Tâm sự Làm gì khi bị cả tổ xa lánh, cô lập !?

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thật sự mình rất buồn :>( , mình chả biết mình gây thù hằn gì với bạn tổ trường mà bạn ấy ghét mình, khinh mình :(, có thể lỗi cũng do mình một phần , mình trầm , tự ti ít sôi nổi trong tổ, lúc nào mình cũng mờ nhạt trong tổ hết, mình cảm thấy mọi người trong tổ dường như ngày càng xa lánh , ghét mình, mình biết mình dở, vô dụng, hay nói điều xàm xí nhưng nay mình đã bớt dần, im lặng và ít nói hơn nhiều nhưng điều đáng buồn nhất là chẳng có ai thèm hỏi thăm , chủ động nói chuyện với mình cả, mỗi ngày đến trường mình đều cảm thấy rất cô đơn :(, mình không hề muốn như vậy chút nào, mình giống như đang bị cô lập, bắt nạt vậy :>( Hồi trước còn có bạn nam nói với mình rằng " M không thấy m nhạt sao, cả tổ chả mấy ai quan tâm để ý m đâu " hay bạn kia cũng vậy " Ai đi cũng được nhưng trừ m ra, m không được đi cùng " dù đó là dịp đi lên này bạũenữ kia chứ không phải bàn bạn ấy mà bạn ấy lại nói với mình như vậy , rất buồn . Dù mình chả có làm gì , ấy bạn nam ấy cũng như bạn tổ trưởng nhưng bạn ấy đã ghim mình và còn nói với mấy bạn cùng tổ nữa, tổ 10 đứa hết 9 đứa ko thích mình rồi, thật sự không biết bây giờ nên làm sao để vượt qua sự cô đơn này đây ạ !!!??? Mong mn tư vấn giúp e với ạ :(
 

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
Nếu 1 vài người không thích bạn, có thể đó là lỗi của họ.
Nhưng nếu tất cả đều không thích bạn, thì chẳng nghi ngờ gì nữa
 

Shinie_N

Học sinh
Thành viên
20 Tháng chín 2019
11
48
21
Bến Tre
Trường Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân
Thật sự mình rất buồn :>( , mình chả biết mình gây thù hằn gì với bạn tổ trường mà bạn ấy ghét mình, khinh mình :(, có thể lỗi cũng do mình một phần , mình trầm , tự ti ít sôi nổi trong tổ, lúc nào mình cũng mờ nhạt trong tổ hết, mình cảm thấy mọi người trong tổ dường như ngày càng xa lánh , ghét mình, mình biết mình dở, vô dụng, hay nói điều xàm xí nhưng nay mình đã bớt dần, im lặng và ít nói hơn nhiều nhưng điều đáng buồn nhất là chẳng có ai thèm hỏi thăm , chủ động nói chuyện với mình cả, mỗi ngày đến trường mình đều cảm thấy rất cô đơn :(, mình không hề muốn như vậy chút nào, mình giống như đang bị cô lập, bắt nạt vậy :>( Hồi trước còn có bạn nam nói với mình rằng " M không thấy m nhạt sao, cả tổ chả mấy ai quan tâm để ý m đâu " hay bạn kia cũng vậy " Ai đi cũng được nhưng trừ m ra, m không được đi cùng " dù đó là dịp đi lên này bạũenữ kia chứ không phải bàn bạn ấy mà bạn ấy lại nói với mình như vậy , rất buồn . Dù mình chả có làm gì , ấy bạn nam ấy cũng như bạn tổ trưởng nhưng bạn ấy đã ghim mình và còn nói với mấy bạn cùng tổ nữa, tổ 10 đứa hết 9 đứa ko thích mình rồi, thật sự không biết bây giờ nên làm sao để vượt qua sự cô đơn này đây ạ !!!??? Mong mn tư vấn giúp e với ạ :(
Kệ họ đi bạn ạ, trên đời thiếu gì người chơi, một tổ thôi chứ đâu phải hết tất cả mọi người, mình cũng giống như bạn, rồi cũng quen và thích nghi đc từ đó hãy vươn lên để họ phải nể và hối hận vì đã chê bạn, bạn không thể làm hài long hết tất cả mọi người, hãy cố gắng sống tốt, hạn chế khuyết điểm, tăng điểm tốt và học tốt lên nha!!! Mình tin bạn sẽ làm đc
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Thật sự mình rất buồn :>( , mình chả biết mình gây thù hằn gì với bạn tổ trường mà bạn ấy ghét mình, khinh mình :(, có thể lỗi cũng do mình một phần , mình trầm , tự ti ít sôi nổi trong tổ, lúc nào mình cũng mờ nhạt trong tổ hết, mình cảm thấy mọi người trong tổ dường như ngày càng xa lánh , ghét mình, mình biết mình dở, vô dụng, hay nói điều xàm xí nhưng nay mình đã bớt dần, im lặng và ít nói hơn nhiều nhưng điều đáng buồn nhất là chẳng có ai thèm hỏi thăm , chủ động nói chuyện với mình cả, mỗi ngày đến trường mình đều cảm thấy rất cô đơn :(, mình không hề muốn như vậy chút nào, mình giống như đang bị cô lập, bắt nạt vậy :>( Hồi trước còn có bạn nam nói với mình rằng " M không thấy m nhạt sao, cả tổ chả mấy ai quan tâm để ý m đâu " hay bạn kia cũng vậy " Ai đi cũng được nhưng trừ m ra, m không được đi cùng " dù đó là dịp đi lên này bạũenữ kia chứ không phải bàn bạn ấy mà bạn ấy lại nói với mình như vậy , rất buồn . Dù mình chả có làm gì , ấy bạn nam ấy cũng như bạn tổ trưởng nhưng bạn ấy đã ghim mình và còn nói với mấy bạn cùng tổ nữa, tổ 10 đứa hết 9 đứa ko thích mình rồi, thật sự không biết bây giờ nên làm sao để vượt qua sự cô đơn này đây ạ !!!??? Mong mn tư vấn giúp e với ạ :(
Bạn cứ kệ họ, mặc cho họ chế giễu hay xa lánh bạn. Bạn cứ cố gắng học thật tốt hết sức của bạn, ráng chăm chút cho bản thân vào. Đừng để ý những lời ra tiếng vào của họ. Bạn có thể kết bạn với nhiều người mới, hãy thân thiện và lạc quan hơn. Khi đó, bạn trong mắt họ cũng là 1 người tốt, họ sẽ đối xử tốt với bạn thôi! Thật ra thì mình chưa bao giờ trải qua cảm giác bị nhiều người ghét nên ko hiểu cảm giác của bạn, nhưng mình hiểu khi bị ai xa lánh và ghét bỏ thì sẽ buồn lắm! Nếu buồn thì cứ kết bạn với mình nè, hoặc nhiều bạn trên HMF, bạn sẽ cảm thấy được an ủi hơn ~ :)
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Hãy sống là chính mình và là 1 người tốt theo đúng lý tưởng bạn theo đuổi. Dần dần các bạn sẽ nhận ra được con người thực sự của bạn. Luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong lớp và nỗ lực trong học tập bạn nhé!
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Thật sự mình rất buồn :>( , mình chả biết mình gây thù hằn gì với bạn tổ trường mà bạn ấy ghét mình, khinh mình :(, có thể lỗi cũng do mình một phần , mình trầm , tự ti ít sôi nổi trong tổ, lúc nào mình cũng mờ nhạt trong tổ hết, mình cảm thấy mọi người trong tổ dường như ngày càng xa lánh , ghét mình, mình biết mình dở, vô dụng, hay nói điều xàm xí nhưng nay mình đã bớt dần, im lặng và ít nói hơn nhiều nhưng điều đáng buồn nhất là chẳng có ai thèm hỏi thăm , chủ động nói chuyện với mình cả, mỗi ngày đến trường mình đều cảm thấy rất cô đơn :(, mình không hề muốn như vậy chút nào, mình giống như đang bị cô lập, bắt nạt vậy :>( Hồi trước còn có bạn nam nói với mình rằng " M không thấy m nhạt sao, cả tổ chả mấy ai quan tâm để ý m đâu " hay bạn kia cũng vậy " Ai đi cũng được nhưng trừ m ra, m không được đi cùng " dù đó là dịp đi lên này bạũenữ kia chứ không phải bàn bạn ấy mà bạn ấy lại nói với mình như vậy , rất buồn . Dù mình chả có làm gì , ấy bạn nam ấy cũng như bạn tổ trưởng nhưng bạn ấy đã ghim mình và còn nói với mấy bạn cùng tổ nữa, tổ 10 đứa hết 9 đứa ko thích mình rồi, thật sự không biết bây giờ nên làm sao để vượt qua sự cô đơn này đây ạ !!!??? Mong mn tư vấn giúp e với ạ :(
Mình cũng không chơi với ai , chỉ nói chuyện giao lưu thôi. Có thì nói với thằng kế bên. trong 1 cuộc trò chuyện mình thường lắng nghe hơn là nói . Mình thường mỉm cười với ai đó hơn kể cả người lạ và người ghét mình. Bạn có thể thử xem điều này có hiệu quả không: một ngày lên lớp thì gặp bất kì ai cười mỉm 1 cái tươi hết cỡ luôn và đi lướt qua không cần nói gì hết . Gặp thầy cô thì nên cúi đầu 1 cái
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Thật sự mình rất buồn :>( , mình chả biết mình gây thù hằn gì với bạn tổ trường mà bạn ấy ghét mình, khinh mình :(, có thể lỗi cũng do mình một phần , mình trầm , tự ti ít sôi nổi trong tổ, lúc nào mình cũng mờ nhạt trong tổ hết, mình cảm thấy mọi người trong tổ dường như ngày càng xa lánh , ghét mình, mình biết mình dở, vô dụng, hay nói điều xàm xí nhưng nay mình đã bớt dần, im lặng và ít nói hơn nhiều nhưng điều đáng buồn nhất là chẳng có ai thèm hỏi thăm , chủ động nói chuyện với mình cả, mỗi ngày đến trường mình đều cảm thấy rất cô đơn :(, mình không hề muốn như vậy chút nào, mình giống như đang bị cô lập, bắt nạt vậy :>( Hồi trước còn có bạn nam nói với mình rằng " M không thấy m nhạt sao, cả tổ chả mấy ai quan tâm để ý m đâu " hay bạn kia cũng vậy " Ai đi cũng được nhưng trừ m ra, m không được đi cùng " dù đó là dịp đi lên này bạũenữ kia chứ không phải bàn bạn ấy mà bạn ấy lại nói với mình như vậy , rất buồn . Dù mình chả có làm gì , ấy bạn nam ấy cũng như bạn tổ trưởng nhưng bạn ấy đã ghim mình và còn nói với mấy bạn cùng tổ nữa, tổ 10 đứa hết 9 đứa ko thích mình rồi, thật sự không biết bây giờ nên làm sao để vượt qua sự cô đơn này đây ạ !!!??? Mong mn tư vấn giúp e với ạ :(
Mình nghĩ bạn có thể xin lỗi các bạn trong tổ bởi vì có thể có những việc làm mà bạn nghĩ không có gì nhưng lại gây phiền phức, khó chịu với những người khác. Xin lỗi xong rồi cố gắng từ từ hòa nhập thôi. Các bạn ấy có góp ý thì hãy lắng nghe thật kỹ, đừng bao biện gì cả dù bạn đã hành xử đúng đi chăng nữa. Nếu bạn với các bạn ấy chơi với nhau không hợp thì cũng không làm sao cả, miễn đừng để bị ghét hay cô lập.
 
Top Bottom