Tâm sự Mình nên làm gì khi được cho tài liệu quý giá?

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi với vào trường mình có quen một chị, chị biết mình năm nay phải ôn thi nên đã cho mình toàn bộ tài liệu mà chị ấy đã bỏ rất nhiều công để sưu tầm, tổng hợp, được nhiều thầy cô chấm và chữa bài. Mình thực sự kỳ cảm động nhưng cũng cực kỳ bối rối. Mình có một số câu hỏi sau:

1. Mình nên giữ hay trả lại?
Nếu giữ mình có nên trả tiền chị ấy không (chị ấy cũng đã phải bỏ tiền mới có được một số tài liệu) và tính tiền để trả như nào?
2. Mình nên trả lời cám ơn chị như nào?

3. Mình nên sử dụng tài liệu ấy như nào?
Mình rất sợ mình sẽ không nắm chắc được kiến thức như những người khác bởi vì mình không phải bỏ công sức để tổng hợp, sưu tầm tài liệu cho riêng mình nữa. Làm thế nào để mình phát huy được hết giá trị mà chúng có thể mang lại?​

4. Mình có nên chia sẻ cho người khác không?
Chị nhờ một số đứa ở lớp đưa cho mình, mình chắc chắn chúng nó có chút ghen tỵ.
Xin cám ơn mọi người rất nhiều!!
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Khi với vào trường mình có quen một chị, chị biết mình năm nay phải ôn thi nên đã cho mình toàn bộ tài liệu mà chị ấy đã bỏ rất nhiều công để sưu tầm, tổng hợp, được nhiều thầy cô chấm và chữa bài. Mình thực sự kỳ cảm động nhưng cũng cực kỳ bối rối. Mình có một số câu hỏi sau:

1. Mình nên giữ hay trả lại?
Nếu giữ mình có nên trả tiền chị ấy không (chị ấy cũng đã phải bỏ tiền mới có được một số tài liệu) và tính tiền để trả như nào?
2. Mình nên trả lời cám ơn chị như nào?

3. Mình nên sử dụng tài liệu ấy như nào?
Mình rất sợ mình sẽ không nắm chắc được kiến thức như những người khác bởi vì mình không phải bỏ công sức để tổng hợp, sưu tầm tài liệu cho riêng mình nữa. Làm thế nào để mình phát huy được hết giá trị mà chúng có thể mang lại?​

4. Mình có nên chia sẻ cho người khác không?
Chị nhờ một số đứa ở lớp đưa cho mình, mình chắc chắn chúng nó có chút ghen tỵ.
Xin cám ơn mọi người rất nhiều!!
1. Theo mình bạn nên giữ chứ, đó là tài liệu rất quý để bạn ôn mà! Chắc chắn trong thâm tâm bạn cũng muốn giữ chứ đúng không? :D
2. Bạn cảm ơn chị bình thường thôi, nhưng nên nhớ kèm theo một lời hứa chân thành từ trong trái tim (hứa học giỏi, đạt giải cao) để chị ấy vui và yên tâm khi cho bạn tài liệu ấy.
3. Bạn hãy đọc kỹ tài liệu ấy đi, có gì không hiểu thì hỏi lại chị để chị giảng cho. Đó là phương thức chung khi mình gặp tài liệu/kiến thức mới mà!
4. Theo mình bạn KHÔNG nên chia sẻ cho người khác, vì đó là những tài liệu vô cùng quý mà chị ý đã sưu tầm được trong khi bạn không mất gì cả. Thật sự là như vậy đấy. Nếu bạn cảm thấy hay và muốn chia sẻ thì bạn cần hỏi chị trước nhé. Những gì quý giá thì không nên chia sẻ rộng rãi, vì đó là công sức, thời gian, tiền bạc,... của chị ý chứ không phải của bạn, nên theo mình tốt nhất bạn hãy hỏi chị một câu. Còn việc các bạn khác ghen tỵ thì kệ, lí do là như mình đã nói đó.
 
Last edited:

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Khi với vào trường mình có quen một chị, chị biết mình năm nay phải ôn thi nên đã cho mình toàn bộ tài liệu mà chị ấy đã bỏ rất nhiều công để sưu tầm, tổng hợp, được nhiều thầy cô chấm và chữa bài. Mình thực sự kỳ cảm động nhưng cũng cực kỳ bối rối. Mình có một số câu hỏi sau:

1. Mình nên giữ hay trả lại?
Nếu giữ mình có nên trả tiền chị ấy không (chị ấy cũng đã phải bỏ tiền mới có được một số tài liệu) và tính tiền để trả như nào?
2. Mình nên trả lời cám ơn chị như nào?

3. Mình nên sử dụng tài liệu ấy như nào?
Mình rất sợ mình sẽ không nắm chắc được kiến thức như những người khác bởi vì mình không phải bỏ công sức để tổng hợp, sưu tầm tài liệu cho riêng mình nữa. Làm thế nào để mình phát huy được hết giá trị mà chúng có thể mang lại?​

4. Mình có nên chia sẻ cho người khác không?
Chị nhờ một số đứa ở lớp đưa cho mình, mình chắc chắn chúng nó có chút ghen tỵ.
Xin cám ơn mọi người rất nhiều!!
1, Bạn nên giữ lại cho mình
2, trả công cho chị ấy bằng cách thi đạt kết quả cao để chị ấy không phải hối tiếc khi sưu tầm bạn ạ
3, Bạn nên đọc kĩ lại tài liệu đó làm đi làm lại các dạng bài trong tài liệu có gì thắc mắc thì bạn nên hỏi chị ấy ngay
4, Mình nghĩ là không nên vì đề đó chị ấy mất rất nhiều công để sưu tầm và có thể chị ấy quý bạn nên mới trao cho bạn tài liệu ấy , còn ghen tị thì mặc họ đi có gì đâu quan trọng là mình thi được kết quả cao là oki
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
1, Bạn nên giữ lại cho mình
2, trả công cho chị ấy bằng cách thi đạt kết quả cao để chị ấy không phải hối tiếc khi sưu tầm bạn ạ
3, Bạn nên đọc kĩ lại tài liệu đó làm đi làm lại các dạng bài trong tài liệu có gì thắc mắc thì bạn nên hỏi chị ấy ngay
4, Mình nghĩ là không nên vì đề đó chị ấy mất rất nhiều công để sưu tầm và có thể chị ấy quý bạn nên mới trao cho bạn tài liệu ấy , còn ghen tị thì mặc họ đi có gì đâu quan trọng là mình thi được kết quả cao là oki
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH
1. Theo mình bạn nên giữ chứ, đó là tài liệu rất quý để bạn ôn mà! Chắc chắn trong thâm tâm bạn cũng muốn giữ chứ đúng không? :D
2. Bạn cảm ơn chị bình thường thôi, nhưng nên nhớ kèm theo một lời hứa chân thành từ trong trái tim (hứa học giỏi, đạt giải cao) để chị ấy vui và yên tâm khi cho bạn tài liệu ấy.
3. Bạn hãy đọc kỹ tài liệu ấy đi, có gì không hiểu thì hỏi lại chị để chị giảng cho. Đó là phương thức chung khi mình gặp tài liệu/kiến thức mới mà!
4. Theo mình bạn KHÔNG nên chia sẻ cho người khác, vì đó là những tài liệu vô cùng quý mà chị ý đã sưu tầm được trong khi bạn không mất gì cả. Thật sự là như vậy đấy. Nếu bạn cảm thấy hay và muốn chia sẻ thì bạn cần hỏi chị trước nhé. Những gì quý giá thì không nên chia sẻ rộng rãi, vì đó là công sức, thời gian, tiền bạc,... của chị ý chứ không phải của bạn, nên theo mình tốt nhất bạn hãy hỏi chị một câu. Còn việc các bạn khác ghen tỵ thì kệ, lí do là như mình đã nói đó.
Mình cũng có lần được cô giáo dạy miễn phí một số buổi tăng cường, gia đình mình rất muốn đóng tiền nhưng cô không nhận. Cô cũng nói là chỉ cần mình trả lại bằng kết quả học tập tốt là được rồi. Một tuần sau đó mình làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm. Hai tuần sau mình làm bài kiểm tra một tiết. Bài khảo sát mình được 4, một tiết được 6, kém gần nhất lớp, mặc dù trước giờ mình học không tệ.

Hầu hết những người mình quen họ đều không tạo áp lực gì hết nhưng kỳ vọng nhiều vì tin tưởng khả năng của mình, nhưng điều này lại xung đột với những gì mình đang nghĩ về bản thân và kết quả mình đạt được từ đầu năm đến giờ. Vậy nên hiện mình rất sợ mình lại làm chị thất vọng :(

PS: Tuần trước mình có làm một bài kiểm tra một tiết và cũng tự tin hơn nhiều về bài làm so với trước. Mình đang mong chờ nhận được bài để biết mình có khẳng định được niềm tin ấy không.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Mình cũng có lần được cô giáo dạy miễn phí một số buổi tăng cường, gia đình mình rất muốn đóng tiền nhưng cô không nhận. Cô cũng nói là chỉ cần mình trả lại bằng kết quả học tập tốt là được rồi. Một tuần sau đó mình làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm. Hai tuần sau mình làm bài kiểm tra một tiết. Bài khảo sát mình được 4, một tiết được 6, kém gần nhất lớp, mặc dù trước giờ mình học không tệ.

Hầu hết những người mình quen họ đều không tạo áp lực gì hết nhưng kỳ vọng nhiều vì tin tưởng khả năng của mình, nhưng điều này lại xung đột với những gì mình đang nghĩ về bản thân và kết quả mình đạt được từ đầu năm đến giờ. Vậy nên hiện mình rất sợ mình lại làm chị thất vọng :(

PS: Tuần trước mình có làm một bài kiểm tra một tiết và cũng tự tin hơn nhiều về bài làm so với trước. Mình đang mong chờ nhận được bài để biết mình có khẳng định được niềm tin ấy không.
Bạn càng sợ thì lại càng không đúng rồi. Bạn cần luôn luôn cố gắng từng ngày chứ, để chị ý không phụ lòng. Nhưng có tài liệu thế kia sướng quá còn gì nữa :) Nhưng mà đó là môn gì vậy? :D
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Bạn càng sợ thì lại càng không đúng rồi. Bạn cần luôn luôn cố gắng từng ngày chứ, để chị ý không phụ lòng. Nhưng có tài liệu thế kia sướng quá còn gì nữa :) Nhưng mà đó là môn gì vậy? :D
Mình không cảm thấy xứng đáng cho lắm. Nếu tài liệu này chuyển đến đúng lúc mình vừa đạt được điểm cao thì mình đã coi nó như một phần thưởng và vui vẻ đón nhận rồi.

Tài liệu chị ấy cho là môn văn. Vì mình được học cô mà năm ngoái đã dạy chị nên về cơ bản chị ấy làm hết luôn bài tập mà cô sẽ giao cho mình từ nay đến hết năm rồi.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Mình không cảm thấy xứng đáng cho lắm. Nếu tài liệu này chuyển đến đúng lúc mình vừa đạt được điểm cao thì mình đã coi nó như một phần thưởng và vui vẻ đón nhận rồi.
Vậy bạn hãy coi đó là động lực thay vì nỗi sợ đi. Mỗi tài liệu đều cung cấp kiến thức giúp bạn giỏi hơn đó. Bạn cứ đọc nhiều tài liệu đi, dần dần kết hợp làm bài tập nhiều bạn sẽ giỏi hơn thôi. Không ai giỏi ngay được đâu, nhưng cố gắng thi vào 10 tốt là được. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất, hơn cả thi HSG.
 
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom