Thích - Thương Anniversary ^^

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em là 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, biết làm nhiều thứ......nên được rất nhiều người con trai theo đuổi Còn anh? Anh chỉ là 1 thằng con trai bình thường, hậu đậu, hay hấp tấp, lúc nào cũng bị thương, nhưng được cái là quan tâm em, hiểu em hơn những người con trai khác.
Em còn nhớ lần đầu mình nói chuyện với nhau chứ? Lúc đó, anh không biết gì về em, nhưng ngược lại, em lại biết rất nhiều về anh qua 1 người bạn. Lúc đó anh thắc mắc rằng, tại sao giữa những người con trai kia, em lại chọn anh? Giờ anh vẫn chưa biết tại sao :p
Em lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương. Em nhiều lần cũng khiến anh khóc, vui nhưng em chẳng bao giờ khiến anh giận vì em. Và anh cũng đã khiến em khóc rất nhiều lần, nhưng luôn cố mọi cách để khiến em vui hơn; nhiều lần khiến em giận, nhưng anh vẫn luôn cố làm em cười trở lại....... Em còn hay hỏi những câu như "Anh có hối hận khi yêu em không?" rồi "Em khiến anh thay đổi nhiều như thế, anh có ghét em không?" hay là nhiều câu khác, nhưng anh vẫn luôn trả lời lại rằng: "Anh yêu em vì em chính là em, là bé thỏ yêu mà anh đem lòng yêu"
Dù cho khoảng cách có xa bao nhiêu, dù cho có khó khăn bao nhiêu, dù cho em có bỏ anh thì anh vẫn luôn lo lắng cho em, vẫn yêu em như mọi ngày, vẫn luôn hướng tới tương lại gặp được em ^^
Nên em à, hãy tiếp tục em nhé, tiếp tục 5,6 năm nữa, hơn nữa càng tốt. Anh sẽ mãi là chàng Heo ngốc của em. Còn em hãy mãi là bé Thỏ yêu của anh nhé. Mãi luôn yêu em <3 JFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Em là 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, biết làm nhiều thứ......nên được rất nhiều người con trai theo đuổi Còn anh? Anh chỉ là 1 thằng con trai bình thường, hậu đậu, hay hấp tấp, lúc nào cũng bị thương, nhưng được cái là quan tâm em, hiểu em hơn những người con trai khác.
Em còn nhớ lần đầu mình nói chuyện với nhau chứ? Lúc đó, anh không biết gì về em, nhưng ngược lại, em lại biết rất nhiều về anh qua 1 người bạn. Lúc đó anh thắc mắc rằng, tại sao giữa những người con trai kia, em lại chọn anh? Giờ anh vẫn chưa biết tại sao :p
Em lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương. Em nhiều lần cũng khiến anh khóc, vui nhưng em chẳng bao giờ khiến anh giận vì em. Và anh cũng đã khiến em khóc rất nhiều lần, nhưng luôn cố mọi cách để khiến em vui hơn; nhiều lần khiến em giận, nhưng anh vẫn luôn cố làm em cười trở lại....... Em còn hay hỏi những câu như "Anh có hối hận khi yêu em không?" rồi "Em khiến anh thay đổi nhiều như thế, anh có ghét em không?" hay là nhiều câu khác, nhưng anh vẫn luôn trả lời lại rằng: "Anh yêu em vì em chính là em, là bé thỏ yêu mà anh đem lòng yêu"
Dù cho khoảng cách có xa bao nhiêu, dù cho có khó khăn bao nhiêu, dù cho em có bỏ anh thì anh vẫn luôn lo lắng cho em, vẫn yêu em như mọi ngày, vẫn luôn hướng tới tương lại gặp được em ^^
Nên em à, hãy tiếp tục em nhé, tiếp tục 5,6 năm nữa, hơn nữa càng tốt. Anh sẽ mãi là chàng Heo ngốc của em. Còn em hãy mãi là bé Thỏ yêu của anh nhé. Mãi luôn yêu em <3 JFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
yahhh~ vậy là chúng ta có 1 topic đôi a~~
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Em là 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, biết làm nhiều thứ......nên được rất nhiều người con trai theo đuổi Còn anh? Anh chỉ là 1 thằng con trai bình thường, hậu đậu, hay hấp tấp, lúc nào cũng bị thương, nhưng được cái là quan tâm em, hiểu em hơn những người con trai khác.
Em còn nhớ lần đầu mình nói chuyện với nhau chứ? Lúc đó, anh không biết gì về em, nhưng ngược lại, em lại biết rất nhiều về anh qua 1 người bạn. Lúc đó anh thắc mắc rằng, tại sao giữa những người con trai kia, em lại chọn anh? Giờ anh vẫn chưa biết tại sao :p
Em lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương. Em nhiều lần cũng khiến anh khóc, vui nhưng em chẳng bao giờ khiến anh giận vì em. Và anh cũng đã khiến em khóc rất nhiều lần, nhưng luôn cố mọi cách để khiến em vui hơn; nhiều lần khiến em giận, nhưng anh vẫn luôn cố làm em cười trở lại....... Em còn hay hỏi những câu như "Anh có hối hận khi yêu em không?" rồi "Em khiến anh thay đổi nhiều như thế, anh có ghét em không?" hay là nhiều câu khác, nhưng anh vẫn luôn trả lời lại rằng: "Anh yêu em vì em chính là em, là bé thỏ yêu mà anh đem lòng yêu"
Dù cho khoảng cách có xa bao nhiêu, dù cho có khó khăn bao nhiêu, dù cho em có bỏ anh thì anh vẫn luôn lo lắng cho em, vẫn yêu em như mọi ngày, vẫn luôn hướng tới tương lại gặp được em ^^
Nên em à, hãy tiếp tục em nhé, tiếp tục 5,6 năm nữa, hơn nữa càng tốt. Anh sẽ mãi là chàng Heo ngốc của em. Còn em hãy mãi là bé Thỏ yêu của anh nhé. Mãi luôn yêu em <3 JFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
yahhh~ vậy là chúng ta có 1 topic đôi a~~
A chị có cưới nhớ mời e, chị @daukhai@Kaito - kun nha <3<3<3
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Em là 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, biết làm nhiều thứ......nên được rất nhiều người con trai theo đuổi Còn anh? Anh chỉ là 1 thằng con trai bình thường, hậu đậu, hay hấp tấp, lúc nào cũng bị thương, nhưng được cái là quan tâm em, hiểu em hơn những người con trai khác.
Em còn nhớ lần đầu mình nói chuyện với nhau chứ? Lúc đó, anh không biết gì về em, nhưng ngược lại, em lại biết rất nhiều về anh qua 1 người bạn. Lúc đó anh thắc mắc rằng, tại sao giữa những người con trai kia, em lại chọn anh? Giờ anh vẫn chưa biết tại sao :p
Em lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương. Em nhiều lần cũng khiến anh khóc, vui nhưng em chẳng bao giờ khiến anh giận vì em. Và anh cũng đã khiến em khóc rất nhiều lần, nhưng luôn cố mọi cách để khiến em vui hơn; nhiều lần khiến em giận, nhưng anh vẫn luôn cố làm em cười trở lại....... Em còn hay hỏi những câu như "Anh có hối hận khi yêu em không?" rồi "Em khiến anh thay đổi nhiều như thế, anh có ghét em không?" hay là nhiều câu khác, nhưng anh vẫn luôn trả lời lại rằng: "Anh yêu em vì em chính là em, là bé thỏ yêu mà anh đem lòng yêu"
Dù cho khoảng cách có xa bao nhiêu, dù cho có khó khăn bao nhiêu, dù cho em có bỏ anh thì anh vẫn luôn lo lắng cho em, vẫn yêu em như mọi ngày, vẫn luôn hướng tới tương lại gặp được em ^^
Nên em à, hãy tiếp tục em nhé, tiếp tục 5,6 năm nữa, hơn nữa càng tốt. Anh sẽ mãi là chàng Heo ngốc của em. Còn em hãy mãi là bé Thỏ yêu của anh nhé. Mãi luôn yêu em <3 JFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
ừm....
Chuyện tình giữa nàng thỏchàng heo ha!
Cái vụ vì sao Chàng hổng biết Nàng chọn Chàng thì cái này đàn ông chúng ta chả hiểu đâu :)
Phụ nữ phức tạp lắm :)

Dù sao chúc cặp của ta có thêm nhiều kỉ niệm trên HMF ha!
P/s: bài này lần sau bạn gửi lên HMF confe ý, hot đó :)
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
ừm....
Chuyện tình giữa nàng thỏchàng heo ha!
Cái vụ vì sao Chàng hổng biết Nàng chọn Chàng thì cái này đàn ông chúng ta chả hiểu đâu :)
Phụ nữ phức tạp lắm :)

Dù sao chúc cặp của ta có thêm nhiều kỉ niệm trên HMF ha!
P/s: bài này lần sau bạn gửi lên HMF confe ý, hot đó :)
Thôi, tui muốn mình bình thường thôi, chìm chìm thôi
Chứ nổi thì chả muốn, tui chỉ muốn 1 box có đôi có cặp với nàng thỏ yêu của tôi là tôi mãn nguyện ùi ^^
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Hahaha ^^
Em mừng vậy luôn hửm?
dạ vâng
Chà...Ghê quá!!!
Sau này có lấy nhau thì giờ mời đàn em thân yêu này nhá
@Linh - chan
A chị có cưới nhớ mời e, chị @daukhai@Kaito - kun nha <3<3<3
gì vậy hai má cưới xin gì tầm này ....
Nhìn là biết sẽ về chung một nhà mà:D
con trai dễ thay đổi lắm
ừm....
Chuyện tình giữa nàng thỏchàng heo ha!
Cái vụ vì sao Chàng hổng biết Nàng chọn Chàng thì cái này đàn ông chúng ta chả hiểu đâu :)
Phụ nữ phức tạp lắm :)

Dù sao chúc cặp của ta có thêm nhiều kỉ niệm trên HMF ha!
P/s: bài này lần sau bạn gửi lên HMF confe ý, hot đó :)
Lên cfs chi trời
nhiều người biết quá rồi gửi lên cũng hem có hot âu
 

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
13
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Đúng òi
Dễ thay đổi lắm
Anh thì ngày càng yêu hơn thui :D:D
Hãy nhớ rằng, ông cha ta ngày xưa có câu "Tương lai không thể nói trước được điều gì"
Biết sau sau này sẽ về chung 1 nhà thì sao
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

hoàng trung lực

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
302
350
126
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
Em là 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, biết làm nhiều thứ......nên được rất nhiều người con trai theo đuổi Còn anh? Anh chỉ là 1 thằng con trai bình thường, hậu đậu, hay hấp tấp, lúc nào cũng bị thương, nhưng được cái là quan tâm em, hiểu em hơn những người con trai khác.
Em còn nhớ lần đầu mình nói chuyện với nhau chứ? Lúc đó, anh không biết gì về em, nhưng ngược lại, em lại biết rất nhiều về anh qua 1 người bạn. Lúc đó anh thắc mắc rằng, tại sao giữa những người con trai kia, em lại chọn anh? Giờ anh vẫn chưa biết tại sao :p
Em lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương. Em nhiều lần cũng khiến anh khóc, vui nhưng em chẳng bao giờ khiến anh giận vì em. Và anh cũng đã khiến em khóc rất nhiều lần, nhưng luôn cố mọi cách để khiến em vui hơn; nhiều lần khiến em giận, nhưng anh vẫn luôn cố làm em cười trở lại....... Em còn hay hỏi những câu như "Anh có hối hận khi yêu em không?" rồi "Em khiến anh thay đổi nhiều như thế, anh có ghét em không?" hay là nhiều câu khác, nhưng anh vẫn luôn trả lời lại rằng: "Anh yêu em vì em chính là em, là bé thỏ yêu mà anh đem lòng yêu"
Dù cho khoảng cách có xa bao nhiêu, dù cho có khó khăn bao nhiêu, dù cho em có bỏ anh thì anh vẫn luôn lo lắng cho em, vẫn yêu em như mọi ngày, vẫn luôn hướng tới tương lại gặp được em ^^
Nên em à, hãy tiếp tục em nhé, tiếp tục 5,6 năm nữa, hơn nữa càng tốt. Anh sẽ mãi là chàng Heo ngốc của em. Còn em hãy mãi là bé Thỏ yêu của anh nhé. Mãi luôn yêu em <3 JFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
Eo...tình cảm ghê nhỉ...Yociexp26Yociexp26Yociexp26
mà sao nó cứ cay cay ấy Hiếu!!Yociexp76Yociexp76
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Đúng òi
Dễ thay đổi lắm
Anh thì ngày càng yêu hơn thui :D:D
ọ thế à
Hết người này người kia đăng bài gửi nhau :vv
Yêu thương gheeee =)))
hihi đương nhiên
Lâu lâu mới được như vậy mừ :p
thế cơ
Hãy nhớ rằng, ông cha ta ngày xưa có câu "Tương lai không thể nói trước được điều gì"
Biết sau sau này sẽ về chung 1 nhà thì sao
chờ này /lót dép/ chờ người tới rước này
Eo...tình cảm ghê nhỉ...Yociexp26Yociexp26Yociexp26
mà sao nó cứ cay cay ấy Hiếu!!Yociexp76Yociexp76
bị cay vì bé hỏi xong bé quên haha
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Top Bottom