suy nghĩ. Nếu ko quay lại đc thì đi chơi giải stress vài bữa rồi chú tâm vào học tập đi từ từ sẽ có ny mới thôi đừng lo
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Hiện tại em mới chia tay NY, và tất nhiên em vẫn còn tình cảm với cô ấy. Làm sao để quên đi ạ??? Đây còn là bạn cùng lớp của em nữa... Mọi người giúp em với :(((
Chuyện này giải quyết cũng giản đơn thôi nè! Chị cũng từng yêu một người trong lớp, chị quen ảnh cũng được gần 1 năm rưỡi, nhưng vẫn phải chia tay thôi. Hiện tại chị vẫn đang học chung với anh ta, anh ta hình như vẫn chưa quên được, chị thì có lẽ đã quên đi rồi.
Em muốn quên đi một người mà mình còn vương vấn, mình còn đang tìm kiếm hình bóng của họ, em cố quên một người đã để lại cho em nhiều kỉ niệm. Nói quên làm sao quên được đúng không?
Nên chị có một lời khuyên cho em, cần gì phải quên chứ, cần gì phải xem nhau như người xa lạ chứ. Em cứ tự nhiên, em cứ mặc mọi thứ, mặc chuyện hôm qua, mặc cho cái chữ chia tay ấy là do ai nói. Quên cái ngày chia tay ấy. Giữ trong mình những kỉ niệm thật đẹp của cả hai, của hai người bạn vì cô đơn mà tới với nhau. Khi yêu ta bắt đầu bởi chữ bạn, khi chia tay ta quay về nơi xuất phát. Rồi cũng sẽ có người mới. Không cần phải ép bản thân yêu người mới ngay. Vì như thế em đang trốn tránh bản thân mình, trốn tránh cảm xúc của em. Em phải thỏa mãn mình, đừng ép bản thân, phải thương bản thân và phải có cái nhìn chu toàn về nó. Em hiểu chớ. Quên một người mà mình từng rất yêu rất khó, cũng giống như cố nhớ một người mà mình chưa bao giờ gặp. Trong lớp hay ngoài xã hội, ngoài môi trường học đường thì phải tập quên những cái nên quên, giữ những cái đáng giữ. Kỉ niệm và hình bóng người con gái đó em hãy giữ lại, đừng cố gắng quên. Vì họ cũng từng là một phần trong những tháng ngày thanh xuân của em đó :)
 
  • Like
Reactions: Maianh2510
Top Bottom