Nhật ký Ngày của tớ

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
12/08/2019:
Hôm nay thời tiết có vẻ thất thường như tính cách của tớ ý nhỉ ?
Sáng nay tớ dậy sớm ăn sáng ngoan lắm, có vẻ tớ đang dần quen với việc đi trên một con đường mới, đến một nơi mới và gặp gỡ những con người mới rồi đấy! Thế nhưng thi thoảng tớ vẫn thấy lạc lõng có lẽ bởi sáng sáng chẳng còn gặp cậu nữa, chẳng còn được nghe giọng nói quen thuộc nữa.
Đôi khi giật mình nhìn xuống, chợt thấy cậu chẳng còn ngồi ở nơi đó nữa, tớ lại thấy thật lạc lõng.
Còn cậu, hôm nay của cậu thế nào, có ổn không, có vui không, có như cậu mong muốn không?
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
14/08/2019:
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn cậu nhỉ?
Dạo này tớ làm gì cũng fail hết ý, chán lắm cơ. Đôi lúc tớ thấy mình siêu vô dụng luôn, cậu có thấy thế không?
Càng ngày tớ càng hiểu ra thêm nhiều điều, tại sao lúc trước tớ lại hành xử như thế nhỉ? Có phải tớ đã sai quá không?
=_=
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
15/08/2019:
Đêm nay trăng sáng quá nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi tớ mới thấy thành phố mình đẹp đến thế ! Trăng tròn và sáng, những ánh điện lung linh, làn gió nhẹ nhàng khiến tớ thật sự thích thú. Thành phố đẹp hơn vì có cậu nữa đấy !
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
Chủ nhật, ngày 25/08/2019
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc đôi khi chỉ là thức dậy vào lúc 7h30 sáng, đợi mẹ đi chợ về và ăn đồ do mẹ chuẩn bị.
Hạnh phúc là khi nằm ườn ra nhà xem chương trình TV quen thuộc và đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.
Hạnh phúc là khi thực hiện được một mục tiêu tưởng như nhỏ bé nhưng vô cùng rối não.
Hạnh phúc là khi bỏ ngoài tai được những lời bàn tán, nhận xét không hay của người khác về bản thân, không suy nghĩ và cũng không tính toán.
Hạnh phúc là khi chạy xe lòng vòng thành phố, gặp lại những người bạn cũ.
Hạnh phúc là khi cùng mẹ làm món ăn yêu thích, ngồi nhấm nháp và nghe tiếng mưa rả rich bên hiên.
Hạnh phúc là khi thoải mái tắm gội sau một ngày dài, bật quạt ngồi thư giãn.
Hạnh phúc là khi ngồi chuẩn bị sách vở, bút thước cho ngày đầu tiên của năm học mới.
Hạnh phúc là khi ngồi ăn tối với cả nhà, nói những chuyện đông tây khắp nơi.
Tôi đã nghe rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc, hạnh phúc quả là thật gần gũi và cũng thật xa vời. Hạnh phúc chỉ gần gũi với những người biết trân trọng, cảm nhận nó. Mỗi chúng ta cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi thật xa vời mà chẳng biết rằng hạnh phúc thật đơn giản, nó ẩn chứa trong nụ cười của những người thân yêu, trong bữa cơm của mẹ hay chỉ là hài lòng những gì bạn đang có. Hạnh phúc nằm trong tay của chính bạn chứ chẳng hề xa vời, vì thế, hãy hạnh phúc nhé!
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
26/08/2019
Hôm nay tớ lại học được rất nhiều điều mới khiến tớ có động lực để cố gắng:
-Hãy học khi người khác đang ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị sẵn sàng khi người khác vui chơi, và ước mơ khi người khác chỉ ao ước.
- Đời người chỉ có 1 lần, phải sống sao cho đừng xót xa ân hận những năm tháng đã hoài phí.
- Bất kì một sự đả kích nào cũng không thể trở thành lí do cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng có thể thay đổi chính bản thân mình. Việc đúng đắn là lựa chọn 1 con đường và bước tiếp.
Sáng nay là buổi sáng chào cờ đầu tiên của năm học mới, tớ được ngồi ở ngôi trường mà tớ đã hằng ao ước, thậm chí chưa từng mơ tới. Tớ nhận ra tớ cứ mãi nhìn về quá khứ mà quên đi hiện tại, tớ là ai, tớ đang ở đâu, tớ đang thế nào. Xung quanh tớ còn quá nhiều điều tốt đẹp, con đường phía trước đang chờ tớ đến khám phá. Từ hôm nay, tớ sẽ thật sự trân trọng và tự hào về tất cả,'' sống như một nàng công chúa để hoàng tử tìm tới''.
Fightingsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
9/7/2019:
Tới giờ tôi mới cảm thấy mình đã hoài phí quá nhiều thời gian. Trong khi người ta đã có sẵn dự định cho tương lai, có trong tay tất cả thì chỉ tôi vẫn quá nhởn nhơ. Bất chợt bị hỏi tới điểm mạnh điểm yếu mới nhận ra mình chẳng có gì cả, chỉ biết xem phim, đọc truyện tranh còn chẳng hề biết gì về thế giới bên ngoài, chẳng có một chút cố gắng. Xuất phát chẳng bằng người ta nên phải cố gắng hơn người ta gấp bội, nghe nhiều, học nhiều, cố gắng nhiều.
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
16/9/2019
So với sự trôi chảy của thời gian thì đời người thật ngắn ngủi. Người ta thường hoài phí quá nhiều thời gian chỉ để '' ước gì...'' và '' ngưỡng mộ''. Ưóc gì mình cao được như cô ấy. Ưóc gì gầy như cô ấy. Ưóc gì nói Tiếng Anh giỏi như cô ấy. Ưóc gì giàu có như cô ấy. Ưóc gì có đồ đẹp như cô ấy. Chỉ ngưỡng mộ thôi mà không có cố gắng thì cũng chỉ bằng hòa. Không ước mơ mà chỉ ao ước thì cũng như không. Tất cả đều có do sự cố gắng cả.
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
14/10/2019
Có những ngày cảm thấy mọi thứ đều chống lại mình.
Làm điều gì cũng hỏng
Không một ai yêu quý
Không muốn nhìn thấy bản thân mình trong gương, không tưởng tượng được có ngày bản thân lại thành ra như vậy.
Thật sự chán ghét bản thân.
Không có được bất kì điều gì như mong muốn, thậm chí là những điều cần thiết, rất rất cần.
Có ai hiểu cảm xúc của khi nghe người ta nói, tại sao không ai hiểu cảm nghĩ.
Đó là những điều cần thiết chứ đâu phải đua đòi, hạch sách?
Thật sự thật sự không muốn một ngày tồi tệ như hôm nay nữa.
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
10/11/2019
Rồi sẽ có những ngày dù cố gắng đến mấy cũng không thể thấy được ánh sáng. Có những ngày cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Cuộc sống xung quanh như một mối tơ vò chẳng biết gỡ từ đâu. Có những ngày không muốn làm gì cũng chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn thu mình vào một góc, không muốn ai thấy mình. Có những điều thật sự không biết giải quyết thế nào, không thể chia sẻ cùng ai cũng chẳng ai có thể hiểu mình. Có những ngày cảm thấy bản thân không còn gì cả, thật sự thất bại, thất bại. Có những ngày như thế.....
 

Vũ Thanh Anh

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng năm 2019
29
25
6
Hà Nam
Cố Vị Dịch Team
21/12/2019
Học kì mới vui vẻ nhé!
Good luck!!!
Chúc Thanh đạt được những gì mình mong đợi, thất bại chưa chắc đã là mẹ của thành công nhưng thất bại sẽ cho ta rất nhiều bài học, '' đời phải trải qua giông tố chứ đừng cúi đầu trước giông tố'' chứ nhỉ.
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
21/12/2019
Học kì mới vui vẻ nhé!
Good luck!!!
Chúc Thanh đạt được những gì mình mong đợi, thất bại chưa chắc đã là mẹ của thành công nhưng thất bại sẽ cho ta rất nhiều bài học, '' đời phải trải qua giông tố chứ đừng cúi đầu trước giông tố'' chứ nhỉ.
giông tố của mình lớn lắm, thi môn nào cũng tạch tạch tạch tạch hết rồi.
Đời buồn quá.....
 
Top Bottom