Tâm sự hình như mình đã rung động, phải làm sao đây?

le thi khuyen01121978

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2019
336
194
51
46
Thanh Hóa
trường thcs tân dân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
 
  • Like
Reactions: TN. Linh

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
Nếu bạn sẵn sàng vì học thì bạn đừng quan tâm tới cậu ấy nữa , nếu hỏi cậu ấy không thích thì không sao nhưng cậu ấy thích thì chẳng phải sẽ khó cho bạn hơn hay sao . Hãy cứ cố gắng học đi tốt nghiệp lớn hơn chút mà vẫn còn thích thì hãy nói . Có khi đây chỉ là tình cảm nhất thời.
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
Ừm thì ai nhìn vô mắt nhau thì chẳng bối rối và bạn với cậu ý có quan hệ như vậy thì rung động luôn là nữ trước.
Nếu bạn muốn biết cậu ý có thích bạn hay không thì .... đợi. Thời gian sẽ trả lời tất cả :)
Giờ thì crush thầm thôi :)
 
Top Bottom